Chương 1063

Sự đột phá của Lâm Nam Chúc

Đăng ngày 30/08/2026

19
Điều khiến mọi người không ngờ tới chính là kẻ đầu tiên đột phá lại là Dược Đồ. Chỉ mất vỏn vẹn một ngày, hắn đã tiến bộ với tốc độ như chẻ tre, nhanh chóng bước chân vào cấp Siêu Phàm. Cuộc đột phá này không hề có thanh thế lớn lao, cũng chẳng xuất hiện dị tượng nghịch thiên nào, mọi thứ diễn ra theo cách bình lặng nhất để hoàn tất bước ngoặt cuối cùng. Khi Dược Đồ đứng trước mặt Tề Nguyên một lần nữa, vẻ ngoài của hắn gần như không có gì thay đổi, chỉ có khí thế là tăng lên đáng kể. Ngay cả Tề Nguyên cũng thấy vô cùng hiếu kỳ. Kẻ khác đột phá Siêu Phàm chẳng phải đều kinh thiên động địa sao? Tại sao đến lượt Dược Đồ lại yên ắng đến thế? Nhớ lại lúc trước khi Hoắc Thoái lĩnh lĩnh ngộ pháp thuật, gã đã tốn rất nhiều thời gian, động tĩnh lớn đến mức dọa người, thậm chí còn mọc ra một đôi cánh khổng lồ dài tới hàng trăm mét. Tề Nguyên lên tiếng hỏi: "Dược Đồ, cậu đã lĩnh ngộ được pháp thuật gì? Tại sao lại đột phá nhanh như vậy?" Dược Đồ gãi đầu, để lộ nụ cười tươi rói: "Tôi cũng không ngờ lại nhanh thế, nhưng đúng là lúc đột phá thấy khá đơn giản. Pháp thuật tôi lĩnh ngộ được thực ra rất phổ thông, chính là tăng cường khả năng hấp thụ các loại vật chất của bản thân." "Tăng cường khả năng hấp thụ?" Tề Nguyên có chút không hiểu nổi loại năng lực này. Khả năng hấp thụ mà cũng được tính là một loại pháp thuật sao? Dược Đồ giải thích thêm: "Nghĩa là có rất nhiều vật chất mà trước đây cơ thể tôi không thể hấp thụ được, nhưng bây giờ thì hoàn toàn có thể. Hơn nữa, khả năng kiểm soát những thứ đã hấp thụ vào cũng mạnh hơn trước, dù có nạp vào hàng chục vạn loại cũng không bị lẫn lộn." Suy nghĩ hồi lâu, Tề Nguyên mới hiểu ra năng lực của Dược Đồ. Trước đây, dù năng lực của Dược Đồ có mạnh đến đâu thì chung quy vẫn là thân xác phàm thai. Đối với những thứ kịch độc thực sự, hắn cũng không dám tùy tiện hấp thụ, chỉ có thể hoạt động trong phạm vi năng lực cho phép. Nhưng hiện tại, pháp thuật mới lĩnh ngộ có thể giúp hắn hấp thụ gần như mọi vật chất nhìn thấy được. Sau khi chúng đi vào cơ thể, hắn có thể tiến hành kiểm soát, phân tích và sử dụng một cách hiệu quả, nhào nặn chúng thành trạng thái mà mình cần. Dù hiểu được nguyên lý, nhưng Tề Nguyên vẫn không khỏi kinh thán trước sự đáng sợ của năng lực này. Chỉ dựa vào một mình Dược Đồ thôi cũng đủ để tạo nên những thành tựu trong lĩnh vực dược tề và luyện đan không hề kém cạnh Quân. Có lẽ chỉ khi thực sự sử dụng, người ta mới thấu hiểu hết sự khủng khiếp của nó. Người thứ hai đột phá là Lữ Tinh Xuyên. Là một thiên tài đỉnh cấp có độ thân hòa thuộc tính Không gian đạt 100%, lại được Không Tấn đích thân chỉ dạy từ nhỏ, cậu bé sở hữu thiên phú tuyệt vời về không gian. Thực lực hiện tại của cậu bé không hề thua kém Không Tấn năm xưa, thậm chí còn nhỉnh hơn, việc vận dụng không gian cũng thuần thục hơn nhiều. Hơn nữa, cậu bé đang dần trở nên toàn diện cả về công lẫn thủ. Không chỉ các chiêu thức phòng ngự, kiềm chế hay chạy trốn thuộc hàng nhất lưu, mà ngay cả phương diện tấn công cũng trở nên cực kỳ mạnh mẽ, chiến lực tổng hợp vô cùng đáng sợ. Là người có thể đảm nhận vị trí đội trưởng trong đội năm người thứ hai, làm sao Lữ Tinh Xuyên có thể là kẻ đơn giản được? Pháp thuật mà Lữ Tinh Xuyên lĩnh ngộ cũng là một năng lực nghe qua có vẻ không mạnh, gọi là Không Gian Phong Ấn. Thú thực, lúc mới nghe tên, Tề Nguyên cảm thấy nó bình thường đến mức chẳng có gì khiến người ta phải kinh ngạc. Ít nhất nghe cái tên thôi cũng đoán được pháp thuật này chắc chắn không mạnh về sức tấn công, thậm chí có thể nói là khá yếu. Nhưng sau khi nghe về tác dụng của Không Gian Phong Ấn, mắt Tề Nguyên không khỏi sáng lên. Đây là một cách sử dụng không gian cực kỳ khác biệt. Thông qua những tính toán phức tạp, nó có thể tiến hành phong tỏa vĩnh viễn một vùng không gian. Nó giống như một chiếc két sắt mã số, nếu không tìm được cách mở khóa chính xác, kẻ bị nhốt bên trong sẽ không có bất kỳ cơ hội nào để thoát ra, trừ khi có đủ thực lực để đánh nổ cả không gian đó. Ngay cả những kẻ tinh thông không gian, khi đối mặt với Không Gian Phong Ấn được thiết lập có chủ đích, cũng rất khó tìm ra lối thoát. Hoàn toàn có thể nói, đây là một thủ đoạn phong tỏa đạt đến cực hạn. Tuy khả năng sát thương yếu, nhưng nếu đã phong ấn được thì thực ra cũng chẳng khác gì trực tiếp giết chết, chỉ là chết sớm hay chết muộn mà thôi. Người thứ ba đột phá là Diêm Quân. Năng lực của hắn tương đối đơn nhất nên việc lĩnh ngộ cũng dễ dàng hơn. Thông thường, nếu hiểu sâu sắc về năng lực của bản thân và có định hướng rõ ràng cho con đường đột phá thì quá trình này sẽ diễn ra rất thuận lợi. Năng lực của Diêm Quân chủ yếu tập trung vào loại linh khí đặc thù có tính xâm nhập và ăn mòn cực mạnh. Vì vậy, pháp thuật hắn lĩnh ngộ được là một hiệu ứng "Phệ Linh" vô cùng cường hãn. Trên nền tảng cũ, hắn đã thêm vào hiệu ứng nuốt chửng và đồng hóa, có thể hấp thụ mọi vật chất chứa linh khí mà không hề phân biệt. Nếu như trước đây linh khí chỉ có thể bám vào những vật thể có sự sống, thì giờ đây nó không còn bị giới hạn ở sinh vật nữa, mà bất kỳ vật chất nào cũng có thể bị hấp thụ. Khoảng nửa tháng sau, Hà Vân Hải và Đỗ Lỗi cũng lần lượt đột phá thành công, mỗi người đều lĩnh ngộ được những pháp thuật mạnh mẽ. Hà Vân Hải vốn hấp thụ huyết mạch của Thâm Hải Bạch Tượng, năng lực chủ yếu tập trung vào chiến đấu dưới đại dương, nên đã lĩnh ngộ được "Vực Thẳm Biển Sâu" – một thứ vũ khí siêu cấp trong môi trường nước. Còn Đỗ Lỗi, với năng lực thạch hóa cực kỳ độc đáo, cuối cùng đã lĩnh ngộ được khả năng "Thao Túng Thạch Tượng". Năng lực này cũng rất đặc biệt: khi hắn biến kẻ địch hoàn toàn thành tượng đá, hắn có thể điều khiển chúng, biến tượng đá thành nô bộc của mình. Những đối tượng bị hắn đích thân thạch hóa, sau khi biến thành tượng đá thì thực lực không bị giảm sút quá nhiều, vẫn có thể bộc phát sức mạnh cực kỳ đáng nể. Có điều chúng không còn tư duy riêng, chỉ giống như những con khảm lỗi mà thôi. Năng lực này chắc chắn đã mang lại cho Đỗ Lỗi nhiều khả năng tác chiến hơn, giúp hắn triển khai được các chiến thuật phong phú và nâng cao chiến lực đáng kể. Trong số tất cả mọi người, kẻ cuối cùng vẫn chưa đột phá chỉ còn lại Lâm Nam Chúc! Điều này khiến Tề Nguyên cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Theo lý mà nói, Lâm Nam Chúc là người lớn tuổi nhất trong lứa trẻ, cũng là người đầu tiên đột phá đến đỉnh phong cấp Hoàn Mỹ. Sự hiểu biết về năng lực của bản thân lẽ ra phải sâu sắc hơn những người khác rất nhiều, không hiểu sao đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì. Nó cứ ngồi lặng lẽ ở đó suốt hơn một tháng trời. Tề Nguyên cũng rất lo lắng, bởi vì ngay cả khi sử dụng Thần Pháp Đan thì tỉ lệ thành công cũng không phải là 100%, vẫn có xác suất đột phá thất bại. Nếu Lâm Nam Chúc thất bại, đó chắc chắn là một tổn thất to lớn đối với hắn. Nhưng không lâu sau, nhờ vào cảm giác nhạy bén, hắn đã nhận thấy sự khác thường trên người Lâm Nam Chúc. Có vẻ như nó không phải đột phá thất bại, mà vẫn đang chìm đắm trong quá trình đó. Chỉ là do sự lĩnh ngộ về năng lực của bản thân chưa đủ nên cần thời gian dài để suy ngẫm. Ngẫm lại thì trong bảy người có mặt ở đây, có lẽ chỉ có năng lực của Lâm Nam Chúc là độc đáo nhất. Tìm lành tránh dữ, nhìn thấu hư ảo! Tám chữ này nghe thì có vẻ dễ, nhưng để thực sự thấu hiểu thì lại vô cùng cao thâm khó đoán. Thế nào mới là tìm lành tránh dữ thực sự? Bản chất của nó là gì? Làm sao để phân biệt được đâu là lợi, đâu là hại? Có lẽ có thể dùng một cụm từ để bao quát tác dụng của năng lực này, nhưng để truy tìm bản chất cốt lõi của nó lại là một việc vô cùng gian nan.
Sự đột phá của Lâm Nam Chúc — Toàn Dân Sinh Tồn Trong Sương Mù — Xem Truyện Chữ