Chương 1045

Thanh lọc huyết mạch ở Trấn Hải thành

Đăng ngày 30/08/2026

19
Có lẽ trong vòng một hai năm đầu, hiệu quả nâng cao huyết mạch vẫn chưa thực sự rõ rệt, cũng chẳng có thay đổi gì quá lớn lao. Thế nhưng nếu là mười năm, hai mươi năm, hay thậm chí là 100 năm, 200 năm thì sao? Liệu từ huyết mạch Trấn Hải Giao ban đầu, có thể lột xác thành một loại huyết mạch cường đại hơn nữa hay không? Trong lòng Tề Nguyên vẫn chưa có câu trả lời khẳng định, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, việc này hoàn toàn đáng để thử nghiệm. Hắn vỗ vỗ vai Thủy Hoành để khích lệ. Vị thành chủ này làm việc rất đáng tin cậy, thực sự đang dốc hết tâm sức vì sự phát triển của thành phố. "Tốt lắm, cứ tiếp tục phát huy." Thủy Hoành gãi gãi đầu, cuối cùng như sực nhớ ra điều gì, liền nói: "Đúng rồi lãnh chủ, sau này ngài không cần cho người gửi bản nguyên tinh huyết của Trấn Hải Giao tới đây nữa đâu." "Tại sao?" "Năng lượng tỏa ra từ quả cầu thủy tinh này cũng có thể giúp trẻ sơ sinh thích nghi với huyết mạch Trấn Hải Giao, hơn nữa tỷ lệ thành công còn cao hơn, quá trình dung hợp cũng ôn hòa hơn nhiều." "Hóa ra là vậy." Tề Nguyên khẽ gật đầu, "Anh tự nắm rõ là được, tôi sẽ báo lại với Viện nghiên cứu." Một khi đã tìm ra phương thức hấp thụ tốt hơn, Tề Nguyên đương nhiên là cầu còn không được. Hắn chỉ là người đưa ra gợi ý ban đầu, còn con đường phát triển sau này vẫn cần tự bọn họ bước tiếp. Ngoài quả cầu thủy tinh này, Tề Nguyên còn đi dạo một vòng quanh thành phố để xem xét những nghiên cứu mới của họ. Để có thể sinh tồn và tu luyện tốt hơn ở nơi này, không ít đạo cụ độc đáo đã được ra đời. Ví dụ như kỹ thuật đóng thuyền đánh cá cực kỳ phát triển. Thuyền của họ chế tạo sử dụng một loại thực vật thủy sinh đặc thù, giúp di chuyển cực kỳ ổn định trên đại dương và có tốc độ rất nhanh. Tuy nhiên, đa số đều là thuyền nhỏ, thường chỉ chở được từ hai đến ba người, thậm chí còn có chức năng lặn xuống nước, tính năng vô cùng mạnh mẽ. Đồng thời, mức độ khai thác tài nguyên biển của họ cũng đã đạt tới trình độ rất cao. Chẳng hạn như việc dùng trân châu của một loại trai biển để chế tác thành đạo cụ tu luyện độc lập, hỗ trợ họ nâng cao thực lực. Hay sử dụng một loại quặng sắt đặc biệt để nén một lượng lớn nước biển, khi giải phóng trong nước có thể tạo ra sức mạnh như bom nổ, mang lại sát thương cực lớn. Còn có những vũ khí đặc thù có khả năng hấp thụ năng lượng ngay trong lòng đại dương mà không hề bị nước biển ảnh hưởng, giúp tăng mạnh khả năng tác chiến dưới đáy biển. Bên cạnh đó, họ không chỉ học tập Vu thuật mà còn tiếp thu cả kỹ thuật Linh Văn mà Tề Nguyên để lại, sau đó tiến hành cải tiến. Họ đã tạo ra một loại Linh Văn có thể chống lại bão tố, thậm chí còn hấp thụ và tích trữ năng lượng từ những trận cuồng phong để cung cấp nguồn điện cần thiết cho tàu thuyền. Mỗi một phát minh đều hoàn toàn phù hợp với lối sống của họ, giúp chất lượng cuộc sống được nâng lên một tầm cao mới. Không chỉ dừng lại ở đó, vì phần lớn cư dân đều tu luyện Vu thuật và sở hữu huyết mạch Trấn Hải Giao trong người, nên có không ít người đã tự sáng tạo ra những kỹ pháp chiến đấu độc đáo. Theo góc nhìn của Tề Nguyên, những kỹ pháp này rất giống với các pháp thuật mà Quân đã nghiên cứu, đều là đem linh khí của bản thân sử dụng theo những phương thức khác nhau để bộc phát ra sức mạnh đặc thù. Tề Nguyên cũng đã tận mắt chứng kiến vài loại. Ví dụ như một loại pháp thuật tên là Định Hải Linh Ba. Nếu mặt biển cuộn trào dữ dội khiến thuyền bè khó lòng di chuyển, người ta có thể dùng pháp thuật này phủ lên mặt nước, khiến một vùng biển nhất định trở nên bình lặng. Năng lượng này bắt nguồn từ huyết mạch Trấn Hải Giao, vốn sở hữu sức mạnh trấn áp sóng gió. Còn có một chiêu thức tấn công mang tên "Giao Long Phá", do một thiếu niên sử dụng thương làm vũ khí sáng tạo ra. Cậu ta tập trung linh khí vào mũi thương, vào khoảnh khắc dốc toàn lực phóng ra, sức mạnh sẽ dung hợp lại tạo thành một cái đầu rồng màu xanh nhạt, uy lực tăng lên gấp bội. Loại pháp thuật này cũng thoát thai từ năng lực huyết mạch của Trấn Hải Giao. Ngoài ra còn có một số khả năng thuộc tính Thủy mà họ học được trong quá trình nghiên cứu Vu thuật. Phổ biến nhất là "Thủy Trụ", "Thủy Mạc", "Thủy Nhận", còn những người thực lực mạnh hơn thì có "Thủy Long Quyển", "Thủy Toàn Oa". Dù kỹ xảo còn khá đơn giản nhưng tất cả đều giúp nâng cao năng lực chiến đấu ở một mức độ nhất định. Đối với những điều này, Tề Nguyên đều cảm thấy vô cùng hài lòng, mọi thứ đang tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp. Hiện tại mới chỉ qua 50 năm, nếu cho bọn họ 500 năm, sự phát triển sẽ đạt tới mức độ nào? Đây là một quá trình tiến hóa dài đằng đẵng, cần phải toàn tâm toàn ý đầu tư vào đó mới có thể thấy được những thành quả mới sau hàng thế kỷ. Vì tương lai của họ, Tề Nguyên quyết định ở lại một thời gian để truyền dạy một số kỹ thuật. Những kỹ thuật này không phải do hắn tự nghiên cứu mà là học được từ Thế giới tí hon. Bao gồm một số pháp thuật thuộc tính Thủy, phù lục, trận pháp, đan dược và kỹ thuật luyện khí. Bất kể có dùng được hay không, hắn cứ đem tất cả dạy hết cho họ. Dù vậy, bản thân Tề Nguyên cũng không hiểu quá sâu nên chỉ dạy những kiến thức cơ bản đơn giản nhất. Phải mất tới ba tháng trời, họ mới chỉnh lý được những kiến thức này thành sách và lưu giữ toàn bộ trong thư viện của mình. Họ còn đặc biệt sắp xếp người để nghiên cứu và tìm tòi những kiến thức đó. Vốn dĩ đây là một nhóm thiên tài tinh thông thuộc tính Thủy, mỗi người nếu đặt ra thế giới bên ngoài đều là những đứa con cưng của trời. Vì vậy, quá trình tiếp thu những kỹ thuật này đối với họ tương đối nhẹ nhàng. ... Điểm dừng chân tiếp theo, Tề Nguyên đi thẳng tới Phệ Hỏa thành. Hai thuộc tính Thủy và Hỏa vốn rất phổ biến và quan trọng, nên Tề Nguyên cực kỳ quan tâm! Tình hình ở đây cũng tương tự như Trấn Hải thành, tốc độ phát triển vô cùng nhanh chóng. Dưới sự dẫn dắt của Tần Liệt, các phương diện phát triển đều đã đi vào quỹ đạo. Sau 50 năm rèn luyện, bản thân Tần Liệt cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều, thực lực đạt tới Đỉnh phong cấp Hoàn Mỹ, trở thành một sự tồn tại cực kỳ cường hãn. Nhờ vào sức mạnh của lư hương, ngay cả khi đối đầu với những thực thể Siêu Phàm, cậu ta cũng có khả năng giao thủ một vài chiêu. Dù sao thì ngọn lửa bên trong lư hương cũng thuộc cấp Siêu Phàm. Suốt 50 năm qua, Tần Liệt luôn hấp thụ loại lửa này, tuy chưa thể hoàn toàn làm chủ nhưng trong cơ thể cũng đã sở hữu một phần sức mạnh cấp Siêu Phàm. Khi cậu ta sử dụng năng lực của Phệ Hỏa Thú để hấp thụ thêm nhiều lửa Siêu Phàm và dung hợp vào cơ thể, xác suất cao là sẽ đột phá lên cấp Siêu Phàm. Tại nơi này cũng xuất hiện những tình huống tương tự như ở Trấn Hải thành. Đó chính là các loại kỹ xảo chiến đấu liên quan đến thuộc tính Hỏa! Cùng với việc nghiên cứu Vu thuật, họ ít nhiều đều lĩnh ngộ được một số kỹ pháp, giúp thực lực tăng vọt. Đồng thời, họ cũng bắt đầu tận dụng các nguồn tài nguyên thuộc tính Hỏa để chế tạo đạo cụ, giúp sức mạnh tiến thêm một bước. Tề Nguyên không hề thiên vị, hắn cũng đem toàn bộ kỹ nghệ từ Thế giới tí hon truyền lại cho họ nghiên cứu. Tần Liệt vừa mới liếc nhìn một cái đã hoàn toàn bị thu hút, không thể rời mắt nổi. Là một người có thực lực đỉnh cao và đã đắm mình trong thuộc tính Hỏa suốt nhiều năm tháng, cậu ta tự nhiên có những hiểu biết rất sâu sắc. Khi nhìn thấy những kiến thức về trận pháp, phù lục, đan dược, luyện khí, cậu ta cảm thấy như được khai sáng, rất nhiều linh cảm từng nghĩ tới nhưng chưa thể thực hành dường như đã được bổ sung hoàn hảo vào lúc này. Điều đó càng khiến cậu ta vô cùng kinh ngạc, không hiểu là bậc đại năng nào lại có thể dùng những phương thức đơn giản như vậy để sáng tạo ra một con đường hoàn toàn mới.