Chương 113
Nuôi dưỡng chuột tre
Đăng ngày 30/08/2026
19
Kế đến, chuột tre còn rất thích gặm nhấm rễ trúc dưới lòng đất.
Một khi mất đi bộ rễ, cây trúc sẽ không thể hấp thụ nước và chất dinh dưỡng, chẳng mấy chốc sẽ héo rũ rồi chết tự nhiên.
Cuối cùng, và cũng là điều quan trọng nhất!
Chuột tre thường sinh sống trong các hang hốc sâu dưới lòng đất rừng trúc.
Chính vì thế, phía dưới một khoảnh rừng trúc, các hang ổ và đường hầm của lũ chuột tre này chằng chịt như mạng nhện, thông suốt khắp nơi.
Trong quá trình đào hang, hễ gặp rễ trúc là chúng sẽ gặm sạch không còn một mảnh. Việc này vừa phá hoại hệ thống rễ, vừa làm hỏng cấu trúc tầng đất của rừng trúc, khiến đất đai không còn khả năng chịu hạn, độ ẩm bị thất thoát nghiêm trọng. Hậu quả là cả vạt rừng trúc sẽ chết dần chết mòn vì thiếu dinh dưỡng và khô hạn.
Nói cách khác, lũ chuột này không chỉ phá hoại rừng trúc mà còn hủy hoại cả đất đai.
Nghĩ đến đây, Tề Nguyên tức đến nổ đốm mắt.
Bản thân hắn tổng cộng có được mấy món vật phẩm cấp Hiếm Có đâu?
Thế mà lũ này vừa tới đã muốn phá hủy trực tiếp hai thứ của hắn sao?
Tề Nguyên còn đang trong cơn thịnh nộ thì lại nhìn thấy một cảnh tượng càng khiến người ta khó chịu hơn.
Phía xa, các tử đằng của Thủ Hộ Kinh Cức đang trói chặt mấy con chuột tre, lôi xềnh xệch về phía này.
Điều này chứng tỏ số lượng chuột tre dưới lòng đất rừng trúc tuyệt đối không hề ít!
Lúc này, trong toàn bộ khu vực sương mù, Thủ Hộ Kinh Cức đang tiến hành một cuộc truy quét toàn diện đối với loài chuột tre.
Hệ rễ của Thủ Hộ Kinh Cức quả thực không mấy phát triển, nhưng điều đó không có nghĩa là rễ của chúng không thể mọc dài ra.
Chẳng qua bình thường chúng không cần hấp thụ dưỡng chất từ đất nên không chủ động phát triển rễ mà thôi.
Nhưng trước sự khiêu khích trắng trợn của lũ chuột tre, Thủ Hộ Kinh Cức bắt đầu thay đổi!
Chúng chuyển hóa năng lượng thực vật xuống bộ rễ, tăng cường khả năng tác chiến dưới lòng đất, đan thành một tấm lưới lớn để săn lùng chuột tre.
Dưới cuộc vây quét bất ngờ của Thủ Hộ Kinh Cức, tộc chuột tre bị đánh cho trở tay không kịp.
Hàng loạt hang ổ bị chọc thủng, lũ chuột tre còn chưa kịp phản ứng đã bị Thủ Hộ Kinh Cức xông vào trói nghiến lại, không chút sức kháng cự mà bị lôi ra ngoài.
Bên cạnh Thủ Hộ Kinh Cức, số lượng chuột tre từ 7-8 con dần tăng lên mười mấy con, rồi hai mươi mấy con.
Cuối cùng con số dừng lại ở 32 con.
Ngoại trừ một vài con không có mặt trong hang, gần như toàn bộ lũ chuột tre đều đã bị tóm gọn.
Nhìn hơn ba mươi con chuột tre béo mầm như heo trước mắt, Tề Nguyên không khỏi bốc hỏa.
Cả một ổ chuột lớn thế này thì đã phá hoại rễ của rừng tre Vân Khê đến mức nào rồi?
Cũng may là phát hiện kịp thời, nếu để muộn thêm vài tháng nữa, e là rừng trúc này sẽ bị phá hủy hoàn toàn.
Tuy nhiên, Tề Nguyên cũng chợt nảy ra một ý nghĩ.
Vì chuột tre có thể gặm được rễ của tre Vân Khê cấp Hiếm Có, vậy thì thực lực bản thân chúng chắc chắn cũng không đơn giản.
Sau khi kiểm tra, quả nhiên đúng như hắn dự đoán!
Cả 32 con chuột tre này đều là dã thú cấp Tốt.
Có điều, chúng không thuộc loại dã thú hung tàn hay có sức mạnh chiến đấu đáng gờm.
Vì vậy, dù mang phẩm cấp Tốt nhưng chúng lại chẳng có năng lực tác chiến tương xứng.
Khi bị Thủ Hộ Kinh Cức bắt giữ, chúng hoàn toàn không có khả năng phản kháng.
Hơn nữa, lá gan của bọn chúng còn cực kỳ nhỏ.
"Phẩm chất cấp Tốt! Da mỏng thịt nhiều! Chất thịt béo ngậy! Tính tình nhát gan! Thực lực lại yếu!" Tề Nguyên lẩm bẩm một mình, ánh mắt dần trở nên sáng rực.
Loại chuột tre này thực sự quá phù hợp với điều kiện chăn nuôi!
Về ngành chăn nuôi của nhà lá, Tề Nguyên đã suy nghĩ từ lâu.
Hắn từng nghĩ đến việc nuôi heo, nuôi bò, nuôi cừu, nuôi gà... nhưng mãi vẫn không tìm được điều kiện thích hợp.
Đối với gia súc có thể nuôi dưỡng, cần phải hội tụ những đặc điểm sau.
Đầu tiên là vấn đề phẩm chất.
Hiện tại Tề Nguyên đã đạt đến thực lực Đỉnh phong cấp Tốt, kẹt ở cấp độ này đã lâu mà chưa thể đột phá.
Vì vậy, hắn tuyệt đối không thể ăn thực phẩm cấp Phổ Thông, ít nhất cũng phải từ cấp Tốt trở lên.
Thứ hai, chúng phải đủ thuần tính.
Hắn không có nhiều Cuộn giấy thuần hóa dã thú đến thế, không thể thuần hóa toàn bộ gia súc cấp Tốt bằng pháp bảo, nên chỉ có thể nuôi dưỡng thủ công.
Nếu là những kẻ săn mồi hung dữ như sư tử, hổ, sói, rắn hay báo, thì gần như không thể nuôi thành công trong chuồng gia súc được.
Cuối cùng, giá trị kinh tế phải cao, có thể thu hoạch được nguồn tài nguyên phong phú.
Cả ba điều kiện này, chuột tre đều đáp ứng đủ.
Cấp Tốt!
Tính tình hiền lành, nhát gan!
Nhiều thịt, lại còn có thể chế thành Tinh hoa huyết nhục!
Nghĩ như vậy, lũ chuột tre này đâu còn là tội đồ nữa? Thậm chí bây giờ nhìn lại, hắn còn thấy chúng có chút đáng yêu.
Ánh mắt Tề Nguyên nhìn lũ chuột cũng trở nên dịu dàng hơn hẳn.
Sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng trong đầu, Tề Nguyên nói là làm, lập tức bắt tay vào chuẩn bị nuôi dưỡng chuột tre.
Đầu tiên là địa điểm chăn nuôi.
Trong khu vực sương mù vẫn còn rất nhiều khoảng trống, nên không cần lo lắng về chỗ nuôi.
"Nên đặt chúng ở đâu nhỉ?" Tề Nguyên cúi đầu, trầm ngâm suy nghĩ.
Hiện tại trong khu vực sương mù, lấy nhà lá làm trung tâm, giả sử hướng dòng suối chảy là hướng đông tây.
Phía bắc nhà lá là con sông nhỏ chạy ngang.
Phía đông nam là một mẫu linh điền cấp Hiếm Có và một mẫu rừng tre Vân Khê cấp Hiếm Có.
Những nơi còn lại vẫn còn rất trống trải, đều đang được Thủ Hộ Kinh Cức chiếm giữ.
Sau khi suy tính, Tề Nguyên dự định nuôi chuột tre ở phía đông nhà lá, tức là phía trên khu vực trồng trọt.
Điều này cũng là để tận dụng sự hỗ trợ lẫn nhau giữa việc chăn nuôi chuột tre và trồng trọt cây cối.
Phân chuột tre là một loại phân hữu cơ rất tốt, có thể bổ sung linh khí bị thất thoát trong đất cũng như các thành phần dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng.
Vì thế, phân chuột tre sau khi dọn dẹp có thể đem ủ men làm phân bón, cung cấp cho linh điền bên cạnh.
Ngược lại, các loại cây trồng cũng thải ra không ít rễ và dây leo bỏ đi, chẳng hạn như dây dưa hấu, lá nho, rễ lúa mì mùa đông.
Những phần bỏ đi này có thể làm thức ăn cho chuột tre, nhưng đó cũng chỉ là một phần nguồn thực phẩm.
Muốn chuột tre lớn nhanh và có thể nuôi dưỡng với số lượng lớn, bắt buộc phải đặc biệt chú ý đến thức ăn và môi trường sống.
Về hai phương diện này, Tề Nguyên cũng bắt đầu suy nghĩ sâu hơn.
Về thức ăn, ngoài rễ cây thực vật, còn phải tìm thêm lương thực chính.
Vì quanh đây có chuột tre sinh sống, rất có khả năng sẽ tồn tại rừng trúc, hoặc tệ nhất cũng có những loại thực vật phù hợp cho chúng ăn.
Nếu không thì trước đây chúng sống bằng gì?
Cho nên, chỉ cần sắp xếp đàn ong ra ngoài tìm kiếm, xác suất cao là sẽ tìm thấy.
Còn về môi trường sống.
Chuột tre thích sống trong môi trường tối tăm, mát mẻ, yên tĩnh và khô ráo.
Để đáp ứng các điều kiện này, có thể thực hiện hai biện pháp: ở dưới đất và dùng mùn cưa.
Chuột tre vẫn thích môi trường hang đất, điểm này không cần thay đổi.
Hơn nữa có Thủ Hộ Kinh Cức ở đây, có thể tận dụng bộ rễ để tạo thành một vòng vây dưới lòng đất, không cho chuột tre chạy thoát.
Đồng thời, rải đầy mùn cưa trong hang sẽ giúp giữ môi trường sống khô ráo, lại có tác dụng kháng khuẩn và làm sạch nhất định.
Sau khi tính toán xong, Tề Nguyên bắt đầu sắp xếp.
Hắn hạ lệnh cho Thủ Hộ Kinh Cức vây ra một khoảng không gian rộng 30 mét vuông ở phía đông nhà lá.
Thủ Hộ Kinh Cức có thể giám sát lũ chuột tre 24/24, ngăn chặn chúng lén lút bỏ trốn.
Dưới mặt đất, bộ rễ của Thủ Hộ Kinh Cức cũng tạo thành một không gian hình bán cầu để lũ chuột đào hang.
Như vậy, lũ chuột tre sẽ bị vây khốn hoàn toàn, không cách nào thoát khỏi sự giám sát của Thủ Hộ Kinh Cức.
Tề Nguyên chuyển toàn bộ đám chuột tre vào không gian này, để mặc chúng sinh sống trong đó.
Sau đó, hắn ném cho chúng vài chục khúc gỗ.
Chúng sẽ tự gặm nhấm gỗ, tạo ra một lượng lớn mùn cưa mềm mại để lót dưới hang ổ của mình.
Đây chính là tập tính sinh hoạt của chúng.