Chương 125

Cửa hàng cập nhật

Đăng ngày 30/08/2026

19
Bất kể vật phẩm có hiếm có đến đâu, giá trị cao thế nào, hay nhu cầu thị trường lớn đến mức nào đi chăng nữa! Tóm lại là một ngày, bạn chỉ có thể kiếm được tối đa 5000 Linh tệ. Điều này đồng nghĩa với việc chỉ có một bộ phận cực nhỏ những người sinh tồn mới có đủ khả năng mua đồ từ "Cửa hàng người sinh tồn". Trong khi đó, đại đa số những người khác vẫn buộc phải mua sắm tại Cửa hàng công cộng. Tề Nguyên thực ra cảm thấy hơi thắc mắc. Sự xuất hiện của loại đạo cụ như "Cửa hàng" vốn là để giúp những người sinh tồn top đầu có kênh tích lũy tài sản nhanh chóng. Thế nhưng, các quy tắc đi kèm dường như lại đang hạn chế họ thu thập Linh tệ. Hai điều này rõ ràng là mâu thuẫn với nhau. "Có lẽ, hệ thống muốn sàng lọc ra những người thực sự có thực lực, chứ không phải những kẻ chỉ biết dựa dẫm vào vận may để kiếm cơm..." Tề Nguyên thầm suy nghĩ trong đầu. Nhưng vừa nghĩ xong, hắn lại giật mình: "Chết tiệt! Chẳng lẽ cái quy định này là để đề phòng hạng người như mình sao?!" Gạt bỏ những suy nghĩ viển vông, Tề Nguyên nhấn mở Cửa hàng công cộng để kiểm tra. Không xem thì thôi, vừa nhìn một cái, hắn đã cảm thấy hoa cả mắt! Cửa hàng công cộng vốn dĩ trống huơ trống hoác, lúc này đã xuất hiện một lượng lớn vật phẩm. Từ cấp Phổ Thông, cấp Tốt, cấp Ưu Tú, cho đến cả cấp Hiếm Có đều có đủ. Vật phẩm cấp Phổ Thông đa số là thức ăn, quần áo, đồ dùng sinh hoạt và công cụ thông thường. Giá cả hầu hết dao động trong khoảng từ 1 đến 10 Linh tệ. Chắc hẳn phần lớn người sinh tồn sẽ không đem số Linh tệ quý giá của mình ra để mua những thứ tầm thường này. Tiếp theo là vật phẩm cấp Tốt. Chủng loại ở cấp này cực kỳ phong phú, đủ loại đạo cụ mà Tề Nguyên từng thấy hoặc chưa từng thấy qua khiến hắn nhìn đến lóa mắt. Bồn hoa, than củi, hàng rào, bẫy thú, băng tinh, muối ăn, thuốc trị thương, thịt nướng, rau quả, tinh hoa huyết nhục, cung tên, mã tấu, Dạ Quang Thạch, cuộn giấy dịch chuyển, cuộn giấy cho thuê, giáp da, hộp lưu trữ 1 mét khối, các loại hạt giống cây trồng... Có đến hàng ngàn loại đạo cụ khác nhau, phẩm chất thượng vàng hạ cám đều có. Giá phổ biến là dưới 100 Linh tệ. Tuy nhiên, cũng có một số đạo cụ đặc biệt có giá cao hơn hẳn. Ví dụ như thuốc trị thương có giá 300 Linh tệ, còn đắt hơn cả mức giá mà Tề Nguyên đưa ra. Hộp lưu trữ 1 mét khối có giá 200 Linh tệ, một con số cao đến phát khiếp. Cuộn giấy tìm linh có thể tìm kiếm tài nguyên cấp Tốt ở gần đó giá 250 Linh tệ. Cuộn giấy nâng cấp vật phẩm giá 300 Linh tệ. Hoa Băng Sương có khả năng tỏa ra hàn khí lâu dài giá 120 Linh tệ... Những vật phẩm này tuy chỉ mang phẩm chất cấp Tốt, nhưng giá trị thực tế lại vượt xa cấp bậc đó. Ngay cả đạo cụ như "Cuộn giấy nâng cấp vật phẩm", dù đa số người sinh tồn chưa biết rõ công dụng nhưng giá vẫn rất cao. Hệ thống nắm rất rõ tác dụng ẩn của từng món đồ, vì vậy gần như không có chuyện người chơi có thể nhặt được món hời nào ở đây. Hầu hết các nhu yếu phẩm cấp Tốt cần thiết cho sinh hoạt đều có trong Cửa hàng công cộng, chỉ có điều giá cả quá chát. Nếu thỉnh thoảng mới mua một lần, đa số người sinh tồn vẫn có thể cắn răng chịu đựng được. Nhưng nếu bảo hoàn toàn dựa vào Cửa hàng công cộng để cung cấp mọi nhu cầu cuộc sống thì đúng là làm kẻ ngốc cho hệ thống chém đẹp, lượng Linh tệ tiêu tốn sẽ lớn đến mức người bình thường không thể gánh nổi. Sau đó là hàng hóa cấp Ưu Tú, chủng loại cũng không hề ít. Cuộn giấy đồng minh, Túi Trữ Vật Không Gian, thùng lưu trữ, cuộn giấy nhà lá phụ, đất và quặng cấp Ưu Tú, Cửa hàng, các loại thực phẩm, công cụ vũ khí... Giá của vật phẩm cấp Ưu Tú nằm trong khoảng từ 100 đến vài ngàn Linh tệ. Trong đó, công cụ vũ khí và thức ăn thì rẻ hơn một chút, tầm vài trăm Linh tệ. Nhưng đó cũng chỉ là so sánh tương đối, đối với những người sinh tồn bình thường thì đây vẫn là những con số trên trời. Riêng "Cửa hàng" là món đồ đắt nhất, đứng biệt lập ở một phân khúc riêng với mức giá 10000 Linh tệ. Bình thường vật phẩm cấp Ưu Tú không bao giờ chạm tới mức giá đó, nhưng Cửa hàng là ngoại lệ. Nó giống như một tấm vé vào cửa, sàng lọc đi hầu hết những người bình thường, chỉ có một số ít người sinh tồn mới đủ tư cách sở hữu. Nhưng một khi đã có được nó, sau này tuyệt đối không lo lỗ vốn. Với hạn mức giao dịch 5000 Linh tệ mỗi ngày, chỉ cần hàng hóa không có vấn đề gì thì sẽ sớm thu hồi vốn thôi. Ai cũng hiểu đạo lý này, nhưng mấy người có thể gom đủ 10000 Linh tệ? Tìm 10000 người, mỗi người góp 1 Linh tệ? Hay tìm 500 người, mỗi người 20 Linh tệ? Nếu thực sự có ai làm vậy, Tề Nguyên hẳn sẽ vô cùng kinh ngạc. Tuy nhiên, nếu là 10 người, mỗi người đầu tư 1000 Linh tệ để cùng mua một cửa hàng thì lại là chuyện khả thi. Mỗi người nhận về 500 Linh tệ lợi nhuận mỗi ngày cũng không hề ít, chẳng mấy chốc là kiếm lại được vốn. Thế nhưng, việc hợp tác lợi ích giữa mười người rất dễ nảy sinh mâu thuẫn, liệu có thể kinh doanh lâu dài hay không lại là một vấn đề khác. Cuối cùng, Tề Nguyên nhìn sang các vật phẩm cấp Hiếm Có. Số lượng món đồ ở đây khá ít nhưng đều là tinh phẩm. Máy giám định: 10000 Linh tệ. Cuộn giấy di dời tùy ý: 10000 Linh tệ. Cuộn giấy tài nguyên ngẫu nhiên: 10000 Linh tệ. Cuộn giấy công trình ngẫu nhiên: 10000 Linh tệ. Cuộn giấy sáp nhập nhà lá: 5000 Linh tệ. Rương tài nguyên hoàng kim: 20000 Linh tệ... Nhìn vào mức giá của vật phẩm cấp Hiếm Có, Tề Nguyên cảm giác như mình đang nhìn vào những con số thiên văn. Nên biết rằng Linh tệ chưa hề bị lạm phát, giá trị bản thân nó rất cao và sức mua cực mạnh. Vậy mà giá trong Cửa hàng công cộng lại cao đến mức vô lý, nhiều món còn vượt xa giá trị thực của chúng! Nếu không phải rơi vào đường cùng, chắc chắn chẳng ai muốn mua đồ ở đây cả. Bởi vì trong giao dịch giữa những người sinh tồn với nhau, giá hầu hết các mặt hàng đều thấp hơn nhiều so với Cửa hàng công cộng. Nhưng có một thứ mà bạn không mua không được! Đó chính là "Cuộn giấy công trình ngẫu nhiên"! Bởi vì trong điều kiện để nâng cấp Nhà lá lên cấp 5, có một quy định cứng là bắt buộc phải sở hữu một loại công trình cấp Hiếm Có. Chỉ riêng điều kiện này thôi đã trực tiếp loại bỏ 95% số người sinh tồn. Cái này khác với Cửa hàng, Cửa hàng còn có thể chung tiền mua. Nhưng công trình cấp Hiếm Có gần như chỉ có thể tự mua độc lập, yêu cầu một người sinh tồn phải gom đủ 10000 Linh tệ. Ngay cả Tề Nguyên hiện tại tổng tài sản cũng chỉ có khoảng 5000 Linh tệ. Muốn gom đủ 10000, không biết hắn phải bán đi bao nhiêu tài nguyên và đạo cụ mới đủ! "Công trình cấp Hiếm Có" giống như một rào cản khổng lồ, chặn đứng đại đa số người sinh tồn ở bên ngoài. Ít nhất là trong thời gian ngắn, họ tuyệt đối không thể vượt qua cái ngưỡng này. Có lẽ sau này khi thực lực tăng lên, tài nguyên thu thập được phong phú và cao cấp hơn, họ mới có thể từ từ tích lũy đủ tài sản để mua "Cuộn giấy công trình cấp Hiếm Có", từ đó nâng cấp lên Nhà lá cấp 5. Nhưng đối với rất nhiều người, ngay cả việc gom đủ 1000 Linh tệ để nâng lên Nhà lá cấp 4 đã là một việc cực kỳ gian nan rồi. Việc cập nhật Cửa hàng công cộng lần này khiến hầu hết người sinh tồn cảm thấy thất vọng tràn trề. Đúng là kiểu "gân gà", bỏ thì thương mà vương thì tội! Tề Nguyên cũng vậy, ai mà có đủ bản lĩnh để vung tiền mua sắm vô tội vạ trong Cửa hàng công cộng chứ? Điều này cho thấy các kênh giao dịch trong tương lai vẫn sẽ tập trung vào ba phương diện: Giao dịch cá nhân, giao dịch Liên minh và Cửa hàng người sinh tồn. Tuy nhiên, trong số đó có một món đồ mà Tề Nguyên cảm thấy đáng đồng tiền bát gạo. Đó chính là Cuộn giấy nâng cấp vật phẩm! 300 Linh tệ đổi lấy 3 con dã thú cấp Tốt! Dù trong mắt Tề Nguyên, thực lực của dã thú cấp Tốt cũng chỉ ở mức bình thường, nhưng có còn hơn không. Hơn nữa đối với những người sinh tồn khác, đạo cụ này chắc chắn có thể nâng cao tỉ lệ sống sót của họ. Chỉ là không biết có bao nhiêu người có thể phát hiện ra bí mật của "Cuộn giấy nâng cấp vật phẩm" đây.