Chương 1075
Sinh vật nguyên tố
Đăng ngày 30/08/2026
19
Khóe miệng Tề Nguyên không kìm được mà giật giật. Hắn thật chẳng ngờ mình còn chưa kịp nói hết câu, đối phương đã dứt khoát đồng ý ngay lập tức. Bao nhiêu lời lẽ hùng hồn hắn chuẩn bị sẵn trong bụng giờ đây bỗng trở nên thừa thãi, chẳng còn chỗ nào để dùng.
Nhìn con Độc Giác Bạch Vương với dáng vẻ thần tuấn, thoát tục như thần thú hạ phàm trước mặt, nhất thời hắn chẳng biết nên nói gì thêm.
Lúc này, Độc Giác Bạch Vương khẽ chớp đôi mắt to tròn, trông lại có vài phần đáng yêu.
"Ngươi cứ thế mà đồng ý sao?"
Độc Giác Bạch Vương gật đầu, cất lời:
"Ngài chắc hẳn là đấng sáng tạo của thế giới này rồi? Tôi có thể cảm nhận được điều đó, nên việc thần phục ngài cũng không có gì là không thể. Tuy nhiên, nếu ngài muốn giết tôi, tôi vẫn sẽ phản kháng đấy."
"Hóa ra là vậy!"
Tề Nguyên thầm gật đầu tán đồng. Xem ra sau khi đạt tới cấp Siêu Phàm, những sinh vật sinh trưởng trên mảnh đất này đã bắt đầu có trí tuệ, đồng thời cảm nhận được hắn chính là chủ nhân của thế giới này.
Nếu đã như vậy, việc chúng tự nguyện thần phục cũng là điều dễ hiểu.
"Chủ tể, hôm nay ngài tìm tôi có điều gì sai bảo sao? Hay là muốn tìm hiểu chuyện gì?"
Tề Nguyên thầm kinh ngạc trong lòng. Tư duy của sinh vật kỳ đặc này đã chẳng khác gì con người bình thường, việc giao tiếp trở nên vô cùng nhẹ nhàng.
"Thế giới của chúng ta sắp phải đối mặt với kẻ thù. Trong thời gian tới có khả năng sẽ nổ ra những cuộc chiến cấp Siêu Phàm, ta cần sự trợ giúp của các ngươi."
Tề Nguyên cũng không vòng vo, trực tiếp nói ra yêu cầu của mình để xem thái độ của nó ra sao.
Ngoài dự liệu của hắn, đôi mắt Độc Giác Bạch Vương khẽ nheo lại, tỏa ra một luồng khí tức đáng sợ:
"Nếu có kẻ thù xâm lược thế giới của chúng ta... Bạch Vương đương nhiên sẵn lòng xuất chiến. Chỉ cần chủ tể hạ lệnh, tôi có thể lên tiền tuyến bất cứ lúc nào."
Độc Giác Bạch Vương gần như không chút do dự, thể hiện khát vọng chiến đấu cực kỳ mãnh liệt.
Có thể thấy, nó hoàn toàn coi bản thân là người của phe Tề Nguyên. Có lẽ đối với những sinh vật này, vốn là cư dân bản địa sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này, việc bảo vệ tổ ấm là điều hiển nhiên.
Tề Nguyên có thể cảm nhận rõ ràng rằng Độc Giác Bạch Vương không hề nói lời chót lưỡi đầu môi, mọi lời nó thốt ra đều xuất phát từ chân tình.
Điều này cũng nhắc nhở Tề Nguyên một chuyện: Nếu sinh vật siêu phàm trong thế giới của hắn đã như vậy, thì sinh vật ở các hành tinh khác thì sao?
Có lẽ trong văn minh Cổ Lăng cũng sở hữu lực lượng dã thú cực kỳ mạnh mẽ, tương tự như Độc Giác Bạch Vương. Lực lượng này cũng cần phải đặc biệt lưu tâm.
Sau lần thành công đầu tiên, những việc tiếp theo cũng trở nên đơn giản hơn. Tại Thú Cốc Thảo Nguyên, hắn tìm thấy thêm hai con dã thú Siêu Phàm cấp sơ kỳ, lần lượt là Chiến Sư và Hoang Lĩnh Cự Tượng.
Chiến Sư vốn đã nằm trong dự tính của hắn. Trước đó Tần Chấn Quân đã từng nhắc tới, nó là một bá chủ lừng lẫy trên thảo nguyên này, nên khi tìm thấy nó Tề Nguyên không mấy ngạc nhiên.
Nhưng hắn không ngờ rằng, ở nơi tối tăm còn ẩn giấu một sự hiện diện cấp Siêu Phàm với thực lực mạnh hơn, thể hình còn khủng khiếp hơn nhiều.
Lúc thu phục Chiến Sư có chút rắc rối. Con sư tử này dường như không muốn chịu cảnh dưới trướng kẻ khác, Tề Nguyên trực tiếp dùng quyền bính Lôi Điện bổ cho nó một phát, bấy giờ mới thành công thu phục.
Ngược lại, Hoang Lĩnh Cự Tượng – cỗ máy chiến tranh khổng lồ này – lại có tính cách tốt đến lạ lùng.
Khi Tề Nguyên tìm thấy, nó đang nằm ngủ trong một dãy núi. Dù bị đánh thức nhưng nó không hề nổi cáu, thậm chí còn kiên nhẫn giao tiếp và dễ dàng đồng ý yêu cầu của Tề Nguyên.
Tại Tử Vong Hải, theo lời Dương Chính Hà nói thì nghi ngờ có sinh vật siêu phàm tồn tại.
Tề Nguyên cũng thấy lạ, có thì bảo có, không thì bảo không, sao lại còn cái kiểu "nghi ngờ"?
Tuy nhiên, khi Tề Nguyên thực sự tìm thấy sinh vật cấp Siêu Phàm kia, hắn mới hiểu ra nguyên nhân.
Đó là một sinh vật hoàn toàn bao phủ trong sấm sét, toàn thân tỏa ra ánh điện trắng sáng, hình dáng biến ảo khôn lường, lúc ẩn lúc hiện giữa tầng không.
Điều đáng kinh ngạc hơn cả là nó không hề có nhục thân, mà là một sinh vật nguyên tố thuần túy cấu thành từ lôi điện.
Sau khi thấy Tề Nguyên, nó cũng chẳng hề sợ hãi mà tiến lại gần, dùng lôi điện mô phỏng theo dáng người của Tề Nguyên, tạo thành một sinh vật dạng người rồi cất giọng nhọn hoắt chào hỏi.
Sau một hồi trao đổi, mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ.
Sinh vật nguyên tố lôi điện này tuy tính tình có phần cao ngạo nhưng thái độ không hề tệ, đối với Đấng sáng tạo như Tề Nguyên vẫn giữ được sự tôn trọng tối thiểu.
Vì vậy, không lâu sau nó cũng đồng ý, chính thức trở thành một thành viên trong thế lực của Tề Nguyên.
Thế nhưng Tề Nguyên vẫn thắc mắc, Tử Vong Hải được hình thành từ ba siêu cấp kỳ quan, tại sao chỉ có duy nhất một sinh vật cấp Siêu Phàm?
Dù thực lực của Lôi Linh này rất mạnh, gần như đã đạt tới Siêu Phàm cấp hậu kỳ, nhưng nó hẳn chỉ là sinh mệnh sinh ra từ kỳ quan thuộc tính Lôi. Vậy sinh mệnh siêu phàm hình thành từ thuộc tính Cuồng Phong và thuộc tính Hải Uyên đang ở đâu?
Sau một hồi tìm hiểu, hắn mới nắm rõ tình hình từ chỗ Lôi Linh.
Nơi này quả thực không chỉ có mình nó là sinh vật cấp Siêu Phàm.
Trong kỳ quan thuộc tính Lôi có không ít Lôi Linh, nhưng hiện tại chỉ có mình nó đạt tới Siêu Phàm cấp hậu kỳ, những con khác vẫn đang trong quá trình thai nghén.
Còn trong kỳ quan thuộc tính Phong cũng tồn tại một loại sinh vật nguyên tố là Phong Linh!
Có điều Phong Linh này dường như khá ham chơi, vừa mới đột phá không lâu đã rời khỏi Tử Vong Hải, chẳng biết bay đi đâu du ngoạn rồi, trong thời gian ngắn e là không tìm thấy nó.
Trước tình cảnh này, Tề Nguyên cũng chỉ biết thở dài ngao ngán. Không chịu ở yên trong nhà, rảnh rỗi lại chạy ra ngoài đi du lịch? Đây là việc mà một sinh vật cấp Siêu Phàm có thể làm ra sao?
Riêng về sinh vật siêu phàm hình thành từ kỳ quan Hải Uyên, theo lời Lôi Linh, nó vẫn đang sinh sống nơi đáy sâu hải uyên, có điều hiện tại đang chìm trong giấc ngủ sâu và ẩn mình rất kỹ nên khó lòng phát hiện.
Biết được chuyện đó, Tề Nguyên cũng chẳng khách sáo, trực tiếp mượn sức mạnh của quyền bính để tiến sâu xuống đáy hải uyên.
Cuối cùng, tại vùng biển cực sâu, hắn đã tìm thấy một con trăn khổng lồ toàn thân đen kịt, lớp vảy sừng cứng cáp bao phủ khắp người. Nói là trăn nhưng trông nó giống một con hắc long hơn, bởi dù không có vuốt nhưng đầu đã mọc sừng, dáng vẻ cực kỳ dữ tợn và đáng sợ.
Khác hẳn với những sinh vật siêu phàm khác, tính khí con hắc long này có vẻ không được tốt cho lắm. Vừa bị đánh thức, nó chẳng cần hỏi han gì đã lập tức lao vào tấn công.
Dù trong môi trường biển sâu, thực lực của Tề Nguyên có phần bị hạn chế, nhưng chung quy con hắc long này vẫn chưa đủ trình độ để so bì với hắn.
Thực lực hắc long khá mạnh, cũng giống như Lôi Linh đều đã đạt tới Siêu Phàm cấp hậu kỳ, nhưng so với Tề Nguyên đang ở Siêu Phàm cấp Đỉnh phong lại còn nắm giữ quyền bính thì vẫn không thấm vào đâu.
Thậm chí hắn còn chẳng cần dùng tới Kim Sắc Linh Văn hay Sinh Tử Linh Văn, chỉ cần sử dụng linh văn thuộc tính Thủy thông thường cũng đủ bộc phát ra sức mạnh vượt xa Siêu Phàm cấp hậu kỳ.
"Hải Tiếu Chi Nộ", linh văn đỉnh cấp thuộc hệ thuộc tính Thủy cấp Siêu Phàm mới nhất do Viện nghiên cứu tạo ra.
Tề Nguyên sẵn tiện học luôn, tung một chiêu đánh thẳng lên người hắc long, trực tiếp đánh bay nó đi xa hàng ngàn mét, máu thịt văng tung tóe, nhuộm đỏ cả một vùng biển.
Mùi máu tanh càng kích thích con hắc long này, nó chẳng màng thương thế mà tiếp tục phản công, tiếng gầm giận dữ vang vọng nơi đáy biển sâu, khiến các sinh vật khác kinh hãi lẩn trốn sạch sành sanh.