Chương 1199

Cuộc chiến của căn cứ cấp tám

Đăng ngày 30/08/2026

19
Có thể thấy rõ ràng, phía ngoài hành tinh của văn minh Man Thể hiện đã có một lượng lớn quân đội và lực lượng chiến đấu tập trung tại đây. Bảy vị cường giả cấp Siêu Phàm, hàng trăm vị cấp Hoàn Mỹ, cùng với hàng chục vạn chiến binh cấp Hiếm Có, phối hợp với đủ loại đạo cụ và vũ khí, tạo nên một đội quân vô cùng hùng hậu. Các cường giả cấp Siêu Phàm cùng ra tay, ngay lập tức liên thủ phá vỡ lớp phòng hộ bên ngoài hành tinh, xé toạc hoàn toàn sức mạnh của Nguyên Từ. Nguyên Từ vốn dĩ không thể so bì với những thuộc tính mạnh mẽ như Không Gian hay Thời Gian, thậm chí còn chẳng bằng lớp phòng hộ trước kia của văn minh bí ẩn, thế nên việc bị xé rách diễn ra khá dễ dàng. Đoàn quân phía sau định thừa cơ xông vào nội bộ hành tinh, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo đã vấp phải sự phản kháng quyết liệt từ bên trong. Đó cũng là một lượng lớn cường giả cấp Hoàn Mỹ dưới sự dẫn dắt của các vị cấp Siêu Phàm, đang dốc sức chống trả! Bọn họ hiểu rất rõ rằng, một khi để kẻ địch xâm nhập vào bên trong văn minh, cục diện chiến tranh sẽ hoàn toàn sụp đổ, dù thắng hay bại cũng đều gây ra tổn thất cực kỳ nghiêm trọng cho phe mình. Vì vậy, họ buộc phải kéo dài chiến tuyến ra tận không gian bên ngoài hành tinh. Xét về thực lực tổng thể, văn minh Man Thể hoàn toàn không đủ sức đối kháng với liên quân của ba đại văn minh, đặc biệt là ở tầng lớp chiến lực trung và cao cấp. Nói một cách khắt khe, dù là chiến lực đỉnh tiêm cấp Siêu Phàm, chiến lực trung tầng cấp Hoàn Mỹ, hay chiến lực cấp thấp, văn minh Man Thể đều rơi vào thế hạ phong tuyệt đối. Nếu không nhờ vào khả năng Tự Bạo, e rằng bọn họ chẳng còn chút cơ hội nào để chống cự. Ba đại văn minh mưu toan trực tiếp xông vào bên trong văn minh Man Thể để khai chiến ngay tại đó, bởi điều này sẽ mang lại lợi ích to lớn cho bọn họ. Trong khi đó, ý định của văn minh Man Thể lại rất đơn giản: đánh đuổi đám người này ra khỏi hành tinh, dù có phải chiến đấu thì cũng nhất định phải diễn ra bên ngoài lớp bảo vệ. Dẫu sao, bọn họ cũng cần đảm bảo nguồn cung cấp tài nguyên hậu cần. Nếu để nội bộ văn minh chịu đòn tấn công nặng nề, khác nào bị đào tận gốc, tróc tận rễ, cắt đứt đường lui của chính mình. Trận chiến đầu tiên đã thể hiện quyết tâm sắt đá của cả hai bên, kéo dài ròng rã suốt hơn hai tuần lễ. Hai phe không ngừng giằng co tại những lỗ hổng của lớp phòng hộ hành tinh. Thương vong của đôi bên vô cùng thảm khốc. Những đợt tấn công và phản công liên tiếp đã khiến vô số thành viên cấp Hiếm Có — những người vốn không thể sinh tồn trực tiếp trong vũ trụ — phải bỏ mạng. Các cường giả cấp Hoàn Mỹ với tư cách là lực lượng chiến đấu chủ chốt cũng chịu tổn thất không nhỏ. Máu tươi bắn tung tóe lên không trung, nhuộm đỏ cả bầu trời hành tinh. Người dân của văn minh Man Thể có thể nhìn thấy bầu trời đỏ rực như máu cùng những cơn mưa máu trút xuống từ trên cao, cảnh tượng vô cùng bi thương. Nhưng kết quả cuối cùng, văn minh Man Thể vẫn đạt được mục tiêu của mình, cưỡng ép đánh đuổi kẻ địch ra khỏi hành tinh và tu sửa lại lớp phòng hộ. Điều này đồng nghĩa với việc bọn họ cuối cùng cũng có thể thở phào một chút, không để tình hình rơi vào trạng thái tồi tệ nhất. Phía ngoài hành tinh, một mảnh thiên thạch khổng lồ không có người ở đã bị các cường giả cấp Siêu Phàm của ba đại văn minh khống chế, sau khi chỉnh sửa sơ bộ, nó được dùng làm nơi cư ngụ tạm thời. Cả hai bên đều không còn đường lui, chiến tranh một khi đã bắt đầu thì không có lý do gì để kết thúc dễ dàng. Bởi vậy, chỉ vài ngày sau khi trận chiến giằng co đầu tiên kết thúc, bọn họ lại tiếp tục khơi mào cuộc chiến thứ hai. Văn minh Man Thể không thể chỉ dựa vào lớp phòng hộ của hành tinh để chống giặc, nên họ cũng bố trí một lượng lớn chiến lực mạnh mẽ ở rìa lớp phòng hộ, sẵn sàng ứng phó với các đợt tấn công của kẻ thù. Trận chiến giữa hai bên nổ ra ngay lập tức. Họ tìm thấy một vùng lục địa trôi nổi hoang vu bên ngoài lớp phòng hộ và triển khai một vòng đối đầu mới tại đó. Cuộc chiến vẫn tiếp diễn, thương vong không ngừng tăng lên, mỗi ngày đều có lượng lớn cường giả ngã xuống. Thậm chí những trận chiến từ cấp Siêu Phàm trở lên cũng thường xuyên bùng nổ. Hai bên có thắng có thua, nhưng cục diện tổng thể vẫn bất lợi cho văn minh Man Thể. Quỷ Bộ đưa ra ước tính thận trọng: ba đại văn minh đã phái ra bảy vị cường giả cấp Siêu Phàm, nhưng chắc chắn trong văn minh của họ vẫn còn những cường giả khác trấn giữ, bao gồm cả bốn vị cấp Siêu Phàm từng bị trọng thương trước đó. Tính toán như vậy, tổng cộng có khoảng 14 vị cấp Siêu Phàm, trong khi văn minh Man Thể chỉ có 6 vị. Khoảng cách về số lượng là quá lớn, bọn họ chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào chiêu Tự Bạo để duy trì thế trận. Thế nhưng, thủ đoạn Tự Bạo này dùng lần đầu, lần thứ hai còn có hiệu quả lớn, chứ một khi kẻ địch đã có sự chuẩn bị và luôn sẵn sàng tháo chạy, hiệu quả sẽ không còn được như trước. Ý nghĩa lớn nhất của phương thức này vẫn là dùng để uy hiếp, khiến kẻ địch không dám khinh suất khơi mào những trận chiến từ cấp Siêu Phàm trở lên. Nếu chỉ đơn thuần để cấp Hoàn Mỹ và cấp Hiếm Có chém giết lẫn nhau, bọn họ vẫn có đủ tự tin để kiên trì lâu hơn. Chỉ cần vượt qua được giai đoạn này, cơ hội phản công về sau vẫn còn rất lớn. Mẫu Tinh cũng luôn theo sát cuộc chiến này. Trong mắt bọn họ, cuộc chiến của bốn văn minh kia chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ nhặt, kẻ mạnh nhất cũng chỉ tới cấp Siêu Phàm đỉnh phong mà thôi. Tuy nhiên, Tề Nguyên cũng không dám lơ là, bởi chính hắn cũng từng đi lên từ một văn minh yếu ớt như vậy, và quá trình đó cũng chỉ mất vài chục năm. Sự phát triển của vũ trụ thì chậm chạp, nhưng sự phát triển của văn minh lại vô cùng thần tốc, rất có thể chỉ cần vài chục năm là đã có sự trưởng thành vượt bậc. Theo kế hoạch của Tề Nguyên, hắn hy vọng có thể quản lý và thống trị bốn văn minh này trong thời gian ngắn, nhằm tránh việc chúng gây ra mối đe dọa trong tương lai. Có điều, hắn vẫn cần một thời cơ thích hợp! Chiến tranh vẫn đang tiếp diễn. Trong tình cảnh cả hai bên đều chưa tung ra đòn liều mạng, cuộc chiến này có lẽ sẽ còn kéo dài rất lâu, giống như trận chiến giữa văn minh bí ẩn và văn minh Cổ Lăng trước đây, duy trì suốt 60-70 năm vẫn chưa kết thúc. Trong khi đó, Tề Nguyên tiến hành song song hai kế hoạch, vừa giám sát toàn diện cuộc chiến, vừa không ngừng khám phá sâu hơn vào vùng Tinh vân. Mật Chiến Cục mang theo lực lượng chiến đấu mạnh mẽ, dưới sự phối hợp của Đạo Khôi, tiến hành thăm dò toàn diện những mối nguy hiểm tiềm tàng xung quanh. Chỉ sau vài tháng, Mật Chiến Cục đã thu hoạch được kết quả to lớn: ngoài hành tinh thuộc tính Thủy phát hiện trước đó, ở nơi sâu hơn, bọn họ đã tìm thấy một hành tinh thuộc tính Mộc không nằm trong bất kỳ hệ sao nào, mà đang đơn độc trôi dạt giữa vũ trụ. Đối với loại hành tinh trôi dạt đơn lẻ này, Tề Nguyên trực tiếp phái Đạo Khôi Nguyên Từ đi, dùng sức mạnh to lớn để kéo hành tinh này về quanh Mẫu Tinh. Kích thước của hành tinh này tương đương với Trái Đất, nhưng nhỏ hơn Mẫu Tinh khá nhiều. Nó hoàn toàn bị bao phủ bởi các loài thực vật xanh mướt, hàm lượng oxy cực cao, Linh khí cũng vô cùng đậm đặc, gần như đã vượt qua cấp Siêu Phàm đỉnh phong và bắt đầu có khả năng nuôi dưỡng những tồn tại cấp Vương. Trên đó không có bất kỳ sinh vật nào, toàn bộ đều là các loại thực vật khổng lồ, nhiều cây còn to lớn hơn cả những ngọn núi cao, vượt xa trí tưởng tượng của con người. Thế nhưng, dù những sinh vật này có to lớn đến đâu, Tề Nguyên vẫn chẳng mảy may để tâm, thay vào đó hắn phái Thủ Hộ Cự Thụ ra trận! Đối với hắn, hành tinh thuộc tính Mộc này chỉ có hai tác dụng. Một mặt, nó được dùng làm nơi rèn luyện và bồi dưỡng cho các cường giả thuộc tính Mộc, mặt khác là để Thủ Hộ Cự Thụ hấp thụ năng lượng. Kích thước của Thủ Hộ Cự Thụ hiện đã đạt tới mức vạn mét, ngay cả những thực vật to lớn nhất trên hành tinh này cũng xa mới bì kịp nó.
Cuộc chiến của căn cứ cấp tám — Toàn Dân Sinh Tồn Trong Sương Mù — Xem Truyện Chữ