Chương 1310

Trở thành Thủ hộ giả

Đăng ngày 30/08/2026

19
Nhưng lời còn chưa dứt, gã đã bị ý thức của Đại lục sương mù Tinh vân trực tiếp phản bác: "Dẫu ngươi có sẵn lòng bỏ ra cái giá khổng lồ để rải tinh lộ, nhưng có ta ở đây, ngươi nghĩ mình có thể rải thành công sao?" Đại lục sương mù xa xôi kia im lặng: "..." "Hơn nữa, xung quanh ngươi có sở hữu nguồn tài nguyên tinh vân phong phú như thế này không?" Đại lục sương mù xa xôi lại tiếp tục: "..." Lúc này, trong đầu Tề Nguyên chỉ hiện lên hai chữ: Tuyệt sát! Mảnh Đại lục sương mù ở nơi xa xôi kia dường như chẳng có lấy một chút ưu thế nào để nói tới. Không có lịch sử huy hoàng, không có điều kiện địa lý hấp dẫn, thậm chí vị trí cũng cực kỳ không thuận lợi. Dù xét từ góc độ nào, Tề Nguyên cũng không thể chọn mảnh Đại lục sương mù cũ kia được. Chẳng vì lý do gì khác, đơn giản là vì nó quá nghèo. Thậm chí nếu sau này có cơ hội, quay về đó tiến hành xâm lược xem ra còn khả thi hơn... Tề Nguyên tiếp tục hỏi thăm: "Vậy nếu tôi trở thành Thủ hộ giả của các người, cụ thể sẽ có những lợi ích gì?" "Rải tinh lộ chính là một loại lợi ích. Nó có thể băng qua không gian vô cùng tận để dẫn trực tiếp tới các văn minh khác và Nguyên Địa, dùng để bùng nổ chiến tranh và xâm lược, đồng thời cũng có thể cung ứng hậu cần và tài nguyên! Ví dụ như nếu ngươi muốn xâm chiếm mảnh Nguyên Địa xa xôi kia, ta có thể giúp ngươi định vị trực tiếp hắn, sau đó rải tinh lộ..." Nguyên Địa Tinh vân lên tiếng. Đại lục sương mù xa xôi: "..." Lúc này, Tề Nguyên có thể nhận thấy rõ một điểm, đó là Nguyên Địa nơi Tinh vân tọa lạc có tư duy và ý thức hoạt động năng nổ hơn hẳn, sở hữu trí tuệ cao hơn. Ngược lại, mảnh Đại lục sương mù trước kia lại có phần trì độn hơn nhiều. Có lẽ điều này cũng liên quan đến các Quyền Bính đã hấp thụ. Nguyên Địa Tinh vân từng trải qua nhiều lần xâm lược, hẳn là sở hữu tài nguyên phong phú hơn, ý thức cũng kiện toàn hơn. Còn mảnh Đại lục sương mù xa xôi kia, không chỉ bản thân nghèo nàn, mà có lẽ còn từng bị xâm lược, luôn mang lại cảm giác hơi ngốc nghếch. Hơn nữa, cứ nhìn vào cách khống chế các văn minh xung quanh là có thể thấy sự khác biệt giữa hai nơi này. Mảnh Đại lục sương mù cũ kia thế mà lại dám dung túng cho sự tồn tại của văn minh bí ẩn, hèn gì không bồi dưỡng nổi một văn minh Thủ hộ giả mạnh mẽ nào, nó nghèo cũng đáng đời. Tề Nguyên tiếp tục đặt thêm vài câu hỏi xoay quanh thân phận Thủ hộ giả. Nào là yêu cầu ra sao, phúc lợi thế nào, tóm lại mọi chuyện đều phải hỏi cho ra lẽ. Tuy nhiên, từ những câu trả lời cuối cùng, có thể thấy thân phận này không có bất kỳ vấn đề gì. Giữa văn minh và Nguyên Địa là mối quan hệ hợp tác tuyệt đối công bằng, đôi bên cùng có lợi, lấy thứ mình cần. Hơn nữa với tư cách là tồn tại cấp Chủ Tể, Tề Nguyên vì vừa mới đột phá nên có lẽ chưa nắm rõ thực lực chân chính của mình. Nhưng từ thái độ của Nguyên Địa có thể thấy, tồn tại cấp Chủ Tể hẳn là có khả năng gây sát thương trực tiếp cho Nguyên Địa, thế nên nó vẫn vô cùng tôn kính vị Chủ Tể này. Nếu là một văn minh không có Chủ Tể, thì trong mối quan hệ hợp tác giữa đôi bên, văn minh đó hẳn sẽ ở vị thế hơi yếu hơn một chút. Nếu không, một tòa Nguyên Địa cũng chẳng thể đồng thời nắm giữ tới bảy văn minh Thủ hộ giả như vậy. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Tề Nguyên vẫn lựa chọn đạt thành hợp tác với Nguyên Địa Tinh vân, trở thành Thủ hộ giả của nó. Đồng thời, hắn cũng thuận tay sáp nhập toàn bộ Nguyên Địa này vào bản đồ của Mẫu Tinh. Về phần mảnh Đại lục sương mù xa xôi kia, cuối cùng cũng chỉ đành lẳng lặng thu hồi ý thức, rút lui khỏi cuộc tranh giành Thủ hộ giả này. Bởi vì yếu điểm của nó quá rõ ràng, Tề Nguyên tuyệt đối không thể chọn nó. Hơn 8000 mảnh Quyền Bính đấy! Mảnh Đại lục sương mù cũ kia làm sao lấy ra nổi, giờ đây toàn bộ tài nguyên này đều thuộc về hắn. Đồng thời hắn cũng thực sự hiểu được Nguyên Địa Tinh vân này từng huy hoàng đến mức nào! Chỉ riêng văn minh Mẫu Tinh sở hữu hơn 100 vị cấp Vương đã là một văn minh tinh hệ có đường kính 7 năm ánh sáng. Vậy thì bảy văn minh đỉnh cấp từng sở hữu hàng ngàn vị cấp Vương kia rốt cuộc còn mạnh mẽ tới mức nào nữa. Nếu xâm lược các văn minh khác, chắc chắn là sự nghiền ép tuyệt đối, đại khái là chẳng có đối thủ nào. Nếu phải đối mặt với văn minh Thiên Nguyên hay văn minh Thần Áo, e rằng chỉ cần búng tay một cái là có thể hủy diệt bọn họ, căn bản không cần tốn nhiều tâm tư. Cũng chính vì môi trường quá đỗi an nhàn như vậy đã khiến bọn họ cuối cùng bùng nổ nội chiến. Là bảy thế lực hùng mạnh, cuối cùng lại chết trong tay đồng minh của mình, thật khiến người ta phải thở dài cảm thán. Thế nhưng, bất kể bọn họ từng mạnh mẽ ra sao, tiềm lực sở hữu đều xa xa không bằng Mẫu Tinh hiện tại! Chỉ riêng hai ưu thế lớn đã khiến Tề Nguyên nắm chắc 100% khả năng vượt qua bảy đại văn minh năm xưa. Một mặt là hơn 8000 mảnh Quyền Bính này, phải cảm ơn món quà của tiền nhân, chúng đủ để chống đỡ cho một văn minh khổng lồ hơn nữa. Mặt khác, chính là vị Chủ Tể như Tề Nguyên! Hắn không chỉ là Chủ Tể của văn minh Mẫu Tinh, mà còn là cảnh giới Chủ Tể vượt xa cấp Vương! Chỉ riêng một mình hắn đã đủ để vượt qua hàng ngàn vị cấp Vương, là tồn tại thực sự đứng trên đỉnh cao của vũ trụ này. Ngay cả Nguyên Địa cũng chỉ dám giao lưu với hắn bằng vị thế bình đẳng, cùng nhau hợp tác. Thậm chí dựa vào con đường mà hắn đã khai phá ra, sau này biết đâu có thể bồi dưỡng thêm những Chủ Tể khác, lúc đó sẽ hoàn toàn bước sang một đẳng cấp khác, đạt tới tầm cao mới. Việc cần làm tiếp theo rất đơn giản. Đầu tiên là tiếp tục khám phá đại lục, nay đôi bên đã có quan hệ hợp tác, nhiều việc cũng trở nên thuận tiện hơn. Thứ hai chính là tiếp tục khám phá Tinh vân, chỉ cần hấp thụ hết thảy Quyền Bính, văn minh Mẫu Tinh sẽ mạnh mẽ đến mức khó mà tưởng tượng nổi. Việc thu thập Quyền Bính một cách không kiêng nể gì như thế này là điều mà các văn minh khác ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Dẫu cho trong toàn bộ vũ trụ, Quyền Bính đều là tài nguyên vô cùng quan trọng và hết sức Hiếm Có, cần phải đi khắp nơi tìm kiếm thu thập, hoặc phát động xâm lược cướp bóc mới có được. Thế nhưng, vận may của văn minh Mẫu Tinh thực sự quá tốt, vùng Tinh vân này chính là cái nôi nuôi dưỡng, đủ để bồi dưỡng ra một văn minh to lớn vô ngần. Sau khi kết thúc cuộc giao lưu với Nguyên Địa, Tề Nguyên cũng bắt đầu chuẩn bị cho bước phát triển tiếp theo. Trong cuộc trò chuyện vừa rồi, Tề Nguyên đã nắm bắt được một số thông tin quan trọng từ ý thức của Nguyên Địa. Đó là trong vùng Tinh vân này thực chất vẫn tồn tại một số tài nguyên đỉnh cấp do bảy văn minh kia để lại. Dù cho kỹ thuật và văn minh năm xưa đã hoàn toàn biến mất, nhưng những tài nguyên đặc thù vẫn còn đó, trở thành những tồn tại cực kỳ đặc biệt trong tinh không này. Hơn nữa với thực lực hiện tại, biết đâu hắn có đủ khả năng đi dạo một vòng khắp Tinh vân. Có lẽ những nơi quá xa xôi hắn chưa đi được, nhưng khu vực bên trong bản đồ Mẫu Tinh cũng như các vùng lân cận, hắn hoàn toàn có thể thâm nhập khám phá một phen. Theo hắn được biết, dường như có một loại tài nguyên cấp Vương Đỉnh phong cực kỳ bí ẩn đang nằm ngay trong bản đồ Mẫu Tinh, chẳng qua đến nay vẫn chưa bị phát hiện mà thôi. Tề Nguyên không còn do dự nữa, trực tiếp bước một bước vào vũ trụ, từ xa mượn nhờ Quyền Bính không gian để xé toạc không gian nứt vỡ, thực hiện xuyên thấu không gian.
Trở thành Thủ hộ giả — Toàn Dân Sinh Tồn Trong Sương Mù — Xem Truyện Chữ