Chương 1201
Nguy cơ tiềm ẩn
Đăng ngày 30/08/2026
19
Chính vì vậy, khi các tu sĩ đạt tới Cấp Siêu Phàm, việc có thể lựa chọn một trong hai con đường để đột phá chắc chắn đã giúp tỷ lệ thành công tăng cao hơn nhiều.
Về phần đan dược, đó là những loại thuốc hỗ trợ đột phá tương tự như Thần Pháp Đan trước kia. Loại này thường dành cho những tu sĩ có thiên phú kém hơn, giá cả không hề rẻ, nhưng số người chọn phương pháp này để thăng cấp cũng không phải là ít.
Nhờ sự tác động của nhiều yếu tố khác nhau, số lượng cường giả Cấp Siêu Phàm trên toàn Mẫu Tinh đã tăng vọt, phát triển đến quy mô như hiện tại.
Giờ đây, cứ mỗi mười năm, Tề Nguyên lại tiến hành một đợt kiểm tra toàn diện, chủ yếu để thống kê tổng nhân khẩu của Mẫu Tinh cũng như số lượng cao thủ ở các cấp bậc.
Theo số liệu thống kê lần trước, tổng dân số trên Mẫu Tinh đã chạm mốc 300 tỷ người, trong đó đại lục tu tiên cũng đóng góp một phần không nhỏ.
Con số này vẫn đang tiếp tục tăng lên theo thời gian. Bởi lẽ, thể tích của Mẫu Tinh đủ lớn, sức chứa nhân khẩu vô cùng dồi dào.
Tuy nhiên, khi dân số đạt đến ngưỡng 500 tỷ, khả năng cao sẽ rơi vào trạng thái bão hòa. Vì vậy, Tề Nguyên đã chuẩn bị từ sớm, bắt đầu mở rộng sang các hành tinh và đại lục lân cận ngay từ bây giờ, nhằm tránh việc phát triển bị đình trệ do quá tải dân số.
Về số lượng cường giả, cấp Vương đã đạt tới 48 vị. Vẫn còn một số Quyền Bính thuộc tính dù có cơ hội đột phá, nhưng vì thiếu vắng cao thủ tương ứng nên tạm thời vẫn để trống.
Số lượng Cấp Siêu Phàm đã vượt quá 15300 người, trong đó Ba Ngàn Tinh Vực và Bắc Đẩu hải vực chiếm một phần rất lớn, gần như là một nửa.
Riêng thuộc hạ dưới trướng Tề Nguyên đã chiếm thêm một nửa số còn lại, những thành phần nhỏ lẻ khác cộng lại mới miễn cưỡng đạt tới con số tổng kia.
Tính ra, chỉ riêng số lượng Cấp Siêu Phàm đã gấp hơn 500 lần so với bốn đại văn minh cộng lại.
Còn về số lượng Cấp Hoàn Mỹ, đó là một dãy số dài dằng dặc. Tề Nguyên chỉ liếc qua một cái chứ không quá để tâm, bởi vì con số đó thực sự quá nhiều.
Thực lực tổng thể không ngừng nâng cao không chỉ đại diện cho sự phát triển và tiến bộ của nền văn minh, mà còn mang lại sự trợ giúp khổng lồ cho chính bản thân Tề Nguyên.
Hai điểm quan trọng nhất chính là tuổi thọ và sức mạnh.
Về phương diện tuổi thọ, hắn đã sớm bố trí từ lâu. Hắn đồng thời ký kết khế ước và tiến hành bồi dưỡng nhiều người khác nhau trên cả Mẫu Tinh lẫn Thế giới tí hon.
Nhờ vậy, tuổi thọ của hắn liên tục tăng trưởng. Từ mấy chục năm trước, thọ nguyên của hắn đã vượt qua mốc ba vạn năm, còn hiện tại dài đến mức nào thì chính hắn cũng không ước tính nổi.
Hắn chỉ biết rằng, cơ thể và linh hồn mình đang tràn trề sinh cơ mạnh mẽ, giống như một thiên thể có sinh mệnh trường tồn.
Dù vậy, chẳng ai chê tuổi thọ quá dài cả. Điều hắn lo lắng duy nhất lúc này là thọ nguyên của những anh em, bạn bè và người yêu đã cùng hắn đi đến tận bây giờ. Hắn đang cố gắng tìm kiếm những phương pháp khác để giúp họ kéo dài tuổi thọ.
Cách tốt nhất hiện nay là chuyển đổi toàn bộ máu của họ thành máu vàng, từ đó thông qua việc thay máu liên tục để cưỡng ép mượn sức mạnh của Tề Nguyên mà kéo dài mạng sống.
Còn về phương pháp nào tốt hơn thì hiện tại Tề Nguyên vẫn chưa có ý tưởng gì khả quan.
Về phương diện sức mạnh, do những con người sinh ra trên Mẫu Tinh khi chết đi, một phần năng lượng sẽ được trời đất nơi này hấp thụ, từ đó chuyển hóa thành sức mạnh của Tề Nguyên.
Vì vậy, ngay cả khi hoàn toàn không tu luyện, thực lực của hắn vẫn không ngừng tăng lên. Hiện tại hắn đã đạt tới Vương cấp trung kỳ, cách Hậu kỳ cũng không còn quá xa, dự kiến nhiều nhất là trăm năm nữa sẽ đột phá.
Mọi thứ đều đang đi vào quỹ đạo, đặc biệt là khi Mẫu Tinh đã định cư trong vùng Tinh vân này, tài nguyên phong phú lại không có đe dọa, tâm trạng lo âu của Tề Nguyên đã hoàn toàn được trút bỏ.
Mỗi ngày hắn đều thong dong tự tại, chỉ cần nắm bắt phương hướng lớn cho sự phát triển của văn minh là đủ.
Thế nhưng, vẫn có hai mối nguy cơ thoắt ẩn thoắt hiện treo lơ lửng trên đầu. Dù tạm thời chưa thấy rõ, nhưng tương lai rất có thể sẽ mang đến tai họa.
Một bên là Đại lục sương mù, bên còn lại là khu vực lõi của Tinh vân.
Cả hai đối với Tề Nguyên mà nói đều như bị sương mù che khuất, trong thời gian ngắn không thể khám phá được ngọn nguồn.
Sự nguy hiểm của Đại lục sương mù bắt nguồn từ tính đặc thù của nó. Loại đại lục bí ẩn phổ biến trong vũ trụ này dường như mang một ý nghĩa phi thường, liên tục tạo ra hết nền văn minh này đến nền văn minh khác, sở hữu vĩ lực khó có thể tưởng tượng.
Mấy trăm năm trước lần đầu tiên đến Đại lục sương mù, thứ hắn thấy là một màn sương dày đặc. Mấy trăm năm sau nhìn lại, màn sương ấy thậm chí còn khổng lồ và đáng sợ hơn.
Hắn từ một người bình thường đi đến ngày hôm nay, trở thành chủ tể của một nền văn minh, nhưng đứng trước Đại lục sương mù vẫn nhỏ bé như kiến cỏ.
Thậm chí, dù hiện tại sở hữu thực lực cường đại như vậy, Tề Nguyên vẫn không dám tùy tiện chạm vào bản thân đại lục đó, bởi mọi dấu hiệu đều cho thấy vùng đất này tuyệt đối không đơn giản.
Đến tận hôm nay, thỉnh thoảng Tề Nguyên vẫn nhớ về vùng Biển ma quỷ mà hắn từng thấy khi còn ở trên Đại lục sương mù, cũng chính là nơi nhà lá cấp tám năm xưa bị chìm xuống.
Những môi trường đặc thù tương tự như vậy chắc chắn không chỉ có một nơi trên Đại lục sương mù!
Giờ ngẫm lại, Tề Nguyên gần như có thể khẳng định, phẩm chất của bản thân Đại lục sương mù tuyệt đối vượt xa cấp Vương, đạt tới một đẳng cấp cao hơn mà hắn vẫn chưa chạm tới được.
Và bên trong vùng đất này liệu có tồn tại sinh mệnh, kỳ quan hay tuyệt địa nào trên cấp Vương hay không, chẳng ai biết được.
Do đó, dù Tề Nguyên có ý định tiếp tục khám phá Đại lục sương mù, nhưng hắn vẫn chưa thể hạ quyết tâm. Nỗi sợ hãi trong lòng khiến hắn chỉ dám tạm thời ra tay với những nhà lá cấp tám ở bên ngoài.
Nhưng trong tương lai, sớm muộn gì hắn cũng phải đối mặt với vùng đất đặc biệt này, mảnh đất thực sự đã thai nghén ra các nền văn minh.
Ở phía bên kia, nội khu Tinh vân cũng đầy rẫy hiểm nguy và những điều chưa biết.
Hiện tại mới chỉ ở vùng ngoài, môi trường vũ trụ còn tương đối an toàn mà đã có thể phát hiện ra những hành tinh phẩm chất cấp Vương, vậy bên trong sẽ là cảnh tượng thế nào?
Là hàng loạt hành tinh đạt cấp Vương? Hay là một môi trường vượt xa cấp Vương?
Trong môi trường như thế, chắc chắn sẽ sinh ra những sinh mệnh có thực lực tương ứng, đây cũng là mối đe dọa cực lớn đối với Tề Nguyên và Mẫu Tinh.
Vì vậy, công tác thăm dò tiếp theo phải cực kỳ cẩn trọng, phải tiến hành từng bước một, vững vàng thăm dò để đề phòng bất kỳ nguy cơ nào có thể xảy ra.
Hơn nữa, còn một vấn đề rất đáng để suy ngẫm.
Đại lục sương mù đã tồn tại bao nhiêu năm tháng? Đã có bao nhiêu nền văn minh bước ra từ đó? Liệu có những văn minh cổ xưa nào đã rời bỏ Đại lục sương mù từ lâu để tiến vào sâu trong Tinh vân này khám phá hay không?
Khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra. Có lẽ họ đang ở một chiều không gian cao hơn, giống như cách Tề Nguyên quan sát bốn đại văn minh, để quan sát và thao túng mọi thứ.
Tề Nguyên cảm thấy cần thiết phải tìm cho mình một vài đường lui, dù là để ẩn náu hay chạy trốn thì cũng đều rất quan trọng.
Hơn nữa, hắn thực sự có đủ thời gian, tâm sức và tài nguyên để chuẩn bị mọi mặt, phòng ngừa mọi bất trắc.
Không ngừng suy tính về tương lai của nền văn minh, Tề Nguyên đã quen với loại áp lực này, đối với hắn hiện tại, điều đó đã trở thành lẽ thường tình.