Chương 1127

Năm tháng dài lâu

Đăng ngày 30/08/2026

19
Đàn Hắc Hổ Ong có thể không ngừng bành trướng quy mô, phần lớn nguyên nhân là nhờ Đại Hắc Bàn Tử khi đột phá Siêu Phàm đã đạt được một năng lực đặc biệt. Siêu Cường Phồn Diễn! Đây là loại năng lực chuyên dụng để duy trì và mở rộng nòi giống, giúp tăng cường số lượng tộc quần, đẩy nhanh tốc độ sinh sản, từ đó phá vỡ những hạn chế vốn có của chủng tộc. Chính nhờ vậy, trước mắt mới xuất hiện một đàn ong với quy mô khổng lồ đến mức kinh người như thế này. Tề Nguyên cũng sáng mắt lên. Bất cứ thứ gì liên quan đến việc phồn diễn chủng tộc đều khiến hắn đặc biệt nhạy cảm, bởi đây là yếu tố then chốt mang lại tầm ảnh hưởng cực kỳ quan trọng. Thế là, Tề Nguyên cũng chẳng khách sáo gì, trực tiếp rút một ống máu từ người Đại Hắc Bàn Tử để nghiên cứu loại năng lực đặc thù này. Hiện tại, toàn bộ bán cầu Bắc đều đã bị các thế lực nhân loại chiếm lĩnh. Sau nhiều năm phát triển, con người đã khai chi tán diệp khắp nơi, mà hắn chính là chủ tể tối cao của vùng đất này. Tuy nhiên, nếu nhìn từ trên cao xuống, địa bàn thực tế mà nhân loại chiếm giữ vẫn còn rất khiêm tốn. Đừng nhìn con số nhân khẩu đã chạm mốc 1 tỷ mà lầm, đối với một Mẫu Tinh rộng lớn đến mức không tưởng, chừng đó người chỉ mới chiếm chưa đầy 0,1% diện tích đất liền. Đại bộ phận khu vực vẫn là những vùng hoang dã không dấu chân người, nơi các loài dã thú và thực vật sinh trưởng điên cuồng, tạo nên một thế giới đa dạng sắc màu. Theo ước tính thận trọng, chỉ riêng phạm vi bán cầu Bắc đã đủ sức chứa hàng trăm tỷ người mà không gặp vấn đề gì. Còn về bán cầu Nam thì lại càng hoang vu hơn, gần như không thể tìm thấy Nơi Tập Trung của nhân loại. Khắp nơi chỉ toàn là dã thú hung tàn và những loài thực vật có kích thước đáng sợ. Nơi đây tập trung phần lớn các Siêu cấp kỳ quan, khiến cho Linh khí và các loại nguyên tố cực kỳ đậm đặc, dẫn đến việc lũ dã thú có thực lực mạnh mẽ hơn hẳn, tài nguyên cũng phong phú hơn nhiều. Những người có thể sinh tồn tại đây đa số là thành viên của Liên minh năm người, hoặc là thuộc hạ do Tề Nguyên đích thân bồi dưỡng, ví dụ như người ở Trấn Hải thành hay Phệ Hỏa thành. Giữa hai miền Nam Bắc, Tề Nguyên đã sử dụng Quyền Bính không gian để ngăn cách, biến hai bên thành những thế giới hoàn toàn độc lập. Dù các thế lực trên Mẫu Tinh đã có những thay đổi nghiêng trời lệch đất sau ngần ấy năm, nhưng tiềm lực vẫn còn rất lớn. Chỉ cần có đủ thời gian, cả số lượng lẫn chất lượng đều sẽ tăng vọt. Giờ đây khi đã rời khỏi Đại lục sương mù, hoàn toàn thoát khỏi mối đe dọa từ văn minh bí ẩn, Mẫu Tinh thực sự đã có đủ tự tin để thong thả phát triển. Đứng nhìn hành tinh trù phú này, lòng Tề Nguyên không khỏi dâng lên niềm cảm khái trước sự hùng vĩ và tráng lệ của thế giới. ... Thế giới tí hon cũng đang phát triển rất bài bản. Thế nhưng, tiềm năng của tuyệt đại đa số các Thế giới tí hon thực tế không cao, giá trị mang lại cũng chẳng được bao nhiêu. Tỉ lệ để xuất hiện một nhân vật như Quân thực sự quá thấp, thậm chí chưa đến một phần tỷ. Nhưng hiện nay, sau khi có được Khảm lỗi, chỉ cần 50 cường giả Siêu Phàm cấp Đỉnh phong có cùng thuộc tính phối hợp là có thể tạo ra một đơn vị chiến lực cấp Siêu Phàm. Điều này giúp cho những cá nhân cấp Siêu Phàm ở Thế giới tí hon bắt đầu phát huy tác dụng. Dù tốc độ tích lũy cường giả Đỉnh phong hơi chậm, nhưng chỉ cần thời gian đủ dài, chắc chắn sẽ tạo ra được một đội quân chiến lực hùng hậu. Cần biết rằng số lượng Thế giới tí hon hiện nay rất nhiều, nền tảng nhân khẩu cực kỳ đồ sộ, điều này cũng gián tiếp làm tăng tần suất xuất hiện của các thiên tài và cường giả. Bên cạnh việc tăng cường chiến lực, lượng nhân khẩu khổng lồ này còn mang lại cho Tề Nguyên một kho thọ nguyên hải lượng. Từ trước đến nay, một trong những yếu tố quan trọng nhất kìm hãm sự phát triển của nhân loại chính là tuổi thọ. Nếu không có một sinh mệnh dài lâu, dù có ôm hoài bão lớn lao đến đâu, cuối cùng cũng sẽ bị chôn vùi trong dòng sông dài của lịch sử. Giống như Quân, dù vị ấy cũng là bậc thiên tài kiệt xuất, nhưng nguyên nhân thực sự khiến bản chất sinh mệnh của vị ấy xảy ra sự thay đổi về chất chính là nhờ sử dụng sức mạnh Khí Vận để đạt được trường sinh theo một cách khác. Đó là lý do vị ấy trở thành một Quân "tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả". Mà Tề Nguyên, so với Quân còn thích hợp để nắm giữ sức mạnh trường sinh hơn. Một mặt, khế ước Sinh Tử Linh Văn đã được áp dụng hoàn mỹ vào các Thế giới tí hon. Tuy lượng thọ nguyên thu về từ mỗi cá nhân khá ít, nhưng lại thắng ở số lượng đông đảo. Tính đến thời điểm hiện tại, thọ nguyên mà Tề Nguyên sở hữu đã vượt quá 7000 năm. Trong đó, 5000 năm là nhờ sự nhảy vọt về sinh mệnh khi đột phá lên cấp Vương, còn 2000 năm còn lại là thu thập được thông qua Sinh Tử Linh Văn. Hơn nữa, mỗi năm hắn đều có thể thu hoạch ổn định 300 năm tuổi thọ từ các Thế giới tí hon, con số này vẫn đang tăng lên theo từng năm. Đáng sợ hơn là Tề Nguyên đã bắt đầu bố cục ngay trên Mẫu Tinh... Đối với mỗi cường giả Đỉnh phong cấp Hoàn Mỹ mà không thể tự mình đột phá Siêu Phàm, Tề Nguyên sẽ hỗ trợ họ tiến hành thay máu. Một mặt, hắn dùng máu vàng giúp đối phương đột phá. Mặt khác, hắn cũng thuận thế ký kết khế ước, khiến cho Mẫu Tinh tồn tại thêm nhiều huyết mạch của chính mình. Ngoài những người ở cấp Đỉnh phong, tất cả những ai dựa vào năng lực bản thân để đột phá cấp Siêu Phàm, Tề Nguyên cũng sẽ ký khế ước với họ, từ đó thu nhận thọ nguyên từ hậu duệ của họ. Không chỉ là cường giả của các thế lực thông thường, ngay cả nội bộ Liên minh năm người như Tần Chấn Quân, Dương Chính Hà, Triệu Thành, Chung Mạch Vận, Trương Trọng Nhạc... hay những thuộc hạ thân tín nhất như Vệ Tịch, Trương Vĩ, Tề Nguyên đều đã giúp họ thay máu. Việc này không hoàn toàn chỉ để lấy thọ nguyên từ đời sau của họ. Nhìn từ góc độ khác, máu vàng chính là một dạng biểu hiện của tuổi thọ. Nếu một ngày nào đó thọ nguyên của họ sắp cạn kiệt, Tề Nguyên có thể dùng phương thức thay máu để cưỡng ép kéo dài mạng sống cho họ. Chỉ cần bản thân Tề Nguyên tích lũy được tuổi thọ đủ dài, hắn có thể giúp những người khác đạt được trường sinh theo một cách thức khác biệt. Vì vậy, việc mang trong mình huyết mạch của Tề Nguyên không phải là một hình phạt, mà là một vinh dự và phần thưởng cực lớn. Có thể hình dung rằng, theo đà giãn nở của các Thế giới tí hon và sự phồn diễn của những người ký khế ước trên Mẫu Tinh, thọ nguyên thu hoạch mỗi năm sẽ ngày càng dài, có lẽ hắn sẽ thực sự sở hữu một sinh mệnh vĩnh hằng. Hơn nữa, loại sinh mệnh vĩnh hằng này còn hoàn thiện hơn nhiều so với cách Quân dùng Khí Vận, bởi nó không cần phải thông qua giấc ngủ sâu để hấp thụ. Ngoài những thủ đoạn này, hai loại năng lực là Chuyển sinh và Mệnh vận mà Tề Nguyên lĩnh ngộ được khi đột phá cấp Vương hoàn toàn nằm trên tầm của Khí Vận! Nếu sức mạnh Mệnh vận đủ mạnh, nó cũng có thể giúp kéo dài tuổi thọ. Đây được coi là một quân bài tẩy mà Tề Nguyên để lại nhằm đề phòng những tình huống bất ngờ. ... Khoảng thời gian tiếp theo là một giai đoạn phát triển vô cùng hòa bình. Sự hòa bình này đã kéo dài hơn 5 năm. Đối với toàn bộ vũ trụ, 5 năm này chẳng đáng là bao, thậm chí không bằng một cái chớp mắt. Ngay cả đối với nhân loại trên Mẫu Tinh, vì đã đi vào quỹ đạo phát triển bình thường, nên 5 năm cũng không phải là một quãng thời gian quá đằng đẵng. Trong 5 năm hành trình giữa các vì sao, con tàu luôn hướng về những nơi có hơi thở của cấp Siêu Phàm, cố gắng tìm kiếm sự sống trong vũ trụ bao la. Quá trình này, ngoài sự mong đợi và hy vọng, phần nhiều vẫn là sự cẩn trọng và lo âu. Khi khoảng cách còn cách xa hơn vài ngàn cây số, Thiết bị dò tìm ở vị trí xa nhất đã phát hiện ra một hành tinh phía trước, đồng thời cảm nhận được hơi thở của sự sống.
Năm tháng dài lâu — Toàn Dân Sinh Tồn Trong Sương Mù — Xem Truyện Chữ