Chương 1065

Tận dụng thế giới tí hon để thăng tiến thực lực

Đăng ngày 30/08/2026

19
Đối với các đòn tấn công của kẻ thù hay sự phục kích từ dã thú, năng lượng của Lâm Nam Chúc đều có thể phát huy hiệu quả cảnh báo rất tốt. Dù về mặt chiến đấu trực diện, khả năng này không mang lại sự gia tăng quá lớn, nhưng xét về độ an toàn thì lại mạnh mẽ đến mức không tưởng. Hơn nữa, với tư cách là đội trưởng của một nhóm, Lâm Nam Chúc cũng chẳng cần phải sở hữu thực lực quá mức cường hãn. Bởi lẽ bốn người Lâm Kiệt Hy, Hàn Quân, Vương Thanh Sơn và Hà Vân Hải đều là những chiến binh chủ lực với sức mạnh vô cùng đáng sợ. Có thêm một vị đội trưởng có khả năng kiểm soát đại cục như vậy, cấu hình của nhóm đã trở nên cực kỳ hoàn thiện, khiến sức chiến đấu tổng thể được nâng lên một tầm cao mới. Tề Nguyên đã có thể hình dung ra, dưới sự dẫn dắt của Lâm Nam Chúc, Tiểu đội thứ nhất chắc chắn sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ. "Vậy còn năng lượng thứ hai thì sao?" Nhắc đến năng lượng thứ hai, giọng điệu của Lâm Nam Chúc trở nên trang trọng hơn hẳn, nó nghiêm túc đáp: "Là ngủ say và lột xác." "Hử? Hai năng lượng cơ à?" "Không phải, hai từ này đi liền với nhau, là hai hiệu ứng trong cùng một loại năng lượng." Lâm Nam Chúc kiên nhẫn giải thích. Tề Nguyên cũng lắng nghe rất chăm chú. Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy loại năng lượng như thế này, quả thực là mở mang tầm mắt. Cái gọi là ngủ say và lột xác này, dường như thật sự giống như kim thiền thoát xác hay mãng xà thay da vậy. Theo lời Lâm Nam Chúc, khi nó gặp phải nguy cơ sinh tử, nó sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Nguy cơ này có thể là vết thương chí mạng, cũng có thể là khi thọ nguyên sắp cạn kiệt, tóm lại là bất kỳ hình thức tử vong nào. Lúc đó, cơ thể sẽ chìm vào giấc ngủ sâu, giống như bị đóng băng hoàn toàn để khóa chặt mọi chức năng trong cơ thể. Trong quá trình ngủ say, cơ thể sẽ dần phục hồi các tế bào, những vết thương nặng nề nhất sẽ được chữa lành, sinh mệnh khô héo sẽ dần tràn đầy trở lại, ban cho nó cơ hội tái sinh. Thậm chí, nếu mọi việc thuận lợi, nó còn có thể phá vỡ bình cảnh, giúp thực lực tiến thêm một bước. Nghe xong loại năng lượng này, Tề Nguyên ngẩn người tại chỗ. Năng lượng này chẳng phải là quá nghịch thiên sao? Lúc sắp chết thì cưỡng ép khóa máu, ngủ một giấc lại đột phá cảnh giới? Thế thì chẳng phải là không thể chết được sao? Một kiểu trường sinh biến tướng chăng? Nhưng nghĩ lại, hắn biết cái giá phải trả chắc chắn không nhỏ. Nếu không, cứ mỗi lần sống lại, tự đâm mình một nhát rồi nằm ngủ để đột phá thì loạn mất. Sự thật đúng là như vậy. "Tuy nhiên, việc ngủ say này cũng có hạn chế rất lớn, không phải lúc nào cũng thực hiện được." "Ta đã bảo mà, nếu thật sự nghịch thiên như ngươi nói thì quá biến thái rồi." Tề Nguyên thở phào nhẹ nhõm: "Nói xem hạn chế là gì, số lần sử dụng à?" Lâm Nam Chúc gật đầu đáp: "Số lần sử dụng chỉ là một phần. Khoảng cách giữa hai lần ngủ say phải cách nhau trên 100 năm, nếu không sẽ không có tác dụng. Nếu vì trọng thương mà ngủ say, sẽ mất khoảng 50 năm, nhưng quá trình này không tiêu hao thọ nguyên. Còn nếu vì thọ nguyên cạn kiệt mà ngủ say, sẽ mất khoảng 100 năm, cũng không tiêu hao thọ nguyên, thậm chí sau khi tỉnh lại còn được tăng thêm khoảng 10 năm tuổi thọ." Đến lúc này, Tề Nguyên đã hoàn toàn hiểu rõ tác dụng của năng lượng này. Nói một cách ngắn gọn nhất, quá trình ngủ say không tốn thọ nguyên nhưng bị giới hạn về thời gian và số lần. Nhưng nếu kiểm soát tốt, hạn chế này thực ra không quá lớn. Với chiến lực và khả năng trị thương của Mẫu Tinh hiện nay, rất khó để có vết thương nào khiến Lâm Nam Chúc rơi vào nguy cơ sinh tử. Dù sao nó cũng sở hữu Quyền Bính sinh tử, đại đa số thương thế đều có thể dễ dàng tự chữa lành. Vì vậy, chỉ cần đảm bảo trong vòng 100 năm, Lâm Nam Chúc không liên tiếp gặp phải hai lần nguy hiểm đến tính mạng là được. Còn về việc ngủ say khi sắp hết thọ nguyên, hạn chế lại càng nhỏ hơn. Dù sao thọ nguyên cũng đã cạn, để ngươi ngủ trắng 100 năm rồi tỉnh lại có thêm 10 năm thọ mệnh, đây chẳng phải là lợi ích từ trên trời rơi xuống sao! Huống hồ, biết đâu sau 100 năm, người ta lại nghiên cứu ra loại đan dược tốt hơn, giúp đột phá ngay tại chỗ cũng nên. Tóm lại, năng lượng của Lâm Nam Chúc mạnh đến mức quá đáng. Đồng thời, điều này cũng khiến Tề Nguyên nhận thức sâu sắc rằng, mấy loại đan dược mà Quân tạo ra quả thực có tác dụng cực kỳ đáng sợ, có thể nói là đoạt lấy tạo hóa của đất trời. Đột nhiên, Mẫu Tinh đã có thêm tận bảy vị cường giả cấp Siêu Phàm, thực lực tổng thể tăng vọt. Giờ đây tính kỹ lại, số lượng Siêu Phàm trên Mẫu Tinh đã rất nhiều. Ngoài bản thân hắn ra, còn có Trương Vĩ, Eileen, Vệ Tịch, Chu Ngự Hành, Krampus, Achilles, Thủ Hộ Cự Thụ, cùng với bảy người vừa mới đột phá. Tổng cộng là tròn 15 vị. Chỉ có điều trong số này, chỉ có mình hắn đạt tới Siêu Phàm cấp hậu kỳ đỉnh phong. Cấp Siêu Phàm hậu kỳ có hai người là Trương Vĩ và Thủ Hộ Cự Thụ. Trung kỳ cũng có hai người là Eileen và Vệ Tịch. Những người còn lại đều ở Siêu Phàm cấp sơ kỳ. Hiện tại, phương pháp đột phá Siêu Phàm đã có, chỉ cần chờ các loại dược liệu chín muồi rồi luyện chế thành đan dược là có thể tạo ra một loạt Siêu Phàm trong thời gian ngắn. Nhưng việc thăng tiến sau khi đạt cấp Siêu Phàm thực tế vẫn rất chậm chạp. Tuy nhiên, cách thăng tiến của Hoắc Thoái lại là một lựa chọn rất tốt. Mượn nhờ Thế giới tí hon để không ngừng tích lũy năng lượng cần thiết có thể nâng cao tốc độ tu luyện lên rất nhiều. Chỉ là không có nhiều người phù hợp để làm vậy, chỉ những ai có thuộc tính và huyết mạch đặc thù mới có thể tận dụng phương thức này. Tính toán như vậy, chỉ có ba người phù hợp yêu cầu là Chu Ngự Hành, Vệ Tịch và Dược Đồ. Chu Ngự Hành và Vệ Tịch, một người nắm giữ sức mạnh linh hồn, một người nắm giữ năng lượng tinh thần. Đối với hai người họ, hai loại năng lượng này chính là bản chất để thăng tiến thực lực. Chỉ cần số lượng đủ nhiều và phẩm chất đủ tinh thuần là đủ để thực lực của họ tăng tiến nhanh chóng. Điều này thực ra khá dễ thực hiện. Nếu đã chắc chắn có thể tạo ra Hồn tộc, vậy liệu có thể tạo ra một Hồn tộc thu nhỏ trong Thế giới tí hon hay không? Một mặt, có thể tận dụng thời gian dài đằng đẵng để nghiên cứu ra phương thức tu luyện phù hợp cho Hồn tộc. Mặt khác, khi Hồn tộc chết đi sẽ hóa thành năng lượng tinh thần và linh hồn thuần khiết, loại năng lượng này cực kỳ tinh túy, có thể được các linh hồn thể khác trực tiếp hấp thụ. Đến lúc đó, Chu Ngự Hành hấp thụ linh hồn, Vệ Tịch hấp thụ năng lượng tinh thần, chẳng lãng phí chút nào. Vì vậy, Tề Nguyên cũng tạo ra một Thế giới tí hon chung cho hai người, để họ tự mình phát triển, cố gắng đạt được thành tựu trong đó. Tình hình của Dược Đồ cũng tương tự. Trước đó hắn từng nói với Tề Nguyên rằng năng lượng của mình cần số lượng dược liệu khổng lồ. Đối với mỗi người khác nhau, nguồn gốc sức mạnh cũng khác nhau. Có người đến từ linh khí, có người từ máu, có người từ tinh thần... còn năng lượng của Dược Đồ lại đến từ dược lực tích lũy không ngừng! Do đó, hắn bắt buộc phải nuốt đủ số lượng dược thảo, tiến hành luyện hóa và đề thuần thì mới có thể nâng cao thực lực của mình.