Chương 1143
Xây dựng nơi tu luyện
Đăng ngày 30/08/2026
19
Nói thì nghe nhẹ nhàng, nhưng việc trực tiếp hấp thụ toàn bộ năng lượng của cả một hành tinh khiến Tề Nguyên cảm thấy đau hết cả đầu.
Tuy nhiên, Triệu Thành đột nhiên lên tiếng an ủi:
"Anh Tề, thực ra chuyện này cũng chẳng có gì đâu. Chúng ta ở trong vũ trụ cũng chỉ biết trôi dạt lung tung, chi bằng cứ yên tâm ở lại đây, hấp thụ hết hành tinh này rồi hãy đi."
"Đúng vậy, ta thấy môi trường ở đây rất tốt, nếu cứ ở lại đây thì có xác suất rất lớn sẽ đột phá đấy." Băng long cũng phụ họa theo.
Thế nhưng, Tề Nguyên chỉ đáp lại hai kẻ này bằng một ánh mắt khinh bỉ.
Hắn còn lạ gì tâm tư nhỏ mọn của hai tên này nữa? Nơi đây vốn là môi trường thuộc tính băng, đối với người và thú tu luyện thuộc tính băng mà nói, đây chính là thánh địa tu luyện thực thụ, bọn họ đương nhiên là không muốn rời đi rồi.
Nhưng những người khác trong Mẫu Tinh thì tính sao?
Hành tinh này chỉ có duy nhất thuộc tính băng, chỉ có thể thỏa mãn nhu cầu của một bộ phận nhỏ trong số bọn họ mà thôi.
Tuy nhiên, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Tề Nguyên cũng không nghĩ ra được cách nào tốt hơn, đành phải tạm thời làm theo như vậy. Dù sao lời bọn họ nói cũng rất có lý, cho dù có đi đến các khu vực khác cũng chưa chắc đã có thu hoạch tốt hơn, vậy thì chi bằng cứ ở lại đây.
Tề Nguyên bất đắc dĩ phẩy tay:
"Thôi được rồi, Băng lão, nếu để lão hấp thụ hết năng lượng của hành tinh này thì mất khoảng bao lâu?"
Câu nói này nghe chừng có vẻ cuồng vọng, nhưng thực tế lại rất bình thường. Bởi vì Băng lão đại diện cho Quyền Bính, là tập hợp của tất cả năng lượng thuộc tính băng trên Mẫu Tinh, cho nên để lão hấp thụ năng lượng của hành tinh này không phải là chuyện đùa, mà là hoàn toàn có thể thực hiện được.
Băng lão cân nhắc một lát, có vẻ hơi do dự không quyết, cuối cùng mới ướm lời:
"Chắc là... cần khoảng vài năm đấy, lão phu cũng không chắc chắn ở đây rốt cuộc có bao nhiêu năng lượng thuộc tính băng, hơn nữa còn có lượng tài nguyên khổng lồ, xử lý cũng hơi phiền phức."
Tề Nguyên nở nụ cười:
"Phiền phức là đúng rồi. Chỉ có năng lượng đủ nhiều mới có thể gia tăng sức mạnh của Quyền Bính, từ đó nâng cao số lượng cấp Vương."
"Cũng đúng."
"Băng lão, lão thử ước tính xem, nếu hấp thụ hết toàn bộ thì có thể tăng thêm bao nhiêu cơ hội đột phá cấp Vương?"
Băng lão suy nghĩ một hồi rồi đáp:
"Chắc là được khoảng ba vị."
Tề Nguyên hơi kinh ngạc hỏi lại:
"Cả một hành tinh mà cũng chỉ có ba vị thôi sao?"
"Không chắc chắn đâu, rất có thể ngay cả ba vị cũng không tới. Việc tích lũy năng lượng diễn ra vô cùng chậm chạp, đặc biệt là khi đã đạt đến mức độ Quyền Bính này, có thể có thêm ba vị đã là vô cùng khó khăn rồi."
"Được rồi."
Tề Nguyên hiểu rằng chất lượng của Quyền Bính rất cao, việc nâng cấp cũng cực kỳ gian nan. Nếu thật sự có thể tăng thêm ba vị trí cấp Vương, hắn cũng miễn cưỡng chấp nhận được.
"Vậy nơi này giao lại cho Băng lão. Liệu lão có thể tạo ra một nơi tu luyện ở đây để đưa một số cao thủ thuộc tính băng đến tu luyện không?"
"Không vấn đề gì, địa điểm cứ để lão phu lo, còn nhân sự thì tùy Lãnh chúa lựa chọn."
Sau khi phân chia công việc xong, Tề Nguyên trực tiếp quay trở về Mẫu Tinh.
Bốn người gồm Băng lão, Linh lão, Băng long và Triệu Thành đều ở lại đây để hấp thụ năng lượng trong môi trường này.
Tuy nhiên, Linh lão cần phải đi ra lớp ngoài của hành tinh, nơi đó có lượng Linh khí nhiều hơn, thuận tiện cho lão hấp thụ.
Tề Nguyên cũng đã hỏi qua tình hình thuộc tính Linh, tổng lượng thuộc tính Linh trên hành tinh này tương đương khoảng 80% năng lượng của một khối Quyền Bính, cho nên muốn hoàn toàn ngưng tụ một khối Quyền Bính để tăng thêm một vị trí cấp Vương là khá khó khăn.
Nhưng may mắn là, trong sáu khối Quyền Bính trộm được từ văn minh Cổ Lăng, vừa vặn có một khối là Linh, vì vậy cuối cùng chắc chắn cũng có thể tăng thêm một vị trí cấp Vương.
Sau khi trở về Mẫu Tinh, Tề Nguyên đã tiến hành một đợt sàng lọc nhân sự quy mô lớn, tuyển chọn những người phù hợp để tiến vào hành tinh thuộc tính băng.
Nơi đó là thánh địa tu luyện, mặc dù đối với những cường giả Đỉnh phong cấp Siêu Phàm mà nói, họ không thể đột phá lên cấp Vương trong môi trường đó.
Thế nhưng đối với cấp Hoàn Mỹ và cấp Siêu Phàm thông thường, nếu có thể tu luyện trong môi trường đó thì sẽ nhanh chóng đột phá lên cảnh giới cao hơn.
Vì vậy, Tề Nguyên chỉ chọn ra hai nhóm người để đi tu luyện.
Nhóm thứ nhất là những chiến lực thuộc cấp Hoàn Mỹ hậu kỳ và Đỉnh phong cấp Hoàn Mỹ.
Bởi vì môi trường khắc nghiệt, dù có sự bảo vệ của Không lão thì vẫn tồn tại nguy hiểm rất lớn, cho nên tốt nhất vẫn là để những người có thực lực đủ mạnh, sở hữu khả năng tự bảo vệ nhất định đi tới đó.
Nhóm thứ hai chính là các cường giả cấp Siêu Phàm. Dựa vào thực lực cấp Siêu Phàm, họ thậm chí có thể tiến hành thăm dò nhất định ở vùng ngoại vi hành tinh để thu thập một số tài nguyên nâng cao thực lực.
Chỉ cần không đi sâu vào bên trong hành tinh thì hầu như sẽ không gặp phải nguy hiểm quá lớn.
Rất nhanh sau đó, tiêu chuẩn sàng lọc của Tề Nguyên đã được ban bố xuống toàn bộ Mẫu Tinh.
Tất cả các thế lực trung và thấp như liên hợp học viện, Tân Thành, Bắc Đẩu hải vực, các thế lực còn lại của Liên minh năm người... đều nằm trong phạm vi sàng lọc.
Thực lực của họ tương đối yếu, cuối cùng chỉ chọn ra được 62 chiến lực thuộc cấp Hoàn Mỹ hậu kỳ và Đỉnh phong cấp Hoàn Mỹ. Còn về cường giả cấp Siêu Phàm tu luyện thuộc tính băng thì chỉ có duy nhất 1 người, là một giáo viên đặc cấp đến từ liên hợp học viện.
Trong khi đó, số lượng cường giả được chọn ra từ Liên minh năm người lại nhiều hơn hẳn.
Cường giả cấp Hoàn Mỹ hậu kỳ và Đỉnh phong có tới tận 623 người, cường giả cấp Siêu Phàm cũng có 36 người. Đây là do thuộc tính băng khá hiếm thấy nên số lượng mới ít như vậy.
Tổng cộng lại có 685 người cấp Hoàn Mỹ và 37 người cấp Siêu Phàm.
Băng lão cũng dựa theo thực lực của bọn họ mà tạo ra ba nơi tu luyện phù hợp.
Một nơi ở ngoại vi hành tinh dành cho chiến lực cấp Hoàn Mỹ tu luyện, tương đối an toàn.
Nơi tu luyện thứ hai nằm ở khu vực tầng giữa của hành tinh, tức là khu vực gần Hồ nước nhỏ thuộc tính băng, coi như là đường phân giới.
Khu vực này phù hợp cho các cường giả Siêu Phàm cấp sơ kỳ và trung kỳ tu luyện.
Còn khu vực thứ ba là khu vực sắp tiếp cận với Lõi hành tinh, chính là nơi không còn bão tố, cực kỳ yên tĩnh và có lượng lớn băng đá trôi nổi.
Nơi này phù hợp cho các cường giả Siêu Phàm cấp hậu kỳ và Đỉnh phong cấp Siêu Phàm tu luyện, Triệu Thành và Băng long hiện đang ở trong khu vực này.
Mọi người dựa theo cấp bậc của mình mà lần lượt tiến vào các khu vực phù hợp để tu luyện. Tất cả đều nằm dưới sự kiểm soát của Băng lão, tính an toàn được đảm bảo rất cao.
Sau khi làm xong những việc này, hiệu trưởng của liên hợp học viện đột nhiên tìm tới An Trường Lâm, sau đó lại tìm đến Tề Nguyên, bày tỏ mong muốn cử một nhóm học sinh đến vùng lân cận hành tinh này để rèn luyện.
Đối với yêu cầu này, Tề Nguyên suy nghĩ một lát rồi cũng đồng ý.
Hắn để Băng lão vất vả thêm một chút, ở vùng ngoài cùng của hành tinh, lão dùng hàn băng tạo ra một tòa thành nhỏ lơ lửng trên không trung để những người có thực lực yếu hơn có thể đến tu luyện.
Sau đó, hắn lại tiến hành sàng lọc thêm một lần nữa, chọn ra những đứa trẻ thuộc tính băng có thiên phú dị bẩm từ các thế lực để tu luyện trong phạm vi này.
Những đứa trẻ này bao gồm học sinh của liên hợp học viện, thiên tài của các thế lực ở Bắc Đẩu hải vực, và cả những thiên tài do đích thân Tề Nguyên, Triệu Thành cùng những người khác bồi dưỡng.
Ngoài việc tu luyện và rèn luyện, bọn trẻ còn có thể mở mang tầm mắt, giao lưu học hỏi lẫn nhau, tăng thêm tính tích cực trong tu luyện, đây quả là một điều tốt.
Đây cũng là lần đầu tiên các thế lực thông thường được tận mắt chứng kiến những thiên tài thuộc tính băng do Tề Nguyên và Triệu Thành bồi dưỡng, bọn họ nhanh chóng bị chấn động đến mức không thốt nên lời.