Chương 1125

Phát triển nội bộ

Đăng ngày 30/08/2026

19
Ba anh em Đạo Khôi thuộc tính Thổ có mối quan hệ cực kỳ khăng khít, lại còn có sở thích đi du lịch khắp nơi. Nói chung, mỗi một cá thể đều là một sự tồn tại vô cùng độc đáo. Chỉ là hiện tại, bọn họ vẫn giống như những đứa trẻ mới chào đời, tư duy còn khá đơn giản nên trông có vẻ hơi ngơ ngác. Hơn nữa, Tề Nguyên phát hiện ra rằng dù thực lực của bọn họ vẫn đang tăng trưởng, nhưng tốc độ không hề nhanh, đồng thời cũng không thể tu luyện theo cách thông thường. Đối với tình trạng này, hắn cũng đã có những dự đoán sơ bộ. Bởi vì bản thân Đạo Khôi chính là sự cụ thể hóa của Quyền Bính, nên Quyền Bính mạnh bao nhiêu thì thực lực của bọn họ sẽ tương ứng bấy nhiêu. Nhìn từ hiện tại, sức mạnh của mỗi phần Quyền Bính phần lớn đã đạt tới cấp Vương, vì vậy chỉ cần không có gì bất ngờ, trong khoảng thời gian tới bọn họ đều có thể đột phá cấp Vương. Thế nhưng một khi đã lên đến cấp Vương trở lên, thực lực của bọn họ sẽ không thể tiếp tục thăng tiến, bởi vì sức mạnh của Quyền Bính là cố định. Nếu muốn tiếp tục nâng cao, bọn họ chỉ có thể hấp thụ năng lượng tương ứng từ bên ngoài Mẫu Tinh, từ đó nâng cấp Quyền Bính để tăng cường thực lực. Giống như trường hợp của Đạo Khôi thuộc tính băng vậy. ... Tề Nguyên hiểu rõ rằng hành trình du hành vũ trụ là một quá trình vô cùng chậm chạp. Muốn tới được một đích đến nào đó, dù tốc độ có nhanh đến đâu cũng phải mất vài năm, chậm thì có khi lên đến vài chục năm. Vì vậy, hắn đã chuyển phần lớn tâm trí quay về việc phát triển nội bộ văn minh. Giờ đây, toàn bộ bán cầu Bắc với đại lục trung tâm làm nòng cốt đã hoàn toàn bị nhân loại chiếm lĩnh. Cùng với sự phát triển thần tốc trong những năm qua, tổng nhân khẩu cũng không ngừng bành trướng, con số đã vượt quá 1 tỷ người. Trong đó, số người thuộc các bộ lạc ở Tiểu Thế Giới là ít nhất, chỉ tầm vài chục vạn, nhưng chất lượng tổng thể lại rất tốt, cung cấp cho Tề Nguyên không ít thiên tài thuộc đủ loại thuộc tính. Liên hợp học viện và Tân Thành có thể coi là hai thế lực có sự mở rộng nhân số lớn nhất. Nói một cách khắt khe, đây đã không còn đơn thuần là một học viện hay một tòa thành nhỏ, mà là những thế lực độc lập. Liên hợp học viện là một thế lực tập hợp hàng loạt chức năng từ giáo dục, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng lực lượng chiến đấu cho đến chế tạo đạo cụ, chỉ là nó tồn tại dưới hình thức một học viện. Sự phát triển trong những năm qua đã khiến thực lực của toàn bộ liên hợp học viện thăng tiến một cách đáng sợ, đạt được thành tựu rất sâu trong nhiều lĩnh vực và kỹ thuật khác nhau. Trải qua mấy đời truyền thừa, vị hiệu trưởng đương nhiệm là một lão giả năng lực xuất chúng. Xét về cả trí tuệ lẫn bản lĩnh, ông ta gần như không hề thua kém Trương Trọng Nhạc lão gia tử năm xưa. Nhờ vậy, toàn bộ liên hợp học viện đã bước vào giai đoạn phát triển vô cùng thịnh vượng. Chỉ riêng cường giả cấp Hoàn Mỹ đã có hơn 50 vị, tất cả đều chịu sự quản lý nghiêm ngặt, đảm nhận các vị trí khác nhau trong học viện, giúp mọi việc phát triển một cách có trật tự. Học viên trong học viện được thụ hưởng nền giáo dục toàn diện hơn. Những thiên phú khác nhau đều có giáo sư tương ứng chỉ dạy, tỉ lệ thành tài được nâng cao rõ rệt. Mỗi một thế hệ đều xuất hiện những thiên tài kinh tài tuyệt diễm. Hơn nữa, truyền thống mà Tề Nguyên để lại là kỳ liên khảo cuối kỳ vẫn được duy trì suốt mấy chục năm qua, cứ mỗi bốn năm lại tổ chức một khóa để khích lệ học viên tiến bộ. Tân Thành và học viện giữ mối quan hệ tương hỗ hoàn hảo. Tân Thành sở hữu lượng nhân khẩu khổng lồ. Sau quá trình không ngừng mở rộng, nơi đây đã hình thành một quần thể đô thị gồm 13 thành phố, mỗi thành phố đều có quy mô trên 10 triệu dân, tổng nhân số lên tới hơn 300 triệu người. Đáng nói là 13 tòa thành này đều đi theo hướng đô thị hiện đại, khoa học kỹ thuật phát triển cực nhanh. Các nhu yếu phẩm sinh hoạt hiện đại được chế tạo từ nhiều loại kỹ thuật khác nhau đã được đưa vào sử dụng rộng rãi, trình độ công nghệ thậm chí còn vượt xa nhân loại trên Trái Đất trước kia. Những tòa nhà cao tầng chọc trời, ô tô, máy bay, vũ khí hiện đại... chính là biểu tượng của nơi này. Đôi khi, Tề Nguyên cảm thấy nhớ nhịp sống hiện đại cũng sẽ quay về các thành phố ở đây để tận hưởng tiết tấu sinh hoạt tiện lợi và nhanh chóng. Lượng dân cư đông đảo cũng đã sản sinh ra vô số nhân tài, phần lớn trong số đó đều được gửi tới liên hợp học viện để bồi dưỡng. Sau khi hoàn thành đào tạo, những học tử ưu tú của liên hợp học viện sẽ quay về Tân Thành đảm nhận các chức vụ quan trọng, bảo vệ bình an cho một phương. Dù sinh sống trên Mẫu Tinh, nhưng điều đó không có nghĩa là không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nằm cạnh liên hợp học viện và Tân Thành là hai siêu cấp kỳ quan vô cùng mạnh mẽ: Rừng Cự Mộc và Long Lĩnh Hoang Mạch. Mặc dù Tiên Vận Cự Mộc Phù Tang ở Rừng Cự Mộc và Độc Giác Bạch Vương ở Long Lĩnh Hoang Mạch đều là thuộc hạ của Tề Nguyên, nhưng cả hai đều không phải hạng người thích thống trị một phương, nên họ hoàn toàn không đưa ra bất kỳ hạn chế nào đối với các sinh vật trong siêu cấp kỳ quan của mình. Vì thế, song hành với sự phát triển của nhân loại, giới thực vật và dã thú cũng đang điên cuồng sinh trưởng, thậm chí tốc độ phát triển còn nhanh hơn, số lượng đông đảo hơn và thực lực cũng mạnh mẽ hơn. Những sinh vật hùng mạnh này chẳng hề nương tay với con người, các cuộc xâm lược và chiến tranh thường xuyên xảy ra. Nhân loại cũng vậy, để giành lấy nhiều tài nguyên hơn, việc xâm nhập vào lãnh địa của dã thú và thực vật là chuyện cơm bữa, đôi bên vốn dĩ là quan hệ không đội trời chung. Đối mặt với hai siêu cấp kỳ quan này, cả liên hợp học viện lẫn Tân Thành đều phải đầu tư một lượng lớn nhân lực cho việc phòng thủ. Từ trước đến nay, hai bên luôn ở trong trạng thái tranh đấu qua lại. Tuy có không ít tổn thất, nhưng điều này cũng thúc đẩy sự phát triển của cả đôi bên. Toàn bộ liên hợp học viện và Tân Thành đều phát triển trong môi trường như vậy, duy trì trạng thái phồn vinh. Đồng thời trong mấy năm nay, hai phương thế lực khác cũng dần dần tiếp xúc với liên hợp học viện và Tân Thành, đó chính là thế lực do Liên minh năm người để lại và Krampus. Thế lực của Liên minh năm người sau một thời gian dài phát triển đã chính thức trở thành thế lực hàng đầu tại đại lục trung tâm. Nhờ có nền tảng tốt, nên một khi đã đứng vững gót chân, năm phương thế lực này liền bước vào tốc độ phát triển đáng kinh ngạc. Năm thế lực này giống như năm quốc gia, năm quốc gia được điều hành bởi các chính quyền khác nhau. Có nơi kiểm soát đất nước theo hình thức gia tộc; có nơi theo mô hình tông phái; cũng có nơi thiết lập chính phủ, kiểm soát quốc gia theo phương thức chính quyền. Tóm lại, tuy mô hình khác nhau nhưng hiệu quả phát triển tổng thể đều tương đương, giữa họ vừa có hợp tác vừa có cạnh tranh, thực lực tổng hợp cũng rất đáng gờm. Tổng nhân số thậm chí đã đạt tới 200 triệu người. Hiện tại, thế lực còn lại của Đảo giữa hồ sau nhiều đời thay đổi quyền lực đã trở thành một quốc gia lấy tổ chức làm chủ. Thế lực nòng cốt này được hợp nhất từ Mật Chiến Cục và khu chế tạo đạo cụ ban đầu, sở hữu năng lực chiến đấu và chế tạo cực mạnh. Thủ lĩnh đời đầu là Hàn Đông đã bị Tề Nguyên đuổi đi an hưởng tuổi già, hoàn toàn tách khỏi tầng lớp lãnh đạo cốt cán, quyền lực được giao cho người khác tiếp quản, nhìn chung mọi thứ vẫn diễn ra tuần tự. Năm phương thế lực này cũng dần trưởng thành và trở nên ngày càng lớn mạnh đúng như dự tính ban đầu của Tề Nguyên. Còn về phần Krampus và Achilles, tuy các mặt đều có tiến bộ nhưng mức độ thực sự không cao. Tiềm năng của bọn họ dường như cũng đang dần cạn kiệt. Ngoại trừ hai cường giả cấp Siêu Phàm là Krampus và Achilles còn có chút danh tiếng, thì các phương diện khác của bọn họ đều không đáng nhắc tới.