Chương 1192

Cuộc khám phá rầm rộ

Đăng ngày 30/08/2026

19
Một mặt, không ai rõ bên trong Tinh vân liệu có ẩn chứa mối đe dọa khổng lồ nào không. Nếu hấp tấp xông vào, rất có khả năng sẽ chạm trán với những nguy hiểm không thể lường trước. Dù nơi này không có nền văn minh, nhưng liệu có tồn tại những cá thể sinh vật cường đại? Hay là một môi trường tự nhiên kinh khủng nào đó? Tình hình này không ai dám chắc chắn. Vì vậy, Tề Nguyên vẫn chọn tìm kiếm một khu vực an toàn ở vành đai ngoài. Dù sao Mẫu Tinh cũng đã di dời đến đây, thời gian để khám phá sau này còn rất dài. Mặt khác, vị trí hiện tại gần Đại lục sương mù hơn, điều đó cũng tạo cơ hội để hắn vừa khám phá Tinh vân, vừa có thể tiếp tục tìm hiểu Đại lục sương mù cùng các hành tinh bên ngoài đại lục này. Nếu là những sinh vật nguyên thủy trong vũ trụ, Tề Nguyên không quá lo lắng. Bởi lẽ để chúng tiến hóa ra trí tuệ hoàn chỉnh và phát triển thành một nền văn minh thì xác suất rất thấp, lại cần thời gian cực kỳ lâu dài. Tuy nhiên, những văn minh sinh ra từ trong Đại lục sương mù lại khác. Tốc độ phát triển của bọn họ cực nhanh, tiềm lực lại cao, rất có thể sẽ đe dọa đến Mẫu Tinh trong thời gian ngắn. Thế nên, việc tiếp xúc là điều chắc chắn. Nếu là văn minh thiện chí, có thể giao lưu và hợp tác, hoặc trực tiếp tiến hành thống trị. Còn nếu là loại có mối đe dọa, trực tiếp tiêu diệt cũng chẳng sao. ... Sau khi Mẫu Tinh đã an cư, tảng đá trong lòng Tề Nguyên hoàn toàn được hạ xuống. Mọi thế lực bên trong cũng không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm, dây thần kinh vốn căng như dây đàn bấy lâu nay cuối cùng cũng được thả lỏng. Dưới sự sắp xếp của Tề Nguyên, trước tiên họ tiến hành thăm dò sơ bộ môi trường xung quanh. Sau khi xác định không có nguy hiểm cực lớn, hắn mới cho phép các thế lực bên trong bắt đầu tỏa ra vùng lân cận để khám phá. Khác với trước kia, những vùng vũ trụ mà Mẫu Tinh từng dừng chân đa phần đều nghèo nàn và hoang vu, không hề có những hành tinh chứa tài nguyên hay sinh vật, nên mọi người đều chỉ quanh quẩn trong Mẫu Tinh. Nhưng lần này, Tề Nguyên đã định liệu, nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì sẽ định cư lâu dài tại khu vực này. Vì vậy, các thế lực có thể rời khỏi Mẫu Tinh để phát triển trên những đại lục và thiên thể xung quanh. Đây vừa là sự khuếch trương thế lực, vừa là cách tận dụng tài nguyên lân cận, đồng thời giảm bớt gánh nặng cho Mẫu Tinh. Ba Ngàn Tinh Vực và Bắc Đẩu hải vực đã tự hình thành các đội khám phá riêng, tiến về hai đại lục khác nhau để tìm kiếm. Diện tích của những đại lục lơ lửng xung quanh tuy không nhỏ, nhưng tuyệt đối không thể gọi là lớn, còn lâu mới sánh được với sự đồ sộ của đại lục tu tiên hay Đại lục sương mù. Nói một cách chính xác, chúng chỉ tương đương với diện tích của Đông đại lục ở bán cầu Bắc của Mẫu Tinh. Nhưng đối với một phương thế lực mà nói, đây đã là một khu vực vô cùng rộng lớn, cần tốn rất nhiều thời gian mới có thể khám phá hết. Môi trường mới, thế giới mới, tài nguyên và sinh vật mới giống như một liều thuốc kích thích, mang lại sức sống và hy vọng cho toàn bộ các thế lực trên Mẫu Tinh. Một vòng cạnh tranh mới đã bắt đầu. Những thế lực hùng mạnh lâu đời tổ chức các đội khám phá tiến vào những đại lục vô danh, bắt đầu tranh giành chiếm giữ tài nguyên để củng cố địa vị vốn có. Mà một số thế lực mới nổi cũng nhân cơ hội này, dốc hết sức bình sinh muốn chia một chén canh, mưu cầu đứng vững gót chân trong môi trường mới, hoặc là mong chờ một bước lên tiên. Ba Ngàn Tinh Vực và Bắc Đẩu hải vực nhìn qua thì giống như hai thế lực, nhưng thực chất là hai quần thể thế lực khổng lồ, hay nói cách khác là hai khu sinh hoạt khác nhau. Bên trong đó tồn tại vô số thế lực lớn nhỏ, tỏa ra xung quanh đông đúc như bầy ong vỡ tổ. Dòng người vốn dĩ tụ tập toàn bộ ở Mẫu Tinh, dường như chỉ trong thời gian ngắn đã phân tán khắp các đại lục lân cận. Tề Nguyên cũng cảm thấy vô cùng chấn động trước cảnh tượng này. Ấn tượng bấy lâu nay của hắn luôn cho rằng Ba Ngàn Tinh Vực và Bắc Đẩu hải vực rất yếu kém, cần phải sinh tồn dưới sự che chở của mình. Nhưng giờ nhìn lại, hai phương thế lực này chẳng hề yếu, thậm chí có thể nói là rất mạnh. Chẳng qua là do hắn đã trở thành vị chủ tể cao cao tại thượng, đứng ở vị trí quá cao mà thôi. Ngoài ra, Liên minh năm người, đại lục tu tiên, Bảy đại bộ lạc... cũng không chịu yếu thế, đồng loạt gia nhập vào cuộc khám phá hào hùng này. Vùng vũ trụ vốn tĩnh lặng xung quanh bỗng chốc trở nên náo nhiệt, đặc biệt là mấy chục mảnh đại lục đang vây quanh nhau. Tề Nguyên có thể thấy trên mỗi con đường đều có những nhóm người mặc trang phục khác nhau, hoặc đang thám hiểm, hoặc đang xây dựng nhà lá và trú điểm, hoặc đang chiến đấu với dã thú, thu thập tài nguyên, hay thậm chí là xảy ra tranh chấp mâu thuẫn. Đứng ở rìa Mẫu Tinh, Tề Nguyên thỉnh thoảng lại thấy những phi thuyền nhỏ mang hơi hướng hiện đại bay qua, thi thoảng lại thấy những chiếc Linh Thuyền cổ phác hành trình, thậm chí còn có cả những con Khảm lỗi vận tải đặc chế. Những sản phẩm được tạo ra từ đủ loại công nghệ khiến người ta hoa cả mắt. Đôi khi, hắn còn tận mắt chứng kiến cảnh vài phương thế lực tranh đoạt và chiến đấu. Tuy phạm vi khá nhỏ, cường độ cũng yếu, nhưng Tề Nguyên vẫn đứng xem một cách đầy hứng thú. Dù là hợp tác hay tranh đấu thì đều có lợi cho sự phát triển của tổng thể thế lực, đó đều là biểu hiện của một sự hưng thịnh đi lên. Chỉ cần quy mô không quá lớn, ví dụ như liên quan đến toàn bộ Ba Ngàn Tinh Vực và Bắc Đẩu hải vực, hay nội bộ Liên minh năm người, hoặc đạt đến cấp độ chiến tranh của cấp Siêu Phàm và cấp Vương, Tề Nguyên đều sẽ không ngăn cản. Đối với hành động khám phá của các thế lực bên dưới, Tề Nguyên chỉ có hai yêu cầu. Thứ nhất, đã xác định một phạm vi nhất định, chỉ cho phép hoạt động quanh mười mấy mảnh đại lục lân cận, không được phép rời khỏi phạm vi này. Điều này là để tránh việc bọn họ đi đến những khu vực xa hơn, chọc phải những mối nguy hiểm rồi mang tai họa về cho Mẫu Tinh. Ở khu vực ngoài cùng, Tề Nguyên đã sắp xếp các cường giả cấp Vương trấn giữ chính là để đề phòng tình huống này. Thứ hai, chính là mọi thu hoạch từ hành động khám phá cuối cùng đều phải nộp lên 20%, coi như là nộp thuế. Đây không phải là yêu cầu mới có trong vài năm gần đây, Mẫu Tinh từ sớm đã có quy định về thuế vụ. Thời gian đầu, vì các phương thế lực còn yếu nên Tề Nguyên để mặc họ tự phát triển. Nhưng giờ đây khi bọn họ ngày càng lớn mạnh, đã đạt đến mức có sức ảnh hưởng đáng kể trong nội bộ Mẫu Tinh. Vì vậy, Tề Nguyên thấy vẫn cần phải "bóc lột" từ trên người bọn họ một chút. Thậm chí hiện tại, trong ba thế lực lớn nhất là Ba Ngàn Tinh Vực, Bắc Đẩu hải vực và đại lục tu tiên, Tề Nguyên đều âm thầm tham gia, xây dựng một số thế lực ngầm, thuận tiện thu mua không ít tài sản. Nhìn bề ngoài thì có vẻ hắn hoàn toàn không nhúng tay vào, nhưng thực chất hắn chính là đại tài chủ ở khắp mọi nơi. Ngay cả nội bộ Liên minh năm người cũng vậy. Trong bối cảnh quy mô của các thế lực ngày càng lớn, họ cũng buộc phải tham gia vào môi trường chung, hòa mình vào sự phát triển của thế giới này. Đã là phát triển mang tính xã hội thì tiền bạc chắc chắn là thứ không thể thiếu, nguồn thuế dồi dào có thể giúp họ phát triển tốt hơn. Thế nên, các phương thế lực không ngừng nỗ lực cũng giúp Tề Nguyên kiếm được đầy bồn đầy bát. Tuy nhiên, những lợi ích này chỉ là phần nhỏ. Dưới trướng Tề Nguyên sở hữu tới hơn 30 vị cấp Vương, hắn không đến mức phải đi tranh giành miếng ăn với những thế lực nhỏ này. Mục tiêu của Tề Nguyên là khám phá những khu vực xa hơn, cũng như thăm dò tình hình xung quanh Đại lục sương mù, đặc biệt là những nhà lá cấp tám kia.