Chương 1037

Thế giới tí hon phát triển thành thế giới huyền huyễn?

Đăng ngày 30/08/2026

19
Những huyệt đạo và kinh mạch vốn dĩ chỉ nhỏ bé như ánh sao và khe suối, sau một đợt khuếch trương mới đã trở nên rộng lớn tựa tinh thần và đại hà. Thực lực thể hiện ra theo cách này hoàn toàn không thua kém Thiên Phủ cảnh, thậm chí việc đột phá còn dễ dàng hơn, sức chiến đấu cũng mạnh mẽ hơn hẳn. Nối gót Nhân Tổ, các bậc thiên kiêu không ngừng xuất hiện. Một vị Ma Tổ đã ra đời, vì kinh mạch và huyệt đạo tiên thiên bị khiếm khuyết nên không thể tu luyện theo cách thông thường. Thế nhưng, nhờ tài năng khoáng cổ thước kim, vị này đã tự sáng tạo ra một con đường riêng biệt. Đó là thu thập tinh khí hậu thiên để bù đắp cho những thiếu hụt tiên thiên. Ma Tổ sử dụng hồn phách và tinh huyết của sinh linh để ngưng luyện ra một hệ thống huyệt đạo và kinh mạch nhân tạo hoàn toàn mới trong cơ thể. Hệ thống này hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi thiên phú bẩm sinh, giúp việc thi triển pháp thuật thuộc bất kỳ thuộc tính nào cũng trở nên dễ dàng như trở bàn tay. Cho đến khi đại thành, Ma Tổ gần như đã tự đúc nên một hệ thống huyết mạch và kinh mạch hoàn chỉnh cho riêng mình. Vị này có thể nắm giữ pháp thuật của mọi thuộc tính và có hiểu biết cực sâu về tất cả các con đường tu luyện. Về phương diện thực lực cá nhân, tuy chưa từng giao đấu với Nhân Tổ, nhưng đại đa số mọi người đều suy đoán rằng thực lực của Ma Tổ tuyệt đối là tiền vô cổ nhân! Có điều, phương pháp tu luyện này thật sự có chút trái với đạo trời, gây ra quá nhiều sát nghiệp. Chỉ riêng Ma Tổ, để đúc nên kinh mạch và huyệt đạo trong cơ thể mình đã đồ sát hàng trăm triệu sinh linh, bao gồm cả yêu thú lẫn nhân tộc. Lúc vị này còn sống, không ai là đối thủ của hắn. Nhưng sau khi hắn qua đời, những thế lực mà hắn để lại gần như bị tàn sát sạch sẽ. Để tranh giành công pháp tu luyện của hắn, một cuộc chấn động đã nổ ra, quét sạch toàn bộ thế giới. Cuối cùng, sự kiện kết thúc với việc thế lực của Ma Tổ tiêu vong, phương pháp tu luyện cũng bị hủy hoại. Tuy nhiên, cơn sóng gió lần này không gây ra ảnh hưởng quá lớn đến Thế giới tí hon, nơi này vẫn đang phát triển vô cùng phồn vinh. Tiếp sau đó là một giai đoạn trống trải kéo dài suốt mấy ngàn năm. Mãi đến 6000 năm sau, dòng sông thời gian mới lại đón chào một thời đại thịnh trị rực rỡ. Khác với thời của Nhân Tổ và Ma Tổ khi mỗi thời đại chỉ có một vị thiên kiêu chống đỡ cả bầu trời, thời đại này liên tiếp xuất hiện nhiều nhân vật xưng vương xưng tổ. Một vị thanh niên được Quyền Bính không gian ưu ái đã nắm giữ quy luật của không gian, sáng tạo ra những không gian thuật pháp hoàn toàn mới, cùng với hệ thống không gian được hậu thế sử dụng suốt triệu năm sau đó. Hệ thống này bao gồm các dị không gian nhỏ, túi trữ vật, Trận pháp dịch chuyển không gian, pháp bảo không gian... và nhiều thứ khác. Vị ấy được người đời tôn kính gọi là Không Gian Chi Chủ. Lại có người sở hữu thể chất đặc biệt cùng thiên phú độc nhất vô nhị, với đao thuật cử thế vô song và thực lực cực kỳ bá đạo. Vị này đi đến đâu thắng đến đó, chỉ mới 25 tuổi đã đạt đến thực lực Đỉnh phong cấp Hoàn Mỹ. Người đời gọi là Đao Hoàng. Lại có một thiếu niên bẩm sinh tuyệt mạch, trỗi dậy từ trong gian khó. Cậu ta từng chịu đựng đủ mọi sự chế giễu, rèn luyện giữa thế gian, nhưng cũng nhận được vô số cơ duyên che chở. Cuối cùng, cậu ta leo lên đỉnh cao của thế giới, có một trận chiến với Đao Hoàng lúc về già và giành chiến thắng. Sau đó lại xuất hiện một nữ tử kinh tài tuyệt diễm, mang trong mình cả huyết mạch nhân loại và yêu tộc. Cô ta nắm giữ Quyền Bính hỏa diễm, trở thành một đời Nữ Đế, gây dựng nên một thần quốc lẫy lừng. Thời đại này liên tục xuất hiện những nhân vật xuất chúng. Họ thường không đi theo con đường đã có sẵn mà tự mình khai phá ra những phương pháp tu luyện mới. Trên con đường riêng của mình, tất cả họ đều tiến tới Đỉnh phong cấp Hoàn Mỹ, xưng bá một thời. Ngoài ra, các loại kỹ thuật cũng dần dần xuất hiện ở phương thế giới này. Tất nhiên, trong đó cũng có sự sắp xếp ngầm của Tề Nguyên. Một số kiến thức cơ bản về Linh Văn và Dược tề học đã được hắn âm thầm truyền vào Thế giới tí hon. Thời đại này dường như được định sẵn là điểm khởi đầu của mọi thứ, là cái nôi của những thiên tài. Chỉ trong vòng mấy ngàn năm, những kỹ thuật này đã được phát triển triệt để và xuất hiện những ngôi sao mới rực rỡ không kém. Từ những Linh Văn cơ bản nhất, người ta đã diễn hóa ra các loại phù lục và trận pháp độc đáo. Phù Tổ và Trận Tổ gần như xuất hiện trong cùng một thời đại. Thực tế, họ không hề đối đầu mà lại vừa là thầy vừa là bạn. Trên hai con đường khác nhau, họ hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau, tạo nên một giai thoại đẹp. Đây cũng là trường hợp hiếm hoi trong một thời đại xuất hiện hai vị vương giả nhưng lại có thể chung sống hòa bình và trở thành bằng hữu. Về phương diện dược tề, sự xuất hiện của Đan Tổ đã hoàn toàn mở ra con đường luyện đan, giúp việc đột phá cảnh giới trở nên đơn giản hơn, đồng thời cung cấp sự hỗ trợ không thể phai mờ cho phương pháp đột phá Siêu Phàm sau này. Thực ra, khi thế giới này phát triển đến mức độ này, Tề Nguyên cũng đã hoàn toàn sững sờ. Mô hình phát triển này hoàn toàn khác biệt với xã hội loài người, nó mang đậm màu sắc huyền huyễn với phong khí tu luyện cực kỳ nồng đậm. Thế giới này trở nên vô cùng thuần túy. Thậm chí ngay cả trận pháp, phù lục, luyện đan, luyện khí trong tiểu thuyết huyền huyễn cũng bắt đầu xuất hiện, và gần như không có bất kỳ sự khác biệt nào. Điều này khiến Tề Nguyên không khỏi suy nghĩ, việc Thế giới tí hon phát triển ra một văn minh huyền huyễn như vậy, liệu trong vũ trụ bao la có thật sự tồn tại những thế giới rực rỡ, những văn minh độc nhất vô nhị, hay những vị Đế Tổ Vương Tôn áp đảo cả một thời đại hay không? Có lẽ là thật sự có khả năng đó! Bởi vì Thế giới tí hon trước mắt đang diễn dịch một thiên sử thi hào hùng hoàn toàn khác biệt. Sự xuất hiện của mỗi nhân vật cấp vương giả đều khai mở một con đường mới, để lại một thế lực truyền thừa lâu đời. Điều này khiến sự phát triển của Thế giới tí hon hoàn toàn lao lên đường cao tốc, tiến vào giai đoạn phát triển thần tốc. Hơn nữa, để sự phát triển này có thể duy trì, Tề Nguyên buộc phải khuếch trương kích thước của Thế giới tí hon một lần nữa. Nhưng lần này, hắn không mở rộng trên nền tảng cũ mà sử dụng một số lối đi không gian ẩn giấu để khai phá ra những thế giới đặc thù. Dù sao hắn đang ở Vạn Giới Nguyên Địa, tự mình nắm giữ Quyền Bính không gian nên có thể tùy ý tạo ra các dị không gian với kích thước khác nhau. Hơn nữa, khi kết hợp với các Quyền Bính khác, hắn có thể khiến các dị không gian tạo ra mang những thuộc tính riêng biệt. Để Thế giới tí hon tiếp tục phát triển và có cơ hội đạt tới cấp Siêu Phàm, Tề Nguyên đã cố ý tạo ra một số không gian đặc biệt, đồng thời đưa vào đó một số tài nguyên và năng lượng cấp Siêu Phàm. Thậm chí, hắn còn tăng cường thêm sức mạnh của Quyền Bính trong thế giới này. Nhưng sự giúp đỡ có chủ đích như vậy dường như không mang lại hiệu quả quá lớn. Tuy vạn vật vẫn hưng thịnh phồn diễn, nhưng con đường tiến tới cấp Siêu Phàm dường như mãi vẫn chưa có sự đột phá. Tề Nguyên đã nhận ra rằng, vạn vật phát triển đều có quy luật riêng. Nếu con người cố tình dẫn dắt thì ngược lại sẽ không được như ý nguyện, chỉ có thể để chúng tự mình phát triển. Trong những năm tháng sau đó, Thế giới tí hon càng lúc càng hưng thịnh. Các thế lực hình thành quanh những cá nhân mạnh mẽ chiếm cứ một phương, nắm giữ tài nguyên phong phú và trở thành những thực thể khổng lồ. Đồng thời, họ cũng bắt đầu lấy gia tộc làm sợi dây liên kết, hình thành nên các thị tộc lớn mạnh, viết nên những đoạn sử thi. Thậm chí quốc gia cũng bắt đầu xuất hiện với những vùng đất rộng lớn, che chở cho trăm họ một phương. Trong giai đoạn nhân loại phát triển nhanh chóng, yêu thú vẫn kẹt trong cơn khốn khó kéo dài, mãi mà không xuất hiện một tồn tại nào tương tự như Khôi Ngưu. Tuy nhiên, không có văn minh nào có thể mạnh mãi, cũng chẳng có văn minh nào mãi mãi suy tàn.
Thế giới tí hon phát triển thành thế giới huyền huyễn? — Toàn Dân Sinh Tồn Trong Sương Mù — Xem Truyện Chữ