Chương 1257
Hoàng tộc dã thú
Đăng ngày 30/08/2026
19
Chẳng hạn như loại hình pháo đài, chúng tạo thành một khối cầu kim loại khổng lồ, bề mặt khắc đầy các Linh Văn phòng ngự, trực tiếp lăn xả vào trận doanh quân địch với sức mạnh không gì cản nổi.
Lại có loại khảm lỗi hình dáng như rết khổng lồ, chiều dài thân thể lên tới chừng 5km, dàn trải ngay giữa vũ trụ để oanh tạc đủ loại vũ khí tầm xa.
Thi Khôi là loại khảm lỗi đặc thù nhất, thậm chí về bản chất, kỹ thuật lỗi lạc áp dụng trên chúng không quá nhiều, điểm mấu chốt nằm ở xác chết.
Sinh vật khi còn sống càng mạnh mẽ, xác chết của chúng khi luyện thành Thi Khôi sẽ càng đáng sợ.
Ví dụ như "Thi Khôi Tinh Hải Cự Chương" năm xưa, từng là đơn vị cấp chiến lược dưới trướng Tề Nguyên, thực lực đạt tới bán bộ Vương, lại còn mang thuộc tính tử vong thuần túy.
Dù trải qua bao nhiêu năm nay, thực lực của nó vẫn không tiến triển thêm nhiều, vẫn kẹt lại ở ngưỡng bán bộ Vương. Tuy nhiên, nó đã từ một đơn vị cấp chiến lược ban đầu trở thành một chiến lực hết sức phổ thông trên chiến trường.
Thậm chí, những tồn tại tương tự như nó hiện nay có không ít!
Suốt những năm qua, dù là phiêu dạt trong vũ trụ hay khám phá các tinh vân, nhân loại đã chạm trán rất nhiều sinh vật mạnh mẽ.
Có những loài giống như Kim long, tính cách ôn hòa, có thể giao tiếp với con người và sẵn lòng gia nhập vào xã hội nhân loại.
Đối với những tồn tại như vậy, Tề Nguyên đều chủ động tiếp nhận. Chỉ cần họ hòa nhập được vào hệ thống của Mẫu Tinh, Mẫu Tinh sẽ giúp họ duy trì nòi giống và mở rộng tộc quần.
Những tộc quần dã thú như thế thực tế rất nhiều, chỉ trong vài trăm năm qua, Mẫu Tinh đã tăng thêm hàng ngàn chủng loại sinh vật mới.
Nhưng cũng có một bộ phận lớn sinh vật bản tính tàn bạo, trí tuệ thấp kém, hoặc căn bản không muốn giao lưu với con người, thậm chí còn chủ động tấn công.
Gặp loại này, nhân loại sẽ trực tiếp tiêu diệt, sau đó chuyển hóa chúng thành Thi Khôi.
Ngay cả Thi Khôi cấp bán bộ Vương, hiện giờ cũng đã có tới mấy con.
Khi ba loại khảm lỗi này toàn diện xâm nhập chiến trường, tuyến phòng thủ vốn kiên cố của đối phương lập tức bị đánh cho tan tác, rơi vào cảnh hỗn loạn.
Kim Giáp chỉ huy quan sắc mặt sa sầm. Cuộc tập kích bất ngờ này khiến lão hoàn toàn không có sức chống đỡ.
Đúng lúc này, lão đưa mắt nhìn sâu về phía hậu phương của văn minh Mẫu Tinh, lẩm bẩm bằng thứ ngôn ngữ mà con người không hiểu được:
"Đây là... thay đổi chỉ huy rồi!"
Tuy không tận mắt chứng kiến, nhưng lão lại vô cùng khẳng định. Bởi lẽ với tư cách là một người cầm quân, lão có đủ sự nhạy bén để nhận ra bố cục chiến lược và thủ đoạn lần này hoàn toàn khác biệt so với vị trước đó.
Thạch Tôn, Linh Khôi, Thi Khôi và khảm lỗi truyền thống, bốn cánh quân này hợp thành một đại quân càn quét khắp chiến trường, bắt đầu dọn dẹp mọi chướng ngại mà không hề tính toán chi phí.
An Trường Lâm luôn theo sát động tĩnh nơi tiền tuyến, cậu bé đã thấy rõ sự suy sụp của đối phương. Nếu tiếp tục duy trì đà tấn công này, mạch rút lui của địch sẽ dễ dàng bị chặt đứt.
Nhưng chiến tranh giữa hai nền văn minh đâu có đơn giản như vậy.
An Trường Lâm lo lắng đối phương sẽ tung ra kỳ binh, nên không muốn cho chúng bất kỳ cơ hội nào, lập tức phái thêm một đội quân nữa — đại quân dã thú Sư Tượng!
Đây là một bộ đội dã thú thuần túy, hơn nữa còn là thế lực cực kỳ cường đại trong giới dã thú, có nguồn gốc từ Thú Cốc Thảo Nguyên, gồm các thành viên của tộc Chiến Sư và tộc Hoang Lĩnh Cự Tượng.
Hai tộc quần này là những kẻ sớm nhất xưng hùng xưng bá trên siêu cấp kỳ quan này, và cũng sớm đầu hàng, trở thành một phần dưới trướng Tề Nguyên.
Sau mấy trăm năm phát triển, họ đã đủ mạnh mẽ và sở hữu số lượng cực kỳ đông đảo.
Ước tính khiêm tốn, tộc Chiến Sư có tới vài triệu tộc nhân, Hoang Lĩnh Cự Tượng tuy ít hơn một chút nhưng cũng có hơn 1 triệu cá thể.
Đối với những loài dã thú mạnh mẽ vốn có huyết mạch truyền thừa khó khăn mà nói, đây gần như là con số không tưởng.
Thế nhưng hiện tại họ đã làm được, hơn nữa số lượng vẫn đang không ngừng tăng lên. Nhờ vào đủ loại kỹ thuật của con người, hậu duệ của các tộc này ngày càng sở hữu thực lực đáng nể.
Trước đây tại Đại hội Tinh tế Anh tài Toàn cầu, cũng từng có những thiên tài đỉnh cấp của hai tộc này xuất hiện, trở thành những kẻ mạnh nhất trong thời đại của mình.
Hơn nữa, làm sao để xác định một tộc quần có lớn mạnh trên Mẫu Tinh hay không?
Có một đặc điểm rất trực quan!
Đó là xem tộc quần đó có sinh sống trực tiếp trên bề mặt Mẫu Tinh hay không!
Do vấn đề số lượng cũng như nhu cầu về môi trường sống, tuyệt đại đa số các tộc quần hùng mạnh không sống trực tiếp trên Mẫu Tinh mà cư ngụ tại những khu vực đặc thù.
Chẳng hạn như Hư Không Kình Khôn, tộc Vân Mẫu, tộc Kim long, Lôi Linh, Hắc long, Băng long... vân vân.
Họ đều là những dã thú lứa đầu tiên đi theo Tề Nguyên, cũng là lứa dã thú được trời ưu ái, thai nghén sớm nhất trong các siêu cấp kỳ quan.
Họ có trí tuệ cao, thiên phú mạnh, huyết mạch đáng sợ, trong quá trình phát triển không ngừng đã hình thành nên chủng tộc và văn minh riêng.
Vì vậy, để phân biệt họ với dã thú thông thường, Tề Nguyên đều đặc biệt tạo ra cho họ một dị không gian phù hợp.
Có thể gọi đó là các tiểu thế giới.
Trong tiểu thế giới của mỗi tộc đều sở hữu môi trường hoàn toàn khác biệt, được chế tạo theo nhu cầu riêng của họ.
Ví dụ như tộc Băng long, tiểu thế giới của họ hoàn toàn bị bao phủ bởi băng thiên tuyết địa.
Trên trời là những tầng mây dày đặc, chốc chốc lại trút xuống những trận bão tuyết dữ dội. Gió rít và tuyết rơi không ngừng nghỉ khiến mặt đất lúc nào cũng phủ một lớp tuyết dày tới mấy chục mét.
Nhưng thực tế tiểu thế giới của họ không có lục địa, bề mặt là lớp băng thuần túy, bên dưới là một không gian ngầm tương tự như Băng Phong Chi Cảnh, diện tích vô cùng rộng lớn.
Tề Nguyên cũng rất hào phóng khi đặt vào bên trong một khối tài nguyên cấp Vương thuộc tính băng, khiến môi trường ở đây trở nên cực kỳ ưu việt.
Hay như tộc Lôi Linh, chủng tộc đã tiến hóa vô cùng gần gũi với sinh vật nguyên tố, tiểu thế giới của họ cũng mang thuộc tính lôi thuần túy.
Những tộc quần sở hữu tiểu thế giới riêng như thế này thường chính là những yêu thú tộc có thực lực mạnh nhất trên toàn Mẫu Tinh.
Mà trong cuộc chiến lần này, việc phái Chiến Sư và Hoang Lĩnh Cự Tượng ra trận trước đã mang lại những điều kiện ưu thế thiên bẩm trong kiểu chiến tranh nghiền ép này.
Đặc biệt là những con Hoang Lĩnh Cự Tượng với thân hình đồ sộ, chúng khoác trên mình lớp giáp trụ dày nặng, càn quét ngang dọc trên chiến trường. Chúng còn có thể tạo ra hư ảnh tương tự như Pháp Thiên Tượng Địa, đó là một loại thủ đoạn huyết mạch.
Cùng với sự nâng cấp không ngừng của kỹ thuật, Viện nghiên cứu đã có thể chiết xuất được huyết mạch dã thú. Khi nồng độ đạt đến một mức độ nhất định, chúng có thể hình thành hư ảnh trên bề mặt cơ thể để tăng cường sức chiến đấu.
Thông thường, huyết mạch càng thuần túy hoặc thực lực đời cha chú càng mạnh thì hư ảnh hình thành sẽ cực kỳ cường đại, có thể mượn sức mạnh của tổ tiên để chiến đấu.
Với sự gia nhập của hai đại tộc quần này, cục diện vốn đã nghiêng về một phía lại càng bị đẩy tới mức cực đoan.
Vì cuộc chiến này bắt đầu quá đột ngột, đối phương không có khả năng điều động chiến lực kịp thời nên bị đánh cho tan tác.
Tất cả chiến sĩ và hung thú túc trực nơi tiền tuyến gần như bị quét sạch sành sanh, không sót một mống.
Chỉ trong vòng ngắn ngủi hai ngày, chiến tuyến đã bị đẩy thẳng tới gần các tiểu hành tinh của quân địch.
Có thể thấy rõ các thế lực của đối phương gần như đã loạn thành một đoàn. Trước mối đe dọa của cái chết, chúng hoàn toàn không thèm nghe theo sự điều động của Kim Giáp chỉ huy quan, tất cả đều tìm cách rút lui đào tẩu.