Chương 1094
Thế giới cấp Siêu Phàm
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Ồ? Việc này có liên quan đến thể hình sao?"
Tề Nguyên gật đầu, trầm giọng nói:
"Ta cần ngươi nghĩ ra một cách để mở rộng thể hình của chính mình. Nếu không, các ngươi mãi mãi chỉ có thể ở lại trong Thế giới tí hon, sống kiếp kiến hôi mà thôi."
Nghe xong lời này, ánh mắt Quân khẽ dao động. Vị ấy suy nghĩ hồi lâu rồi mới hỏi lại:
"Về vấn đề mở rộng thể hình, ngài đã có hướng đi cụ thể nào chưa?"
Tề Nguyên lắc đầu đáp:
"Đây là nhiệm vụ giao cho ngươi, ngươi cứ việc thử nghiệm, dù thành công hay thất bại cũng không sao."
Vấn đề thể hình này Tề Nguyên đã trăn trở từ lâu. Ban đầu đối với Thế giới tí hon, hắn chỉ coi đó là một sân thí nghiệm, chưa từng xem những sinh linh trong đó là nhân loại thực thụ.
Thế nhưng theo đà phát triển, khi những nhân vật như Quân bắt đầu xuất hiện, suy nghĩ của Tề Nguyên đã bị lung lay.
Đặc biệt là hiện nay, thông qua thế giới Khí Vận, nơi đó có thể liên tục bồi dưỡng ra các đỉnh tiêm cường giả Siêu Phàm cấp hậu kỳ, điều này khiến Tề Nguyên không khỏi thèm muốn.
Những tồn tại mạnh mẽ như vậy nếu chỉ đặt trong Thế giới tí hon làm đồ chơi thì quá đỗi lãng phí, không thể phát huy hết thực lực, càng không thể cung cấp sự trợ giúp đắc lực cho hắn.
Nhưng nếu có một loại kỹ thuật nào đó giúp thể hình của bọn họ to lớn hơn, không cần phải bằng người thường, chỉ cần bằng 1/10 nhân loại thôi cũng đủ để họ tung hoành.
Hơn nữa, nếu thể hình đạt mức 1/10 nhân loại, tức là cao khoảng mười mấy centimet, thì tổng lượng năng lượng tinh thần và linh khí trong cơ thể họ chắc chắn sẽ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, chưa chắc đã yếu hơn bao nhiêu so với cường giả Siêu Phàm bình thường.
Đến lúc đó, bọn họ cũng có thể bắt đầu gánh vác Quyền Bính, cùng chung tay nỗ lực cho con đường thăng cấp Nhà lá cấp chín.
Đối với vùng tinh không mênh mông vô tận này, Tề Nguyên đã mong đợi từ rất lâu rồi.
Thực tế hiện tại Tề Nguyên cũng đã nảy ra vài ý tưởng, nhưng tính khả thi đều không cao.
Đầu tiên là phương pháp chuyển dịch linh hồn.
Hắn có thể tạo ra một cơ thể nhân tạo giống hệt bản gốc nhưng kích thước lớn hơn, sau đó dẫn dắt linh hồn của họ sang chiếm giữ cơ thể mới. Tiếp đó là liên tục hấp thụ linh khí và mở rộng cường độ tinh thần để duy trì thể hình đó.
Tuy nhiên, nói thì dễ nhưng bắt tay vào làm lại vô cùng nan giải.
Một phương pháp khác là trực tiếp chiếm đoạt cơ thể của người khổng lồ.
Văn minh Khổng Lồ dưới sự dẫn dắt của Trương Vĩ đã phát triển một thời gian dài, cũng bắt đầu xuất hiện không ít đỉnh tiêm cường giả cấp Siêu Phàm.
Dù vậy, nhìn chung tiềm năng phát triển của văn minh Khổng Lồ vẫn thua xa văn minh Khổng Lồ, bất kể là trí tuệ, thiên phú hay tiềm lực đều không đủ để chủng tộc này sản sinh ra quá nhiều cường giả hàng đầu.
Thế nhưng trong quá trình phát triển, thể hình của tộc nhân văn minh Khổng Lồ lại không ngừng tăng lên. Nếu quy đổi theo kích thước ở Mẫu Tinh, gã khổng lồ lớn nhất hiện tại đã to bằng móng tay.
Đây là một dấu hiệu tốt, ít nhất đã có thể quan sát được bằng mắt thường.
Nếu tiếp tục dẫn dắt và phát triển có định hướng, biết đâu có thể khiến cơ thể người khổng lồ to thêm nữa. Chỉ cần đạt đến cỡ một bàn tay, Tề Nguyên đã thấy mãn nguyện lắm rồi.
Đến lúc đó, để những nhân vật như Quân chiếm giữ cơ thể người khổng lồ, dùng một cách khác biệt để mở rộng thể hình, cũng là một phương án không tồi.
Nhưng dù là cách nào thì đó cũng chỉ là ý tưởng cá nhân của Tề Nguyên, hoàn toàn chưa qua thực tiễn, xác suất thành công vẫn là một ẩn số.
Vì vậy, hắn quyết định giao nhiệm vụ này cho Quân, để vị ấy dẫn dắt những thiên kiêu của thế giới Khí Vận cùng nhau nghiên cứu.
Xét về kinh nghiệm và năng lực, Tề Nguyên tự nhận mình không bằng Quân. Dẫu sao tuổi tác đôi bên chênh lệch quá lớn, vốn sống và sự trải đời vẫn có khoảng cách nhất định.
Có Quân giúp sức, Tề Nguyên cảm thấy rất yên tâm. Chỉ là hắn vẫn phải thường xuyên dè chừng vị ấy, bởi đây không phải là một kẻ đơn giản. Nếu không thể khống chế tốt, Quân chắc chắn sẽ là một thanh kiếm hai lưỡi, rất dễ khiến hắn bị thương.
Sau khi sắp xếp xong, Tề Nguyên chủ động hỗ trợ Quân bắt đầu kiến tạo một thế giới phù hợp cho các Khí Vận Chi Tử sinh tồn.
Đối với Quân, phần khó khăn nhất chính là làm sao để tạo ra một thế giới, việc này bắt buộc phải do Tề Nguyên đích thân ra tay.
Sử dụng Quyền Bính không gian phối hợp với sức mạnh của Siêu cấp kỳ quan, Tề Nguyên chính thức bắt đầu kiến tạo một thế giới đặc thù có phẩm chất đạt mức Siêu Phàm.
Bởi lẽ các thiên tài sinh ra từ thế giới Khí Vận mỗi người đều có thuộc tính khác nhau, sở hữu năng lực độc đáo và hướng phát triển riêng biệt, là những cá thể hoàn toàn khác nhau.
Do đó, Tề Nguyên phải đảm bảo tính đa dạng của các nguyên tố trong thế giới này.
Ngoại trừ quy luật Thời Gian, Tề Nguyên đã đưa tất cả các Quyền Bính còn lại vào thế giới mới này.
Đồng thời, hắn thu thập một phần sức mạnh từ toàn bộ 31 Siêu cấp kỳ quan để đưa vào bên trong, hình thành nên những Siêu cấp kỳ quan thu nhỏ.
Tuy phẩm chất đạt từ cấp Siêu Phàm trở lên nhưng quy mô khá nhỏ, dù vậy cũng không ảnh hưởng đến việc sử dụng.
Hơn nữa, linh khí bên trong thế giới này đều đạt cấp Siêu Phàm, vô cùng đậm đặc và tinh khiết. Trong không khí lãng đãng những làn sương trắng muốt như sữa, trông chẳng khác nào chốn tiên cảnh.
Nhờ có đầy đủ các Quyền Bính, ngay từ khi mới hình thành, thế giới này đã tự nhiên sinh ra một số cá thể hung thú mạnh mẽ.
Các loại tài nguyên phẩm chất cực cao cũng bắt đầu xuất hiện, bao gồm thực vật, quặng sắt, các loại chất lỏng đặc thù và những linh vật thiên địa thần bí, trông giống như một Mẫu Tinh thu nhỏ.
Tề Nguyên đã đẩy nhanh dòng chảy thời gian bên trong, khiến nơi đây trải qua hàng ngàn vạn năm chỉ trong chớp mắt, giúp thế giới này tích lũy được một nền tảng đủ sâu dày.
Các hung thú bên trong cũng sinh ra không ít tồn tại cấp Siêu Phàm. Tuy nhiên do vấn đề dòng chảy thời gian quá nhanh, bọn chúng chỉ có thực lực Siêu Phàm chứ không có trí tuệ vượt trội như nhân loại, đó là những sinh vật Siêu Phàm dị dạng.
Nhưng dù thế nào đi nữa, thế giới mới này đã hình thành và tràn đầy sức sống.
Tề Nguyên trực tiếp ra tay, ném cả ba người Quân, Cô và Bạch Trú vào trong đó. Từ nay về sau, hắn sẽ an trí bọn họ ở đây, đỡ phải để họ lang thang bên ngoài.
Môi trường ưu việt tại đây cũng sẽ giúp họ tiếp tục nâng cao thực lực.
Tất nhiên đây không phải là nâng cao cảnh giới, bởi Tề Nguyên đã chặn đứng con đường đột phá của họ. Dù họ có hấp thụ bao nhiêu năng lượng đi chăng nữa cũng không thể đạt tới cảnh giới sau Siêu Phàm.
Cái gọi là nâng cao thực lực chỉ là tiếp tục tích lũy trên nền tảng cũ, giúp họ sở hữu sức mạnh to lớn hơn ngay tại cấp Siêu Phàm.
Đồng thời, thông qua việc không ngừng tích trữ năng lượng, đây cũng là bước chuẩn bị cho việc mở rộng thể hình sau này.
Bởi nếu thể hình cứ mãi nhỏ bé như vậy, bọn họ sẽ hoàn toàn không có giá trị sử dụng. Giữa các thể hình khác nhau luôn tồn tại một rào cản tự nhiên, đó chính là khoảng cách về bản chất sinh mệnh.
Sau khi hoàn tất mọi việc, Tề Nguyên giao thế giới cấp Siêu Phàm này cho Quân quản lý, đồng thời yêu cầu Lục giáo sư giám sát theo thời gian thực để tránh xảy ra bất kỳ tình huống ngoài ý muốn nào.
Đối với Quân, vẫn cần phải quản lý nghiêm ngặt.