Chương 1251

Vương cấp chi tử

Đăng ngày 30/08/2026

19
Có điều, tiền tuyến hiện đang có tới tám vị cấp Vương trấn giữ, vấn đề an toàn vẫn được đảm bảo chắc chắn. Còn về việc khi nào nên tổ chức phản công hoặc tiêu diệt hoàn toàn kẻ thù, chuyện đó còn phải đợi Tiên Thiên Hồn Tổ và Không Gian lão nhân trở về mới quyết định được. Hai người họ đã đi biền biệt suốt năm năm, gần đây mới truyền tin tức về. Họ đã men theo những vết nứt không gian bí ẩn để quay lại, sau khi thám thính thành công tình hình của đối phương. Về điểm này, Tề Nguyên cảm thấy hết sức hài lòng. Nhìn từ góc độ này, thực lực của đối phương rõ ràng không mạnh như tưởng tượng, mà dù có mạnh đi nữa, cũng chưa chắc đã vượt qua được Mẫu Tinh bao nhiêu. Bởi lẽ, ngay cả việc ngăn chặn hai vị cấp Vương thâm nhập thám thính mà họ cũng không làm nổi, chứng tỏ nền tảng của nền văn minh đó không quá sâu dày. Những thông tin gửi về sau đó cũng vừa khéo chứng minh cho nhận định này. Tiên Thiên Hồn tộc đã truyền tải toàn bộ tin tức thu thập được cho Tề Nguyên, giúp hắn có cái nhìn sâu sắc về nền văn minh của đối thủ. Đó quả thực là một văn minh tinh hệ, chiếm giữ một tinh hệ khổng lồ với nguồn tài nguyên vô cùng phong phú, nhưng xác suất cao là vẫn không thể sánh bằng Tinh vân. Nền văn minh này có sự khác biệt rất lớn so với văn minh Mẫu Tinh. Họ không có một vị chủ tể duy nhất, cũng chẳng tồn tại một thế lực nào đủ mạnh để áp chế tất cả những kẻ còn lại. Nơi đó có chút giống với đại lục Huyền Huyễn, tồn tại đủ loại thế lực khác nhau cùng thảo phạt và quản lý văn minh. Có điều thực lực của họ mạnh hơn nhiều, những thế lực đứng đầu đều sở hữu tới mười mấy vị cấp Vương, chính điều này đã mang lại cho họ sự tự tin cực lớn. Theo ước tính của Hồn Tổ, trên danh nghĩa họ có gần 70 cường giả cấp Vương đến từ các phe phái, còn những kẻ ẩn mình trong bóng tối chắc chắn cũng không ít. Xét về tổng thể, thực lực của họ rất mạnh, đủ vốn liếng để tung hoành ngang dọc trong vũ trụ. Đồng thời, trước đây họ đã từng chạm trán với nhiều nền văn minh khác trong vũ trụ và đều dùng sức mạnh tuyệt đối để hủy diệt đối phương. Chính những trải nghiệm đó đã bồi đắp nên sự tự tin mù quáng, khiến họ chọn cách xâm lược cưỡng ép ngay khi vừa chạm mặt văn minh Mẫu Tinh. Dù vậy, cuộc chiến kéo dài năm năm qua cũng đã thực sự gây ra áp lực không nhỏ cho họ. Thế nhưng, bọn họ vẫn đinh ninh rằng mình sẽ là kẻ giành chiến thắng cuối cùng. Sau khi nắm được những thông tin này, Tề Nguyên mới hoàn toàn yên tâm. Đối phương quả thực rất mạnh, thậm chí nếu hai bên khai chiến toàn diện, tổn thất chắc chắn sẽ vô cùng thảm khốc. Ngay cả khi thắng lợi, phía Mẫu Tinh cũng phải hy sinh ít nhất vài chục vị cấp Vương. Thế nhưng, Tề Nguyên chẳng hề lo lắng về điều đó. Bởi hắn luôn tin rằng, một nền văn minh bị chi phối bởi các thế lực rời rạc tuyệt đối không thể so bì với một Mẫu Tinh nằm dưới sự kiểm soát của duy nhất một mình hắn. Dù là sự phối hợp giữa các phe phái, khả năng giao lưu tích hợp kỹ thuật, hay việc kiểm soát cục diện chiến tranh... đối phương đều sẽ rơi vào thế hạ phong. Trừ khi nội bộ bọn họ có thể thực hiện một cuộc đại hợp nhất, may ra mới đủ sức ngồi chung mâm với văn minh Mẫu Tinh hiện tại. Sau một hồi suy tính, Tề Nguyên đã lờ mờ đoán được xu hướng của cục diện sau này. Cả hai đều là những văn minh tinh hệ hùng mạnh, tuy có chênh lệch đôi chút nhưng khó lòng phân thắng bại trong một sớm một chiều. Dù Tề Nguyên tự tin mình mạnh hơn, nhưng cũng không thể dễ dàng hủy diệt một nền văn minh sở hữu gần trăm vị cấp Vương. Đây chắc chắn sẽ là một cuộc chiến tiêu hao kéo dài qua năm tháng. Tuy nhiên, biến chuyển ở tiền tuyến lại diễn ra nhanh hơn hắn tưởng. Đối thủ tự phụ kia dường như quá tin tưởng vào thực lực của mình, họ đã chủ động phá vỡ thế giằng co bằng cách tung ra các đơn vị chiến lực Siêu Phàm để tập kích bất ngờ. Dưới sự phối hợp của Cửu Đầu Cự Mãng và bốn vị cấp Vương khác, bọn chúng đã cưỡng ép vây công một hành tinh thuộc tuyến phòng thủ của Mẫu Tinh. Trên hành tinh đó có một vị thành chủ vực thành của Ba Ngàn Tinh Vực. Dù vị này đã liều chết kháng cự khi bị vây đánh, nhưng cuối cùng vì đơn thương độc mã nên đã bị giết tại chỗ. Nguyên nhân là do chiến tuyến kéo dài quá mức, các vị cấp Vương khác không thể chi viện kịp thời, dẫn đến thảm kịch này. Sau cùng, hành tinh đó bị đối phương đánh nát vụn, lượng lớn chiến lực và nhân loại tử vong, thậm chí một số tài liệu còn rơi vào tay kẻ thù. Sự thay đổi đột ngột này khiến Tề Nguyên vốn đang giữ tâm thái bình thản cũng phải nổi giận. Đối phương quá mức kiêu ngạo và tự tin, dường như tin chắc rằng có thể thao túng được văn minh Mẫu Tinh. Thế nên bọn chúng chẳng thèm đếm xỉa đến sự yên bình tạm thời mà chọn cách phá vỡ cục diện một cách thô bạo. Đồng thời, hắn cũng không ngờ đối phương lại quyết tuyệt đến thế, dám trực tiếp ra tay vây sát cường giả cấp Vương của văn minh Mẫu Tinh. Hành động này có ý nghĩa gì? Tề Nguyên tin rằng bọn chúng thừa hiểu. Một khi đã ra tay như vậy, nghĩa là đôi bên không còn đường lui, chắc chắn sẽ là một trận chiến sinh tử không ngừng nghỉ. Hơn nữa, sau khi đối phương làm vậy, Tề Nguyên tuyệt đối không thể đứng ngoài quan sát nữa, mà buộc phải khơi mào cuộc chiến ở cấp độ Vương. Đây vốn không phải điều Tề Nguyên mong muốn. Nhưng chuyện đã rồi, Tề Nguyên cũng rũ bỏ ý nghĩ cầu may về việc phát triển hòa bình, bắt đầu thực sự chấp nhận cuộc chiến này. Đối phương đã chủ động khiêu khích và khơi mào trận chiến cấp Vương, vậy thì không cần phải nhượng bộ thêm nữa! Tề Nguyên đưa mắt nhìn về phía tây xa xăm, ánh mắt như xuyên thấu màn đêm đen kịt để quan sát chiến trường nơi đó. Hắn bình thản ra lệnh: "Trường Lâm, ta không muốn thấy những cuộc vây công tiểu nhân thế này lần thứ hai đâu, đánh tan bọn chúng đi." An Trường Lâm ngẩn người, hỏi lại: "Vâng, ý anh là trực tiếp khai hỏa cuộc chiến cấp Vương sao?" "Mở màn toàn diện chiến tranh đi. Đã cho mặt mũi mà không biết điều, vậy thì hãy để cái chết và sự tàn sát bao trùm toàn bộ nền văn minh của bọn chúng..." ... Cùng với sự ngã xuống của vị Vương đầu tiên, cục diện vốn yên tĩnh từ lâu đột ngột dậy sóng. Sĩ khí của văn minh Mẫu Tinh bị đả kích nặng nề, thấp thoáng có dấu hiệu bị đối phương phản công. Ngược lại, kẻ thù khí thế bừng bừng, các thế lực đều tỏ ra hưng phấn tột độ, điều khiển chiến lực của mình bao vây tấn công chín hành tinh còn lại của Mẫu Tinh. Đồng thời, năm vị cường giả cấp Vương tham gia vây công lúc trước lại tiếp tục ra tay, mưu toan dùng cách cũ để sát hại thêm một vị cấp Vương nữa. Sau khi nếm được ngon ngọt, bọn chúng càng đinh ninh rằng văn minh Mẫu Tinh là một quả hồng mềm, muốn nắn thế nào thì nắn. Thế nhưng lần này, các vị cấp Vương của liên hợp học viện và Ba Ngàn Tinh Vực rõ ràng đã có sự chuẩn bị, luôn đề cao cảnh giác nên không bị vây giết đến chết mà đã kịp thời thoát thân. Dù vậy, hành tinh nơi vị đó trấn giữ cuối cùng vẫn bị Cửu Đầu Cự Mãng đánh nát, tổn thất không ít chiến lực. Trong đó có rất nhiều Thạch Tôn đã bị hủy diệt hoàn toàn dưới đòn tấn công áp chế của cấp Vương. Lối đánh không màng quy tắc này của đối phương đã hoàn toàn phá hỏng kế hoạch kéo dài cục diện của Tề Nguyên. Nếu đối phương đã không giảng đạo lý, hắn cũng chẳng việc gì phải giữ lễ nghĩa. Từng luồng chiến lực hùng mạnh bắt đầu được điều động ra tiền tuyến. Trong khi đó, đối thủ vẫn đang ngạo mạn tiến hành cuộc tàn sát. Đội quân gồm năm vị cấp Vương kia đang rong ruổi khắp các chiến khu, tung ra những đòn tấn công đầy hiểm độc nhắm vào các cường giả cấp Siêu Phàm.
Vương cấp chi tử — Toàn Dân Sinh Tồn Trong Sương Mù — Xem Truyện Chữ