Chương 1043

Sự phát triển của các tộc quần thuộc tính

Đăng ngày 30/08/2026

19
Cuối cùng, thế lực này đã diễn biến thành một hoàng tộc và thành lập quốc gia, tự xưng là Sơn Hà chi quốc, tuy nhiên người ngoài thường gọi là "Diệp quốc". Trong thế lực của Triệu Thành, lực lượng chiến đấu chủ chốt chính là Hỏa Thần Vệ. Trùng hợp thay, chính phó đội trưởng của Hỏa Thần Vệ lại là một nam một nữ, cả hai vốn có thiên phú cực cao, sau khi kết hợp đã sinh hạ một đứa trẻ có độ thân hòa thuộc tính Hỏa lên tới 99%. Nhờ đó, quyền thế của hai người ngày càng lớn mạnh, dần dần kiểm soát toàn bộ thế lực và trở thành một gia tộc hùng mạnh. Cuối cùng, dưới sự thúc đẩy của những người khác, họ cũng thành công lập quốc, trở thành một quốc gia mang tên "Hỏa quốc". Trong khi đó, những thế lực mà Tề Nguyên, Dương Chính Hà và Tần Chấn Quân để lại không xuất hiện các gia tộc nắm quyền tuyệt đối, nên cuối cùng tồn tại dưới mô hình thế lực lớn. Hay nói chính xác hơn, đó là mô hình tông môn. Phần thế lực còn lại của Tề Nguyên, dưới sự quản lý tận tụy của Hàn Đông, thực lực ngày càng cường thịnh, cuối cùng đổi tên thành Sơn Hải tông. Lõi thế lực chủ chốt dựa trên Mật Chiến Cục đã để lại, đây chính là căn cơ sức mạnh của họ. Về phần những người khác, qua mấy chục năm phát triển đã xuất hiện không ít thế lực vừa và nhỏ. Vì vậy, Hàn Đông đã quy hoạch thống nhất, để họ tự hình thành các gia tộc hoặc thế lực riêng, phân tán xung quanh Sơn Hải tông. Thế lực của Tần Chấn Quân để lại không nắm giữ Thú Khôi, thay vào đó họ lại học được cách thuần thú, nên đổi tên thành Thú tông. Thế lực do Dương Chính Hà để lại chủ yếu vẫn là các Khôi lỗi sư, cuối cùng đổi tên thành Thiên Khôi tông. Mô hình phát triển của họ dường như chịu ảnh hưởng đồng thời từ Tân Thành và Bắc Đẩu hải vực, kết hợp được đặc điểm của cả hai bên. Thực tế Tề Nguyên không quá để tâm đến những chuyện này, bất kể phát triển theo hướng nào thì đó cũng là hành vi tự phát của văn minh, và chắc chắn là con đường phù hợp nhất. Bản thân hắn lúc này đang bận rộn với việc tận hưởng cuộc sống. Về phương diện tu luyện đã có Quân nỗ lực, đến lúc đó hắn chỉ việc trực tiếp hái quả là xong. Còn về phát triển nội bộ thế lực, Mật Chiến Cục và Viện nghiên cứu đã tự thành một phái, An Trường Lâm thống nhất toàn cục, cũng chẳng cần hắn phải nhọc lòng. Thế là, mang theo Chung Mạch Vận, hai người hoàn toàn bước vào cuộc sống hưởng lạc không chút e dè. Trời đất bao la, không nơi nào là họ không thể tới. Từ những đỉnh núi tuyết trên cao nguyên cực địa, dưới ánh cực quang của phương Bắc, cho đến tận sâu dưới hải uyên vạn trượng, những cánh đồng hoa rực rỡ tuyệt đẹp, suối nước nóng trong Vô Tận Hỏa Vực, hay thậm chí là tổ của những dã thú cấp Hoàn Mỹ... Dẫu sao tuổi tác của cả hai cũng không còn nhỏ, đã đến lúc cần để lại hậu duệ. Tuy đã trải qua năm tháng dài đằng đẵng, nhưng diện mạo của hai người vẫn dừng lại ở tuổi đôi mươi. So với tổng thọ nguyên hiện có, tuổi đời lúc này cũng không tính là quá lớn. Chỉ có điều, trong khi Chung Mạch Vận hồng quang đầy mặt, dung nhan trắng trẻo nhuận sắc, thì Tề Nguyên lại lộ vẻ mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng, môi trắng bệch, hai bên thắt lưng thỉnh thoảng lại nhói đau. Đến lúc này Tề Nguyên mới hiểu ra, nhiều khi việc không thể dứt ra được chẳng phải do bản thân, mà có lẽ là bởi thủ đoạn của đối phương quá mức cứng rắn. Sau nhiều lần cuồng nhiệt và đi dạo khắp các danh lam thắng cảnh hùng vĩ trên Mẫu Tinh, cuối cùng hai người cũng quay lại với cuộc sống bình lặng. Họ tìm đến một khu rừng núi an lành, sống những ngày cơm ăn áo mặc đơn giản nhất, giống như lúc mới đặt chân đến thế giới sương mù, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Dường như sâu trong thâm tâm con người, bản chất vẫn luôn khát khao hòa bình và yên tĩnh. Chỉ là khi đứng trên danh nghĩa một chỉnh thể, cần phải nỗ lực vì sự phát triển của chủng tộc, họ lại buộc phải lấy chiến tranh làm trọng tâm. Riêng với Tề Nguyên, hắn chỉ hy vọng thời gian phát triển hòa bình này có thể kéo dài hơn một chút, bớt đi những mâu thuẫn và tranh chấp. Nếu có thể cứ mãi như 50 năm qua thì cũng là một chuyện tốt. Nhưng trong lòng hắn hiểu rõ hơn ai hết, muốn duy trì nền hòa bình này thì chỉ có một cách duy nhất, đó là không ngừng nâng cao thực lực của bản thân, mạnh đến mức không ai dám xâm lược. Giống như văn minh Cổ Lăng, nếu thực lực của Tề Nguyên không đủ mạnh, đôi bên chắc chắn chẳng thể chung sống hòa bình. Do đó, phần lớn tinh lực của Tề Nguyên vẫn được đặt vào việc nâng cao sức chiến đấu đỉnh cao. "Mạch Vận, bên Nhà lá của cô có bận không?" Chung Mạch Vận vuốt lại lọn tóc mai, thản nhiên nói: "Có Eileen trông coi rồi, tôi không cần lo lắng quá nhiều đâu. Nếu anh có việc bận thì cứ đi đi." Cô cũng hiểu rất rõ, với thân phận của Tề Nguyên, rất khó để ngày ngày hộ tống cô đi du lịch. Dù sao chuyện trên Mẫu Tinh quá nhiều, Tề Nguyên dù không cần phải đích thân làm mọi việc nhưng cũng không thể bỏ mặc hoàn toàn. Bên nhau nhiều năm, chút tâm đầu ý hợp này họ vẫn có. Tề Nguyên cũng không nói gì thêm, gật đầu bảo: "Được, sự phát triển của một số thế lực hàng đầu, tôi cũng cần phải đi quan sát một chút." Cái gọi là thế lực hàng đầu của Tề Nguyên thực chất bao gồm rất nhiều phương diện. Một mặt là tình hình của sáu người gồm Tần Chấn Quân, Dương Chính Hà, Triệu Thành, Trương Trọng Nhạc, Krampus và Achilles. Bấy lâu nay, Tề Nguyên luôn để họ tự do phát triển, không can thiệp quá sâu vào nội bộ. Vì vậy, hắn cũng không thực sự hiểu rõ về họ. Mặt khác, dưới tay Tề Nguyên còn một nhóm sức chiến đấu đỉnh cao khác. Đó là những thế lực phân tán tại các siêu cấp kỳ quan, lấy thuộc tính và huyết mạch làm sợi dây liên kết. Hiện tại tổng cộng có sáu nhóm, đại diện cho sáu loại thuộc tính: Thủy, Hỏa, Thổ, Kim, Sa, Độc. Và trong 50 năm qua, họ cũng đã tìm được huyết mạch dã thú tương ứng cho hai loại thuộc tính Sa và Độc, có xác suất cao tương thích với con người. Đó lần lượt là Toàn Sa Hạt Vương và Vạn Độc Oa. Toàn Sa Hạt Vương là một loài bọ cạp trong sa mạc, thống lĩnh cả một đàn bọ cạp, sở hữu sức mạnh thao túng cát bụi, có năng lực cực kỳ cường hãn trong môi trường sa mạc. Sau khi hấp thụ huyết mạch này, không chỉ có thể thích nghi hoàn hảo với điều kiện sa mạc mà còn có thể điều khiển đàn Toàn Sa Hạt. Hiện nay, số lượng trẻ em mang thuộc tính Sa còn khá ít, nên đại đa số nhân khẩu đều do Sa Thành và Sa Lạc sinh ra. Hai người vốn mang thuộc tính Thổ, nhưng dưới ảnh hưởng của môi trường, cộng với việc hậu duệ hấp thụ huyết mạch Toàn Sa Hạt Vương, bắt đầu xuất hiện những cá nhân có độ thân hòa thuộc tính Sa phẩm chất cao. Vạn Độc Oa là một loài ếch cực độc sống ở đầm lầy, đồng thời cũng là một loại dược liệu hết sức quý giá. Hấp thụ huyết mạch của nó gần như có thể đạt đến mức bách độc bất xâm, cực kỳ nhạy bén với độc tố và có khả năng hấp thụ chúng. Độc tố hấp thụ càng mạnh thì thực lực thăng tiến càng lớn, đồng thời có thể kiểm soát được ở một mức độ nhất định. Hai người Độc Diêm và Độc Nguyệt đều có độ thân hòa thuộc tính Độc 100%, con cái sinh ra đa phần cũng mang thuộc tính Độc, sau khi hấp thụ huyết mạch, phẩm chất của hậu duệ cũng rất cao. Tuy nhiên cũng giống như thuộc tính Sa, trong xã hội loài người rất hiếm khi xuất hiện thuộc tính Độc, nên chỉ có thể dựa thuần túy vào việc phồn diễn để tăng số lượng thành viên. Còn về bốn thuộc tính Kim, Thủy, Hỏa, Thổ thì đây là những thuộc tính rất phổ biến. Mặc dù yêu cầu về độ thân hòa khá cao, nhưng mỗi năm tăng thêm vài người vẫn là điều bình thường. Vì vậy, hiện nay tộc quần của bốn thuộc tính này đã trở nên khá to lớn. Thậm chí, để tiến hành sàng lọc kỹ hơn nhằm nâng cao độ thân hòa cho các thế hệ sau, Tề Nguyên đã một lần nữa nâng mức hạn chế — bắt buộc độ thân hòa phải đạt trên 90% mới được giữ lại.