Chương 1291
Văn minh tinh tế thực sự
Đăng ngày 30/08/2026
19
Sự hỗ trợ mạnh mẽ này khiến các thế lực khác nhìn vào đều không khỏi hâm mộ, gần như là dùng sức mạnh cưỡng ép để đẩy Liên hợp học viện lên đỉnh cao.
Đồng thời, mọi người cũng nhận ra quyết tâm của Chủ Tể, gã thực sự muốn đúc nên một tòa đại học đẳng cấp hàng đầu!
Đối mặt với tình hình này, thực tế rất ít người chủ động đối kháng, đa số đều lựa chọn phối hợp.
Với tư cách là Chủ Tể của một nền văn minh, những việc Tề Nguyên muốn làm thì các phe phái phần lớn đều ủng hộ. Bởi vì gã đại diện cho ý chí định hướng của cả một văn minh, là kim chỉ nam cho tương lai.
Do đó, sau khi Tinh tế Liên hợp học viện tách rời hoàn toàn khỏi Ba Ngàn Tinh Vực, nó đã đạt được sự phát triển cực nhanh trong thời gian ngắn.
Khu vực nơi học viện tọa lạc cũng trở thành địa điểm náo nhiệt nhất trên bản đồ văn minh Mẫu Tinh. Rất nhiều người mang theo mục đích du lịch đã lặn lội tới đây để chiêm ngưỡng kỳ quan nhân tạo này, ai nấy đều cảm thán không thôi.
Cùng lúc đó, nhiều thế lực cũng bắt đầu đưa những hậu bối thiên tài của mình tới đây học tập.
Thông thường, các thế lực đứng đầu như Mật Chiến Cục, Trấn Hải thành, Liên minh năm người, hay các tông môn đỉnh cấp ở Bắc Đẩu hải vực... đều sở hữu đặc sắc riêng. Họ tự tin rằng mình nắm giữ kỹ thuật hàng đầu trong một lĩnh vực nhất định, nên vốn dĩ không muốn đưa con em mình đến nơi khác học tập.
Nhưng lần này, Tề Nguyên đã chủ động hạ lệnh, yêu cầu họ phải giao ra một phần kỹ thuật cao cấp mà họ tâm đắc nhất để đưa vào Liên hợp học viện.
Đồng thời gã cũng hứa với họ rằng, Liên hợp học viện sẽ không thuộc sở hữu tư nhân của bất kỳ ai, mà trực tiếp mở cửa cho tất cả các thế lực trong toàn bộ văn minh.
Làm như vậy không chỉ nâng cao trình độ kỹ thuật của học viện, mà còn cải thiện chất lượng của các học viên tới đây tầm sư học đạo.
Riêng các thế lực tầm trung thì vô cùng phấn khởi khi gửi con em mình tới.
Bởi so với các ông lớn, năng lực đào tạo hậu bối của họ tương đối yếu, kỹ thuật cũng lạc hậu hơn. Nếu con em họ có thể bước chân vào Liên hợp học viện, đó sẽ là cơ hội một bước lên trời.
Đặc biệt là 13 tòa học phủ cao nhất, mỗi tòa đều đại diện cho đỉnh phong của kỹ thuật và là một thế lực hàng đầu.
Bất cứ học viên nào tốt nghiệp từ 13 tòa học phủ này đều là những nhân tài kiệt xuất, trở thành đối tượng tranh giành của các phe phái. Trình độ của họ đều đạt mức điểm rất cao, là những thiên tài đỉnh cấp trong toàn bộ văn minh Mẫu Tinh.
Tuy nhiên, hiện tại Liên hợp học viện vẫn còn một chặng đường dài phải đi. Mục tiêu của họ không chỉ đơn thuần là trở thành thánh địa học tập trong mắt người bình thường.
Học viện cần phải vượt qua cả các thế lực đứng đầu, dung nạp thiên tài khắp nơi, trở thành một học phủ đỉnh cao thực thụ với trăm sông đổ về một biển, hội tụ đủ loại kỹ thuật.
Ít nhất là ở thời điểm hiện tại, năng lực của Viện nghiên cứu và Mật Chiến Cục vẫn nằm trên Liên hợp học viện một bậc.
Dù vậy, Tề Nguyên cũng sẽ cố gắng hết sức để hai bộ phận hàng đầu này tăng cường hợp tác với học viện. Có lẽ trong giai đoạn đại học thông thường, học viên tạm thời chưa chạm tới được tầm cao của Viện nghiên cứu hay Mật Chiến Cục.
Nhưng gã có thể sắp xếp cho những học tử đã hoàn thành chương trình học và muốn tiếp tục thăng tiến được đến Viện nghiên cứu hoặc Mật Chiến Cục thực tập. Đây là một phương thức hợp tác rất triển vọng.
Kể cả các thế lực khác cũng có thể tham gia vào, đóng vai trò như các đơn vị thực tập hoặc các phân viện thăng tiến.
Những người học kiến thức cơ khí, sau khi tốt nghiệp đại học có thể gia nhập đội vệ binh tinh tế hoặc đội ngũ Cơ khí sư dưới trướng Dương Chính Hà.
Các cường giả thuộc tính băng có thể đến những hành tinh chuyên biệt về thuộc tính này, hoặc tới Huyền Băng cung, 【Băng Phong Chi Cảnh】 và các khu vực tương tự.
Dưới sự sắp xếp như vậy, các thế lực vốn dĩ đóng kín trước đây đã có thể liên kết với nhau. Việc tăng cường hợp tác và giao lưu mang lại sự trợ giúp rất lớn cho quá trình trưởng thành của đôi bên.
Đây cũng chính là đặc sắc lớn nhất của văn minh Mẫu Tinh, một hiện tượng rất khó xuất hiện ở các nền văn minh khác.
Chẳng hạn như văn minh Thần Áo và văn minh Thiên Nguyên, nội bộ của họ chưa bao giờ có một vị Chủ Tể thống nhất. Họ luôn bị thao túng bởi vài thế lực cực mạnh hoặc các Cổ tộc.
Giữa các phe phái đó đương nhiên không đời nào chịu trao đổi kỹ thuật với nhau. Thậm chí nói một cách khắt khe, họ còn chẳng hiểu rõ thực lực thực sự của đối phương.
Chính vì thế, trong trận chiến cuối cùng, họ mới kinh ngạc đến vậy trước những quân bài tẩy của nhau.
Tình trạng này nếu đối đầu với một văn minh yếu hơn thì có lẽ không sao, thậm chí còn có thể dựa vào năng lực của một phe phái để xoay chuyển cục diện trong lúc nguy cấp.
Nhưng đối với một văn minh hùng mạnh như Mẫu Tinh, đó lại chính là điểm yếu lớn nhất của văn minh Thần Áo!
Đến cả thực lực cụ thể của phe mình còn không nắm rõ, việc bố trí bài tẩy lại tùy tiện như vậy, làm sao có thể đối kháng với một văn minh Mẫu Tinh đại nhất thống?
Cho nên trong lúc chiến đấu có thể cảm nhận rõ ràng, các cấp Vương của Mẫu Tinh hoàn toàn kết thành một sợi dây thừng, chỉ đâu đánh đó, tựa như một chỉnh thể thống nhất.
Ngược lại, đối phương thì ai nấy tự chiến đấu, nhìn thì có vẻ lắm chiêu nhiều trò, nhưng thực tế sức lực không dùng đúng chỗ, cuối cùng vẫn thiếu đi một chút uy lực.
Ngay cả Liên hợp học viện hiện tại, có lẽ cũng chỉ có hệ thống của văn minh Mẫu Tinh mới làm được. Nếu đặt ở các văn minh khác, e rằng học viện này sẽ chỉ trở thành một trò cười.
Đây là ưu thế của Mẫu Tinh, Tề Nguyên đương nhiên phải tận dụng triệt để.
Tất nhiên, ngoài Liên hợp học viện, Tề Nguyên cũng cần từ từ quy hoạch lại các khía cạnh khác trên bản đồ văn minh Mẫu Tinh.
Đây không phải việc có thể hoàn thành trong một hay hai năm. Nhiều khả năng trong vài trăm năm tới, văn minh Mẫu Tinh sẽ ở trong trạng thái tự nâng cao nội lực và hoàn thiện bản đồ.
Tiếp tục tăng cường các cơ sở hạ tầng như giao thông, thiết lập đồn trú quân tại các khu vực trên bản đồ, đẩy mạnh khai thác tài nguyên các mặt, ổn định các thế lực...
Nói tóm lại, có rất nhiều việc cần phải làm một cách chậm rãi.
Hiện tại còn một điểm quan trọng nhất, đó là đưa các hành tinh đang tụ tập quanh Mẫu Tinh về đúng vị trí của chúng.
Hải Vương tinh, Mộc Vương tinh, Thú Vương tinh, Hỏa Vương tinh, Tử Linh tinh, Kim Vương tinh, Thổ Vương tinh, Độc Vương tinh, Sa Vương tinh, Lôi Vương tinh, Phong Vương tinh... Những hành tinh đại diện cho các thuộc tính riêng biệt trước đây đều xoay quanh Mẫu Tinh.
Nhưng giờ đây, Tề Nguyên đã trực tiếp hạ lệnh, yêu cầu chúng di chuyển tới các cửa ngõ giao thông trọng yếu, đóng vai trò là những nút thắt giao thông quan trọng trong toàn bộ bản đồ Mẫu Tinh.
Đồng thời, việc này cũng giúp phân tán lực lượng chiến đấu vốn đang tập trung quanh Mẫu Tinh ra khắp các vị trí trên bản đồ.
Đây thực sự là một việc làm vô cùng giá trị. Nếu tất cả cứ tụ tập quanh Mẫu Tinh, thực lực giữa họ không chênh lệch mấy, rất khó để phát huy tối đa tác dụng.
Nhưng khi họ đến một khu vực hoàn toàn mới, họ có thể lan tỏa tầm ảnh hưởng của mình ra xung quanh, từ đó tác động đến các thế lực vừa và nhỏ, cùng nhau phát triển.
Đồng thời, họ cũng có thể trở thành những thế lực cường đại nhận được sự phụng dưỡng từ các thế lực nhỏ hơn, từ đó đạt được tốc độ phát triển nhanh hơn.
Đây là một sự sắp xếp đôi bên cùng có lợi.
Hơn nữa, sau khi phân tán, họ có thể chiếm giữ được nguồn tài nguyên rộng lớn hơn. Ngoài việc nộp thuế hàng năm cho Mẫu Tinh, phần tài nguyên còn lại đều có thể dùng cho sự phát triển của chính họ.
Điều Tề Nguyên muốn làm là cố gắng hết sức để bản đồ văn minh Mẫu Tinh trông đầy đủ và hoàn thiện hơn, thực sự đạt đến trình độ của một văn minh tinh tế đúng nghĩa.