Chương 1218
Top 32 cấp Hoàn Mỹ
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy được? Hơn nữa khi còn là trẻ sơ sinh, linh hồn hẳn là chưa kiện toàn, sao có thể trực tiếp tiến vào trong Thú Hồn?"
"Bởi vì kẻ giết chết mẹ của họ là một Tiên Thiên Hồn tộc... Hậu duệ của vị Tiên Thiên Hồn tộc đó cũng đang nằm trong danh sách top 32, chính là người dưới trướng của cậu..."
"Ách..." Tề Nguyên có chút lúng túng gãi đầu, không ngờ ở đây còn có mối quan hệ thù hận dây dưa thế này.
Nợ máu giết mẹ, thù giết anh, đúng là có chút rắc rối.
Nhưng cũng may, đây đều là những chuyện rắc rối của đám cấp dưới, chưa đến mức ảnh hưởng đến quan hệ giữa hắn và Tần Chấn Quân.
Dù sao hai bên đều là những nhân vật đứng trên đỉnh cao quyền lực của cả Mẫu Tinh, thế lực dưới tay nhiều không kể xiết, xảy ra chút mâu thuẫn cũng là chuyện thường tình.
Tuy nhiên, Tề Nguyên tìm kiếm thông tin một hồi, đột nhiên có chút kỳ quái hỏi:
"Không đúng nha, Tiên Thiên Hồn tộc chạy xa như vậy đến chỗ anh giết người làm gì? Bọn họ rảnh rỗi quá hóa rồ à?"
Nghe vậy, Tần Chấn Quân nhướng mày, không quá chắc chắn đáp:
"Hắn có rồ hay không thì ta không biết, nhưng chắc hẳn cũng có lý do riêng. Hình như trước đó, Mạc Lâm đã giết một vị Tiên Thiên Hồn tộc..."
Sắc mặt Tề Nguyên lập tức xanh mét, mẹ kiếp, đây đúng là đời cha ăn mặn đời con khát nước mà, hết thế hệ này đến thế hệ khác, thành thế thù luôn rồi sao?!
"Tần đại ca, em khuyên anh nên cẩn thận, thế lực của Tiên Thiên Hồn tộc... mạnh hơn nhà Mạc Lâm nhiều đấy!"
"Không sao, giờ gia đại nghiệp đại, chết vài người cũng chẳng hề gì, không ảnh hưởng đến đại cục là được."
Tần Chấn Quân trái lại rất thản nhiên. Hiện nay, gã chiếm cứ cả Thú Cốc Thảo Nguyên, sở hữu chủng tộc Thú Hồn nhiều vô số kể, đã không còn để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt này nữa.
Hơn nữa bản thân gã cũng đã dần bước vào cuộc sống ẩn dật, rất nhiều việc không còn tự mình xử lý. Phần lớn thời gian gã cũng giống như Tề Nguyên, đều trải qua những ngày tháng ăn chơi hưởng lạc, sống an nhàn chờ chết.
Quay lại võ đài, gã thanh niên sở hữu song Thú Hồn có thực lực cực kỳ cường hãn, đặc biệt là con Thú Hồn của anh trai hắn, thực lực dường như còn mạnh hơn mấy phần.
Sự kết hợp giữa linh hồn và Thú Hồn mang lại hiệu quả tốt đến mức ngoài dự đoán, trên sân hoàn toàn là cục diện hai đánh một.
Đối thủ của hắn là thiên tài đến từ Bắc Đẩu tinh vực, một cường giả của Tinh Thần quân đoàn, có khả năng câu thông Tinh Thần lực, thực lực cũng mạnh mẽ không kém.
Chỉ tiếc là cuối cùng vẫn phải bại trận.
Trong những trận chiến sau đó, Tề Nguyên cũng nhìn thấy vị Tiên Thiên Hồn tộc kia. Tuy nhiên, hắn không phải hậu duệ của vị Tiên Thiên Hồn tộc đầu tiên, mà là hậu duệ của Mộ Bia — một trong 12 Tiên Thiên Hồn tộc sơ khai nhất.
Đây là một loại Tiên Thiên Hồn tộc cực kỳ đặc thù, bản thể là một u hồn cõng trên lưng một tấm bia mộ, căn cơ của hắn thực chất chính là tấm bia mộ đó.
Hắn sẽ dùng cả đời mình để không ngừng chạm khắc lên bia mộ, để lại dấu vết sinh mệnh của bản thân. Nội dung khắc họa càng mạnh thì thực lực của hắn cũng càng cường đại.
Nghe nói năm đó Mạc Lâm đầu óc không được tỉnh táo, đã xóa sạch toàn bộ những nội dung mà người ta khổ công chạm khắc suốt nửa đời người, khiến Mộ Bia thẹn quá hóa giận, thề sống chết không thôi.
Sau đó, Mạc Lâm lỡ tay đánh chết đối phương, mới dẫn đến bi kịch này.
Đối với những câu chuyện này, Tề Nguyên chỉ bất lực lắc đầu, cũng không quá để tâm, bởi vì có những nhân vật kinh tài tuyệt diễm khác đã lần nữa thu hút ánh nhìn của hắn.
Trận đấu thứ tám trên võ đài là cuộc đối đầu giữa khu vực thi đấu thứ nhất của liên hợp học viện và khu vực thi đấu thứ sáu của dã thú.
Người ra sân lần lượt là một nữ tử trẻ tuổi đồng thời tu luyện Vu thuật và Linh Văn, cùng với một con Hư Không Kình Khôn có khí tức vô cùng khủng bố.
Trận chiến này, có lẽ đã kết thúc ngay từ khi chưa bắt đầu.
Vị nữ tử trẻ tuổi này thực lực quả thực phi thường, đạt đến Hoàn Mỹ cấp đỉnh phong, hơn nữa còn vận dụng kỹ thuật Vu thuật và Linh Văn đến mức cực hạn.
Mỗi khi cô ta vận chuyển Linh khí trong người, có thể thấy trên bề mặt cơ thể hiện lên những đường vân dày đặc.
Đó là những Linh Văn kỳ lạ được chạm khắc bằng thủ pháp Vu thuật, thậm chí ngay cả trong mắt cô ta cũng có những đường vân vàng kim đang lưu chuyển.
Nếu đối đầu với người khác, có lẽ cô ta sẽ có tỷ lệ thắng không nhỏ, nhưng đối thủ cô ta gặp phải lại là một tồn tại mà ngay cả Tề Nguyên cũng cực kỳ để ý.
Con Hư Không Kình Khôn này là hậu duệ của con Hư Không Kình Khôn đã đột phá đến cấp Vương kia, cũng chính là con Hư Không Kình Khôn đầu tiên.
Tề Nguyên thực ra cũng thấy rất buồn bực. Theo lý mà nói, dã thú phồn diễn vốn đã khó khăn, huống chi là chủng tộc Hư Không Kình Khôn đã đạt đến cấp Vương, độ khó để sinh sản lại càng tăng gấp bội.
Kết quả không ngờ tới là nó thực sự đã sinh ra được một hậu duệ.
Không cần nói cũng biết, là hậu duệ cấp Vương đầu tiên trên toàn Mẫu Tinh, thực lực của nó mạnh đến mức nào có thể hình dung được.
Nghe nói khi nó vừa sinh ra, thực lực đã đạt đến cấp Hiếm Có, hiện nay mới khoảng hai mươi tuổi mà đã đột phá đến cấp Hoàn Mỹ.
Đây là khái niệm gì chứ? Phải biết rằng độ tuổi tham gia thi đấu của dã thú và nhân loại có sự chênh lệch rất lớn. Dù sao tuổi thọ của dã thú dài hơn, tốc độ thăng tiến cũng chậm hơn.
Cho nên, độ tuổi 20 đối với những loài dã thú mạnh mẽ mà nói, cũng chỉ tương đương với một đứa trẻ hai ba tuổi.
Đúng ra, nếu nó đột phá muộn hơn vài ngày, biết đâu còn có thể tham gia thi đấu ở cấp Hiếm Có, lúc đó mới thực sự là nghiền ép hoàn toàn, mà độ tuổi cũng phù hợp.
Còn hiện tại, nó hẳn là tồn tại duy nhất trong top 32 tham gia thi đấu với thực lực Hoàn Mỹ trung kỳ, hơn nữa hầu hết các trận chiến đều kết thúc bằng tư thế nghiền ép đối thủ.
Năng lực của nó, ngay từ khi nó chào đời Tề Nguyên đã tìm hiểu qua.
Đó là năng lực không gian vô cùng thuần túy: ngăn cách không gian, xuyên thấu không gian, tạo ra không gian, chôn vùi không gian, phong tỏa không gian...
Năng lực không gian mà rất nhiều người phải tốn cả đời để học tập, lại là năng lực bẩm sinh mà nó đã nắm giữ, hơn nữa mức độ sử dụng còn cực kỳ cao.
Ngay cả Tề Nguyên cũng phải cảm thán, tuy rằng mọi con đường đều dẫn đến La Mã, nhưng có những kẻ, cha của nó chính là quốc vương của La Mã!
Vì vậy cục diện tiếp theo cũng có thể đoán trước, người nữ tử trẻ tuổi phủ đầy đường vân khắp người dù đã dốc hết sức lực phản kháng, cũng chưa thể khiến Hư Không Kình Khôn thấy thỏa mãn!
Nó trực tiếp dùng năng lực không gian cường đại ép buộc nữ tử phải đầu hàng.
Tuy nhiên, Hư Không Kình Khôn còn có một loại năng lực cực kỳ lỗi game, đã bị Tề Nguyên cưỡng chế cấm sử dụng.
Trước đó cũng chính vì năng lực này mà đã gây ra không ít tranh cãi.
Con Kình Khôn chưa trưởng thành này cư nhiên trực tiếp sử dụng thủ đoạn không gian để bao bọc kẻ địch, sau đó tống khứ đối phương ra khỏi võ đài.
Rồi nó trưng ra bộ mặt ngây ngô nhìn về phía trọng tài.
Không chỉ trọng tài ngẩn ngơ, đối thủ ngẩn ngơ, mà ngay cả tất cả khán giả cũng đều ngơ ngác.
Năng lực không gian của ngươi còn có thể dùng như vậy sao?
Nhưng đối với chuyện này, Tề Nguyên vẫn quyết định trận đấu đó không tính, đồng thời cấm sử dụng thủ đoạn này để ném đối thủ ra khỏi võ đài.
Kết quả là phải thi đấu lại một trận, nhưng kết quả chẳng có gì thay đổi, thậm chí đối thủ tham gia còn thảm hơn, bị Hư Không Kình Khôn dùng đuôi quạt một cái bay ra ngoài, còn chẳng bằng bị loại trực tiếp bằng thủ đoạn không gian.
Sau đó là vòng tứ kết, mỗi một người giành chiến thắng đều là những tồn tại có thực lực cực kỳ cường hãn.
Trong mắt Tề Nguyên, mỗi người đều rất đáng để bồi dưỡng, hơn nữa đều mang những đặc sắc riêng, là những tồn tại vô cùng mạnh mẽ.
Khi bọn họ đối mặt với nhau để cạnh tranh danh ngạch vào top 4, chắc chắn cũng sẽ phải tốn không ít công sức.