Chương 1205

Hợp tác chuyên sâu

Đăng ngày 30/08/2026

19
Chính vì vậy, hắn chỉ dự trù một lượng danh ngạch rất ít, chỉ cho phép một số ít thế lực cử một nhóm nhỏ người tới đây. Nếu không, một khi mở toang cửa, chỉ riêng Ba Ngàn Tinh Vực thôi, đừng nói đến những Vực thành hùng mạnh nhất, ngay cả thế lực ở các Đại thành cũng đủ sức nghiền nát một nền văn minh rồi. Do đó, Tề Nguyên chỉ cấp cho liên hợp học viện ở Ba Ngàn Tinh Vực một danh ngạch, cho phép bọn họ cử một toán học sinh đến hòn đảo nổi này dưới danh nghĩa giao lưu, quân số không được vượt quá 1000 người. Bắc Đẩu hải vực cũng được cấp một danh ngạch, yêu cầu đội ngũ liên hợp của bọn họ không quá 1000 người, đồng thời số lượng cấp Siêu Phàm không được quá năm người. Đây chẳng phải chuyện đùa, ngộ nhỡ bọn họ kéo cả 1000 tên cấp Siêu Phàm tới, chẳng phải sẽ khiến bốn đại văn minh kia sợ đến vỡ mật hay sao? Ngoài ra, đại lục tu tiên cũng có một suất, nhưng phía bên đó thì không cần quá lo lắng. Bởi lẽ các thế lực tại đại lục tu tiên vẫn đang ở giai đoạn phát triển sơ kỳ, bản thân còn lo chưa xong, thực lực và nội hàm hoàn toàn không thể so bì với Ba Ngàn Tinh Vực. Phía thứ tư chính là nội bộ Liên minh năm người, chủ yếu đóng vai trò giám sát, phái một bộ phận người vào trong để kiểm soát phương hướng chung, tránh xảy ra những tình huống ngoài ý muốn. Chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi, đội ngũ của các phương thế lực đã rầm rộ kéo đến. Bốn đại văn minh vốn đã có mặt từ trước, bọn họ mang đến những nét đặc sắc riêng của mình, bao gồm ẩm thực, văn hóa, các hình thức giải trí, cùng những kiến trúc và phong tục nhân văn độc đáo, biến khu vực thuộc về mình trở nên vô cùng tinh xảo. Trong khi đó, các thế lực của Mẫu Tinh lại mang đến những tài nguyên đặc thù, ví dụ như các loại kỹ thuật hiện đại của liên hợp học viện, hay các loại đạo cụ từ Bắc Đẩu hải vực. Mặc dù Tề Nguyên đã ra sức khống chế nhân sự của các bên, nhưng khi mọi người cùng tụ hội, nó vẫn mang lại cú sốc cực lớn cho bốn đại văn minh kia. Bọn họ kinh ngạc nhận ra rằng, cái nền văn minh hùng mạnh đến từ thời viễn cổ này, chỉ mới cử ra một đội ngũ dùng để giao lưu và hợp tác thôi mà thực lực đã vượt xa tầm với của bọn họ rồi. Hơn nữa, Tề Nguyên chỉ mải lo khống chế số lượng cường giả cấp Siêu Phàm, mà quên mất việc phải khống chế thực lực của bọn họ. Đám người ở liên hợp học viện vốn chẳng mấy tinh tế, thế mà lại phái tới tận năm vị cường giả Siêu Phàm cấp Đỉnh phong, dọa cho bốn đại văn minh một phen hú vía. Phía Bắc Đẩu hải vực sát vách cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, cường giả Đỉnh phong cấp Hoàn Mỹ chạy đầy đường, thậm chí còn mang theo cả một bộ vũ khí bán bộ Vương cấp. Điều này khiến Tề Nguyên không khỏi đưa tay day trán, chỉ trách bản thân không giải thích rõ ràng với bọn họ. Lúc trước khi giới thiệu, hắn chỉ nói là đã phát hiện ra sự tồn tại của các văn minh khác, đôi bên đã thiết lập quan hệ hợp tác và cần phái người đi giao lưu. Có lẽ bọn họ đã mặc nhiên cho rằng cần phải phô trương thanh thế một chút để khẳng định sự lớn mạnh của văn minh Mẫu Tinh, nên mới tuyển chọn thực lực kỹ càng như vậy. Kết quả là vừa tới nơi, thấy đối phương chỉ có vài ba con mèo nhỏ, hoàn toàn không tạo thành chút đe dọa nào, đôi bên cứ thế trố mắt nhìn nhau, ai nấy đều ngơ ngác. Nhưng thế này cũng tốt, thể hiện ra thực lực hùng hậu của Mẫu Tinh sẽ khiến bốn đại văn minh kia biết điều mà cụp đuôi làm người, đỡ nảy sinh những ý đồ không hay. Cuộc giao lưu hợp tác này được bắt đầu trong sự run rẩy của bốn đại văn minh. Các loại kỹ thuật và văn hóa được trao đổi lẫn nhau, cũng mang tới cho Mẫu Tinh một luồng sinh khí mới. Dù nói thế nào đi nữa, cho dù thực lực của bốn văn minh này có yếu đến đâu, thì bọn họ cũng là những người từng bước đi ra từ Đại lục sương mù, sở hữu kinh nghiệm và nội hàm phong phú. Thứ bọn họ thiếu hụt chẳng qua là tài nguyên để đạt tới đẳng cấp cao hơn, nhưng mức độ phát triển văn hóa nội bộ sau hàng chục vạn năm lắng đọng thì Mẫu Tinh còn lâu mới sánh kịp. Trong những nền văn minh cổ xưa như vậy, Mẫu Tinh cũng tiếp thu được rất nhiều kinh nghiệm quý báu và học hỏi được không ít kỹ xảo tinh diệu. Bao gồm cả một số kỹ thuật và văn hóa hoàn toàn mới mẻ, bởi lẽ trên Đại lục sương mù tồn tại rất nhiều loại kỹ thuật, mà năm đó Mẫu Tinh cũng chỉ mang ra được năm sáu loại mà thôi. Trong quá trình giao lưu, Tề Nguyên mới biết được ba nền văn minh yếu kém kia thực chất cũng từng sở hữu kỹ thuật, hơn nữa còn là những kỹ thuật mạnh mẽ tương tự như Vu thuật và Linh Văn. Chỉ là trong suốt hàng chục vạn năm phát triển, nội bộ bọn họ đã trải qua nhiều lần thay đổi quyền lực, cũng xảy ra không ít biến loạn, vì thế nhiều kỹ thuật quan trọng đã bị thất truyền trong khói lửa chiến tranh. Từ đó, Tề Nguyên cũng nắm bắt được một thông tin cực kỳ quan trọng! Ở những văn minh cổ xưa nhất đó, thế hệ Chủ Tể đầu tiên vốn đã qua đời từ lâu, các đời sau do con cháu của Chủ Tể tiếp tục đảm nhiệm vị trí này. Tuy nhiên, chỉ có Chủ Tể đời thứ nhất mới có thể nắm giữ toàn bộ Quyền Bính, còn hậu duệ của gã lại không được thế giới này công nhận, chẳng khác gì người bình thường. Vì vậy, ngoại trừ Chủ Tể đời đầu, về sau hầu như không còn danh hiệu Chủ Tể thực thụ nữa, thường thì thế lực nào mạnh nhất sẽ do cường giả bên đó đảm nhiệm chức vị thống trị. Điều này cũng khiến Tề Nguyên không khỏi cảm thán, xem ra đối với một nền văn minh, thời kỳ Chủ Tể đời đầu chính là giai đoạn phát triển tốt nhất. Hơn nữa, đối với vị Chủ Tể đầu tiên, đó cũng là lúc thực lực mạnh nhất, tiềm năng cao nhất và dễ dàng đột phá lên cảnh giới cao hơn nhất. Một khi bản thân nằm xuống, sự phát triển của văn minh chắc chắn sẽ đình trệ, thậm chí còn dễ xảy ra tranh chấp. Các loại chiến loạn sẽ mang đến sự hủy diệt và tai ương, phá hỏng hoàn toàn đà phát triển đang hưng thịnh. Giống như ba nền văn minh yếu ớt kia, có lẽ bọn họ từng có khả năng trở nên lớn mạnh, chỉ là trong dòng sông dài của năm tháng đã dần đánh mất đi cái gốc rễ để phát triển. Từ những mảnh vỡ văn minh của bọn họ, Tề Nguyên thực sự có thể nhìn thấy quá khứ huy hoàng, cũng từng trải qua một đoạn lịch sử dài đầy bi tráng. Nhưng những vinh quang đó cũng chỉ tồn tại ở quá khứ, giờ đây sớm đã là mây khói thoảng qua. Dẫu vậy, Tề Nguyên vẫn âm thầm phái các thành viên của Quỷ Bộ đi tìm hiểu và chỉnh lý những kỹ thuật từng lưu truyền trong lịch sử của ba đại văn minh này, muốn thử phục dựng lại chúng. Dù quá trình này rất khó khăn, nhưng lại vô cùng cần thiết để thử nghiệm. Đặc biệt là nền văn minh cổ xưa nhất trong số đó, kỹ thuật mà bọn họ sở hữu là một loại thủ đoạn về linh hồn, thông qua việc tăng cường cường độ linh hồn để nâng cao thực lực, điều này khiến Tề Nguyên vô cùng thèm muốn. Không chỉ Mẫu Tinh nhận được lợi ích, mà trong cuộc giao lưu hợp tác này, bốn đại văn minh có thực lực yếu hơn cũng gặt hái được không ít ưu thế. Đặc biệt là phương pháp đột phá Siêu Phàm, tuy không trực tiếp dạy kỹ thuật và thủ đoạn cho bọn họ, nhưng những lý luận tiên tiến cũng mang lại sự trợ giúp rất lớn. Vốn dĩ bọn họ chỉ đang lần mò trên con đường đột phá Siêu Phàm, giờ đây đã có người đi trước khai phá lối đi, nhiều chỗ vốn không hiểu nay đều được khai thông. Ngoài ra còn có đủ loại khoa học kỹ thuật tiên tiến, vũ khí, đồ dùng sinh hoạt, con đường tu luyện... cũng bắt đầu được bán cho bốn đại văn minh, thúc đẩy sự phát triển nội bộ của bọn họ. Đối với những tình huống này, Tề Nguyên vẫn luôn chú ý theo dõi nhưng không tiêu tốn quá nhiều tâm trí, cũng chẳng quá lo lắng. Bởi hắn hiểu rất rõ rằng, khi sự giao lưu hợp tác này ngày càng đi vào chiều sâu, bốn đại văn minh này sẽ dần chịu ảnh hưởng của Mẫu Tinh, cuối cùng trở thành một phần của thế lực Mẫu Tinh. Điều hắn quan tâm lúc này là làm thế nào để lợi dụng bốn đại văn minh này nhằm khám phá Đại lục sương mù đầy bí ẩn kia.
Hợp tác chuyên sâu — Toàn Dân Sinh Tồn Trong Sương Mù — Xem Truyện Chữ