Chương 1249

Thạch Tôn và hung thú

Đăng ngày 30/08/2026

19
Ít nhất thì những chiến hạm phổ thông bình thường hoàn toàn không có khả năng chống đỡ nổi sự công kích từ đám dã thú này. Hơn nữa vào giai đoạn đầu, các loại hung thú xuất hiện vô cùng đa dạng, chủng loại cũng khác biệt nhau rất lớn. Có mãng xà khổng lồ hai đầu, có cự long mang cánh, lại có cả những sinh vật quái dị trông giống như bạch tuộc... Rất nhiều sinh vật có hình thù kỳ quái, dường như có thể tìm thấy những nét tương đồng với các loài trên Mẫu Tinh, nhưng thực tế lại có điểm khác biệt. Đây có lẽ là những hung thú đặc hữu được sản sinh từ nền văn minh của đối phương, thuộc về một loại quân đội tinh nhuệ không có trí tuệ nhưng sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Nhờ sở hữu sự linh hoạt rất cao, chúng trực tiếp nghiền nát các hạm đội của văn minh Mẫu Tinh trên chiến trường. Đối mặt với tình huống này, Mẫu Tinh không hề phái viện binh, mà tiếp tục để Liên hợp học viện và Ba Ngàn Tinh Vực ra tay. Họ đã cử đến một loại sinh vật thạch hóa, vốn có nguồn gốc từ xác của những con thú đã chết, được chế tạo thành các đơn vị chiến đấu Thạch Tượng Quỷ mạnh mẽ, nhờ đó mới miễn cưỡng ngăn cản được đà tiến công của đối phương. Tuy nhiên, khi chiến cục dần rơi vào thế giằng co, sau khi lượng lớn hung thú phổ thông của đối phương bị tiêu hao, những con thú được phái ra sau đó đã có sự thay đổi rất lớn. Chúng không còn là những chủng loại tạp nham nữa, mà xuất hiện các đơn vị chiến đấu hoàn toàn cùng tông cùng tộc, phẩm chất đồng nhất, và sức chiến đấu còn đáng sợ hơn. Đó là một loại sinh vật thuộc họ chó dữ, cơ thể cực kỳ đồ sộ với chiều dài vượt quá 3000 mét, sở hữu cái đầu khổng lồ. Ánh mắt chúng đỏ ngầu, không hề có chút trí tuệ hay cảm xúc nào, khóe miệng chảy ra những dòng chất lỏng đặc quánh. Hàm răng sắc lẹm như lưỡi cưa, trong kẽ răng vẫn còn dính những vệt huyết nhục tươi rói, rõ ràng là vừa mới đánh chén xong không lâu. Số lượng của chúng cũng rất đông đảo. Ngay lần đầu tiên, đối phương đã tung ra hơn 3000 con chó dữ, tung hoành ngang dọc trên chiến trường, khuấy đảo khiến hạm đội quân ta chao đảo, hỗn loạn. Lúc này, quân đoàn Thạch Tượng Quỷ đã không còn phát huy được tác dụng quá lớn. Bởi lẽ số lượng Thạch Tượng Quỷ suy cho cùng cũng chỉ chiếm một phần nhỏ, đây cũng không phải là một hướng nghiên cứu phát triển quá mạnh mẽ hay có triển vọng xa vời, nên quân số tương đối ít ỏi. Trước sự tấn công mãnh liệt của đối phương, thực lực mà Liên hợp học viện có thể phô diễn ra cuối cùng vẫn vô cùng hạn chế. Vì vậy, vào lúc này, Tề Nguyên cũng đã tăng cường thêm một cánh quân ra tiền tuyến — đại quân Thạch Tôn. Thạch Tôn là một loại sinh vật cực kỳ to lớn trên Mẫu Tinh. Chúng có nguồn gốc từ Trương lão gia tử, người có thể mượn nhờ một số loại quặng sắt đặc thù để thai nghén ra sinh mệnh bên trong, hình thành nên những Thạch Tôn vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên từ rất lâu về trước, kỹ thuật này chỉ dừng lại ở mức trước cấp Siêu Phàm, không cách nào đột phá được cửa ải cuối cùng. Nhưng hiện tại, cùng với việc kỹ thuật không ngừng được nâng cao, chúng đã hoàn toàn có thể đạt tới Siêu Phàm cấp Đỉnh phong. Thậm chí, ngay cả cấp Vương cũng không phải là không có khả năng. Bởi vì khi kỹ thuật liên tục được tăng cường, cộng thêm thực lực cá thể của Thạch Tôn ngày càng mạnh, những Thạch Tôn từ cấp Siêu Phàm trở lên đã bắt đầu sở hữu trí tuệ sơ khai. Họ có phương thức tác chiến độc đáo của riêng mình. Nếu học được cách tự tu luyện và có được trí tuệ độc lập, thì họ chẳng khác gì một chủng tộc thực thụ. Giống như Quỷ Thạch Tôn trước đây, đó là một tồn tại vô cùng đặc biệt, có thể tham gia võ đài chiến đấu với nhân loại, trí tuệ cũng không hề thua kém con người chút nào. Đợt Thạch Tôn được phái đi lần này có số lượng khổng lồ, chủng loại cực kỳ đa dạng, Tề Nguyên đảm bảo có thể áp chế kẻ địch ngay trên chiến trường chính diện. Đầu tiên là "Long Huyết Thạch Tôn", loại Thạch Tôn này từng xuất hiện nhưng trước đây phẩm chất không tính là cao. Loại quặng sắt được sử dụng là một loại đá bị nhiễm máu của loài rồng, từ đó sở hữu thể phách của dã thú và tố chất cơ thể cực kỳ cường hãn. Tuy nhiên, những quặng sắt dùng để nuôi dưỡng Long Huyết Thạch Tôn sau này đều được đặc biệt thai nghén bằng máu của Kim long, vô cùng thuần khiết và mạnh mẽ. Chúng mang theo một tia sáng vàng nhạt, kích thước cơ thể thậm chí còn mở rộng hơn gấp mười lần so với trước. Mỗi một tôn đều có kích thước đạt tới khoảng 2000 mét, khắp người lưu chuyển những long văn nhàn nhạt. Khi vận chuyển năng lượng trong cơ thể, chúng còn hiện lên ánh hào quang màu vàng, trông vô cùng thần thánh. Hơn nữa, đây không phải là loại Thạch Tôn Hiếm Có, mà là loại cực kỳ phổ biến, có thể chế tạo trên diện rộng. Vì vậy, ngay lần đầu xuất quân, số lượng đã vượt quá 3 vạn con. Khi chúng toàn lực ra tay, tiếng rồng ngâm có thể bộc phát dữ dội, đặc biệt là trong đấu đội, đòn tấn công tinh thần tạo ra vô cùng đáng sợ. Thế nên vừa mới đăng trường, chúng đã đánh cho đối phương một vố trở tay không kịp. Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó, một khi Tề Nguyên đã chọn ra tay thì chắc chắn không thể chỉ là những trận đánh nhỏ lẻ. Ngoài "Long Huyết Thạch Tôn", còn có "Ma Sa Thạch Tôn", một loại Thạch Tôn được chế tác từ loại cát đặc biệt. Phẩm chất của chúng cũng đạt tới Siêu Phàm cấp Đỉnh phong, đồng thời sở hữu một năng lực vô cùng đặc thù. Cách thức để Ma Sa Thạch Tôn nâng cao thực lực chính là hấp thụ ma sa của những con Ma Sa Thạch Tôn khác. Do đó, trên chiến trường cứ mỗi khi có một con Ma Sa Thạch Tôn ngã xuống, những con khác sẽ thôn phệ hoàn toàn năng lượng của nó để gia tăng thực lực cho bản thân. Tổng cộng có 2 vạn con Ma Sa Thạch Tôn, nhưng Tề Nguyên ước tính rằng nếu tất cả Ma Sa Thạch Tôn đều chết sạch, ít nhất cũng có thể tạo ra một tồn tại cấp Vương. Cuối cùng còn có một loại "Tinh Thần Thạch Tôn", đây là loại Thạch Tôn đặc biệt được hình thành từ đủ loại năng lượng khác nhau, quanh năm được đặt trong các tinh cầu ngoài vũ trụ để hấp thụ năng lượng, số lượng cũng cực kỳ đông đảo. Ước chừng có khoảng hơn 4 vạn con. Như vậy, tổng cộng hơn 9 vạn con Thạch Tôn sở hữu thực lực cấp Siêu Phàm được tung vào chiến trường chính diện. Đây không còn đơn thuần là nghiền nát nữa, mà là một cuộc đồ sát không kiêng nể gì. Chỉ cần cậy vào số lượng khổng lồ lao tới, đối phương hoàn toàn không có dư địa để phản kháng. Bất kể là chiến hạm hay các loại hung thú khác nhau, dưới sự áp đảo tuyệt đối về quân số, chúng không có lấy một tia khả năng chống trả. Chiến tranh đánh đến bước này, đối phương cũng buộc phải tiếp tục tăng viện. Dường như họ không nỡ phái con người ra trận, nên vẫn tiếp tục tung ra lượng lớn hung thú. Tất cả đều là những sinh vật khổng lồ và cùng một chủng tộc, tương tự như loại chó dữ trước đó. Có những con là cự tượng với thể hình còn to lớn hơn, cũng có những sinh vật mang hình dáng giống như sư tử, tê giác độc giác... Tất cả đều không có bất kỳ lý trí nào, nhưng số lượng lại rất nhiều, gắng gượng chống đỡ đòn công kích từ phía Thạch Tôn trên chiến trường. Tuy nhiên, hung thú của đối phương không có trí tuệ, chỉ biết đâm sầm vào một cách mù quáng, nên nếu xét về chất lượng thì căn bản không thể so bì với đại quân Thạch Tôn. Hơn nữa, khi xác của những con hung thú này được văn minh Mẫu Tinh thu thập và gửi về Viện nghiên cứu để phân tích. Mọi người dường như đã có hiểu biết sâu sắc hơn về loại hung thú không có trí tuệ này. Chúng... không phải sinh ra đã không có trí tuệ! Nghĩ lại thì cũng đúng, một loại hung thú đỉnh cấp có thực lực đạt tới Siêu Phàm cấp Đỉnh phong thì làm sao có thể hoàn toàn không có trí tuệ cho được? Nếu bẩm sinh đã luôn ở trạng thái cuồng bạo, không có trí tuệ, không có văn minh, không biết giao tiếp, thì làm sao có thể phát triển thành tộc quần. Sở dĩ chúng có bộ dạng như hiện tại là vì đối phương đã cấy vào trong đầu hung thú một loại vật chất đặc thù, khiến chúng vừa bị kiểm soát, vừa không có tư duy độc lập của riêng mình. Xem ra, đó hẳn là một loại hung thú đã được thuần hóa, cũng có khả năng là tù binh của nền văn minh đó, hoặc là một binh chủng chiến đấu được chế tạo chuyên biệt.