Chương 1259
Chiếm giữ yếu điểm chiến lược
Đăng ngày 30/08/2026
19
Người còn lại là một lão nhân với ánh mắt bình thản, thần thái tường hòa. Lão chỉ chậm rãi vuốt ve vết nứt không gian trước mặt, liền khiến mọi thứ đang chấn động phải tĩnh lặng trở lại.
Lão thậm chí còn ngước mắt lên, lườm chỉ huy Kim Giáp ở phía đối diện một cái. Trong ánh mắt ấy tràn đầy vẻ lạnh lẽo và đe dọa.
Ngay lập tức, vị chỉ huy Kim Giáp mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lập tức dập tắt ý định phá hủy vết nứt không gian, vội vàng quay người bỏ chạy.
Ở phía bên kia.
Hỏa Thần cung kính lên tiếng:
"Bái kiến Không Gian lão nhân, vết nứt không gian này còn dùng được không?"
"Không vấn đề gì, cũng may là ngăn cản hắn kịp thời. Nếu không, muốn tạo ra một vết nứt không gian khổng lồ và ổn định thế này cũng phải tốn không ít công sức đâu." Không Gian lão nhân nhạt giọng đáp.
Thực tế, không phải lão không thể xác định vị trí của đối phương, cũng không phải lão không thể tự tay tạo ra vết nứt không gian, chỉ là những việc đó đều tiêu tốn rất nhiều tinh lực. Vì vậy, trong trường hợp không cần thiết, việc tận dụng vết nứt sẵn có vẫn là lựa chọn phù hợp nhất.
Lần này phô diễn sức mạnh, mục đích của Tề Nguyên cũng rất đơn giản, đó là triệt để chiếm giữ đường hầm không gian này, chặn đứng nhịp độ tấn công của đối thủ, nắm giữ hoàn toàn hướng đi của cuộc chiến trong lòng bàn tay.
Làm như vậy, sau này khi văn minh Mẫu Tinh tiến hành phản công, họ có thể khai chiến ngay trên địa bàn của đối phương, mang lại lợi ích về nhiều mặt.
Đầu tiên là vấn đề năng lượng. Việc có thể trực tiếp thu thập năng lượng từ môi trường vũ trụ của đối phương tương đương với một hình thức cướp bóc kiểu mới.
Đồng thời, khi tiếp cận được nền văn minh của địch, họ cũng có cơ hội xâm nhập để tìm hiểu sâu hơn về đối thủ.
Cuối cùng, nếu chiến cục bất lợi, việc nắm giữ vết nứt không gian này cũng giúp họ tiến lui tự nhiên.
Lấy ví dụ như trận chiến vừa rồi, dù Mẫu Tinh giành thắng lợi cuối cùng, nhưng vẫn có không ít kẻ địch rút lui thành công. Chính vì sự tồn tại của vết nứt không gian này đã cho chúng cơ hội sống sót, cũng khiến phía Mẫu Tinh không dám khinh suất truy kích vì sợ bên kia có mai phục.
Đây đều là những ưu thế về mặt chiến lược, văn minh Mẫu Tinh bắt buộc phải chiếm giữ yếu điểm này.
Hiện tại, họ có thể xoay quanh vết nứt truyền tống không gian để xây dựng những pháo đài tiền tuyến kiên cố hơn, chuẩn bị cho những cuộc chiến tiếp theo.
Thắng lợi giai đoạn đầu chẳng đáng là bao. Chiến tranh đã nổ ra, mục tiêu cuối cùng phải là hủy diệt hoàn toàn hoặc nô dịch đối phương!
Hòa bình? Cùng tồn tại?
Đó là những khái niệm thật nực cười. Trong tình cảnh sở hữu thực lực áp đảo, đối phương thậm chí còn chẳng buồn tìm hiểu thực lực của văn minh Mẫu Tinh mà đã lập tức phát động xâm lược.
Vậy thì, nếu xác định được đối phương yếu hơn mình, làm sao họ có thể bỏ qua miếng thịt béo bở này?
Nghĩ đến cảnh có thể bắt giữ hàng tỷ nô lệ, ném tất cả lên các hành tinh lân cận để làm việc, khai thác tài nguyên, gia tăng sức lao động, thậm chí làm những nhiệm vụ nhỏ nhặt... Tề Nguyên cảm thấy vô cùng phấn khích.
Hơn nữa, điều đó còn đồng nghĩa với lượng tài nguyên khổng lồ đến mức khó tin và vô số Quyền Bính!
Vì vậy trận chiến này, cho dù đối phương không muốn đánh, văn minh Mẫu Tinh cũng nhất định phải đánh.
Ở phía hậu phương xa xôi, ngay khi nhận được tin thắng trận, Tề Nguyên đã lập tức hạ lệnh một lần nữa: Cắm rễ xây dựng pháo đài, xâm nhập tinh không đối phương!
Sau khi xác định phía bên kia vết nứt không gian không có mai phục, lại được Không Gian lão nhân tiếp tục gia cố, văn minh Mẫu Tinh bắt đầu đợt truyền tống quy mô lớn.
Mười mấy hành tinh ở tiền tuyến trực tiếp được truyền tống sang phía bên kia, dàn trận ngay trong vùng tinh không của đối thủ.
Cùng lúc đó, Nguyên Tố Chi Chủ, Tướng Thần và Thạch Cơ cũng kịp thời tới nơi, lập tức truyền tống qua để trấn giữ trên các hành tinh, đề phòng đối phương tập kích bất ngờ.
Ngoài ra còn có Chu Trấn Sơn, Hỏa Thần, Không Gian lão nhân, cùng 4 vị cấp Vương đến từ liên hợp học viện và Ba Ngàn Tinh Vực.
Tổng cộng mười vị cấp Vương, mỗi người chiếm giữ một hành tinh, tạo thành một bức tường đồng vách sắt ở tiền tuyến. Họ bắt đầu xây dựng các trọng điểm quân sự trên hành tinh, vận chuyển đủ loại tài nguyên và vật tư để nghênh đón cuộc chiến sắp tới.
Đặc biệt là trước đó, do sự tàn sát của Cửu Đầu Cự Mãng và đồng bọn, vài hành tinh đã bị hủy diệt, nên họ phải tìm kiếm những hành tinh giàu tài nguyên khác để truyền tống thay thế.
Tất cả công trình kiến trúc, tài nguyên chiến lược và quân đội đều phải bố trí lại, đây là một công trình không hề nhỏ.
Nhưng đối với văn minh Mẫu Tinh to lớn hiện nay, điều đó chẳng thấm tháp vào đâu!
Tài nguyên ư?
Dựa lưng vào Tinh vân khổng lồ, thứ họ không thiếu nhất chính là tài nguyên!
Vận chuyển ư?
Sở hữu những cường giả không gian và đủ loại đạo cụ không gian, việc truyền tống từ lâu đã không còn là vấn đề.
Thậm chí để vận chuyển tài nguyên nhanh nhất, Tề Nguyên còn lấy ra đạo cụ không gian mới nhất của Viện nghiên cứu: Tàu hỏa vũ trụ.
Nó có hình dáng giống như một đoàn tàu hỏa, nhưng lại có thể hành trình trong vũ trụ. Mỗi toa tàu đều được áp dụng thủ đoạn không gian, tương đương với một tiểu thế giới.
Đầu và đuôi tàu trực tiếp tiến hành truyền tống không gian, vượt qua khoảng cách xa xôi, có khả năng vận tải siêu tầm xa.
Giới hạn hiện tại của nó là có thể truyền tống không gian ổn định trong phạm vi nửa năm ánh sáng, đối với tiền tuyến lúc này là vừa đủ.
Tất cả các quân đoàn không rút về mà trực tiếp đóng quân bên trong mười hành tinh đó.
Đánh đến mức này, lô hạm đội đầu tiên gần như đã thương vong sạch sẽ, chẳng còn lại bao nhiêu, giờ đây chỉ có thể dùng làm tàu vận tải.
Nhưng điều đó cũng không quan trọng, thực lực thực sự mạnh mẽ của phe kỹ thuật vốn nằm ở Thần Binh cấp Đại Hiệu.
Thậm chí trong các đơn vị chiến đấu phổ thông, những bộ chiến giáp hạng S, A, B, C, D, E có năng lực chiến đấu tổng hợp còn nhỉnh hơn cả chiến hạm.
Chưa kể còn có các loại khảm lỗi cỡ lớn, ví dụ như Linh Khôi, Thi Khôi hay khảm lỗi truyền thống được điều đến chi viện lần này, sức chiến đấu của chúng không hề kém cạnh chiến giáp, thậm chí còn mạnh hơn.
Hơn nữa, tất cả sức mạnh của phe kỹ thuật cộng lại cũng chỉ chiếm một phần nhỏ, bởi trong toàn bộ hệ thống của Mẫu Tinh, thực lực của phe Siêu Phàm rõ ràng chiếm đa số.
Ngay cả chiếc Ngân Hà Tổng Hạm mạnh mẽ, nếu đặt trong hàng ngũ chiến lực cấp Vương thì cũng không được coi là quá mạnh.
Nếu chỉ xét riêng về thể hình, Tinh Thần Cổ Thụ ở cấp Vương Hậu kỳ có thể trực tiếp treo Ngân Hà Tổng Hạm lên mà đánh.
Vì vậy, những chiến hạm trông có vẻ đồ sộ thực chất lại là mắt xích yếu nhất trong toàn bộ văn minh Mẫu Tinh.
Sau khi tiêu hao sạch số hạm đội đó, giờ mới là lúc thực lực chân chính bắt đầu lộ diện!
Ngoài các quân đoàn đã có ở tiền tuyến, Tề Nguyên còn đang điều phối thêm các cánh quân khác để tiếp ứng.
Bao gồm cả các cường giả cấp Vương, bắt buộc phải có vài vị Vương cực mạnh trấn thủ ở đầu chiến tuyến thì mới có thể yên tâm đối địch.
Nếu không, họ sẽ giống như đối phương, bị đợt chi viện bất ngờ đánh cho trở tay không kịp, không chỉ mất đi năm vị cấp Vương mà toàn bộ chiến cục cũng sụp đổ hoàn toàn.
Tề Nguyên phải đảm bảo hậu phương có đủ thực lực chi viện, khiến tiền tuyến không bị tan vỡ, dù gặp phải khó khăn gì cũng có thể ngoan cường chống chịu được.
Do đó, mọi công tác chuẩn bị đều cần phải tiến hành từng bước một.
...
Tin tức về sự thất bại của chiến cục, sau khi chỉ huy Kim Giáp trở về nội bộ văn minh, cũng đã hoàn toàn lan truyền ra ngoài.
Đó là một đại lục vô cùng rộng lớn.
Thực tế, trong hệ thống vũ trụ bao la này, kích thước của đại lục đó tuyệt đối khiến người ta phải trầm trồ.
Thậm chí so với Mẫu Tinh hiện nay, nó cũng chẳng hề kém cạnh chút nào.