Chương 1084

500 Đỉnh phong cấp Hoàn Mỹ

Đăng ngày 30/08/2026

19
Trong tình cảnh này, văn minh bí ẩn lại tỏ ra bình tĩnh đến lạ thường, không hề có ý định rút lui mà tiếp tục tăng cường nhân lực để ổn định cục diện chiến tranh. Dường như dù tổn thất có lớn đến đâu cũng không thể khiến bọn họ dao động. Tề Nguyên vừa tăng thêm chiến lực cấp Hoàn Mỹ, đối phương cũng chẳng vội vàng gì mà tung ra một nhóm chiến lực tương đương. Đó là một loại trùng biến dị có kích thước khổng lồ, trông như sự kết hợp giữa rết và bọ cạp, toàn thân bao phủ lớp vảy cứng cáp, hàng trăm chiếc chân sắc lẹm như lưỡi liềm, cùng bộ phận miệng hung tợn khiến người ta phải khiếp sợ. Loại sâu bọ quái dị này có thực lực đạt tới Đỉnh phong cấp Hoàn Mỹ, và số lượng lên đến hơn 100 con. Đến lúc này, Tề Nguyên mới thực sự hiểu ra. Đối phương hoàn toàn không bị khí thế của hắn dọa sợ, có lẽ trong mắt bọn họ, những thứ này chỉ là tiểu xảo mà thôi. Hắn có thể đưa ra hơn 80 chiến lực Đỉnh phong cấp Hoàn Mỹ, đối phương cũng làm được, thậm chí số lượng còn nhiều hơn. Cục diện đã đến mức này, Tề Nguyên không dám lơ là, chỉ đành tiếp tục phân phó Dương Chính Hà và Trương Trọng Nhạc tăng viện. Tuy nhiên lần này, hắn không còn ôm mộng đánh lui hoàn toàn đối thủ nữa, mà chỉ điều động thêm 20 vị Đỉnh phong cấp Hoàn Mỹ để duy trì thế cân bằng cho chiến cuộc. Hắn thực sự lo lắng nếu tiếp tục tăng mạnh cường độ, đối phương cũng sẽ theo đà tăng thêm tiền cược, khiến quy mô chiến tranh ngày càng mở rộng đến mức không thể kiểm soát. Tề Nguyên muốn khống chế cục diện, chỉ cần tình thế không trở nên quá tồi tệ là hắn đã thấy mãn nguyện rồi. Thế nhưng mục đích của văn minh bí ẩn rõ ràng không chỉ là ngang tài ngang sức, thứ bọn họ muốn là hủy diệt và xâm lược. Chỉ khi có đủ thực lực và sự tự tin mạnh mẽ, người ta mới không chút do dự khơi mào một cuộc chiến giữa các nền văn minh, thậm chí là một cuộc đấu tranh sinh tử nhằm diệt tộc vong chủng, nhổ cỏ tận gốc. Chỉ mới yên ổn được vài ngày, lại một đội quân hùng hậu khác xuyên qua tuyến phòng thủ bên ngoài, gia nhập vào cuộc chiến khủng khiếp này. Văn minh bí ẩn vẫn tiếp tục gia tăng áp lực. Vẫn là chiến lực cấp Hoàn Mỹ, và lần này là tròn 200 vị! Có những sinh vật quái dị toàn thân mọc đầy mụn mủ, bò lổm ngổm trên mặt đất và phát ra những tiếng gầm gừ trầm đục. Có những sinh vật nửa người nửa thằn lằn chuyên ăn xác thối, tướng mạo kinh tởm xấu xí như những xác sống. Lại có những chiến lực đặc biệt khoác áo choàng kín mít, phần huyết nhục trước ngực khảm nạm giáp trụ, nhìn giống người nhưng lại chẳng phải người. Thậm chí, Tề Nguyên còn nhìn thấy một nhóm người mặc áo da thú, tay cầm pháp trượng, thi triển những thủ đoạn tương tự như Vu thuật để phòng chống ôn dịch và virus. Dường như đội quân này là sự pha trộn của đủ loại kỹ thuật khác nhau, những năng lực riêng biệt kết hợp với sự ô nhiễm và ăn mòn đặc trưng của văn minh bí ẩn, tạo thành những công cụ chiến tranh khiến người ta kinh hãi. Tề Nguyên biết thành viên chủ chốt của văn minh bí ẩn cũng xuất hiện dưới hình dáng con người, giống như mấy kẻ bị bắt giữ trước đó. Nhưng những kẻ trên chiến trường này chắc chắn đã trải qua đủ loại thí nghiệm sinh hóa, bị nhiễm virus và chất ô nhiễm, có lẽ là những sản phẩm được cố ý tạo ra. Về thân phận của những kẻ này, Tề Nguyên đã có một vài suy đoán. Ví dụ như nhóm người sử dụng thủ đoạn tương tự Vu thuật kia, rất có khả năng chính là từ nhà lá cấp tám năm xưa, cái nơi đã bị đánh tan tác, những mảnh vụn rơi xuống đại dương của Đại lục sương mù, rồi trốn vào Biển ma quỷ để tìm đường sống. Họ cũng chính là tổ tiên của Bảy đại bộ lạc ngày nay. Trước đó hắn đã biết, từ rất lâu trước văn minh Cổ Lăng đã từng tồn tại một nền văn minh cực kỳ lớn mạnh, từng trải qua cuộc chiến kéo dài với văn minh bí ẩn. Kết quả cuối cùng là văn minh bí ẩn giành chiến thắng. Và nền văn minh bại trận đó rất có thể chính là văn minh cấp tám nắm giữ Vu thuật. Còn những sinh vật giống người khác, khả năng cao cũng là từ những nền văn minh khác từng bị văn minh bí ẩn đánh bại. Chứng kiến cảnh này, thần sắc Tề Nguyên không khỏi trở nên nặng nề. Đây mới thực sự là chiến tranh! Một cuộc chiến thực sự với mục đích diệt tuyệt văn minh! Kẻ thắng sẽ tồn tại vĩnh hằng trong vũ trụ, kẻ bại sẽ tan biến vào dòng sông lịch sử, hành tinh bị hủy diệt, đồng tộc bị bắt bớ, mọi dấu vết tồn tại đều bị xóa sạch. Có lẽ, thời gian tồn tại của văn minh bí ẩn này còn lâu dài hơn tưởng tượng, số lượng văn minh mà bọn họ hủy diệt cũng vượt xa hình dung của Tề Nguyên. Dù sao, đối với một nền văn minh đã tồn tại hơn vạn năm, việc đánh chiếm một nền văn minh mới hình thành là điều vô cùng đơn giản. Nếu văn minh bí ẩn luôn tồn tại trong vùng vũ trụ này, luôn sở hữu thực lực để đột phá Nhà lá cấp chín nhưng lại thủy chung không chịu đột phá, chỉ để không ngừng thôn tính các nền văn minh mới, liệu bọn họ có thể trở nên ngày càng mạnh mẽ hơn không? Câu trả lời chắc chắn là có. Bọn họ đã chọn một con đường đặc thù như vậy, đi được rất xa và đã đạt được những thành quả không nhỏ. Đối mặt với cuộc chiến trước mắt, Tề Nguyên cảm thấy ngày càng gai góc. Việc tăng thêm 200 vị chiến lực Đỉnh phong cấp Hoàn Mỹ đã phô diễn hoàn toàn nền tảng hùng hậu tích lũy qua năm tháng đằng đẵng của văn minh bí ẩn này. Hiện tại, đối phương đã lật bài, chỉ chờ Tề Nguyên và Cổ Lăng ra tay đáp trả. Vì chuyện này, Tề Nguyên còn đặc biệt liên lạc với Cổ Lăng. Đây là nhà ông đang đánh nhau, không thể để một mình tôi bỏ người ra được! Dù chiến lực trong tay Tề Nguyên không ít, nhưng cũng không chịu nổi kiểu tiêu hao này, cứ ném hàng trăm cường giả cấp Hoàn Mỹ vào chiến trường như thế thì ai mà chịu cho thấu? Hơn nữa khi chiến tranh đã đánh đến mức độ này, Tề Nguyên hiểu rất rõ rằng những quân bài đã tung ra đối với văn minh bí ẩn chỉ là bài nhỏ, có thể lấy ra dễ dàng. Muốn thực sự đưa chiến trường vào trạng thái giằng co, thì bắt buộc phải tăng thêm tiền cược, khiến cái giá phải trả lớn đến mức không ai dám tùy tiện tiếp nhận, một khi chiến cuộc sụp đổ sẽ dẫn đến sự tan rã hoàn toàn của cả nền văn minh. Trong tình cảnh đó, đôi bên mới có thể dần thu tay và chiến đấu cẩn trọng hơn. Chỉ là mức tiền cược lớn như vậy, có lẽ dù Cổ Lăng và Tề Nguyên cộng lại cũng khó lòng đạt tới. Giống như 200 vị chiến lực Đỉnh phong cấp Hoàn Mỹ trước mắt này. Tề Nguyên lợi dụng Sinh vật Giáp mây, Phong Lôi Linh Khôi và Băng Vương Giáp để miễn cưỡng gom đủ 100 cường giả Đỉnh phong cấp Hoàn Mỹ, còn Cổ Lăng cũng điều động 100 vị từ trong văn minh của mình để bù đắp vào lỗ hổng đó. Nhưng hiện tại, chỉ riêng trên chiến trường chính diện đã có hơn 500 chiến lực cấp Hoàn Mỹ được tung vào, ý nghĩa kéo theo là cực kỳ lớn. Chỉ cần thất bại, cả Liên minh năm người đều sẽ bị tổn thương nguyên khí nặng nề. Nếu tiếp tục tăng thêm thẻ đánh bạc... hậu quả có lẽ sẽ không thể lường trước được. Nhưng may mắn là sau đó đã diễn ra một thời kỳ hòa bình ngắn ngủi. Bởi vì trên chiến trường cấp Siêu Phàm, mỗi bên đều có một người tử trận. Một người đến từ văn minh Cổ Lăng, người còn lại thuộc văn minh bí ẩn, đều là những cường giả cấp Siêu Phàm trung kỳ. Sau khi thực sự nếm mùi đổ máu, đôi bên mới dần giảm tần suất chiến tranh để tìm kiếm cơ hội nghỉ ngơi. Chỉ là trong lúc mọi người không hay biết, thi thể cấp Siêu Phàm của văn minh bí ẩn đã âm thầm biến mất. Thậm chí, ngay trong đêm đó, thi thể cường giả cấp Siêu Phàm của văn minh Cổ Lăng cũng biến mất một cách bí ẩn ngay tại nội bộ.
500 Đỉnh phong cấp Hoàn Mỹ — Toàn Dân Sinh Tồn Trong Sương Mù — Xem Truyện Chữ