Chương 1317

Thần Áo nhất tộc

Đăng ngày 30/08/2026

19
Hơn nữa, bọn họ sở hữu những cường giả nắm giữ thủ đoạn không gian, lại còn là loại không gian chính thống và thuần túy nhất. Những cường giả này đã đem toàn bộ hành tinh sinh tồn của mình ẩn giấu vào trong kẽ hở không gian, khiến kẻ khác căn bản không thể nào phát hiện ra được. Thậm chí đối với rất nhiều thế lực tại Mẫu Tinh mà nói, bọn họ hoàn toàn không hề biết đến sự tồn tại của bảy đại bộ lạc. Đây là một chủng tộc cổ xưa cực kỳ bí ẩn, mà thực lực cũng vô cùng cường hãn. Về phần văn minh Thần Áo, Tề Nguyên cũng dự định sắp xếp theo cách tương tự. Hắn muốn để bọn họ tìm một góc khuất, sau đó dùng thủ đoạn không gian bao vây lại nhằm giảm bớt tiếp xúc với thế giới bên ngoài, tạo thành một thể thống nhất để tự mình phát triển. Về việc chọn vị trí, Tề Nguyên đã chấm một góc ở hướng đông nam. Nơi này vốn là một khu vực khá cằn cỗi, hiếm có người tới thăm dò, lại nằm sát cạnh Đại lục sương mù. Thế nhưng nơi đây lại có một ưu thế, đó là tồn tại khá nhiều Dị không gian tự nhiên, vừa vặn để hắn sắp xếp bọn họ vào trong. Còn về môi trường bên trong Dị không gian thì tương đối dễ giải quyết. Hắn trực tiếp sử dụng các loại Quyền Bính để điều chỉnh môi trường sao cho phù hợp với sự sinh tồn của nhân loại là được. Ở điểm này, Tề Nguyên cũng tỏ ra rất hào phóng khi trực tiếp lấy ra hơn mười viên Quyền Bính. Dĩ nhiên, những Quyền Bính này đều thu được từ tay văn minh Thần Áo, bây giờ cùng lắm chỉ coi là vật về chủ cũ, dùng làm nền tảng sinh tồn cho bọn họ mà thôi. Từ nay về sau, một phần cường giả của văn minh Thần Áo sẽ trấn thủ tại Dị không gian để bảo vệ tộc nhân, đồng thời canh giữ an ninh cho môi trường vũ trụ xung quanh vùng này. Một phần khác thì phải gia nhập Mật Chiến Cục, trở thành thuộc hạ dưới quyền Tề Nguyên. Sau này nếu có chiến tranh, hắn cũng sẽ điều động bọn họ ra trận. Tên chủng tộc của bọn họ cũng được Tề Nguyên chính thức thay đổi, gọi thẳng là Thần Áo nhất tộc! Kể từ giờ, bản thân bọn họ sẽ hoàn toàn cắt đứt liên hệ với văn minh Thần Áo cũ. Còn đại lục Thần Áo nguyên bản sẽ do một mình Tề Nguyên quản lý. Sau khi sắp xếp xong xuôi, mọi chuyện của văn minh Thần Áo cuối cùng cũng coi như kết thúc. Chỉ cần có đủ thời gian, bọn họ sẽ dần dần dung hợp vào văn minh Mẫu Tinh. Tuy nhiên lúc này, Tề Nguyên lại đang suy nghĩ về một chuyện khác, chính là điều mà năm vị tộc trưởng vừa mới tiết lộ cho hắn. Một chuyện liên quan đến tương lai của văn minh, mang ý nghĩa cực kỳ trọng đại! Chuyện này hoàn toàn vượt xa tưởng tượng của Tề Nguyên, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại, hắn thấy nó cũng nằm trong lẽ thường tình. Theo lời bọn họ kể, bọn họ biết một hệ sao đặc biệt. Nơi đó tập trung một lượng lớn các nền văn minh, giống như một Nơi Tập Trung của các văn minh để cung cấp nơi giao lưu cho các bên. Hơn nữa, bên trong đó còn có luật pháp nhất định nhằm hạn chế và giữ gìn sự cân bằng giữa các nền văn minh. Bọn họ giao lưu hữu nghị, tiến hành giao thương kinh tế. Tuy rằng cũng có lúc bùng phát chiến tranh, nhưng đều chỉ ở quy mô nhỏ. Tề Nguyên thật không ngờ lại xuất hiện tình huống này. Thực tế, hắn cũng đã từng chứng kiến qua rất nhiều nền văn minh. Từ văn minh Cổ Lăng và văn minh bí ẩn ban đầu, sau đó là đại lục Huyền Huyễn, rồi đến bốn nền văn minh quanh Đại lục sương mù, cuối cùng là văn minh Thiên Nguyên và văn minh Thần Áo. Điều này đủ để chứng minh rằng trong vũ trụ mênh mông này, tuy số lượng văn minh không tính là nhiều, nhưng dường như cũng chẳng hề ít. Nếu là một văn minh cường đại thường xuyên tiến hành thăm dò trong vũ trụ, xác suất phát hiện dấu vết của các văn minh khác là rất lớn. Nếu Tề Nguyên không tiêu diệt toàn bộ những văn minh này, mà để tất cả tụ tập lại một chỗ, có lẽ cũng sẽ hình thành nên một khu vực tập trung văn minh như vậy. Nhưng đáng tiếc là, khi các văn minh gặp nhau, kết quả dường như luôn đi theo một hướng duy nhất — đó là xâm lược và tranh đoạt. Văn minh Mẫu Tinh với thực lực cường đại cuối cùng đã đánh bại kẻ thù, sau đó tiến hành thu phục và biên chế lại đối phương. Cho nên đến tận bây giờ, cũng chỉ tồn tại duy nhất một văn minh Mẫu Tinh. Chính vì thế, hắn mới cảm thấy nghi hoặc đối với hệ sao nơi nhiều nền văn minh tụ hội, cùng chung sống hòa bình và giao lưu với nhau kia. Muốn đạt được điều đó, độ khó thực sự là cực kỳ cao. Tề Nguyên cũng suy nghĩ sâu xa, trong môi trường vũ trụ, trường hợp nào có thể khiến hai nền văn minh chung sống hòa bình mà không bên nào tiêu diệt bên nào? Có lẽ chỉ có ba tình huống! Trường hợp thứ nhất, cả hai văn minh gặp nhau đều cực kỳ lương thiện, yêu chuộng hòa bình. Khi tiếp xúc, đôi bên đều bày tỏ thiện chí và tin tưởng lẫn nhau. Đây quả thực là những văn minh kiểu mẫu, mang lại cảm giác hư ảo không thực. Trường hợp thứ hai, đó là trong hai văn minh gặp nhau, bên có thực lực mạnh hơn là một văn minh yêu chuộng hòa bình. Họ lựa chọn tiếp nhận và bao dung văn minh còn lại, đôi bên chung sống hòa thuận. Trường hợp cuối cùng, đó là hai văn minh tuy không hướng tới hòa bình, nhưng thực lực đôi bên ngang ngửa, không ai tiêu diệt được ai, cuối cùng đành phải chung sống hòa bình. Trong ba tình huống này, nếu lại gặp thêm các văn minh khác, cả ba bên sẽ đạt được sự cân bằng, từ đó có thể dần dần mở rộng quy mô, hình thành nên một khu vực tập trung văn minh. Theo lời giới thiệu của năm vị tộc trưởng, hệ sao đó dường như không phải là một nơi bị thống trị bởi cường quyền. Tuy có một số văn minh với thực lực cực kỳ mạnh mẽ, nhưng không có một sự tồn tại nào có thể thống lĩnh toàn cục. Hơn nữa, khi các văn minh ngày càng nhiều, đôi bên tự khắc đạt được sự cân bằng. Dù có thiện có ác, có mạnh có yếu, nhưng do ảnh hưởng của nhiều yếu tố, cuối cùng đã hình thành nên một Nơi Tập Trung văn minh khá hòa bình và có thể giao lưu lẫn nhau. Nghe nói, Nơi Tập Trung văn minh này cũng là một địa danh vô cùng nổi tiếng trong vùng tinh không vũ trụ quanh đây. Có một số văn minh tuy ở cách khá xa, nhưng thỉnh thoảng cũng tìm đến đây để mua bán một vài thứ. Cũng có những văn minh muốn cậy thế mạnh để xâm lược, nhưng cuối cùng lại bị nhiều văn minh khác liên thủ đối kháng và tiêu diệt trực tiếp. Lại có những văn minh sau khi mua được địa bàn ở hệ sao đó, đã trực tiếp di dời hành tinh của mình tới định cư luôn. Tóm lại, trong vũ trụ này, loại Nơi Tập Trung văn minh này là một sự tồn tại rất thần kỳ, cực kỳ Hiếm Có và đáng quý. Ngay cả Tề Nguyên cũng nảy sinh trí tò mò cực lớn đối với khu vực này. Đồng thời, hắn cũng đã biết được tên của Nơi Tập Trung văn minh này — Nơi Tập Trung văn minh Tinh Nguyệt. Bởi vì tập trung một lượng lớn văn minh, khu vực này trải dài vượt quá mấy năm ánh sáng. Nhìn từ xa, nó trông giống như một vầng trăng khuyết khổng lồ. Bên cạnh vầng trăng ấy còn có một khu vực tập trung nhiều văn minh khác nằm tách biệt, giống như một ngôi sao. Vì thế nơi này mới được gọi là "Tinh Nguyệt". Sau khi biết chuyện, Tề Nguyên đặc biệt hỏi rõ vị trí, định bụng sẽ thử tới đó thăm dò một phen. Tuy nhiên, hắn tuyệt đối không phải đi để xâm lược, mà là ôm thái độ hòa bình, muốn thử tiến vào nơi này xem sao. Biết đâu chừng có thể mang lại những hướng phát triển mới cho văn minh Mẫu Tinh. Mặc dù hắn nghe nói ở đó không có nhân vật cấp Chủ Tể, nghĩa là với thực lực của hắn, dù có đến nơi đó cũng vẫn là một cường giả độc nhất vô nhị.