Chương 1236
Tử Thần Trường Sinh
Đăng ngày 30/08/2026
19
Nếu Cấp Siêu Phàm đã như vậy, thì cấp Vương chắc chắn cũng tương tự.
Giống như Thần Binh cấp Đại Hiệu, thực tế chúng đều thuộc cùng một hệ thống là Cơ khí sư và chiến giáp. Thế nhưng, mỗi một món Thần Binh cấp Đại Hiệu lại là một tồn tại hoàn toàn khác biệt, thể hiện rõ nét sự khác biệt giữa từng cá thể.
Vì vậy, Tề Nguyên cho rằng phương pháp đột phá cấp Vương chắc chắn rất đa dạng, không có con đường cố định, mỗi người đều có hướng đi riêng của mình.
Sau bao nhiêu năm suy ngẫm, hắn cũng dựa trên những đối tượng khác nhau mà thiết lập ra vài phương pháp đột phá giả định.
Đó lần lượt là: "Tử Thần Trường Sinh", "Tinh Cầu Dựng Chủng" và "Nguyên Tố Thành Thần".
Cái gọi là Tử Thần Trường Sinh chính là con đường đột phá mà Tề Nguyên đã dành rất nhiều thời gian để trăn trở, đặc biệt dành riêng cho những người mang thuộc tính Tinh Thần.
Về bản chất, nó vô cùng đơn giản: Dựa vào năng lượng tinh thần của bản thân để kiến tạo nên một thế giới tinh thần riêng biệt, sau đó thu nạp toàn bộ linh hồn và tinh thần của những kẻ đã khuất vào trong đó.
Xét trên phương diện này, đây cũng là sự kết hợp giữa công nghệ và siêu năng lực.
Nó cho phép nhiều sinh mệnh khi còn sống hoặc khi còn trí tuệ, có thể thông qua phương thức đặc biệt để kết nối vào thế giới tinh thần này.
Việc này tương tự như một trò chơi trực tuyến, mà trong thế giới trò chơi đó cũng sở hữu vũ trụ, tinh cầu, cùng đủ loại văn minh và tinh hệ, chỉ có điều tất cả đều được tạo ra từ tinh thần.
Tất nhiên, khi cái chết cận kề hoặc lúc năng lượng tinh thần sắp tan biến, họ đều có thể trực tiếp tiến vào đó.
Một mặt, việc này tạo ra nơi chốn cho những người đã khuất, giữ lại ý thức và tinh thần của họ để đạt được sự trường sinh trên phương diện tinh thần ở một thế giới khác.
Mặt khác, sức mạnh của tất cả những người tiến vào thế giới tinh thần này đều sẽ trở thành một phần của người sáng tạo.
Điều đó có nghĩa là, nếu một linh hồn Cấp Hoàn Mỹ tiến vào thế giới này, người nắm giữ sẽ có thêm một phần sức mạnh Cấp Hoàn Mỹ.
Nếu một ngày nào đó, bên trong thực sự xuất hiện một hành tinh, người sáng tạo sẽ trở thành chủ nhân của hành tinh đó, sở hữu sức mạnh của cả một tinh cầu. Nếu quy mô lớn hơn, tạo ra được một tinh hệ, thì sẽ nắm giữ sức mạnh của cả tinh hệ.
Hơn nữa, còn có một lợi ích cực lớn!
Đó là trong tâm trí của người sáng tạo sẽ chứa đựng trí tuệ và kiến thức khổng lồ của cả một nền văn minh nhân loại hoặc loài thú, giúp kẻ tạo ra thế giới này thu nạp toàn bộ những tri thức đó về cho mình.
Ý tưởng này thực ra rất đơn giản, thậm chí thực hiện cũng chẳng mấy khó khăn, điều khó duy nhất chính là làm sao để tích lũy!
Nếu có khả năng, hắn có lẽ sẽ để Vệ Tịch thử nghiệm một phen, tạo ra thế giới sau cái chết này, thực sự giúp người chết đạt được sự trường sinh.
Từ nay về sau, không chỉ có một Mẫu Tinh ngoài đời thực, mà còn có một thế giới tinh thần hư ảo nhưng vĩnh hằng sau khi chết!
Một cái ngoài sáng, một cái trong tối, khiến thực lực của Mẫu Tinh càng thêm vượt xa tưởng tượng.
Đây chính là "Tử Thần Trường Sinh"!
Một phương thức để trở thành chủ tể trong lĩnh vực tinh thần. Chỉ cần thế giới tinh thần đủ mạnh, sức mạnh tích lũy đủ dày, có lẽ thực sự có khả năng đột phá lên một tầm cao mới ở cấp độ tinh thần.
Có thể một phần nhỏ tinh thần và linh hồn khó lòng đạt tới mức độ này. Thế nhưng, nếu một ngày nào đó có tồn tại cấp Vương ngã xuống, linh hồn tiến vào thế giới "Tử Thần Trường Sinh", thì nguồn năng lượng mang lại sẽ to lớn đến nhường nào?
Và còn một điểm cực kỳ quan trọng nằm ở hai chữ sau cùng: Trường sinh!
Vệ Tịch có lẽ thực sự có thể dùng cách này để tạo ra một vũ trụ hoàn toàn mới trong tâm trí, từ đó giúp bản thân đạt được trường sinh thực sự!
Sau khi phương pháp này được nói ra, tất cả mọi người đều im lặng, kể cả Quân cũng vậy.
Phải thừa nhận rằng, phương pháp này và cách đột phá của vị ấy là hai hướng đi vô cùng tương đồng! Đều có kiến thức sâu rộng, tầm nhìn cực cao, dùng cách kiến tạo để trở thành chủ tể của một thế giới.
Chỉ có điều, một bên là tạo ra vũ trụ hiện thực trên cơ thể vật lý, bên kia là tạo ra vũ trụ tinh thần trong tâm trí.
Hơn nữa, nếu táo bạo hơn một chút, hoàn toàn có thể kết hợp cả hai lại với nhau.
Nếu có một tồn tại vừa có thể tạo ra vũ trụ trong cơ thể, khiến mỗi tế bào đều chứa đựng vô số sinh linh và văn minh, không ngừng tạo ra sức mạnh cho bản thân; lại vừa có một thế giới sau cái chết trong đầu để tinh thần tiến vào.
Khi đó, hai thế giới sẽ bổ trợ cho nhau, kết nối thông suốt, đồng thời nhận được lợi ích từ cả hai phía, đó sẽ là một tồn tại đáng sợ đến mức nào!
Ít nhất theo tình hình hiện tại, những tồn tại cấp Vương như bọn họ vẫn còn khoảng cách rất xa so với những tầng thứ này.
Không nghi ngờ gì nữa, những điều này đều có rất nhiều không gian để thử nghiệm, xứng đáng để khám phá trong tương lai.
Còn về phương thức thứ hai: Tinh Cầu Dựng Chủng!
Đây là phương pháp đột phá hướng tới các loài thực vật, hoặc những tồn tại tương tự như Eileen cũng có thể thử nghiệm cách này.
Tìm một hành tinh, tốt nhất là hành tinh sở hữu Quyền Bính, sau đó tiêu diệt toàn bộ sinh mệnh trên đó để chúng trở về với bản thân hành tinh, trở thành chất dinh dưỡng.
Riêng người cần đột phá có thể sử dụng kỹ thuật Chuyển sinh để biến thành một hạt giống, chôn sâu vào lõi của hành tinh đó.
Kẻ đó sẽ thay thế hành tinh này, không ngừng hấp thụ toàn bộ năng lượng, cuối cùng từ trong hành tinh mọc ra một cái cây khổng lồ. Lấy tinh cầu làm chất dinh dưỡng để trưởng thành thành một loài thực vật cấp hành tinh.
Phương thức đột phá này có một đặc điểm là sở hữu thân xác cực kỳ đồ sộ, dựa vào sự tích lũy năng lượng thuần túy để đột phá. Có lẽ sẽ tạo ra một đơn vị cấp chiến lược có kích thước tương đương Mẫu Tinh và có lực chiến mạnh mẽ.
Ngay cả khi cuối cùng không đột phá thành công, cũng rất có khả năng trở thành một tồn tại cực kỳ cường đại.
Cách này không có quá nhiều người trên khắp Mẫu Tinh phù hợp để sử dụng. Nói một cách nghiêm túc, chỉ có Tinh Thần Cổ Thụ, Eileen, Thiên Ngô cùng một vài linh vật bẩm sinh thuộc hệ thực vật khác.
Hơn nữa, phương thức này rất dễ thực hiện, bởi cái giá phải trả không quá lớn. Chỉ cần tìm được một hạt giống có phẩm chất đủ cao và một hành tinh có Quyền Bính là có thể tiến hành thử nghiệm bước đầu.
Thành công thì đột phá cấp Vương, dù thất bại thì cũng mọc ra một cái cây chọc trời, dùng làm đơn vị chiến đấu cũng rất tốt.
Mọi người lại tiếp tục im lặng. Phương pháp này cũng có khả năng thành công rất cao. Sức mạnh của một hành tinh, lại còn là hành tinh có Quyền Bính, có lẽ thực sự có thể giúp họ bước ra bước cuối cùng.
Chỉ là so với hai phương pháp trước, tiềm năng của cách này dường như không cao bằng.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không nhất thiết cứ phải tạo ra vũ trụ, dù là tinh thần hay hiện thực, bởi vốn dĩ chúng ta đã đang sống trong vũ trụ này rồi.
Khi dùng một hành tinh để nuôi dưỡng sinh mệnh xong, kẻ đó có thể tiếp tục phiêu dạt trong vũ trụ, dựa vào thể hình khổng lồ của mình để tiếp tục ăn các hành tinh khác, không ngừng gia tăng thực lực và kích thước.
Đến lúc đó, một loài thực vật sánh ngang hành tinh liệu có thể trưởng thành đến kích thước của một tinh hệ? Thậm chí là kích thước của vài tinh hệ hay không?