Chương 1261
Chuẩn bị trước cơn bão lớn
Đăng ngày 30/08/2026
19
Điều khiến người ta kinh ngạc là văn minh này lại đang đồng thời giao chiến với hai thế lực khác nhau.
Về lý do tại sao bọn họ lại vội vàng khai chiến với Mẫu Tinh, có lẽ là do nhất thời đầu óc nóng nảy, tưởng rằng văn minh Mẫu Tinh là quả hồng mềm dễ nắn, nên muốn tiến hành xâm lược nhằm vơ vét thêm tài nguyên, bù đắp cho những tổn thất ở chiến trường bên kia.
Kết quả là bọn họ không thể ngờ tới, thực lực của văn minh Mẫu Tinh vượt xa trí tưởng tượng, trực tiếp khiến bọn họ chịu thiệt hại nặng nề, thậm chí còn đứng trước nguy cơ bị phản công ngược lại.
Trong tình cảnh này, bọn họ buộc phải chuẩn bị tâm lý cho việc tác chiến trên cả hai mặt trận.
Tuy nhiên, những cường giả đang tụ tập bàn tán ở đây lại không hề tỏ ra lo lắng, trái lại còn vô cùng bình thản.
Bọn họ đã tồn tại trong vùng vũ trụ này suốt năm tháng dài đằng đẵng, từng trải qua đủ loại tai ương và chứng kiến không ít nền văn minh khác nhau. Nhưng hầu hết các cuộc chiến đều kết thúc bằng thắng lợi của bọn họ, điều này đã tạo nên một sự tự tin cực kỳ mãnh liệt.
Ngay cả "văn minh Thiên Nguyên" mà bọn họ đang xâm chiếm cũng có thực lực rất mạnh, sở hữu tới mấy chục vị cấp Vương. Thế nhưng, nhờ sự phối hợp của các thế lực hùng mạnh này, cuối cùng sau mấy trăm năm chinh chiến, bọn họ vẫn giành được ưu thế trong cuộc chiến xâm lược đó.
Cuối cùng, Thiên Nguyên đại lục máu chảy thành sông, xác chất thành núi, gần nửa đại lục bị đánh đến mức sụp đổ. Đến nay chỉ còn lại vài cổ tộc lớn đang thoi thóp cầm cự. Nhưng chắc chắn rằng, chỉ trong vòng vài chục năm nữa, bọn họ sẽ hoàn toàn nuốt chửng văn minh Thiên Nguyên.
Dù sao thì khoảng cách thực lực giữa hai bên hiện giờ đã quá lớn.
Trước kia, vào thời kỳ toàn thịnh, văn minh Thiên Nguyên còn chẳng thể giành chiến thắng, huống chi là lúc này khi cục diện đã tan nát, hậu cần hoàn toàn đứt gãy, thực sự là vô phương cứu chữa.
Những thắng lợi liên tiếp khiến bọn họ tự mãn rằng mình là một trong những văn minh mạnh nhất vũ trụ. Vì vậy, dù phải đối mặt với hai kẻ thù cùng lúc, bọn họ vẫn không hề sợ hãi.
Bọn họ thản nhiên định ra một kế hoạch: Chống đỡ áp lực từ văn minh Mẫu Tinh, ưu tiên giải quyết dứt điểm văn minh Thiên Nguyên!
Thế nhưng, Mẫu Tinh có cho bọn họ cơ hội đó hay không thì phải xem kế hoạch của Tề Nguyên thế nào đã!
...
Sau khi tiến vào vùng không gian của đối phương, Tề Nguyên lập tức hạ lệnh bắt đầu thăm dò môi trường xung quanh.
Với nền tảng hiện tại của Mẫu Tinh, các loại vũ khí và đạo cụ đều rất phát triển, lại thêm sự phối hợp của Quỷ Bộ và Hồn tộc, khả năng thu thập thông tin là cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ sau hai tháng, mọi tin tức tình báo đã được chuyển đến tai Tề Nguyên.
Tề Nguyên lẩm bẩm một mình, ánh mắt đanh lại:
"Hai đại văn minh... Lại có tới hai đại văn minh, lá gan của đối phương đúng là lớn thật đấy! Đang lúc giao chiến với một văn minh khác mà còn dám chủ động chọc vào Mẫu Tinh ta, quả thực là tự tìm đường chết."
Tề Nguyên dễ dàng phát hiện ra Thiên Nguyên đại lục, đồng thời thông qua sự thám thính của Hồn tộc và Quỷ Bộ để nắm bắt tình hình đại khái. Hắn cũng đã có cái nhìn sâu sắc hơn về thực lực của đối phương.
Đầu tiên, Tề Nguyên gọi nền văn minh đang đối đầu với mình là "văn minh Thần Áo", đây là tên gọi được phiên âm lại, còn ý nghĩa gốc là gì thì chính hắn cũng không rõ.
Đối thủ của văn minh Thần Áo chính là văn minh Thiên Nguyên, thực lực vốn cũng không tầm thường, nhưng hiện tại đã sức cùng lực kiệt, sắp bị văn minh Thần Áo tiêu diệt.
Về quân số, đặc biệt là số lượng cấp Vương, Tề Nguyên đã có được số liệu chính xác hơn.
Văn minh Thiên Nguyên hiện còn khoảng 20 đến 35 vị cấp Vương, tất cả đang co cụm lại để chống trả cuộc xâm lược. Có thể đoán được trước đây bọn họ rất mạnh, có khoảng 50 đến 60 vị cấp Vương, nhưng đã ngã xuống trong cuộc chiến kéo dài.
Còn văn minh Thần Áo thì mạnh hơn hẳn, mà không chỉ là mạnh hơn một chút.
Theo ước tính thận trọng, văn minh Thần Áo đã bố trí khoảng hơn 40 vị cấp Vương tại chiến trường Thiên Nguyên. Trong nội bộ lãnh thổ của bọn họ chắc chắn còn khoảng hơn 60 vị nữa, tổng cộng sẽ có hơn 100 vị cấp Vương.
Con số này vô cùng đáng sợ, đã có thể đặt lên bàn cân so sánh với Mẫu Tinh hiện tại. Tuy nhiên, nếu bọn họ chỉ có hơn 100 vị cấp Vương thì xác suất cao là vẫn chưa thể sánh được với Mẫu Tinh lúc này.
Ánh mắt Tề Nguyên lóe lên, trong lòng đã hạ quyết tâm. Một khi đã quyết định phản công thì không có đường lui. Hơn nữa, tình hình hiện tại chính là thời cơ thích hợp nhất để ra tay!
Một mặt, văn minh Thiên Nguyên và văn minh Thần Áo đang kiềm chế lẫn nhau, một lượng lớn chiến lực bị cầm chân tại chiến trường, gây tổn hao rất lớn cho văn minh Thần Áo. Nếu lúc này bọn họ bị văn minh Mẫu Tinh xâm nhập, chắc chắn sẽ khó lòng kháng cự hiệu quả, khiến cuộc chiến trở nên dễ dàng hơn nhiều.
Tề Nguyên cũng chẳng lo lắng việc văn minh Thiên Nguyên đột ngột đình chiến hay hợp tác với văn minh Thần Áo để vây đánh Mẫu Tinh. Khả năng đó gần như bằng không.
Bởi vì giữa hai bên là mối thù không đội trời chung, văn minh Thiên Nguyên sắp bị diệt tộc đến nơi, quan hệ giữa họ không còn đường nào để cứu vãn.
Vì vậy, Tề Nguyên hoàn toàn có thể tấn công một cách không kiêng dè. Đồng thời, hai nền văn minh đồ sộ như vậy chính là những vùng đất màu mỡ, hắn tuyệt đối không thể nương tay!
Đây là hai văn minh đạt đến cấp bậc tinh hệ, tài nguyên, kỹ thuật và lợi ích mà bọn họ mang lại vượt xa sức tưởng tượng. Nếu có thể đánh bại và hấp thu bọn họ vào Mẫu Tinh, chắc chắn sẽ tạo nên một bước nhảy vọt về thực lực và cách mạng về công nghệ. Đặc biệt là số lượng cấp Vương, ít nhất cũng có thể tăng thêm vài trăm vị, tương đương với việc làm thế lực của Mẫu Tinh tăng lên gấp đôi.
Trước món lợi khổng lồ như vậy, Tề Nguyên tuyệt đối không bỏ qua. Thậm chí, hắn không chỉ khai chiến mà còn dốc toàn lực tấn công trong thời gian ngắn, đánh cho đối phương tàn phế trước khi bọn họ kịp phản ứng.
Ngay sau đó, Tề Nguyên bắt đầu điều động các cấp Vương trên Mẫu Tinh, đại quân rầm rộ ép sát biên giới. Đồng thời, những con bài tẩy mạnh mẽ nhất cũng bắt đầu được đưa ra ánh sáng. Nền tảng hùng hậu tích lũy suốt mấy trăm năm qua sẽ được phô diễn toàn bộ trong cuộc chiến này.
Tại tiền tuyến.
Mười hành tinh của văn minh Mẫu Tinh dàn trận sẵn sàng, nhưng không lập tức tấn công mà liên tục tích lũy năng lượng, đảm bảo đứng vững chân tại vùng tinh không này. Dù sao đây vẫn là lãnh thổ của kẻ thù, chiến đấu ở đây có rất nhiều yếu tố bất ổn. Nếu không chuẩn bị kỹ lưỡng, rất có thể sẽ dẫn đến thất bại thảm hại, đó là điều văn minh Mẫu Tinh không hề mong muốn.
Ngay lập tức, An Trường Lâm bắt đầu cải tạo 10 hành tinh này, biến chúng thành những pháo đài chiến lược hoàn hảo để đón nhận cuộc chiến sắp tới. Trên mỗi hành tinh, hàng loạt cứ điểm quân sự được xây dựng, nguồn tài nguyên phục vụ nhu cầu chiến tranh được cung ứng liên tục không ngừng.