Chương 1101

Tộc Vân Mẫu

Đăng ngày 30/08/2026

19
Ngước mắt nhìn lên, đập vào tầm mắt là bầu trời xanh biếc với những gợn sóng lăn tăn. Nói một cách chính xác, đó là những đợt sóng được hình thành từ linh khí thuộc tính Thủy, chúng ngăn cách hoàn toàn lớp nước biển bên ngoài, tạo nên một khoảng trời riêng biệt đầy kỳ ảo. Dưới chân là lớp cát mịn mềm mại, ấm áp, mỗi bước đi đều khiến mặt cát hơi lún xuống, mang lại cảm giác vô cùng thư thái và dễ chịu. Dọc theo bờ cát, vô số thực vật nhiệt đới sinh trưởng tốt tươi, thấp thoáng giữa những tán lá xanh mướt, căng mọng là đủ loại trái cây trĩu quả. Nơi này trông chẳng khác nào một khu vườn bách thảo nhiệt đới được chăm sóc kỹ lưỡng bởi bàn tay con người. Nhiệt độ ở đây khá cao và luôn duy trì ở mức ổn định, cộng thêm hơi nước đậm đặc, tạo điều kiện lý tưởng cho các loài cây cỏ và hoa quả phát triển. Chính vì thế, địa hình nơi này phần lớn là rừng mưa nhiệt đới, cây cối rậm rạp, tràn đầy sức sống, một màu xanh rì bắt mắt bao phủ khắp nơi. Ngoài bãi cát và rừng rậm, cảnh quan chủ đạo của không gian này là những hồ nước rộng lớn. Toàn bộ nước trong hồ đều là linh dịch chứa linh khí cực cao, phẩm chất đạt tới cấp Siêu Phàm. Ngay cả trong rừng hay trên bãi cát, nồng độ linh khí cũng cao đến mức đáng sợ, những giọt sương đọng trên lá đều là linh dịch phẩm chất thượng hạng. Tề Nguyên đảo mắt nhìn quanh một lượt, thầm kinh ngạc khi nhận ra không gian này rộng lớn ngoài dự tính, giống như một Tiểu Thế Giới hoàn toàn độc lập. Càng đi sâu vào trong, hắn bắt đầu bắt gặp một số sinh vật. Thực lực của chúng không hề yếu, nhưng cũng chưa đến mức khiến người ta phải khiếp sợ. Nhìn chung, môi trường ở đây cực kỳ ưu việt, nhưng những dã thú sinh sống tại đây lại không mạnh mẽ như hắn tưởng tượng. Tuy nhiên, Tề Nguyên lập tức phản ứng lại ngay. Nơi này là một siêu cấp kỳ quan được hình thành từ sự kết hợp giữa thuộc tính Thủy và thuộc tính Linh, vậy thì chủ thể của nó chắc chắn phải là Nước và Linh. Linh khí vốn vô hình vô ảnh, vậy nên chủ thể thực sự nhất định phải nằm dưới nước. Nghĩ vậy, Tề Nguyên không còn đi dạo lung tung nữa. Hắn xác định mục tiêu, bắt đầu lần theo dấu vết của những hồ nước lớn để tìm kiếm. Mất gần một ngày trời, cuối cùng ở sâu trong không gian này, hắn cũng tìm thấy ngồn gốc của mọi nguồn nước và linh khí. Trước mặt hắn lại là một hồ nước, nhưng làn nước ở đây trong vắt như pha lê, nhìn xuyên thấu tận đáy, mang một màu xanh biếc thuần khiết. Tại đây, Tề Nguyên đã thực sự tìm thấy sinh vật bá chủ của vùng đất này — một loài sứa kỳ lạ. Loài sứa bán trong suốt này có thân hình thon dài, kích thước tương đương với con người và sở hữu trí tuệ cực cao. Nhưng đó chưa phải là điều kinh ngạc nhất. Điều khiến Tề Nguyên cảm thấy không thể tin nổi chính là loài sinh vật giống sứa này lại sở hữu một nền văn minh y hệt nhân loại. Bọn chúng có cấu trúc xã hội riêng, sáng tạo ra ngôn ngữ và chữ viết, biết sử dụng công cụ, biết ca hát, hội họa, thậm chí còn có phương thức tu luyện độc đáo. Nếu không tính đến sự khác biệt về ngoại hình, bọn chúng hầu như không khác gì con người. Nói một cách chính xác, đây là một chủng tộc văn minh cực kỳ đặc thù, thuộc về một loại sinh vật linh trưởng dưới nước. Sau khi tiếp xúc, Tề Nguyên càng hiểu thêm về chủng tộc này. Hắn nhận thấy trình độ văn hóa của bọn họ rất cao, có thể giao tiếp mà không gặp bất kỳ rào cản nào. Bọn họ thậm chí còn thân thiện mời hắn tham quan quê hương mình. Trong lòng hồ đầy ắp linh khí, bọn họ xây dựng những ngôi nhà với đủ loại kích cỡ, được làm từ các loại gỗ và vỏ sò, mang đậm sắc màu của những câu chuyện cổ tích. Ở đó còn có đường phố, thương điếm, tiền tệ, thực phẩm và hàng hóa... Đó là một thế giới huyền bí tách biệt hẳn với thế giới bình thường, vừa kỳ ảo lại vừa thanh bình, yên ả. Tại đây, Tề Nguyên đã nếm thử thức ăn của bọn họ. Đó là những loài thực vật thủy sinh chứa linh tính mạnh mẽ, màu trắng ngần, mềm dẻo, to chừng lòng bàn tay. Khi ăn vào không chỉ thấy no bụng mà còn giúp tăng cường thực lực một cách hiệu quả. Trong quá trình trò chuyện, Tề Nguyên biết được tên của chủng tộc bí ẩn này là Vân Mẫu. Cái tên này được dịch âm trực tiếp từ tiếng kêu của bọn họ. Tộc Vân Mẫu có số lượng không hề nhỏ, khoảng hơn vạn cá thể, đã đạt đến quy mô của một bộ tộc cấp thành thị. Khi biết được thân phận của Tề Nguyên, bọn họ cũng vô cùng sửng sốt. Bọn họ chưa từng nghĩ rằng bên ngoài thế giới nhỏ bé này lại tồn tại một thế giới rộng lớn đến thế. Càng không ngờ tới, thế giới đó lại có một vị chủ tể sáng tạo ra vạn vật. Dù những điều này rất khó để chấp nhận ngay lập tức, nhưng sợi dây liên kết vô hình và cảm giác bản năng không hề lừa dối. Bọn họ có thể cảm nhận được một áp lực khủng khiếp tỏa ra từ người Tề Nguyên. Điều khiến bọn họ chấn động hơn cả là Tề Nguyên có thể khống chế toàn bộ Nước và Linh. Sức mạnh của Quyền Bính khiến bọn họ buộc phải tin tưởng vào thân phận của hắn. Nhờ thân phận này, Tề Nguyên sớm được diện kiến người nắm quyền thực sự ở nơi đây — tộc trưởng tộc Vân Mẫu. Đó là một cá thể Vân Mẫu giống cái có thể hình hơi nhỏ, toàn thân tỏa ra những luồng sáng màu sắc lung linh. Trông cô ta rất đáng yêu, tính cách ôn hòa, mang vẻ đẹp đầy mộng ảo. Thế nhưng, thực lực của cô ta lại thực sự đạt tới Siêu Phàm cấp Đỉnh phong, là một cường giả đỉnh cấp thực thụ, khiến Tề Nguyên cũng phải nghiêm túc đối đãi. Tề Nguyên thầm cảm thấy may mắn vì đây là một chủng tộc yêu chuộng hòa bình. Nếu bọn họ có tính cách tồi tệ, thích lừa lọc và chém giết, thì một chủng tộc có văn minh như thế này sẽ cực kỳ đáng sợ. Thậm chí, nếu sự thật là như vậy, Tề Nguyên không những không dám hợp tác mà còn phải tìm cách tiêu diệt tận gốc để trừ hậu họa. Với những loài dã thú mang đậm thú tính, Tề Nguyên sẽ không ngăn cản sự tồn tại của chúng, bởi vì chúng suy cho cùng vẫn là dã thú. Dù có phát triển thế nào đi chăng nữa, chúng cũng chỉ phát triển theo bản năng chủng tộc chứ không thể thực sự hình thành một nền văn minh. Giống như Chiến Sư và Hắc long, bọn chúng cũng là những dã thú thích giết chóc, nhưng sự sát phạt đó không đến từ sự tà ác trong lòng mà bắt nguồn từ thú tính nguyên thủy. Vì vậy, hắn không hề bài xích bọn chúng. Nhưng nếu là một nền văn minh nham hiểm và xảo quyệt, thì nhất định phải đặc biệt lưu tâm. Rất may, tộc Vân Mẫu có tính cách rất tốt, không chỉ hiếu khách mà còn rất nhiệt tình trong việc hợp tác giao lưu. Tề Nguyên khái quát sơ qua về tình hình thế giới bên ngoài. Tộc trưởng Vân Mẫu kiên nhẫn lắng nghe, dùng giọng điệu ôn hòa hỏi thêm vài câu rồi cũng dần tin tưởng lời hắn nói. Tuy nhiên, để có trách nhiệm với cả chủng tộc, tộc trưởng Vân Mẫu vẫn yêu cầu Tề Nguyên đưa mình rời khỏi đây để tận mắt chứng kiến thế giới bên ngoài. Tề Nguyên hiểu rõ nỗi lo lắng trong lòng cô ta nên không hề do dự. Hắn đưa cô ta ra khỏi 【Thâm Hải Linh Hồ】, đi tham quan một vòng thế giới ngoại giới. Hắn dẫn cô ta đi xem các siêu cấp kỳ quan khác, các khu dân cư của con người, những cảnh tượng thiên nhiên khác biệt, và cả khung cảnh tráng lệ trong vũ trụ... Tề Nguyên vận dụng Quyền Bính không gian, liên tục đưa cô ta xuyên qua khắp Mẫu Tinh, thậm chí giữa chừng còn ghé qua Rừng Cự Mộc, đến nhà lá của Chung Mạch Vận để dùng một bữa cơm. Nhờ chuyến đi này, quan hệ giữa đôi bên đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Cuối cùng, tộc Vân Mẫu chính thức trở thành một thành viên dưới trướng Tề Nguyên, đồng thời hắn cũng thành công nắm giữ Quyền Bính thuộc tính Linh. Tại sao lại là thuộc tính Linh mà không phải thuộc tính Thủy? Bởi vì chủng tộc Vân Mẫu về bản chất là được thai nghén từ Linh mà thành, chẳng qua bọn họ thích sinh sống trong nước mà thôi. Lõi thực sự, các thành phần cấu tạo cơ thể, phương thức tu luyện cũng như cách thức chiến đấu của bọn họ đều lấy việc khống chế linh tính làm chủ đạo. Nếu dùng Tế Đàn Bản Nguyên để kiểm tra, xác suất cao sẽ phát hiện độ thân hòa thuộc tính của bọn họ hoàn toàn là thuộc tính Linh.
Tộc Vân Mẫu — Toàn Dân Sinh Tồn Trong Sương Mù — Xem Truyện Chữ