Chương 1255

Tinh Thần

Đăng ngày 30/08/2026

19
Thậm chí, Nguyên Tố Chi Chủ còn chưa cần ra tay, chỉ riêng Tướng Thần và Thạch Cơ đã đủ sức khiến đối phương phải liên tục thoái lui. Tất nhiên, một phần nguyên nhân rất lớn là do năng lực của hai người này quá đỗi quái dị, khiến kẻ địch không sao phòng bị nổi. Thi độc của Tướng Thần là một trong những loại độc tố đáng sợ nhất thế gian, chỉ cần một vết cắn cũng đủ biến một sinh vật cấp Siêu Phàm thành cương thi ngay lập tức, và gần như không có khả năng cứu chữa. Cửu Đầu Cự Mãng sau khi bị cắn một miếng, phần lớn cái đuôi đã mất đi sức sống, khiến nó không dám khinh suất tiến lại gần nữa. Ở phía bên kia, sau khi nhận ra đòn tấn công của Thạch Cơ là không thể đảo ngược, bốn vị cấp Vương còn lại cũng lộ rõ vẻ kinh hãi. Bọn họ không dám áp sát thêm, thậm chí trong lòng đã nảy sinh ý định rút lui. Càng là những tồn tại mạnh mẽ, họ lại càng trân quý sinh mạng của mình. Chẳng ai muốn vì một cuộc chiến mà phải bỏ mạng tại đây. Hơn nữa, vốn đã quen với việc lấy đông hiếp ít để giành chiến thắng dễ dàng, bọn họ tự nhiên không muốn liều mạng với hai kẻ cứng cựa này. Tuy nhiên, nếu cả năm người cứ thế mà rút lui thì thật khó ăn nói. Nếu trở về báo cáo rằng năm người vây công ba người mà bị đánh cho chạy mất dép, e rằng sẽ bị người đời chê cười. Dù không tiêu diệt được toàn bộ, ít nhất cũng phải giữ lại được một kẻ! Nghĩ đến đây, ánh mắt của năm kẻ đó đồng loạt chuyển hướng, khóa chặt vào gã thanh niên đứng ở phía sau cùng. Bọn họ bắt đầu nảy ra những tính toán mới. So với hình tượng đầy đặc thù của Tướng Thần và Thạch Cơ, gã thanh niên này trông quá đỗi bình thường. Hắn không có bất kỳ điểm gì đặc biệt, trông cứ như một chàng trai hàng xóm hiền lành. Ngay cả khi đang đứng giữa vũ trụ bao la, hắn vẫn toát ra vẻ thân thiện, tự nhiên, khiến người ta cảm thấy thoải mái... và cũng có vẻ dễ bắt nạt hơn hẳn. Nhưng bọn họ không hề biết rằng, cảm giác đặc biệt đó xuất phát từ sự thân hòa với tự nhiên của Nguyên Tố Chi Chủ, giúp cậu ta hòa làm một với thế giới này. Đáng tiếc, nhóm của Cửu Đầu Cự Mãng hiển nhiên không nghĩ nhiều đến thế. Ngay khoảnh khắc sau, dưới ánh mắt kinh ngạc của Tướng Thần và Thạch Cơ, năm kẻ đó trực tiếp lướt qua hai người, lao thẳng về phía Nguyên Tố Chi Chủ đang đứng phía sau với tốc độ kinh hồn. Tướng Thần quệt vết máu nơi khóe miệng, gãi đầu vẻ khó hiểu trước hành động của đối phương. Thạch Cơ cũng có biểu cảm tương tự, cô ta khẽ vuốt lọn tóc trước trán, chớp mắt nhìn về phía Nguyên Tố Chi Chủ rồi thắc mắc: "Bọn họ... là chê chúng ta quá yếu, nên muốn chinh phục ngọn núi cao hơn sao?" Tướng Thần lắc đầu, có chút bất lực nói: "Ta cũng chẳng biết nữa, dù sao thì bọn họ cũng lao qua đó rồi. Lúc nãy ta còn lo bọn họ sẽ bỏ chạy cơ đấy..." Nguyên Tố Chi Chủ vẫn thản nhiên quan sát cảnh tượng này, thần sắc không hề thay đổi. Bởi lẽ dù đối phương không ra tay, cậu ta cũng đã định kết thúc trận chiến này rồi. Cậu ta nhẹ nhàng giơ tay lên, trông chẳng khác gì một thanh niên bình thường, nhưng ngay sau đó, một luồng năng lượng thuộc tính Thổ đậm đặc đến cực hạn bắt đầu hiển hiện. Đi kèm với đó là giọng nói vô cùng bình thản và trầm ổn của cậu ta: "Tinh Thần!" Đột nhiên trong không trung, một hạt bụi ngũ sắc rực rỡ hiện ra, lơ lửng giữa vũ trụ tối tăm nhưng lại tỏa ra ánh sáng lung linh tuyệt đẹp. Những hạt bụi ngũ sắc như vậy tích tụ ngày càng nhiều, cuối cùng hình thành nên một tinh cầu có đường kính dài vài cây số ngay trước mặt cậu ta, trông vô cùng rực rỡ sắc màu. Năm kẻ phe Cửu Đầu Cự Mãng tò mò nhìn cảnh tượng này, có vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên, vì lòng kiêu ngạo, con mãng xà vẫn không chút do dự quất mạnh cái đuôi tới. Nhưng sự xung động này rõ ràng không mang lại kết quả tốt đẹp gì. Khi cái đuôi chạm vào tinh cầu thuộc tính Thổ, không có vụ nổ nào xảy ra. Tinh cầu đó giống như một khối khí mềm mại, để mặc cho cái đuôi lún sâu vào bên trong. Thế nhưng, ngay khi Cửu Đầu Cự Mãng muốn rút đuôi ra, nó mới phát hiện tình hình đã thay đổi. Cái đuôi bị kẹt cứng giữa vô số hạt bụi li ti. Độ ma sát bên trong cao đến mức đáng sợ, hàng hà sa số hạt bụi ngũ sắc đã khóa chặt lấy cái đuôi khổng lồ. Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó! Nguyên Tố Chi Chủ khẽ nắm bàn tay phải lại, toàn bộ tinh cầu bắt đầu chuyển động chậm rãi, vô số hạt bụi bên trong ép chặt và ma sát vào nhau. Trong nháy mắt... sương máu tràn ngập khắp không gian! Hơn nửa cái đuôi khổng lồ bị nghiền nát thành từng mảnh vụn chỉ trong chớp mắt. Thậm chí nói là mảnh vụn cũng không chính xác, vì chẳng còn dấu vết nào sót lại. Máu tươi bắn tung tóe vào vũ trụ, huyết nhục bị nghiền thành những hạt nhỏ li ti, ngay cả xương cốt cũng bị sức mạnh khủng khiếp đó mài thành bột mịn. Kèm theo đó là tiếng gào thét thê lương vang động đất trời của Cửu Đầu Cự Mãng. Nó co giật, giãy giụa trên tinh cầu như một con giun đất khổng lồ. Cả chín cái đầu của nó cùng lúc gào lên đau đớn! Nó chưa bao giờ ngờ rằng một sinh mệnh nhỏ bé như vậy lại có thể gây ra vết thương nặng nề đến thế cho mình. Ngay cả những cường giả đỉnh cao nhất trong nền văn minh của nó cũng chưa từng mang lại cảm giác đe dọa mạnh mẽ như vậy. Đồng thời, ánh mắt nó tràn ngập nỗi sợ hãi khi nhìn vào tinh cầu rực rỡ kia — khối tinh cầu hoàn toàn được tạo nên từ những hạt bụi ngũ sắc. Bởi vì trong khoảnh khắc đó, nó cảm nhận được sức nặng của hàng vạn ngọn núi non đang đè nặng lên cơ thể, khiến nó hoàn toàn không có sức kháng cự! Cảm nhận của nó rất chính xác. Tinh cầu trước mắt này là năng lực mà Nguyên Tố Chi Chủ lĩnh ngộ được sau khi đột phá cấp Vương, dựa trên những vật phẩm cấp Vương thuộc tính Thổ mà cậu ta sở hữu. Đó là một loại bụi đặc biệt mà cậu ta tìm thấy trên một hành tinh nọ, mỗi hạt đều rực rỡ đoạt mục, kích thước cực kỳ nhỏ bé nhưng phẩm chất lại thực sự đạt đến cấp Vương! Vì vậy, cậu ta đã luyện hóa loại vật liệu cấp Vương này thành một phần của cơ thể, đồng thời gọi chúng là "Tinh Thần". Đặc tính của loại vật chất này rất đơn giản: Cực kỳ nặng! Chỉ một hạt nhỏ như hạt cát nhưng trọng lượng có thể tương đương với một ngọn núi lớn. Mật độ cao đến mức đáng sợ, nên chỉ cần một nắm cũng tương đương với sức nặng của một hành tinh nhỏ. Huống chi, trước mắt là một khối Tinh Thần có đường kính vài cây số, gần như tương đương với một tiểu hành tinh thực thụ! Ngay cả đối với những vị Vương mạnh mẽ, nếu lọt vào trong khối Tinh Thần này, xác suất lớn là sẽ bị nghiền thành mảnh vụn, trừ phi là những cường giả chuyên tu luyện nhục thân, có cường độ cơ thể cực kỳ đáng sợ. Những tồn tại như vậy, trong toàn bộ Mẫu Tinh chắc cũng chỉ có hai người — Kim long và Trương Vĩ. Có lẽ trong điều kiện có chuẩn bị, bọn họ có thể miễn cưỡng chịu đựng được áp lực này, nhưng chắc chắn cũng sẽ rất chật vật. Hơn nữa, đây vẫn chưa phải là tác dụng mạnh nhất của Tinh Thần! Vì loại bụi đặc biệt này chỉ tồn tại trong vũ trụ nên nó có khả năng hấp thụ sức mạnh. Nếu liên tục hấp thụ năng lượng thuộc tính Thổ, trọng lượng của chúng còn có thể tiếp tục bị nén lại, trở nên ngày càng nặng nề hơn. Do đó, Tinh Thần được sử dụng hiện nay đã mạnh hơn rất nhiều so với trạng thái ban đầu, mới có thể nghiền nát Cửu Đầu Cự Mãng chỉ trong một nốt nhạc.
Tinh Thần — Toàn Dân Sinh Tồn Trong Sương Mù — Xem Truyện Chữ