Chương 1332
Hạn chế của Sinh Tử Môn
Đăng ngày 30/08/2026
19
Dần dà, toàn bộ Mẫu Tinh xuất hiện một tình trạng thế này: ngoại trừ một số ít cấp Vương trấn thủ ở biên cảnh, đại đa số những cường giả cấp Vương khác đều đã tiến vào Tinh Hải Mộng Cảnh để Ngộ đạo.
Tại nơi này, họ có thể thực hiện những thử nghiệm chuyên sâu đối với mọi suy đoán, mọi nghi vấn và mọi hướng tìm kiếm của bản thân.
Trong nhất thời, cả Mẫu Tinh dường như trở nên tĩnh lặng, rất hiếm khi thấy bóng dáng của cấp Vương.
Hơn nữa, thời gian bế quan của các tồn tại cấp Vương vốn không hề ngắn, ít thì vài năm, dài thì vài mươi năm, thậm chí lên đến cả trăm năm cũng là chuyện bình thường.
Cứ như vậy, Mẫu Tinh không ngừng phát triển trong bầu không khí yên bình tường hòa, các vị cấp Vương cũng lặng lẽ tìm tòi con đường của riêng mình.
Đây đều là quá trình để tự làm phong phú bản thân.
Mẫu Tinh rộng lớn, sau khi chiếm lĩnh được địa bàn khổng lồ, cần có nhân khẩu và các hành tinh không ngừng lấp đầy vào, từ đó làm phong phú thêm mảnh vũ trụ này. Đây là một quá trình rất dài lâu, không phải ngày một ngày hai là có thể hoàn thành.
Mà quá trình cấp Vương tiến tới tầng thứ cao hơn cũng cần rất nhiều thời gian để bồi đắp, giúp bản thân trở nên viên mãn hơn, hiểu sâu sắc hơn về sức mạnh của chính mình. Chỉ khi lượng biến đạt đến chất biến, họ mới có cơ hội bước ra bước ngoặt đó.
Mẫu Tinh trẻ tuổi chìm vào sự lắng đọng, khiến sự phát triển của bản thân trở nên vững chắc hơn.
...
Thời gian trôi qua 30 năm.
Tốc độ phát triển của văn minh cực nhanh, trong bản đồ Mẫu Tinh rộng gần 7 năm ánh sáng, số lượng hành tinh ngày càng nhiều, hơn nữa giữa chúng đều được kết nối bằng Tàu hỏa vũ trụ, thực sự trở thành một hệ thống văn minh đồ sộ.
Số lượng nhân khẩu cũng bành trướng nhanh chóng trong thời gian ngắn, từ cấp trăm tỷ dần tiến tới cấp nghìn tỷ, thậm chí tốc độ tăng trưởng vẫn đang không ngừng nâng cao.
Đặc biệt là trên mỗi hành tinh, khi một phương thế lực chiếm lĩnh được một hành tinh mới, họ sẽ bắt đầu giãn nở thần tốc, liên tục xây dựng thành phố và sinh con đẻ cái.
Sau khi trải qua giai đoạn đầu tương đối chậm chạp, hiện tại đã chính thức bước vào thời kỳ phát triển tốc độ cao, mọi thứ đều hiện ra dáng vẻ hưng thịnh, tràn đầy sinh cơ.
Và trong những năm qua, cấp Vương gần như không hề lộ diện.
Cuối cùng, vị cấp Vương đầu tiên có sở đắc và xuất quan đã xuất hiện.
Có điều, gã vẫn chưa thực sự ngộ ra con đường phía sau cấp Vương, bởi vì đối với đại đa số mọi người, thực lực của bản thân ngay cả cấp Vương Hậu kỳ còn chưa đạt tới, cũng có nghĩa là họ chưa hoàn toàn thấu hiểu con đường vốn có của mình, chưa đi đến tận cùng.
Cho nên việc Ngộ đạo của họ phần lớn vẫn là ngộ về con đường mình đang đi, từ đó nâng cao thêm thực lực của bản thân.
Người đầu tiên xuất quan chính là Cương Thi Vương Tướng Thần.
Tề Nguyên đặt tên cho gã là Tướng Thần, cũng là gửi gắm nguyện vọng tốt đẹp, nhưng thực tế năng lực của gã không mạnh đến thế, chỉ là một con cương thi khá đặc biệt, một loại sinh vật tử linh tình cờ đột phá lên cấp Vương trong một sự cố ngoài ý muốn.
Thậm chí nói một cách nghiêm túc, Tướng Thần vẫn chưa đặc biệt rõ ràng về đặc điểm của bản thân cũng như con đường tương lai mình sẽ đi.
Bởi vì xét về chính gã, bản thân gã vốn là sự hội tụ của nhiều loại kỹ thuật. Hay nói cách khác, kỹ thuật Tử Linh Phục Sinh vốn dĩ là sự dung hợp của nhiều loại kỹ thuật khác nhau.
Vì vậy, kỹ thuật rất tạp nham, năng lực của Tướng Thần cũng phức tạp, con đường có thể đi thực ra rất nhiều.
Đầu tiên là thi độc của gã, sở hữu khả năng lây lan cực kỳ khủng khiếp, có thể giúp gã chuyển hóa rất nhiều đồng tộc. Nếu đi theo con đường này, gã có thể tạo ra một Quân đoàn cương thi số lượng khổng lồ.
Còn có huyết mạch của gã, nếu gã có thể truyền thừa huyết mạch của mình, cũng có thể tạo ra rất nhiều tộc quần cương thi có thực lực mạnh mẽ giống như gã.
Gã cũng có thể khống chế sức mạnh Tử Vong, nếu đi theo con đường sức mạnh Tử Vong thuần túy thì thực ra cũng là một lựa chọn rất tốt, có lẽ có thể trở thành một tồn tại giống như Quý Minh. Tuy sẽ không mạnh đến mức đó, không có Vực Thẳm Tử Vong kinh khủng, nhưng thực lực chắc chắn cũng không quá yếu.
Dĩ nhiên, gã cũng có thể đi theo lộ tuyến cơ thể thuần túy. Cường độ nhục thân của gã vì trải qua sự tôi luyện của cái chết, lại qua vô số thời gian nuôi dưỡng nên cực kỳ cường hãn đáng sợ, đặc biệt là độ cứng rắn đã đạt tới mức kinh người.
Có lẽ, còn có rất nhiều loại con đường khác cho gã lựa chọn.
Tuy nhiên, trong những năm ở Tinh Hải Mộng Cảnh, gã đã đi lại tất cả các khả năng một lần, đồng thời tìm kiếm loại phù hợp nhất với mình.
Lựa chọn cuối cùng của gã là thi độc và thể phách!
Hơn nữa, giữa hai thứ này vẫn lấy thể phách làm chủ.
Trong nhiều năm Ngộ đạo, gã đã xác định con đường tương lai của mình bằng một chữ — "Luyện"!
Tôi luyện thi độc, tôi luyện cơ thể!
Thi độc thực chất tương đương với huyết mạch của gã, có thể thông qua việc không ngừng nén lại, không ngừng ngưng luyện, từ đó khiến phẩm chất cao hơn, độc tính mạnh hơn, hoàn toàn truyền đặc tính của bản thân cho người khác, từ đó chuyển hóa đối phương thành cương thi.
Cho nên, thi độc là một loại phương thức rất quan trọng và vô cùng cốt lõi. Gã đã thử nghiệm vô số lần trong mộng cảnh, phát hiện căn bản không thể vứt bỏ thi độc.
Đã không thể vứt bỏ, vậy thì nâng tầm nó lên một cách triệt để!
Vì vậy, sau nhiều năm Ngộ đạo, gã đã tự sáng tạo ra một loại công pháp có thể tinh luyện huyết mạch, lấy chính cơ thể mình làm lò thuốc, không ngừng nâng cao thi độc của bản thân.
Gã tự gọi loại công pháp này là 【Bát Thi Luyện Tinh Lò】, cực kỳ thâm ảo phức tạp, những người khác đều không thể sử dụng, chỉ duy nhất gã có thể tu luyện.
Hơn nữa, muốn tu luyện công pháp này thì không thể thiếu tố chất cơ thể vô cùng cường hãn.
Điều này liên quan đến một con đường khác của gã, đó chính là rèn luyện tố chất cơ thể.
Việc này cực kỳ quan trọng. Một mặt, tố chất cơ thể cường hãn có thể giúp gã chịu đựng được công pháp, từ đó nâng cao thêm thực lực.
Mặt khác, là một sinh vật tử linh, tố chất cơ thể của gã cũng tượng trưng cho sinh mệnh ở một mức độ nhất định, giúp gã sở hữu thọ nguyên dài lâu hơn.
Mặc dù hiện tại Tề Nguyên đã hoàn toàn thấu hiểu sinh tử, có thể ban cho con người sự trường sinh trong một phạm vi nhất định.
Thế nhưng, có một điều kiện tiên quyết quan trọng — đó là phải trường sinh dưới quy luật của Tề Nguyên hắn.
Có lẽ đối với người bình thường, điều này không có gì bất thường, hoàn toàn có thể dễ dàng chấp nhận, nhưng đối với một số cường giả thực sự, đây rất có thể sẽ là một bi kịch.
Tồn tại dưới quy luật của người khác? Đồng nghĩa với việc vứt bỏ con đường của chính mình!
Những tồn tại như vậy, cuối cùng còn có thể đi ra con đường riêng, đột phá lên trên cấp Vương không?
Xác suất cao là không thể, có được tất yếu cũng có mất.
Phương pháp Tề Nguyên dùng để trường sinh phần lớn vẫn áp dụng cho những người như Tần Chấn Quân, Dương Chính Hà, Chung Mạch Vận, Trương Trọng Nhạc, Triệu Thành, An Trường Lâm, Sở Dương.
Thực ra tổng kết lại, có thể chia làm hai phần.
Một phần là những người bạn cũ trước đây, thiên phú của bản thân họ vốn không đặc biệt cao, nhất là so với những thiên tài đỉnh cấp của thời đại hiện nay thì chỉ có thể coi là rất bình thường.
Hơn nữa, đi suốt chặng đường từ Đại lục sương mù tới đây, những kỹ thuật ban đầu họ học được là rất thấp kém và phổ thông, do đó căn cơ của họ thực tế không hề cao.