Chương 1049
Suy đoán về quá khứ
Đăng ngày 30/08/2026
19
Nền văn minh ẩn mình trong bóng tối này nằm cách Mẫu Tinh tới hơn 50 vạn km, hơn nữa còn tọa lạc ở phía tây xa xôi của văn minh Cổ Lăng.
Điều này đồng nghĩa với việc, ngăn cách giữa Mẫu Tinh và nền văn minh bí ẩn kia chính là văn minh Cổ Lăng.
Chẳng trách bấy lâu nay, văn minh Cổ Lăng luôn ở trong trạng thái căng thẳng. Ngay cả thời kỳ đầu, dù thực lực rõ ràng mạnh hơn Tề Nguyên, nhưng bọn họ vẫn chấp nhận chung sống hòa bình.
Xem ra, việc phải đối mặt với hai nền văn minh ở hai phía trái phải đã khiến bọn họ dù không nổ ra chiến tranh, nhưng tinh thần lúc nào cũng căng như dây đàn.
Thông tin thu thập được về nền văn minh bí ẩn này thực tế không nhiều.
Một phần là do khoảng cách quá xa xôi. Con số 50 vạn km đối với hai hành tinh mà nói là một hành trình cực kỳ dài.
Tuy nhiên, cũng may Tề Nguyên từng có kinh nghiệm khám phá hư không, nên việc nghiên cứu phi thuyền rất chuyên sâu. Hắn đã chế tạo được những loại phi thuyền cỡ nhỏ có khả năng du hành tầm xa.
Loại vật liệu Hư Không Nhuyễn Ngân tìm thấy trong hư không cũng phát huy tác dụng cực lớn trong vũ trụ, giúp giảm đáng kể thời gian di chuyển, đồng thời tăng cường độ ổn định và tốc độ cho phi thuyền.
Thêm vào đó, việc nghiên cứu động cơ cũng được tích hợp thêm công nghệ không gian, khiến vận tốc tăng vọt.
Nhờ vậy, công tác thăm dò mới có thể miễn cưỡng hoàn thành.
Nền văn minh bí ẩn này có một điểm cực kỳ giống với Mẫu Tinh!
Đó chính là nó cũng sở hữu một lớp màng bảo vệ.
Thế nhưng, đó lại là một lớp phòng hộ đen kịt, tỏa ra hơi thở lạnh lẽo dị thường, trông vô cùng đáng sợ.
Quỷ Bộ đã từng thử tiếp cận, nhưng mỗi khi chạm vào lớp màn đen kỳ quái đó, những chuyện kinh khủng sẽ xảy ra.
Hoặc là bị nhiễm đủ loại bệnh tật, hoặc là sinh mệnh lực bị trôi đi nhanh chóng, hay thậm chí là phát tác các chứng bệnh tiềm ẩn...
Nói tóm lại, ngay cả những cường giả cấp Hoàn Mỹ khi tiến lại gần cũng đột ngột lâm bệnh, thực lực bị giảm sút nghiêm trọng.
Thậm chí có nhiều loại bệnh còn là bệnh truyền nhiễm cực mạnh, chỉ trong thời gian ngắn đã có thể dẫn đến tử vong.
Dựa theo suy đoán, đây chắc hẳn cũng là một loại địa khế đặc thù mạnh mẽ tạo thành lớp phòng hộ độc nhất vô nhị, tương tự như màn chắn thời không.
Về thuộc tính, Tề Nguyên sơ bộ đoán định thuộc về mấy loại: Tử Vong, Tai Ách hoặc Virus.
Dù vậy, hắn không dám tiếp tục thăm dò sâu hơn để tránh bị đối phương phát hiện.
Có lẽ bên kia đã nhận ra, chỉ là không muốn truy cứu quá mức. Nếu còn lấn tới, e rằng sẽ chọc giận đối phương, dễ dẫn đến xung đột giữa hai nền văn minh.
Giống như hành vi trước đây của Long Hà, gã thậm chí còn muốn xuyên qua màn chắn thời không để thâm nhập vào nội bộ Mẫu Tinh.
Đó là hành vi khiêu khích cực kỳ tồi tệ, vì vậy Tề Nguyên mới dùng biện pháp cứng rắn để khống chế gã, thậm chí suýt chút nữa đã hạ sát.
Nếu chỉ là thăm dò ở vòng ngoài và phát đi những tín hiệu hữu nghị, Tề Nguyên tuyệt đối không ra tay nặng nề như vậy.
Sau khi xác định rõ tình hình, trong lòng Tề Nguyên cũng đại khái hiểu rằng, trong vùng vũ trụ này hiện tại chắc chỉ có ba nền văn minh tồn tại.
Rất có thể đó chính là ba nền văn minh gần nhất đạt đến cấp độ nhà lá cấp tám.
Chỉ là không rõ hai nền văn minh kia đã tồn tại được bao lâu?
Bọn họ phần lớn cũng đang tìm tòi trên con đường của nhà lá cấp tám, không ngừng bồi dưỡng những cá nhân mạnh mẽ để cố gắng gánh vác Quyền Bính.
Việc tích lũy các cường giả cấp Siêu Phàm, mà còn phải là Siêu Phàm cấp Đỉnh phong, thực sự là một quá trình vô cùng gian nan.
Lấy ví dụ như Tề Nguyên, tuổi thọ của một cường giả Siêu Phàm cấp Đỉnh phong chỉ khoảng 1000 năm. Nếu được Quyền Bính che chở, cùng lắm cũng chỉ tăng thêm vài trăm năm nữa.
Mà điều Tề Nguyên cần làm là trong vòng hơn 1000 năm này, phải khiến cho văn minh của mình xuất hiện đồng thời hơn 32 vị cường giả Siêu Phàm cấp Đỉnh phong.
Độ khó này quả thực không hề nhỏ.
Các nền văn minh khác chắc hẳn cũng đối mặt với vấn đề tương tự.
Bồi dưỡng một hai cường giả Siêu Phàm cấp Đỉnh phong có lẽ không phải chuyện quá khó khăn.
Nhưng để duy trì số lượng lớn như vậy cùng tồn tại một lúc thì thật sự khiến người ta đau đầu.
Thậm chí không ai có thể đảm bảo rằng sự phát triển của văn minh luôn theo chiều hướng đi lên.
Đôi khi sẽ có những biến cố xảy ra khiến tiến trình phát triển bị thụt lùi, hoặc các cường giả Siêu Phàm bất ngờ tử vong.
Bất kỳ sự cố nào cũng sẽ mang lại những ảnh hưởng nghiêm trọng và không thể vãn hồi.
Chính vì thế, con đường thăng cấp lên nhà lá cấp chín mới khó khăn đến vậy.
Nếu mãi không hoàn thành, bọn họ sẽ chỉ có thể tiếp tục bị Đại lục sương mù thu hút, trôi nổi trong vùng vũ trụ này.
Tuy nhiên, vẫn còn một chuyện khiến Tề Nguyên cảm thấy hoang mang.
Cái nhà lá cấp tám mà hắn từng tiếp xúc trước đây, rốt cuộc vì nguyên nhân gì mà bị buộc phải chìm xuống vùng biển quỷ dị kia?
Bây giờ nhớ lại, chuyện đó thật quá đỗi khó tin.
Đầu tiên, sau khi đạt đến nhà lá cấp tám, bọn họ thế mà vẫn để lại nhân khẩu trên Đại lục sương mù, đồng thời có một lượng lớn cường giả cấp Hoàn Mỹ sinh sống trong các phù đảo dưới đáy biển.
Đây là điều hết sức bất thường.
Dù môi trường phù đảo dưới đáy biển có tốt đến mấy, chẳng lẽ còn tốt hơn môi trường bên trong một hành tinh sao?
Mẫu Tinh có siêu cấp kỳ quan, thì hành tinh của các nền văn minh khác chắc chắn cũng có siêu cấp kỳ quan tương ứng, tùy tiện chọn một cái cũng tốt hơn phù đảo dưới đáy biển nhiều.
Và đáng sợ hơn nữa là, bọn họ thế mà lại mang theo cả một hành tinh tiến vào vùng biển quỷ dị đó?
Nghĩ đến thôi đã thấy viển vông rồi.
Trước hết, dù thể tích hành tinh có nhỏ đến đâu, cũng không thể nhỏ đến mức độ đó chứ?
Ép một hành tinh vào một hải uyên, theo ước tính của Tề Nguyên, vùng biển quỷ dị kia dù diện tích rất lớn nhưng vẫn chưa đủ để chứa nổi một hành tinh.
Hơn nữa, với bản thân Tề Nguyên, việc di chuyển Mẫu Tinh, bắt nó phá vỡ tầng khí quyển dài dằng dặc để quay trở lại Đại lục sương mù là một việc gần như không thể.
Hắn hoàn toàn không có đủ thực lực để thực hiện điều đó.
Vì vậy, đối với những chuyện xảy ra năm xưa, Tề Nguyên chỉ có một suy đoán đại khái.
Rất có khả năng, bọn họ không phải di chuyển cả hành tinh về lại Đại lục sương mù, mà chỉ còn sót lại một mảnh vỡ của hành tinh, bị buộc phải trôi dạt về Thế giới sương mù.
Còn những người sống trên phù đảo dưới đáy biển, có lẽ cũng không phải vốn đã ở đó, mà là một nhóm người được ẩn giấu đi sau khi gặp phải khủng hoảng nhất định.
Dù sao, dựa theo thực lực mà suy đoán, đối với nhà lá cấp tám thời bấy giờ, cấp Hoàn Mỹ chắc chắn cũng là một lực lượng chiến đấu không tệ.
Việc để nhiều cấp Hoàn Mỹ cùng sống ở phù đảo dưới đáy biển như vậy chứng tỏ đó là hành động có chủ đích.
Hoặc là âm thầm tích lũy năng lượng, mưu đồ một hành động quan trọng nào đó.
Hoặc là để lại mồi lửa duy trì nòi giống cho chủng tộc.
Và khả năng thứ hai lớn hơn nhiều. Bởi vì nếu là một nhà lá cấp tám đang âm thầm mưu tính đại kế, chắc chắn không thể chỉ có một nhóm cấp Hoàn Mỹ.
Thế nên, Tề Nguyên hoàn toàn có thể mạnh dạn đoán rằng:
Khi đó, nhà lá cấp tám kia đã gặp phải một cuộc khủng hoảng không thể chống lại trong vũ trụ.
Thậm chí có thể đã đến mức diệt tộc vong chủng.
Trong tình cảnh đó, bọn họ chọn cách bí mật đưa một nhóm cường giả cấp Hoàn Mỹ quay về Thế giới sương mù, ẩn giấu sâu trong các phù đảo dưới đáy biển để để lại mầm mống sinh mệnh cho văn minh.
Sau đó, rất có thể cả hành tinh đã bị đánh nát, bọn họ chỉ có thể dựa vào một mảnh vỡ để trốn về Đại lục sương mù.
Ngay cả như vậy, bọn họ vẫn tìm mọi cách trốn vào vùng biển quỷ dị kia để chống lại kẻ thù của mình.