Chương 1086

1000 thế giới

Đăng ngày 30/08/2026

19
Tuy nhiên, trong vùng Thế giới tí hon vừa được tái tạo này, Tề Nguyên lại tiến hành phân tách một lần nữa. Hắn chia nhỏ nơi đây thành 1000 thế giới tí hon khác, mỗi nơi có diện tích rộng 100 mẫu và hoàn toàn cách biệt lẫn nhau. Sau đó, hắn cưỡng ép phân tán toàn bộ cư dân từ thế giới Khí Vận ban đầu vào 1000 mảnh thế giới này, để bọn họ bắt đầu quá trình phồn diễn lại từ đầu. Hắn đặt tên cho nơi này là "Đại Thiên Khí Vận thế giới". Tác dụng của "Đại Thiên Khí Vận thế giới" vô cùng đơn giản: chính là mượn số lượng khổng lồ các thế giới tí hon để mở rộng tổng nhân khẩu đến mức tối đa, từ đó nâng cao tổng lượng Khí Vận. Chỉ cần số lượng Khí Vận đủ nhiều, ắt sẽ tích lũy ra được một vị Khí Vận Chi Tử. Kẻ này chắc chắn sẽ sở hữu thiên phú và tài tình trác tuyệt. Sau đó, Tề Nguyên suy ngẫm hồi lâu, rồi trên nền tảng 1000 thế giới Khí Vận tí hon kia, hắn lại thiết lập thêm một tầng không gian cao hơn gọi là "Phi Thăng giới". Trong số 1000 thế giới ấy, nếu xuất hiện một tồn tại chiếm hữu được 90% Khí Vận của cả thế giới đó, kẻ ấy sẽ có tư cách tiến vào "Phi Thăng giới". Từ đó, tại "Phi Thăng giới", kẻ đó có thể cướp đoạt sự may mắn của các Khí Vận Chi Tử khác để tiếp tục nâng cao giới hạn của bản thân. Sau khi sắp xếp xong xuôi, việc cần làm chỉ là quãng thời gian chờ đợi đằng đẵng. Dù ban đầu số lượng người không nhiều, nhưng dưới sự hỗ trợ từ Quyền Bính Thời Gian, dòng chảy thời gian tựa như nước lũ cuồn cuộn, chớp mắt đã trôi qua muôn vàn năm tháng. Sự phát triển của 1000 thế giới này hoàn toàn khác biệt. Có nơi đi theo con đường văn minh vương triều giống như trước kia, sản sinh ra một vị quân vương vô cùng mạnh mẽ, trở thành kẻ hội tụ vận may của cả thế giới, dẫn dắt một triều đại không ngừng lớn mạnh. Cũng có nơi đi theo con đường văn minh huyền huyễn, bên trong bắt đầu xuất hiện tình trạng tông môn san sát. Những thiên kiêu trong các tông môn lớp lớp xuất hiện, bắt đầu cướp đoạt Khí của nhau để bước lên con đường vô địch. Lại có những thế giới xuất hiện cấu trúc tiên hiệp hóa, các gia tộc và thế lực cạnh tranh gay gắt, trở thành vật chứa cho vận may, trở thành kẻ mạnh nhất trong quá trình chinh phạt lẫn nhau. Thậm chí còn xuất hiện những quốc gia và đô thị mang hơi hướng hiện đại, nơi những thiếu niên thiên tài đứng trên đỉnh cao thế giới sau từng vòng tỉ thí. Ngoại trừ những văn minh nhân loại này, điều khiến Tề Nguyên kinh ngạc nhất là ở một số thế giới tí hon, con người bị dã thú và các sinh vật khác săn đuổi, cuối cùng để đám thú dữ nắm giữ được sức mạnh Khí Vận. Ví dụ, tại một phương thế giới nọ, một loài sinh vật tương tự như vượn người đã đào thải nhân loại trong quá trình phát triển, trở thành chủ nhân Khí Vận của thế giới đó. Dưới sự dẫn dắt của các Khí Vận Chi Tử qua từng thế hệ, chúng phát triển ngày càng hưng thịnh, trở thành một nền văn minh hùng mạnh. Lại có một thế giới khác, nhân loại bị tiêu diệt bởi một tộc kiến có tên là "Tinh Tủy Mạt". Loài kiến đặc biệt này đã kế thừa Khí Vận, hình thành nên một đế quốc kiến cực kỳ to lớn. Đáng sợ hơn là, đây là một loài kiến vô cùng độc đáo, cấu trúc trong đầu chúng tương tự như tinh thể máy tính, sở hữu khả năng tư duy và tính toán cực mạnh. Khi Khí Vận Chi Tử của chúng xuất hiện, kẻ đó còn cải tiến sự phát triển trí não của cả tộc, khiến chúng có được trí tuệ và năng lực tính toán siêu việt hơn. Nói một cách khắt khe, chúng còn giống một văn minh cơ khí hiện đại hơn cả con người. Chúng giao tiếp với nhau bằng sóng não, có khả năng hiệp tác, tính toán, trao đổi và sáng tạo cực kỳ đáng nể. Điều gây chấn động hơn nữa là chúng không thông qua việc săn giết lẫn nhau để tạo ra Khí Vận Chi Tử. Thay vào đó, khi một vị Khí Vận Chi Tử qua đời, chúng sẽ tự chủ bầu chọn ra vị tiếp theo, tiếp nối sự phát triển của văn minh bằng phương thức hòa bình. Điều này khiến tốc độ phát triển của chúng tăng vọt, gần như không có giai đoạn đình trệ, chiến lực tổng hợp vô cùng cường hãn. Thậm chí, Tề Nguyên còn phát hiện ra một văn minh bị chính những con rối cơ khí do mình tạo ra tiêu diệt, từ đó khai sinh ra một văn minh con rối cơ khí độc nhất vô nhị. Những nền văn minh đặc thù như vậy tuy không nhiều trong số 1000 "Đại Thiên Khí Vận văn minh", nhưng sự tồn tại của chúng đã minh chứng cho tính đa dạng của thế giới này. Hơn nữa, số lượng thế giới khổng lồ cũng khiến lượng Khí Vận ngày càng đồ sộ. Tề Nguyên cũng sở hữu sức mạnh Khí Vận, nên hắn có thể cảm nhận rõ ràng từng luồng Khí Vận chất lượng cực cao đang tập trung trong những thế giới này, tỏa ra mùi hương đầy mê hoặc. Chỉ trong một thời gian ngắn, các thế giới này đã bắt đầu xuất hiện những tồn tại Siêu Phàm. Cấp độ văn minh cũng được nâng lên tầm cao mới. Tuy chưa xuất hiện nhân vật nào tầm cỡ như Quân, nhưng các thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, tạo nên một thời kỳ thịnh thế chưa từng có. Trong rất nhiều văn minh, tổng dân số đã đạt tới con số hàng trăm triệu, gần như đã chạm đến giới hạn của một thế giới tí hon rộng 100 mẫu. Việc tiếp tục mở rộng trở nên vô cùng khó khăn. Lúc này, chính là thời điểm Phi Thăng giới xuất hiện. Trong quãng thời gian bọn họ phát triển, Tề Nguyên không hề ngồi không, Phi Thăng giới cũng không phải vô dụng. Hắn đã tận dụng thời gian này để không ngừng hấp thụ lượng Khí Vận bị rò rỉ ra từ các thế giới. Bởi lẽ, mỗi khi một tồn tại có Khí Vận chết đi, hoặc khi Khí Vận bị cướp đoạt, luôn có một phần nhỏ Khí Vận thoát ra ngoài, tan biến vào thiên địa. Dù mỗi lần rò rỉ rất ít, nhưng tích tiểu thành đại, số lần diễn ra quá nhiều đã tạo nên một lượng Khí Vận vô cùng mênh mông. Tề Nguyên đã sử dụng các trận pháp do Quân sáng tạo để bố trí trong "Phi Thăng giới", thu thập toàn bộ lượng Khí Vận rò rỉ từ 1000 thế giới tí hon kia. Sau một thời gian tích lũy, tổng lượng Khí Vận thu được gần như ngang bằng với tổng lượng của cả 1000 thế giới cộng lại, đạt đến mức độ gần như biến thái. Hơn nữa, vì được tập trung trong cùng một thế giới, nồng độ Khí Vận ở đây đậm đặc đến đáng sợ, nuôi dưỡng ra những dòng sông và núi non mang sức mạnh Khí Vận, thậm chí còn có những thực vật và sinh mệnh độc đáo được thai nghén từ đó. Đối với những cá nhân tu luyện Khí Vận mà nói, nơi này chẳng khác nào một vùng Thiên Phủ, là thiên đường để nâng cao thực lực, là một thế giới hoàn toàn mới. Vì vậy, khi lối vào Phi Thăng giới mở ra, tại các thế giới tí hon, những Khí Vận Chi Tử chiếm giữ trên 90% Khí Vận đều đồng thời cảm nhận được luồng sức mạnh nồng đậm kia. Sự thu hút mãnh liệt khiến gần như tất cả các Khí Vận Chi Tử bắt đầu chủ động thăm dò, tiến vào thế giới giàu tài nguyên này. Ngoại trừ một số ít thế giới chưa đủ tư cách, gần chín trăm vị Khí Vận Chi Tử đã cùng lúc tụ hội tại Phi Thăng giới, khiến thế giới vốn tĩnh lặng này trở nên sống động hẳn lên. Những cuộc phân tranh bắt đầu nổ ra trên mảnh đất này! Một khi đã đi theo con đường Khí Vận, sự tranh đoạt và cạnh tranh là điều không bao giờ thiếu. Con đường bọn họ đã đi qua chắc chắn là sự so kè với những Khí Vận Chi Tử đồng cấp, cướp đoạt vận mệnh của đối phương. Dù ở thế giới riêng của mình, bọn họ đều là những kẻ mạnh nhất đã đạt đến mức đại thành về Khí Vận, nhưng tại Phi Thăng giới, bọn họ cũng chỉ là một trong số chúng sinh mà thôi. Khi hơn 900 nhân vật hội tụ đủ thiên phú, tài tình, trí tuệ và Khí Vận tập hợp lại một chỗ, một cuộc chiến sử thi chính thức bắt đầu. Tề Nguyên gọi đây là kỳ "Đại Thiên thế giới Khí Vận chi chiến" lần thứ nhất. Đến cuối cùng, chắc chắn sẽ chỉ có một tồn tại duy nhất có thể cướp đoạt toàn bộ Khí Vận, bao gồm cả Khí Vận của các đối thủ khác lẫn lượng Khí Vận đã tích lũy sẵn trong Phi Thăng giới.