Chương 1253
Tướng Thần và Thạch Cơ
Đăng ngày 30/08/2026
19
Dù trong lòng còn đầy rẫy nghi hoặc, nhưng cục diện trước mắt không cho phép bọn họ suy nghĩ quá nhiều.
Bởi lẽ, hai kẻ thù ở phía đối diện đã lao thẳng về phía này.
Cửu Đầu Cự Mãng vội vàng quất mạnh chiếc đuôi khổng lồ, mang theo sức mạnh nghìn cân đập thẳng vào đối phương, ý đồ muốn hất văng bọn họ ra xa.
Thế nhưng kết quả lại nằm ngoài dự liệu của nó. Gã đàn ông trông như xác khô kia không hề né tránh, mà há miệng cắn phập vào lớp vảy cứng cáp. Hàm răng sắc lẹm ấy thế mà lại cắn nát vụn lớp phòng ngự kiên cố.
Chưa dừng lại ở đó, gã còn vươn ra bộ móng vuốt xanh biếc, đâm thẳng vào trong đuôi của Cửu Đầu Cự Mãng, xé toạc một đường rãnh lớn, để lộ ra phần huyết nhục tươi rói bên trong.
Nhìn thấy dòng máu đỏ tươi chảy ra, đôi mắt Tướng Thần hiện lên vẻ khát máu tột độ. Thậm chí trong khoảnh khắc đó, tư duy của gã đã bị bản năng thèm ăn khống chế, nước miếng không tự chủ được mà chảy xuống từ khóe miệng.
Chỉ do dự đúng 0,1 giây, gã đã lao mình vào vết thương, ngoạm lấy một miếng thịt lớn.
Mặc dù đó chỉ là một vết thương nhỏ, đối với kích thước của Cửu Đầu Cự Mãng thì chẳng khác nào bị muỗi đốt một phát.
Nhưng chính cái cắn này lại khiến nó cảm thấy một cơn đau thấu xương tủy, lập tức lan tỏa khắp toàn thân. Con hung thú không kìm được mà co giật dữ dội, gầm lên một tiếng đau đớn rồi rơi thẳng xuống đống tàn tích của hành tinh.
Thậm chí có thể thấy lờ mờ quanh vết cắn của Tướng Thần, phần huyết nhục bắt đầu chuyển sang màu xanh trắng, bốc mùi thối rữa. Da thịt và vảy xung quanh cũng nhanh chóng lão hóa, nhăn nheo lại.
Hiện tượng này khiến Cửu Đầu Cự Mãng kinh hãi tột độ.
Cơ bắp và vảy của nó chứa đựng nguồn năng lượng khổng lồ, độ cứng cáp cũng vô cùng đáng sợ. Vậy mà chỉ bị kẻ kia cắn một cái đã xảy ra biến hóa kinh khủng như vậy, quả thực là chuyện không thể tin nổi.
Có điều nó vẫn chưa biết rằng, một loại sức mạnh còn đáng sợ hơn đang âm thầm phát tác bên trong cơ thể mình, vẫn chưa hoàn toàn bộc phát hết.
Ở một hướng khác, bốn vị cường giả cấp Vương cao ba mét, khoác trên mình bộ chiến giáp nặng nề đang cùng lúc vây công người nữ tử kiều diễm, muốn bắt sống cô ta ngay lập tức.
Tuy nhiên, thực lực của người phụ nữ này cũng vượt xa trí tưởng tượng của bọn họ.
Cô ta chỉ cần trừng mắt một cái, cơ thể của một tên trong số đó đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu thạch hóa. Một loại phân tử thạch hóa đặc thù trực tiếp xâm nhập vào cơ thể, bắt đầu quá trình chuyển hóa không thể đảo ngược.
Chỉ trong nháy mắt, vị cường giả cấp Vương kia đã kinh hoàng lùi lại, vội vã tìm cách trục xuất sự biến đổi trên người.
Nhưng điều khiến hắn tuyệt vọng là, sự biến đổi thực chất này ngay cả một cấp Vương như hắn cũng không có cách nào chống đỡ, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn không cho vùng thạch hóa lan rộng thêm.
Thậm chí, những vùng đã bị thạch hóa giờ đây chẳng khác gì đá tảng bình thường, chỉ cần chạm nhẹ là vỡ vụn.
Biến hóa kinh khủng này lập tức khiến ba người còn lại cũng phải đồng loạt rút lui, không dám tùy tiện áp sát người phụ nữ xinh đẹp kia nữa.
Phía sau, gã thanh niên mặc áo bào nguyên tố thấy cảnh này thì khẽ gật đầu, đôi mày đang nhíu chặt cũng dần giãn ra.
Hắn lẩm bẩm một mình:
"Tuy rằng hai thứ này chủng loại có hơi kỳ quái, nhưng thực lực quả đúng là rất mạnh, không hổ là sinh vật do Chủ Tể tạo ra."
Nếu là những người nhân loại khác của Mẫu Tinh ở đây, đại đa số có lẽ đều không nhận ra Tướng Thần và người phụ nữ kia.
Bởi vì hai vị cấp Vương này chưa từng xuất hiện trước mặt công chúng, ngay cả trong tầng lớp cao tầng cũng rất ít người biết đến sự tồn tại của họ.
Thậm chí một số cấp Vương khác cũng cảm thấy vô cùng xa lạ với hai người này.
Thế nhưng, gã thanh niên mặc áo bào nguyên tố kia hiển nhiên lại hiểu rõ về họ.
Gã đàn ông như xác khô kia chính là Tướng Thần, một dạng sống độc đáo hoàn toàn mới được tạo ra từ các cuộc thí nghiệm.
Nếu dùng từ ngữ cổ xưa để gọi, thì đó chính là cương thi!
Đây là loại sinh vật đặc biệt được nuôi dưỡng bằng thủ pháp tử linh phụ thân, đã từng chết đi một lần, thuộc về loại sinh vật tử linh có thực thể.
Gã có hai đặc điểm cực kỳ đáng sợ. Thứ nhất là nhục thân cường hãn đến mức khủng khiếp, gần như không gì phá nổi, cứng hơn nhiều so với cơ thể của các cấp Vương thông thường.
Thứ hai là thi độc của gã có hiệu quả chuyển hóa cực kỳ ghê gớm, có thể khiến các sinh vật khác trong thời gian ngắn bị biến thành đồng tộc của gã, tức là cương thi.
Và gã, với tư cách là con cương thi đầu tiên trong lịch sử, còn được gọi là Cương Thi Vương, được Chủ Tể đặt tên cho là Tướng Thần.
Chỉ là ở Mẫu Tinh, Tề Nguyên không cho phép gã tùy tiện cắn người. Dù đã tạo ra chủng tộc cương thi, nhưng chẳng ai mong muốn trong nền văn minh của mình toàn là những kẻ nửa người nửa ma, nửa sống nửa chết như vậy.
Chỉ khi gặp phải những sinh vật vũ trụ không nghe lời hoặc không có trí tuệ, Tướng Thần mới có cơ hội chuyển hóa chúng thành cương thi.
Điều này dẫn đến việc dù Tướng Thần sở hữu khả năng lây lan cực mạnh, nhưng số lượng thành viên của tộc cương thi lại không hề nhiều.
Còn người phụ nữ kiều diễm kia, thân phận cũng không hề đơn giản, thậm chí còn mang trên mình nhiều lớp danh phận khác nhau.
Đầu tiên, cô ta là người của Hồn tộc!
Cô ta vốn là hậu duệ của Thanh Nữ - một trong 12 Tiên Thiên Hồn tộc, nhưng đã xảy ra một chút đột biến, trở thành một cá thể đặc thù.
Sau đó, cô ta tham gia vào cuộc thí nghiệm của Viện nghiên cứu, sử dụng kỹ thuật thạch hóa và Phục Tô tử linh, nhằm kết hợp với năng lực vốn có để bù đắp những khiếm khuyết của bản thân.
Chỉ là không ai biết trong quá trình thí nghiệm đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết rằng cuối cùng thí nghiệm thất bại, không diễn ra theo kế hoạch ban đầu.
Tuy nhiên, thành viên Hồn tộc này không chết, mà lại dung hợp được các năng lực của Hồn tộc, thạch hóa và Phục Tô tử linh, trở thành một sinh vật tử linh tương tự như Tướng Thần.
Nghe nói trong quá trình đó, người ta còn mời cả Quý Minh - vị cường giả đỉnh cao tinh thông Tử Vong đến để giúp cô ta chỉnh sửa lại cơ thể, nhờ đó mới cuối cùng đột phá thành cấp Vương.
Và cô ta, hiện nay được gọi là "Thạch Hóa Quỷ Nữ", nhưng nhiều người thích gọi là "Thạch Cơ" hơn.
Năng lực của cô ta cũng rất đặc biệt, có thể gây ra sự thạch hóa ở tầng thứ linh hồn, và hoàn toàn không thể đảo ngược.
Hơn nữa, nếu bị cô ta hoàn toàn chuyển hóa thành tượng đá, đối tượng sẽ mang theo một phần đặc tính của Quỷ tộc, có thể coi là một loại Thạch Tượng Quỷ biến dị.
Không còn nghi ngờ gì nữa, hai sự tồn tại đặc thù này đều có thực lực vô cùng mạnh mẽ, thậm chí thuộc diện sinh vật có tính nguy hại cực cao và khó lòng kiểm soát.
Cũng may là Mẫu Tinh đủ mạnh, có rất nhiều cường giả dị thường vượt xa quy chuẩn, cùng với một vị Chủ Tể hùng mạnh như Tề Nguyên luôn trấn áp những kẻ dị loại này.
Nếu đặt vào các nền văn minh khác, hai người này chắc chắn sẽ là tai họa diệt tộc, thậm chí trong toàn vũ trụ, họ đều thuộc loại đối tượng bị mọi người xua đuổi.
Thế nhưng đối với chiến tranh, sức mạnh mà hai người thể hiện ra lại vô cùng đáng nể.
Về phần gã thanh niên mặc áo bào nguyên tố kia, nếu có người của Mẫu Tinh ở đây, chắc chắn đều sẽ nhận ra hắn.
Người này vô cùng nổi tiếng, thậm chí có thể nói là nhà nhà đều biết, bởi vì trong một kỳ Đại hội Tinh tế Anh tài Toàn cầu trước đây, hắn đã giành chức quán quân Cấp Hoàn Mỹ với ưu thế áp đảo.
Hơn nữa vào thời điểm đó, mọi người đều công nhận rằng, dù hắn chưa đạt đến Cấp Siêu Phàm nhưng thiên phú còn cao hơn cả vị quán quân Cấp Siêu Phàm lúc bấy giờ.
Bản thân hắn vốn là một sự tồn tại cực kỳ đặc biệt, ngay từ ngày đầu tiên chào đời đã định trước một cuộc đời phi phàm.
Ngày hắn sinh ra, ngay cả Tề Nguyên cũng đích thân đến xem, bởi vì hắn quá mức đặc thù!
Lúc chào đời luôn kèm theo thiên địa dị tượng. Tại bệnh viện nơi hắn sinh ra, bầu trời luôn bao phủ bởi đủ loại năng lượng thuộc tính, tạo thành những cảnh tượng kỳ lạ như mây ngũ sắc, ngọn lửa, tật phong, lôi đình, Cự Mộc...