Chương 1225
Cấp Siêu Phàm
Đăng ngày 30/08/2026
19
Có điều, hệ thống Cơ khí sư này chủ yếu tồn tại trong đội vệ binh tinh tế.
Nói một cách khắt khe, phần lớn những Cơ khí sư có thực lực yếu thường sẽ tham gia vào đội vệ binh tinh tế, đây là một bộ phận vô cùng khổng lồ. Thế nhưng, Cơ khí sư lại không hoàn toàn đại diện cho đội vệ binh tinh tế, bởi vì những Cơ khí sư thực sự mạnh mẽ sẽ đảm nhận những nhiệm vụ quan trọng hơn nhiều.
Rất nhiều nhân loại trên Mẫu Tinh chỉ biết rằng trong đội vệ binh tinh tế, Cơ khí sư được chia thành năm đẳng cấp, cụ thể là S, A, B, C, D, E. Nhưng họ lại không hề biết rằng, phía trên đó còn tồn tại một thứ mạnh mẽ hơn hẳn — chính là Thần Binh cấp Đại Hiệu!
Bởi vì loại chiến giáp này tương ứng với thực lực từ cấp Vương trở lên, cho đến nay vẫn chưa từng phô diễn sức mạnh trước mặt thế gian. Mà hiện tại, trong toàn bộ Mẫu Tinh chỉ tồn tại duy nhất một Cơ khí sư cấp Đại Hiệu, và cũng chỉ có một cỗ Thần Binh cấp Đại Hiệu mà thôi!
Người nắm giữ nó chính là Nạp Lan Khu!
Một thiếu niên từng cực kỳ kiêu ngạo, ngông cuồng, đồng thời cũng sở hữu trí tuệ và thiên phú cực cao. Hắn có năng khiếu vô cùng đáng sợ trong lĩnh vực Linh Văn và kỹ thuật Khảm lỗi. Sau khi bị Tề Nguyên trách phạt, trải qua mấy trăm năm lắng đọng, hắn vẫn không bị thời đại đào thải, vững vàng bước tới tận hôm nay.
Thần Binh cấp Đại Hiệu của hắn có đại hiệu là — "Thiên Khu"!
Chính vì biết rõ uy lực của Thần Binh cấp Đại Hiệu nên Tề Nguyên mới càng chú trọng vào Cơ khí sư, đồng thời tăng cường lực lượng bồi dưỡng. Do đó, dưới cấp bậc Cơ khí sư cấp Đại Hiệu còn có một nhóm tồn tại cực kỳ đặc biệt, họ chính là đội dự bị của Cơ khí sư cấp Đại Hiệu.
Họ đều là những người sở hữu thiên phú cực cao, có khả năng thực sự chạm tới cấp Vương trên con đường cơ khí. Mà gã Cơ khí sư trong trận chung kết kia chính là một người như vậy.
Hơn nữa hiện tại, cậu ta mới chỉ ở cấp Hoàn Mỹ, nhưng thiên phú bộc lộ ra cho thấy trong tương lai, cậu ta hoàn toàn có khả năng đạt tới trình độ Cơ khí sư cấp Đại Hiệu. Cậu ta tên là Trần Trấn, là thiên tài dưới trướng Dương Chính Hà bồi dưỡng tại khu vực thi đấu thứ năm.
Trong trận đối đầu cuối cùng với Hư Không Kình Khôn, cậu ta đã thể hiện thực lực hết sức đáng sợ. Hơn nữa, để giành được chiến thắng cuối cùng, cậu ta đã từ bỏ lĩnh vực sở trường nhất của mình, sử dụng một loại vũ khí đặc biệt để khắc chế năng lượng không gian.
Cậu ta còn phô diễn kỹ năng điều khiển chiến giáp kinh người, phương thức chiến đấu tầng tầng lớp lớp khiến người ta hoa mắt, đủ loại vũ khí tung ra làm Hư Không Kình Khôn phải kêu khổ thấu trời. Cuối cùng, sau trận chiến kéo dài suốt ba giờ đồng hồ, cậu ta đã thành công đánh bại Hư Không Kình Khôn, trở thành người đứng đầu cấp Hoàn Mỹ.
Dĩ nhiên, vị trí thứ nhất này rõ ràng có không ít "nước", nếu ở cùng đẳng cấp thì Quý Minh và Thiên Ngô có lẽ đều không yếu hơn cậu ta, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Tuy nhiên, có thể đánh bại Hư Không Kình Khôn thì thực lực của cậu ta cũng không tính là yếu.
Vả lại, thực lực của Cơ khí sư bị hạn chế rất lớn bởi chiến giáp. Chỉ khi họ thực sự đạt tới cấp Siêu Phàm, thậm chí là cấp Vương, bước ra bước cuối cùng để sở hữu Thần Binh cấp Đại Hiệu, lúc đó mới bộc lộ ra sức mạnh thực sự khủng khiếp.
Đối với những người khác, sức mạnh bản thân đại diện cho tất cả. Nhưng với Cơ khí sư thì không phải vậy, bản thân và máy móc là hai phần hoàn toàn ngang hàng, đều là những bộ phận cốt lõi nhất.
Trận chiến cấp Hoàn Mỹ hạ màn, khiến mọi người có cảm giác vẫn chưa thỏa mãn. Tại đây, họ đã thực sự chứng kiến những thiên tài đỉnh cao nhất, những người đã thoát ly khỏi cảnh giới vốn có, sở hữu cơ hội tiến tới tầng thứ cao hơn, là niềm hy vọng và tương lai chân chính.
Ở Mẫu Tinh đang phồn vinh hưng thịnh này, họ là những người tập hợp tinh hoa của thời đại. Đủ loại kỹ thuật, tài nguyên phong phú cùng sự chỉ dạy của các bậc thầy đã giúp họ có thể đi xa hơn những người khác. Tề Nguyên và những người cùng thời chắc chắn không phải là đối thủ của họ, đó chính là sự hạn chế của thời đại.
Cuối cùng, chỉ còn lại các trận đấu cấp Siêu Phàm. Đây cũng là cấp bậc cao nhất, nhận được sự quan tâm lớn nhất. Bởi vì những người có thể tham gia thi đấu không còn là thiếu niên nữa, họ đa phần là những nhân vật kiệt xuất trong một lĩnh vực nào đó, đã thân cư cao vị, sở hữu danh tiếng và địa vị không tầm thường.
So với cấp Hiếm Có và cấp Hoàn Mỹ, họ đã đi tới độ cao đủ lớn và hiện thực hóa được thiên phú của mình. Những người có thể lọt vào top 8 trong đại tái cấp Siêu Phàm lần này, hầu như trên 90% đều có khả năng đột phá lên cấp Vương. Thậm chí top 16 cũng có xác suất rất lớn trở thành ứng cử viên, bởi vì vốn dĩ họ đã là nhóm cường giả cấp Siêu Phàm mạnh nhất trên hành tinh này rồi.
Đại tái lần này có tổng cộng hơn 500 người tham gia, toàn bộ đều là những tinh anh hàng đầu, sở hữu tiềm năng vô song, mỗi một vị đều là con cưng của trời. Họ đã kinh qua sự mài giũa của năm tháng, đi được một đoạn đường rất dài trên con đường mình chọn, thoát khỏi những kỹ thuật nguyên thủy rập khuôn để sở hữu những kỹ năng độc đáo hơn.
Những trận chiến tiếp theo, Tề Nguyên hầu như không bỏ sót trận nào, tất cả đều quan sát tỉ mỉ. Bởi vì bất kỳ ai ở đây cũng đều xứng đáng được bồi dưỡng, đều là những ngôi sao mới sáng chói.
Lúc này, có thể nhận thấy rõ ràng số lượng dã thú thực tế rất nhiều, chiếm khoảng chừng 1/4. Điều này đủ để thấy trên Mẫu Tinh hiện nay, dã thú cũng là một phần không thể thiếu, thực lực của chúng không hề yếu, nếu được bồi dưỡng kỹ lưỡng thì tiềm năng còn vượt xa nhiều nhân loại. Đặc biệt là sau khi kết hợp với kỹ thuật của con người, sự phát triển của dã thú cũng vô cùng nhanh chóng.
Đồng thời, trong các trận chiến cấp Siêu Phàm, việc vận dụng và dung hợp các kỹ năng đã đạt tới trạng thái đăng phong tạo cực, độ mãn nhãn vượt xa cấp Hiếm Có và cấp Hoàn Mỹ. Nếu nói các loại kỹ thuật là gốc rễ, thì ở giai đoạn đầu, người ta chỉ có thể men theo thân cây thô to mà leo lên. Nhưng khi leo tới độ cao đủ lớn, họ có thể tự sinh trưởng ra những cành lá nhỏ, hình thành một tán cây khổng lồ, thể hiện tính độc lập và sự khác biệt của từng cá nhân.
Trong những trận đấu này, Tề Nguyên đã thấy những pháp thuật bắt nguồn từ Vu thuật phối hợp với pháp thuật của Thế giới tí hon, từ đó hình thành nên những thần thông đáng sợ, mang uy lực hủy thiên diệt địa. Hắn thấy đủ loại phương thức khắc họa Linh Văn, giải phóng sức mạnh khủng khiếp này theo những cách khác nhau.
Hắn cũng thấy những thanh niên điều khiển dã thú đáng sợ, có thể hoàn toàn trở thành một phần của dã thú, đạt tới trạng thái nhân thú hợp nhất cực kỳ đặc biệt. Lại có những Cơ khí sư cấp Siêu Phàm, những bộ chiến giáp kinh người phô diễn vẻ đẹp của cơ khí, sự va chạm giữa năng lượng và máy móc khiến người ta như lạc vào một thế giới khác.
Còn có những người sở hữu thiên phú độc nhất vô nhị đến từ Bắc Đẩu hải vực và đại lục Huyền Huyễn, họ hoặc là sở hữu thể chất đặc biệt, hoặc là có năng lượng độc đáo, khi phối hợp với công pháp và pháp thuật phù hợp đã bộc lộ thực lực không thể coi thường.
Thậm chí ở đây còn xuất hiện một số cá thể đặc biệt, những tồn tại được tạo ra một cách tình cờ từ các nghiên cứu khoa học. Ví dụ như có một tôn Thạch Tôn với thực lực hết sức đáng sợ, được chế tác từ một viên vẫn thạch đặc biệt trong vũ trụ có tên là Quỷ Kim vẫn thạch, hội tụ đủ bốn thuộc tính Thổ, Linh hồn, Bóng tối và Kim, cuối cùng thai nghén ra sự tồn tại độc nhất này.
Quỷ Thạch Tôn!