Chương 1105

Dốc toàn lực thăng tiến

Đăng ngày 30/08/2026

19
Trong thời gian tiếp theo, Tề Nguyên đã không còn ôm giữ bất kỳ hy vọng nào vào cuộc chiến bên trong văn minh Cổ Lăng nữa. Thay vào đó, hắn dồn toàn bộ tinh lực quay trở về nội bộ hành tinh của mình. Nhiệm vụ hiện tại chỉ có hai điều. Thứ nhất, không ngừng nâng cao thực lực cho các cường giả Siêu Phàm cấp hậu kỳ, cố gắng giúp họ đột phá trong thời gian ngắn nhất để có thể thừa kế Quyền Bính. Thứ hai, chính là dốc toàn lực bồi dưỡng Thế giới tí hon, lợi dụng ưu thế về tốc độ dòng chảy thời gian để tạo ra đủ số lượng tồn tại Siêu Phàm cấp Đỉnh phong. Hai điểm này là con đường sống duy nhất mà Tề Nguyên có thể nghĩ ra vào lúc này! Cuộc chiến tại văn minh Cổ Lăng vẫn cần phải duy trì như cũ, nhằm tránh để văn minh bí ẩn phát hiện ra điều bất thường. Đồng thời, Tiên Thiên Hồn tộc cũng không cần thiết phải tiếp tục ở lại văn minh bí ẩn nữa. Chỉ dựa vào những tình báo đã dò xét được hiện nay, bấy nhiêu đó đã đủ để hắn từ bỏ mọi ý định phản kháng trực diện. Hơn nữa, bản thân Tiên Thiên Hồn tộc vốn đã là tồn tại Siêu Phàm cấp hậu kỳ, có xác suất cực lớn đột phá đến Siêu Phàm cấp Đỉnh phong. Lại thêm tính chất đặc thù của Hồn tộc, vốn được thai nghén từ Siêu cấp kỳ quan, nên họ có thể trực tiếp hấp thụ sức mạnh của Siêu cấp kỳ quan để thực hiện việc thăng tiến thực lực một cách thần tốc. Vì vậy, Tề Nguyên đã hạ đạt một nhiệm vụ tiếp theo: rút lui an toàn! Thế nhưng, cây muốn lặng mà gió chẳng đừng! Tề Nguyên muốn yên ổn phát triển, nhưng phía Cổ Lăng và văn minh bí ẩn lại không muốn cuộc chiến này cứ kéo dài mãi như vậy. Cổ Lăng một lòng muốn tống khứ kẻ địch ra ngoài, nên liên tục điều động chiến lực, dù có phải cắn răng chịu đau cũng muốn đuổi quân thù khỏi hành tinh của mình. Còn văn minh bí ẩn, sau khi chỉnh đốn đơn giản, bọn họ lại tiếp tục tung một lượng lớn chiến lực vào chiến trường. Chỉ trong vòng một ngày, phía văn minh bí ẩn đã xuất hiện thêm 5 vị cấp Siêu Phàm và gần 100 vị cấp Hoàn Mỹ. Nếu là trước kia, Tề Nguyên có lẽ sẽ nghĩ rằng văn minh bí ẩn đang thắt lưng buộc bụng, miễn cưỡng ép ra một nhóm cường giả để đưa vào chiến trường. Nhưng hiện tại, sau khi biết rõ thực lực thật sự của đối phương, hắn đã hoàn toàn không còn nghĩ như vậy nữa. 5 vị cấp Siêu Phàm ư? Đối với một nền văn minh sở hữu nhiều vị cấp Vương, việc đưa ra 5 vị cấp Siêu Phàm chẳng khác nào lấy đồ trong túi, quá đỗi dễ dàng! Thậm chí đừng nói là 5 vị, cho dù là 50 vị, văn minh bí ẩn chỉ cần cắn răng một cái là có thể nhẹ nhàng phái tới chiến trường. Nếu bọn họ nhẫn tâm hơn chút nữa, trực tiếp để một vị cấp Vương dẫn đội xuất chiến, thì chỉ trong vài ngày ngắn ngủi là có thể lật nhào toàn bộ văn minh Cổ Lăng. Có lẽ ngay từ đầu, văn minh bí ẩn vẫn luôn tấn công theo nhịp độ riêng của mình, chưa từng đặt Cổ Lăng hay Tề Nguyên vào trong mắt. Khi bọn họ đạt được mục đích, cuộc chiến sẽ kết thúc triệt để. Nhưng Tề Nguyên cũng vô cùng may mắn, may mà văn minh bí ẩn có toan tính riêng nên nhịp độ tấn công không nhanh, cứ mãi giằng co với văn minh Cổ Lăng, giúp hắn có thời gian để chuẩn bị đường lui. Nếu không, dù là văn minh Cổ Lăng hay văn minh nhân loại thì đều chẳng thể có cơ hội thở dốc. Để giúp Cổ Lăng chống đỡ áp lực, Tề Nguyên lại phái thêm hai vị cường giả cấp Siêu Phàm đến đó, ngăn chặn việc chiến trường chính bị sụp đổ. Còn ở bên trong Mẫu Tinh, mọi nguồn lực đều được dồn vào việc nâng cao thực lực. Tất cả các cường giả Siêu Phàm cấp hậu kỳ đều được đưa đến Tu Luyện Giới để tu luyện. Từ Siêu Phàm cấp hậu kỳ đến Siêu Phàm cấp Đỉnh phong vốn không có bình cảnh rõ rệt, thứ cần thiết chỉ là sự tích lũy trong thời gian dài, điều này đối với Tề Nguyên mà nói thì không hề khó khăn. Nhờ sở hữu Quyền Bính Thời Gian và kỳ quan thuộc tính Linh, hắn có thể rút ngắn đáng kể thời gian đột phá. Chỉ sau vài tháng, tin tốt đầu tiên đã truyền đến tai hắn. Trương Vĩ, với tư cách là người thứ hai đạt đến cấp Siêu Phàm sau Tề Nguyên, nay đã tiên phong đột phá đến Siêu Phàm cấp Đỉnh phong. Sự tích lũy suốt nhiều năm qua đã giúp cậu ta thành công bước ra bước ngoặt này, đồng thời gánh vác thành công Quyền Bính Huyết Nhục. Ngay sau đó, kẻ thứ hai hoàn thành đột phá lại không phải là con người. Mà là Lôi Linh của Tử Vong Hải. Nó chẳng hề chăm chỉ tu luyện, chỉ là trong một tình huống tình cờ đã hấp thụ được một loại trân bảo thuộc tính Lôi, khiến thực lực tăng mạnh trong thời gian ngắn, trực tiếp đột phá đến Siêu Phàm cấp Đỉnh phong. Khi Tề Nguyên biết chuyện, hắn vừa kinh ngạc vừa thấy bất lực. Những sinh vật được sinh ra theo khí vận của trời đất này quả thực sở hữu điều kiện ưu đãi thiên phú, dù tốn rất ít tâm sức thì việc đột phá vẫn diễn ra vô cùng dễ dàng. Dẫu vậy, Lôi Linh có thể thuận lợi đột phá cũng khiến Tề Nguyên rất vui mừng, hắn trực tiếp giao Quyền Bính thuộc tính Lôi cho nó. Về sau, việc đột phá của những người khác có phần khó khăn hơn. Tề Nguyên dồn tinh lực chủ yếu vào Thế giới tí hon. Bởi lẽ, cho dù tất cả các Siêu Phàm cấp hậu kỳ hiện có đều đột phá đến Siêu Phàm cấp Đỉnh phong, thì tổng số người có lẽ vẫn không đủ để gánh vác toàn bộ Quyền Bính. Vì vậy, các cường giả ở Thế giới tí hon là một mắt xích tất yếu. Thông qua việc sàng lọc liên tục, thế giới Khí Vận dưới sự thúc đẩy của dòng chảy thời gian đã nhanh chóng sản sinh ra các Khí Vận Chi Tử. Mặc dù phẩm chất có giảm sút đôi chút, nhưng dưới sự chồng chất của lượng khí vận khổng lồ, việc sinh ra những tồn tại Siêu Phàm cấp Đỉnh phong là điều dễ như trở bàn tay. Chính vì cơ thể của họ đủ nhỏ, nên chỉ cần một lượng khí vận và Linh khí không lớn đã đủ để cơ thể họ tạo ra sự biến đổi về chất, từ đó đột phá lên tầm cao mới. Tuy nhiên, cuối cùng họ cũng phải đối mặt với thử thách lớn nhất: làm sao để thoát khỏi vấn đề cơ thể quá nhỏ bé! Khi ngày càng có nhiều thiên tài kiệt xuất tiến vào vùng đất siêu phàm, những nhân tài cùng chí hướng tụ họp lại, vừa cạnh tranh vừa giao lưu, không ngừng thúc đẩy sự phát triển. Đặc biệt là thế lực do Quân đứng đầu đã trở thành phe phái mạnh nhất tại đây. Theo yêu cầu của Tề Nguyên, họ bắt đầu nghiên cứu phương pháp để mở rộng kích thước cơ thể. Với tài năng và năng lực của Quân, cộng thêm kinh nghiệm tích lũy hàng vạn năm, nghiên cứu này đã có những thành quả bước đầu, chỉ là vẫn chưa thực sự chín muồi. Tề Nguyên cũng luôn theo sát quá trình này. Ý tưởng của Quân thực chất bao gồm nhiều phương diện, tìm kiếm phương pháp phù hợp từ các góc độ khác nhau. Một mặt, họ tìm cách từ phía pháp thuật để khiến cơ thể to lớn lên trong thời gian ngắn. Theo cách nhìn của Tề Nguyên, đây có lẽ là một loại pháp thuật tương tự như "Pháp Thiên Tượng Địa", giúp họ gánh vác Quyền Bính trong chốc lát, dùng cách lách luật để đáp ứng điều kiện của Linh trú cấp năm. Phương pháp này rất nguy hiểm, khả năng thành công không cao, và tiến độ cũng khá chậm chạp. Mặt khác, Quân cũng đang thử nghiệm lợi dụng gen của người khổng lồ để nuôi cấy cho mình một cơ thể to lớn hơn. Sau đó, chỉ cần liên tục tăng cường sức mạnh linh hồn của bản thân rồi truyền vào cơ thể được nuôi cấy này, thực hiện việc cưỡng ép thay đổi cơ thể, cũng là một phương pháp không tồi. Có điều, việc thực hành cụ thể lại vô cùng khó khăn. Bởi đối với những cường giả này, cơ thể của họ vốn mang những đặc tính độc nhất vô nhị, không phải cứ chuyển đổi năng lượng và linh hồn là có thể tạo ra một bản thể hoàn toàn giống hệt chính mình. Cuối cùng, Tề Nguyên cũng không ngừng suy nghĩ, dùng tầm nhìn và góc độ của mình để tìm kiếm phương pháp thích hợp. Một mặt, hắn cũng giải khai những hạn chế trong gen, mưu cầu thông qua việc phát triển qua nhiều thế hệ để kích thước cơ thể của con người trong thế giới Khí Vận to lớn hơn. Phương pháp này có hiệu quả khá tốt, kích thước của hậu duệ sinh ra quả thực có tăng lên, nhưng không mấy rõ rệt. Muốn đạt đến chiều cao của con người bình thường là điều gần như không thể. Tiếp đó, hắn cũng muốn lợi dụng Đồ Đằng Thần Trụ để giúp những người tí hon Siêu Phàm cấp Đỉnh phong này chuyển đổi ý thức. Sau khi họ chết đi, hắn sẽ dùng Đồ Đằng Thần Trụ để hồi sinh họ thành đồ đằng, rồi tìm cách mở rộng kích thước của đồ đằng đó. Dù sao đồ đằng cũng là linh thể, sự hạn chế không lớn như xác thịt, việc phóng to hay thu nhỏ kích thước là điều có thể kiểm soát được.
Dốc toàn lực thăng tiến — Toàn Dân Sinh Tồn Trong Sương Mù — Xem Truyện Chữ