Chương 1239
Hạm đội văn minh
Đăng ngày 30/08/2026
19
Cũng may là vết nứt không gian kia cách Mẫu Tinh khoảng chừng hai năm ánh sáng, nói xa không xa, nói gần cũng chẳng gần. Nếu chỉ đơn thuần hành quân giữa các vì sao thì có lẽ mất khá nhiều thời gian, nhưng dùng truyền tống không gian thì chỉ tốn vài phút đồng hồ.
Để đảm bảo vạn vô nhất thất, Tề Nguyên trực tiếp điều động hạm đội đỉnh tiêm thuộc riêng về văn minh Mẫu Tinh, đích thân phụ trách việc này. Thậm chí, hắn còn phái cả "Ngân Hà tổng hạm" xuất kích.
Thế nhưng, mọi chuyện dường như không phát triển theo hướng mà Tề Nguyên mong đợi...
Chỉ một ngày sau, Ngân Hà tổng hạm đã truyền về một tin tức chẳng lành!
Đối phương đã thông qua vết nứt không gian để thành công xuyên qua đây, đồng thời đã phong tỏa và bảo vệ chặt chẽ khu vực vết nứt đó. Hơn nữa, khả năng cao là bọn họ đã xác định được tọa độ vị trí. Sau này, dù không có vết nứt không gian, đối phương vẫn có thể sử dụng kỹ thuật tương tự như truyền tống không gian định điểm để qua lại giữa hai nơi.
Ngay khi nhận được tin, Tề Nguyên cảm thấy vô cùng đau đầu. Động thái của đối phương nhanh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, sự việc chuyển biến xấu với tốc độ chóng mặt khiến hắn nhất thời xoay xở không kịp.
Đến nước này rồi thì còn cách nào khác đâu?
Trong cơn bất lực, Tề Nguyên chỉ đành hạ lệnh xuống từng cấp, thông báo tin tức này cho toàn bộ tầng lớp cao tầng. Hắn ra lệnh cho tất cả các hành tinh bước vào trạng thái cảnh giới, đồng thời thu gom chiến lực, sẵn sàng đối mặt với cuộc chiến tranh có thể ập đến bất cứ lúc nào.
Hiện tại, điểm khả quan duy nhất là hai bên văn minh dường như vẫn chưa hiểu rõ về nhau.
Tề Nguyên không rõ thực lực của đối phương, không biết tầng thứ phát triển văn minh của bọn họ ra sao, không biết họ có bao nhiêu vị cấp Vương, càng không rõ họ thuộc phe kỹ thuật cơ khí hay phe siêu năng lực?
Nhưng tương tự, đối phương khả năng cao cũng chẳng rõ thực hư của văn minh Mẫu Tinh. Thứ duy nhất bị rò rỉ chỉ là hạm đội mà liên hợp học viện phái đi trước đó, nhưng điều đó thực sự không quan trọng, bởi loại chiến hạm ấy không phải là thứ tiên tiến nhất, cũng chẳng phải chiến lực mạnh nhất của Mẫu Tinh.
Việc cần làm lúc này là thám thính thực lực và làm rõ mục đích của đối phương. Bọn họ muốn hòa bình, hay muốn khơi mào chiến tranh?
Tề Nguyên nghiêng về vế sau. Bất kỳ một văn minh cấp bá chủ nào chiếm giữ một phương trong vũ trụ đều mang trong mình sự kiêu ngạo và tự tin cực độ. Hơn nữa, đối phương vừa tới đã lập tức phái lượng lớn đội ngũ truyền tống sang, chiếm đóng vết nứt không gian ngay tức khắc. Điều này đủ để chứng minh đối phương đại khái là kẻ đến không thiện.
Lúc này, Tề Nguyên cũng đặc biệt tra hỏi gã Đội trưởng hạm đội đang bị giam trong đại lao: Liệu có lưu lại tọa độ không gian của đối phương hay không?
Nhưng câu trả lời nhận được lại là không có!
Tên khốn kiếp này cư nhiên chỉ để lại tọa độ định điểm ở ngay vết nứt không gian! Gã còn biện minh rằng mình quá nôn nóng, một lòng muốn truyền tin về nên đã không kịp ghi chép lại tọa độ gốc.
Tề Nguyên tức khắc cảm thấy liên hợp học viện sao lại tìm một kẻ ngu xuẩn như vậy làm Đội trưởng hạm đội cơ chứ? Hiện giờ đối phương đã tìm thấy tọa độ vũ trụ của văn minh Mẫu Tinh, bọn họ tiến có thể đánh, lui có thể thủ. Chẳng lẽ Mẫu Tinh chỉ có thể bị động ăn đòn sao?
Hắn mệt mỏi day day huyệt thái dương, bắt đầu đưa ra các sắp xếp trên mọi phương diện.
Đầu tiên là tất cả chiến lực cấp Vương bắt đầu điều chỉnh và chuẩn bị, sẵn sàng cho cuộc chiến sắp tới. Đồng thời, hắn tiếp tục hạ lệnh nghiên cứu vết nứt không gian, nếu tình hình thực sự không ổn thì chạy vẫn phải chạy. Nhưng quan trọng nhất vẫn là tiếp tục thám thính thông tin của đối phương.
Nếu có thể đánh, thì trận chiến này... cứ đánh thôi!
Hơn nữa có thể thấy rằng, thực lực của đối phương tuy không tầm thường nhưng chắc chắn chưa đạt đến mức hoàn toàn áp đảo văn minh Mẫu Tinh. Đối phương nhìn thấy đội thám hiểm của liên hợp học viện mà không thể cưỡng ép giữ họ lại. Sau đó gặp Ngân Hà tổng hạm cũng không có năng lực giữ lại, chứng tỏ đôi bên hẳn là thế trận ngang ngửa, không đến mức bị nghiền ép hoàn toàn. Thậm chí nói không chừng, phía Tề Nguyên còn có thể miễn cưỡng chiếm ưu thế.
Vậy thì tiếp theo chính là chuẩn bị cho chiến tranh.
Cũng trong lúc đó, Ngân Hà tổng hạm đã truyền toàn bộ ảnh chụp tại tiền tuyến về cho Tề Nguyên. Hắn có thể dựa vào đó để xem xét tình hình hạm đội đối phương.
Vừa nhìn vào tấm ảnh đầu tiên, Tề Nguyên đã đại khái đoán ra phong cách văn minh của họ. Hạm đội của đối phương không giống như Ngân Hà tổng hạm là chiến hạm vũ trụ thuần túy theo hướng kỹ thuật, mà có chút tương tự như cổ chiến hạm của văn minh tu tiên.
Chúng cũng mang sắc thái cơ khí nhất định, nhưng tổng thể sử dụng thủ pháp rèn đúc mang hơi thở cổ xưa, trên thân tàu ẩn hiện các đường vân lấp lánh ánh sáng huyền bí. Kiểu dáng của chúng giống như những phi thuyền không được bao bọc hoàn toàn, hoặc như những con thuyền cổ khổng lồ, chỉ là kích thước to lớn và chế tác tinh mỹ hơn nhiều.
Bên ngoài hạm đội được bao phủ bởi một lớp màng ánh sáng nhạt, đây là một loại thủ đoạn tương tự trận pháp và Linh Văn, dùng để bảo vệ tàu khi hành trình trong vũ trụ.
Số lượng chiến hạm không ít, lớn nhỏ có chừng vài trăm chiếc, kiểu dáng kích thước khác nhau. Thấp thoáng có thể thấy trên rìa các chiến hạm khác nhau khắc họa những đồ án khác nhau, xem ra rất có thể chúng đến từ các thế lực khác nhau. Đây có lẽ không phải là một văn minh tập quyền hoàn toàn, mà giống như đại lục Huyền Huyễn trước kia, do nhiều thế lực hùng mạnh cùng chung tay thống trị.
Thực lòng mà nói, chỉ từ những thông tin hiện có, thủ đoạn của đối phương dường như không quá kỳ lạ. Loại chiến hạm này Tề Nguyên thực ra cũng chế tạo được. Chỉ cần mượn kỹ thuật của hai bên Bắc Đẩu hải vực và đại lục Huyền Huyễn, dùng kỹ thuật chế tác Linh Thuyền cổ phối hợp với các thủ đoạn Linh Văn là xong.
Còn tại sao hắn không chế tạo như vậy? Đương nhiên là vì nó không dễ dùng bằng hạm đội thuần kỹ thuật!
Dù sao, Ngân Hà tổng hạm theo hướng kỹ thuật cũng có thể mang theo đủ loại linh trận, trận pháp, hơn nữa còn sở hữu hệ thống truyền dẫn hiệu quả hơn, có thể thực hiện số hóa hoàn toàn. Quan trọng hơn là các kỹ thuật như Linh Văn, Vu thuật, trận pháp tiêu tốn tài nguyên và năng lượng cực kỳ lớn. Trong khi đó, phe kỹ thuật còn có đủ loại vũ khí hiện đại, chỉ cần cưỡng ép dồn năng lượng vào là được, có thể sản xuất nhanh chóng, vừa rẻ vừa hiệu quả.
Ngoài hình thái chiến hạm, Tề Nguyên cũng thấy được hình ảnh của bọn họ qua ảnh chụp truyền về. Tuy nhiên không nhìn rõ tướng mạo cụ thể, chỉ thấy một người mặc bộ giáp vàng đứng trên boong tàu, dáng người cao lớn, ước chừng phải từ 3 đến 5m.
Chỉ dựa vào ảnh chụp thì chưa thấy được quá nhiều thông tin hữu dụng, có lẽ phải thực chiến một phen mới có thể hiểu rõ thực hư. Hiện tại còn phải xem thái độ của đối phương, nếu họ mang theo thiện chí hòa bình, Tề Nguyên đại khái cũng không muốn chinh chiến.
Thế nhưng, hành động tiếp theo của đối phương đã hoàn toàn định đoạt phương hướng hành động sắp tới!
Bọn họ... dường như không hề muốn hòa bình!