Chương 1266
Năm sáu năm
Đăng ngày 30/08/2026
19
Chính vì thế, tiền tuyến bắt buộc phải duy trì ở trong không gian vũ trụ.
Để ngăn cản những đợt tấn công quy mô lớn từ phía Mẫu Tinh, ngày càng có nhiều cường giả cấp Vương xuất hiện trên chiến trường, khiến cuộc chiến giữa hai nền văn minh lớn này đạt tới cao trào mới.
Cũng chính vào lúc này, những cao thủ hàng đầu đến từ văn minh Thần Áo bắt đầu lộ diện.
Sau đợt giao tranh đầu tiên, các cường giả cấp Vương có thực lực mạnh mẽ bên phía Mẫu Tinh như Không Gian lão nhân, Thần Binh cấp Đại Hiệu "Hỏa Thần", Nguyên Tố Chi Chủ, Quỷ Vương... đều chưa thể kết liễu được đối thủ của mình.
Phần lớn kẻ địch đều có thực lực cực kỳ đáng gờm, phe ta chỉ có thể áp chế chứ không thể tiêu diệt dễ dàng. Có thể thấy thực lực của đối phương cũng không hề tầm thường, thậm chí đã ngang ngửa với Mẫu Tinh.
Điều này khiến Tề Nguyên vô cùng ngạc nhiên. Xem ra lần này đối phương đã phái tới những lực lượng tinh nhuệ thực sự, hoàn toàn không phải hạng tôm tép như trước đây có thể so sánh được.
Hắn cũng nắm bắt được sơ bộ rằng, các cường giả cấp Vương mà đối phương cử đến lần này đa số đều là thành viên của những thế lực hùng mạnh đã truyền thừa hàng vạn năm.
Có thể kể đến như Thần Giáp nhất tộc, Vạn Thú Thần Tông, Trường Cổ nhất tộc, Nhật Nguyệt cung... và nhiều thế lực khác.
Trong đó có không ít cường giả đã sống tới mấy ngàn năm, thực lực đạt đến Vương cấp trung kỳ, thậm chí kẻ mạnh nhất đã chạm tới ngưỡng Vương cấp hậu kỳ.
Ở đây, chỉ có mỗi Không Gian lão nhân là đủ sức đối kháng ngang hàng với kẻ đó.
Không chỉ ở chiến trường đỉnh cao, các cuộc chiến giữa các quân đoàn phía dưới cũng dần đi vào thế ổn định. Văn minh Thần Áo bắt đầu tung ra những đạo quân tinh nhuệ từ nội bộ các thế lực, phô diễn sức mạnh chiến đấu còn đáng sợ hơn cả những chiến hạm trước đó.
Nếu là trước đây, khi thấy kẻ địch thể hiện sức chiến đấu bền bỉ và duy trì thế trận cân bằng với Mẫu Tinh như vậy, Tề Nguyên phần lớn sẽ lựa chọn từ bỏ.
Dẫu sao chiến tranh chưa bao giờ có người chiến thắng thực sự, chỉ có kẻ thất bại. Nếu không phải tình thế bắt buộc, hắn cũng chẳng muốn khơi mào những cuộc chiến vô nghĩa.
Nhưng lần này, trong lòng hắn chỉ có một chữ duy nhất: "Đánh!"
Một mặt, hành vi xâm lược không chút do dự trước đó của văn minh Thần Áo đã phơi bày dã tâm sói con của bọn họ. Một khi bọn họ giải quyết xong chiến trường ở văn minh Thiên Nguyên, chắc chắn sẽ quay lại xâm lược văn minh Mẫu Tinh một lần nữa.
Vì vậy, để phòng ngừa vạn nhất, phải lập tức tấn công khi đối phương còn đang phân tán lực lượng, bóp chết mọi nguy cơ từ trong trứng nước.
Mặt khác, cũng là do lực lượng chiến đấu của Mẫu Tinh đang quá dư thừa.
Sự tích lũy suốt mấy chục năm qua cần có một nơi để tiêu hao.
Nào là chiến giáp, quân đoàn, vũ khí trang bị, Linh Văn... các loại tài nguyên chiến lược tích trữ đều tốn kém không biết bao nhiêu tiền của và vật lực. Nếu cứ mãi không có chiến tranh, những thứ này chỉ có thể nằm trong kho chứa cho bụi phủ.
Chưa kể chi phí bảo dưỡng định kỳ cũng là một con số khổng lồ.
Thế nên, hiện tại chiến tranh nổ ra, Tề Nguyên vừa hay có thể dọn sạch kho bãi, đưa hàng loạt vũ khí vào thực chiến, sẵn tiện luyện quân, đúng là một công đôi việc.
Quan trọng hơn cả, qua những lần thăm dò sơ bộ, hắn đã phát hiện ra thực lực tổng thể của văn minh đối phương dường như vẫn kém Mẫu Tinh một bậc.
Ít nhất là về số lượng cường giả cấp Vương, Mẫu Tinh đang chiếm ưu thế tuyệt đối, nhiều hơn đối phương ít nhất vài chục vị.
Trong khi đó, văn minh Thiên Nguyên ở chiến trường bên kia cũng đang cầm chân vài chục vị cấp Vương khác của bọn họ.
Đối với văn minh Thần Áo lúc này, việc phải tác chiến trên cả hai mặt trận khiến áp lực đè nặng lên vai bọn họ là cực kỳ lớn.
Do đó, đối với chiến trường với văn minh Mẫu Tinh, thái độ của bọn họ hiện giờ là: Chỉ cần không sụp đổ thì cứ tiếp tục duy trì!
Duy trì cường độ của các quân đoàn phổ thông, đồng thời giữ thế cân bằng tương đối giữa các cường giả đỉnh cao.
Cứ như vậy, cuộc chiến kéo dài thêm suốt năm sáu năm trời.
Đây thực sự không phải điều Tề Nguyên mong muốn, nhưng đây là cuộc chiến giữa hai nền văn minh, mỗi bước đi đều cần được tính toán kỹ lưỡng.
Mỗi một sự bố trí trên chiến trường đều là một quá trình đằng đẵng.
Ít nhất đối với hắn, năm sáu năm không phải là thời gian quá dài, thậm chí có thể nói là trôi qua trong chớp mắt.
Hai bên thay nhau bày binh bố trận, các cường giả cấp Vương thường xuyên xảy ra va chạm nhưng đều rất thận trọng, chưa có thương vong nào đáng kể xảy ra.
Ngược lại, các quân đoàn cấp Siêu Phàm lại chịu tổn thất vô cùng nặng nề. Chiến trường giống như một chiếc máy xay thịt khổng lồ, không ngừng nuốt chửng sinh mạng từng giây từng phút.
Những quân đoàn đời đầu như Thi Khôi, Thạch Tôn, Chiến Sư, Hoang Lĩnh Cự Tượng, chiến giáp, đồ đằng... sau những trận chiến liên miên đã bị tiêu hao mất quá nửa.
Vì vậy, trong những đợt điều động tiếp theo, Tề Nguyên lại từ hậu phương triệu tập Tử Linh quân đoàn, Tinh Thần quân đoàn, Băng Thần Vệ, quân đoàn Địa Ngục Khuyển của Hồn tộc và quân đoàn Linh Khôi năng lượng vũ trụ để bù đắp cho sự thiếu hụt nhân lực nơi tiền tuyến.
Trong số đó, "Tinh Thần quân đoàn" và "Băng Thần Vệ" đều là những cái tên quen thuộc, thuộc về những quân đoàn mạnh mẽ đã có bề dày truyền thừa hàng trăm năm.
Tất cả thành viên của Tinh Thần quân đoàn đều mang trong mình huyết mạch của Tinh Thần Cổ Thụ, sở hữu sức mạnh chiến đấu phi thường. Đặc biệt là tốc độ đột phá cảnh giới của bọn họ nhanh hơn hẳn các quân đoàn khác.
Bởi lẽ đứng sau bọn họ là Thủ Hộ Cự Thụ với thực lực Vương cấp hậu kỳ, đích thân dẫn dắt và thậm chí là thay máu cho bọn họ để cung cấp nguồn sức mạnh to lớn hơn.
Chính vì vậy, trong quân đoàn này, ngoài Thủ Hộ Cự Thụ ra còn có những vị cấp Vương khác.
Bọn họ đều mang thuộc tính Mộc thuần khiết, nắm giữ Tinh Thần lực, và trong quá trình tiếp xúc với đại lục Huyền Huyễn sau này, bọn họ còn học được kỹ thuật chiếm tinh và bói toán từ nhóm người Thiên Cơ Tử.
Nhờ việc kết hợp giữa sức mạnh tinh tú và mệnh vận, bọn họ đã sáng tạo ra một loại tinh tượng trận pháp đặc thù, giúp bộc phát ra sức mạnh cực kỳ kinh khủng.
Ngay khi vừa đặt chân lên chiến trường, bọn họ đã sử dụng "Sư Tử Tọa tinh tượng", triệu hồi một hư ảnh tinh không khổng lồ, hấp thụ Tinh Thần lực trong vũ trụ rồi trực tiếp chém một đao về phía cường giả cấp Vương của văn minh Thần Áo.
Nhát đao đó đã chém bị thương một vị Vương cấp trung kỳ, thậm chí suýt chút nữa đã lấy đi nửa cái mạng của lão ta.
Sức mạnh khủng khiếp này suýt nữa đã làm thay đổi cục diện trận đấu, đồng thời sự xuất hiện của bọn họ cũng khiến cán cân chiến tranh dần nghiêng về phía văn minh Mẫu Tinh.
Băng Thần Vệ lại là một binh chủng cực kỳ lâu đời đến từ Triệu Thành, toàn bộ đều là những cường giả mang thuộc tính băng thuần khiết.
Hơn nữa, Băng Thần Vệ không chỉ tinh thông một loại kỹ thuật duy nhất mà là sự tổng hòa của nhiều kỹ thuật đỉnh cao khác nhau.
Chẳng hạn như bộ giáp của bọn họ chính là phiên bản nâng cấp của Băng Vương Giáp, kết hợp kỹ thuật rèn đúc của văn minh Cổ Lăng và kỹ thuật luyện khí của Thế giới tí hon, tạo nên một loại binh khí cực kỳ lợi hại.
Bên cạnh đó, bọn họ còn sử dụng thủ pháp ngự thú để thuần hóa các loại yêu thú thuộc tính băng mạnh mẽ, chủ yếu bao gồm Băng Hoàn Cự Mãng, Bách Trượng Sương Ngô, Băng long...
Sự kết hợp giữa con người và yêu thú tạo nên một sức mạnh khiến bất cứ ai cũng phải kinh ngạc.
Đồng thời, vũ khí của bọn họ cũng lấy Linh Văn làm chủ đạo, dường như rất nhiều người trong số đó chính là những Linh sư tinh thông việc khắc họa Linh Văn.
Sự xuất hiện của những lực lượng chiến đấu kỳ cựu này cũng đồng nghĩa với việc Tề Nguyên đã mở toang kho vũ khí của mình, tung ra từng quân bài tẩy để áp đảo chiến trường.