Chương 1056
Thu thập vật liệu
Đăng ngày 30/08/2026
19
Mỗi một loại phối phương đan dược đều cần không dưới 5000 loại vật liệu, hơn nữa phần lớn trong đó đều thuộc cấp Siêu Phàm, nhìn thôi đã khiến Tề Nguyên đau hết cả đầu.
Nhưng cũng may là có một số dược liệu dùng lượng không nhiều, chỉ cần tìm được một cây là có thể chế luyện ra mấy viên đan dược.
Điều khiến người ta đau đầu nhất chính là 5000 loại vật liệu này, chỉ cần thiếu bất kỳ một loại nào cũng không thể luyện chế thành công.
Tề Nguyên vốn còn lo lắng liệu có loại vật liệu nào tồn tại ở Thế giới tí hon mà lại không có trên Mẫu Tinh hay không?
Thực tế đã chứng minh, vấn đề này hoàn toàn không tồn tại.
Môi trường ở Thế giới tí hon nhỏ bé như vậy, lại thêm Quyền Bính tàn khuyết mà còn có thể nuôi dưỡng ra nhiều linh thực đến thế.
Vậy huống chi là bản thân Mẫu Tinh?
Cho dù có một số vật liệu không tìm thấy, Tề Nguyên cũng có thể dựa theo phương thức hình thành của loại vật liệu đó ở Thế giới tí hon để nhân tạo ra môi trường nuôi cấy phù hợp, từ đó tiến hành sản xuất.
Tuy quá trình có chút rắc rối, nhưng muốn thu thập đủ để luyện chế thì thực ra không phải việc gì quá khó khăn, chỉ là cần rất nhiều thời gian mà thôi.
Còn về bộ trận pháp kia, tác dụng của nó còn kinh người hơn cả những gì Tề Nguyên tưởng tượng.
Theo ý nghĩ ban đầu của hắn, tác dụng chính của bộ trận pháp này là hấp thụ linh khí của Thế giới tí hon để nuôi dưỡng linh thực bên trong.
Thứ hai là để bảo vệ Quân, giúp vị ấy không bị người ngoài quấy rầy trong thời gian ngủ say.
Thế nhưng, khi Tề Nguyên thực sự hiểu rõ tác dụng của bộ trận pháp này, hắn mới bị dã tâm của Quân làm cho chấn động!
Bộ trận pháp này, ngoài hai tác dụng nông cạn kể trên, còn có hai tác dụng khác có thể coi là biến thái.
Đầu tiên, nó có khả năng lợi dụng môi trường xung quanh!
Nghe có vẻ bình thường, nhưng hiệu quả lại vượt xa sức tưởng tượng.
Bởi vì nơi Quân ngủ say là do Tề Nguyên đặc biệt bố trí, có sử dụng đến Quyền Bính không gian và Quyền Bính Thời Gian.
Hai loại Quyền Bính này vốn không tồn tại ở Thế giới tí hon, chẳng qua là do Tề Nguyên để lại một ít khi dùng nơi này làm chỗ ngủ say cho các vị tổ tiên nhân tộc.
Quân đã tìm khắp cả Thế giới tí hon mà không thấy hai loại sức mạnh này, nên mới lợi dụng trận pháp để gián tiếp sử dụng Quyền Bính không gian và Quyền Bính Thời Gian.
Vì vậy, trận pháp mà vị ấy tạo ra đã hình thành một khu vực, cũng dùng thời gian và không gian làm màng ngăn cách.
Nó tương tự như bản thân Thế giới tí hon vậy.
Điều Quân đang làm chính là tạo ra một Thế giới tí hon còn nhỏ hơn nữa.
Vị ấy cũng muốn giống như Tề Nguyên, tạo ra một tiểu thế giới thuộc về riêng mình, và dường như đã thành công được một nửa.
Tác dụng thứ hai của trận pháp chính là nuôi dưỡng.
Vị ấy đã dành suốt năm tháng dài đằng đẵng lang thang khắp nơi trong Thế giới tí hon để thu thập lực lượng quy luật của các loại Quyền Bính.
Sau đó, vị ấy nhồi nhét tất cả vào trong trận pháp, mưu toan mô phỏng lại tình cảnh lúc thế giới mới hình thành, nhằm nuôi dưỡng ra các Quyền Bính nhỏ ngay trong tòa trận pháp này.
Khi Tề Nguyên hiểu ra những chuyện này, cả người hắn đứng hình suốt mấy phút không nói nên lời, chỉ thấy đầu óc mình có chút không theo kịp.
Hắn đã cố gắng đánh giá cao Quân, nhưng hóa ra vẫn là nhìn thấp vị ấy rồi.
Ngay cả bản thân Tề Nguyên cũng chưa từng nghĩ đến việc nhân tạo nuôi dưỡng Quyền Bính, hắn chỉ sử dụng và phân tách dựa trên nền tảng Quyền Bính vốn có mà thôi.
Thế nhưng, tầm nhìn và ý tưởng của Quân còn xa hơn, cao hơn, và dường như vị ấy thực sự sắp làm được rồi.
Những lực lượng quy luật thu thập được kia quả thực đang dưới tác dụng của trận pháp mà dần dung hợp lại với nhau, có vẻ như sắp thực sự trở thành Quyền Bính.
Hành động này đã mang lại cho Tề Nguyên một sự gợi ý cực lớn.
Trong đầu hắn không nhịn được mà nảy ra một ý tưởng mới, một ý tưởng cực kỳ khó tin nhưng quả thực có khả năng thành công!
Liệu có thể loại bỏ hết các tác dụng khác của bộ trận pháp này, chỉ giữ lại duy nhất khả năng nuôi dưỡng Quyền Bính hay không?
Sau đó, hắn có thể ở Thế giới sương mù, hoặc trong vũ trụ bao la, hay ở các văn minh khác để cướp đoạt lực lượng quy luật thuộc về bọn họ, rồi bỏ vào trận pháp để nuôi dưỡng.
Liệu có khả năng nhân tạo ra một sợi Quyền Bính?
Cho dù không bằng Quyền Bính hình thành từ địa khế đặc thù, nhưng tuyệt đối cũng sở hữu sức mạnh phi phàm!
Ít nhất, việc phân tích một loại sức mạnh nào đó sẽ trở nên thuận tiện hơn, thậm chí có thể đem ra sử dụng, để nhiều người hơn có thể điều khiển Quyền Bính, đạt được sức mạnh to lớn hơn.
Đủ loại suy nghĩ không ngừng cuộn trào trong đầu, khiến Tề Nguyên không kìm được mà tăng tốc hành động, nóng lòng muốn bắt đầu thử nghiệm trên mọi phương diện.
Đầu tiên vẫn là việc luyện chế đan dược.
Cả ba loại đan dược này hắn đều dự định luyện chế một ít, tranh thủ giúp Nhà lá tăng thêm vài vị cường giả cấp Siêu Phàm.
Hiện nay quan hệ với văn minh Cổ Lăng tuy vẫn đang ở trạng thái hòa bình, nhưng các nhân tố bất ổn ngày càng nhiều.
Biết đâu chừng đến một ngày nào đó, đôi bên sẽ xảy ra xung đột và mâu thuẫn.
Vì vậy phải tranh thủ lúc hiện tại còn bình ổn, nhanh chóng gia tăng thêm nhiều chiến lực cấp Siêu Phàm để dự phòng cho chiến tranh có thể ập đến.
Và loại đan dược thứ ba chính là công cụ hỗ trợ tốt nhất.
Tề Nguyên bắt đầu sử dụng Quyền Bính không gian, bôn ba khắp thế giới để tìm kiếm những vật liệu cần thiết trong phối phương.
Mỗi khi tìm được một loại, hắn đều tiến hành bảo quản tỉ mỉ, sau đó vận chuyển về Vạn Giới Nguyên Địa, đặc biệt mở ra một vùng dị không gian, tạo ra môi trường sinh trưởng phù hợp rồi mới di dời cây linh thực đó vào.
Cứ như vậy là có thể phát triển bền vững.
Có lẽ sẽ có một ngày, ba loại đan dược này có thể tùy ý luyện chế, giúp Nhà lá liên tục sản sinh ra các cường giả Siêu Phàm.
Quá trình tìm kiếm này đã tiêu tốn tròn năm năm thời gian.
Dù có sử dụng Quyền Bính không gian giúp việc đi lại gần như không tốn thời gian, nhưng quá trình tìm kiếm vẫn vô cùng dài đằng đẵng.
Trong ba loại phối phương có không ít vật liệu trùng lặp, nhưng dù vậy, tổng số lượng vật liệu cần thiết vẫn lên tới hơn vạn loại.
Thực vật trên Mẫu Tinh nhiều biết bao nhiêu? Phạm vi rộng lớn nhường nào?
Tìm kiếm từng cái một, độ khó có thể tưởng tượng được.
Nhưng trời không phụ lòng người, Tề Nguyên cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ rắc rối này.
Tại Vạn Giới Nguyên Địa, hắn đã mở ra hàng vạn không gian siêu nhỏ, tạo ra môi trường thích hợp, dẫn vào nồng độ linh khí tương ứng để chuyên môn nuôi dưỡng.
Chỉ đáng tiếc là sự sinh trưởng của những thực vật này không thể dùng Quyền Bính Thời Gian để gia tốc.
Còn những vật liệu cần thiết cho trận pháp cũng dần được thu thập đầy đủ trong những năm qua, Tề Nguyên bắt đầu thử nghiệm bố trí.
Nhưng trước đó, hắn vẫn quay về Vạn Giới Nguyên Địa một chuyến để kiểm tra tình hình của Quân.
Một nhân vật như vậy, dù đã mất đi tất cả, Tề Nguyên vẫn không thể hoàn toàn yên tâm.
Hơn nữa trong năm năm này, Tề Nguyên không hề gia tốc dòng chảy thời gian của Thế giới tí hon.
Cho nên ở Thế giới tí hon cũng vừa trôi qua năm năm.
...
Khi Tề Nguyên quan sát Thế giới tí hon, lúc này Quân vẫn đang trong dáng vẻ của một thiếu niên, thực lực đã đạt đến cấp Ưu Tú, thiên phú xem như khá tốt.
Lúc này, vị ấy đã gia nhập một tông môn không quá mạnh, trở thành đệ tử nội môn, đi theo một vị sư trưởng để tu luyện.
Tuy nhiên, ngộ tính và thiên phú mà vị ấy thể hiện ra vẫn vượt xa những người khác.
Rất nhiều công pháp và pháp thuật mà người khác cần học vài tháng trời, nhưng vị ấy thường chỉ cần vài ngày là có thể hoàn toàn lĩnh hội.
Đây là thiên phú bắt nguồn từ sâu trong linh hồn, ngay cả Tề Nguyên cũng không cách nào ức chế hoàn toàn.
Ngược lại, tốc độ tu luyện của vị ấy dưới sự chèn ép của Tề Nguyên thì đã không còn khác biệt gì nhiều so với người bình thường.