Chương 1356

Tìm kiếm thí nghiệm mới

Đăng ngày 30/08/2026

19
Hơn nữa, nhân loại bắt đầu săn giết biến dị thú, từ trên người chúng thu thập những vật liệu quý giá để tăng cường thực lực cho bản thân. Một nền văn minh mới cuối cùng cũng đang từ từ trỗi dậy. Vào lúc này, Tề Nguyên đã có thể cảm nhận rõ rệt từng luồng khí tức huyền bí sinh ra từ hành tinh này, cuối cùng quy tụ vào trong cơ thể hắn. "Đây chính là Khởi Thủy Chi Khí sao? Quả thực là một nguồn sức mạnh thuần khiết và cường đại, nhưng cũng thật sự thần bí. Ngay cả tồn tại như ta mà cũng cực kỳ khó phát hiện ra, đúng là không thể tin nổi!" Tề Nguyên âm thầm cảm nhận. Kế hoạch lần này tuy trải qua nhiều trắc trở, nhưng cuối cùng cũng coi như thành công. Dù trong quá trình văn minh bị hủy diệt, hắn không cảm nhận được Khởi Thủy Chi Khí, nhưng đó là do nền văn minh kia quá yếu ớt, nên dù có tan biến cũng không thể sinh ra thứ khí này. Tuy nhiên, khi nền văn minh được tái thiết, bắt đầu vươn lên và tràn đầy sức sống, Khởi Thủy Chi Khí đã xuất hiện. Đây chính là sức mạnh mang lại từ việc sáng tạo văn minh! Tề Nguyên cũng không khỏi cảm thán. Ban đầu hắn định đi theo con đường Linh khí Phục Tô, không ngờ linh khí lại phục hồi quá mức dẫn đến Ngày Tận Thế, để rồi hắn phải gượng ép tạo ra văn minh mới ngay trong cảnh diệt vong đó. Dù quá trình có ra sao, kết quả hiện tại vẫn rất tốt đẹp. Nền văn minh này đang không ngừng phát triển lớn mạnh, đã hình thành nên hệ thống phát triển riêng — phe siêu năng lực. Chỉ có điều bọn họ vẫn thiếu một bước cuối cùng, đó là đột phá đến Siêu Phàm. Bởi vì nếu cứ mãi ở Cấp Hoàn Mỹ, bọn họ không thể di truyền siêu năng lực cho hậu thế. Nhưng một khi đột phá đến Siêu Phàm, gen sẽ được thay đổi ở cấp độ cơ bản, năng lực này mới có thể kế thừa lại. Đến lúc đó, hệ thống phát triển của văn minh siêu năng lực mới thực sự được thiết lập hoàn chỉnh. Chỉ là muốn làm được điều này vô cùng khó khăn. Hiện tại bọn họ có thể nhanh chóng đột phá Cấp Hoàn Mỹ đều là nhờ công lao của Quyền Bính thuộc tính Linh. Còn việc đột phá lên Siêu Phàm, ngay cả các văn minh ở Đại lục sương mù cũng phải tiêu tốn năm tháng dài đằng đẵng, và trong hầu hết các trường hợp, chỉ sau khi đạt đến nhà lá cấp tám mới có năng lực đột phá. Bởi vì Siêu Phàm có một đặc điểm: đã bắt đầu cần sử dụng đến Quyền Bính! Cho nên, khi không có Quyền Bính, giới hạn của nền văn minh này chỉ dừng lại ở Đỉnh phong cấp Hoàn Mỹ. Tuy nhiên, Tề Nguyên phát hiện thực lực của Thi Sơn dường như đang ngày càng mạnh lên. Loại sinh vật kỳ lạ này hình như không nhất thiết phải cần đến Quyền Bính, mà có thể dựa vào sự tiến hóa của bản thân để đạt đến trình độ cao hơn. Đó là một loại sinh vật thoát ly khỏi hệ thống Quyền Bính. Nhưng nhìn vào hiện tại, nhân loại vẫn chưa tìm ra con đường riêng cho mình, do đó vẫn chịu sự hạn chế rất lớn. Trong mấy chục năm tiếp theo, nhân loại không ngừng mở rộng phát triển, trở nên ngày một cường đại, một lần nữa trở thành chủ tể của hành tinh này và xây dựng nên hàng loạt thành phố. Đồng thời, số lượng cường giả cấp chín đã đạt tới con số hàng ngàn, phân bố khắp nơi trên hành tinh để thủ hộ nền văn minh vừa mới hồi sinh này. Nhưng lúc này, vấn đề mà Tề Nguyên lo lắng đã xuất hiện: năng lượng của thế giới này căn bản không đủ để bọn họ đột phá Cấp Siêu Phàm. Tề Nguyên hiểu rằng đây chính là sự hạn chế, cũng là khác biệt khổng lồ giữa hắn và Đại lục sương mù. Đại lục sương mù đủ hào phóng để tùy tiện tặng đi mấy chục khối Quyền Bính, hơn nữa bản thân Đại lục sương mù dường như cũng có khả năng tự tạo ra Quyền Bính. Ngược lại, Tề Nguyên không hào phóng đến thế. Thay vì tặng Quyền Bính cho bọn họ, Tề Nguyên mong muốn bọn họ tự tìm ra một con đường mới, hoặc nghĩ cách bước ra ngoài vũ trụ để tự tìm phương pháp đột phá Siêu Phàm. Dù sao tính đến hiện tại, hắn đã hấp thụ được không ít Khởi Thủy Chi Khí, ước tính bảo thủ thì gấp khoảng 1000 lần so với một Thế giới tí hon, số lượng vô cùng to lớn, cực kỳ có lợi cho việc nâng cao thực lực. Sau này chỉ cần sử dụng phương thức tương tự, hắn có thể liên tục tích lũy Khởi Thủy Chi Khí, thu được nguồn tài nguyên quý giá này. Về phần hành tinh này, hắn có thể tạm thời buông tay, vẫn để Viện nghiên cứu tiếp tục quan sát, nhưng Tề Nguyên không cần thiết phải ở lại đây nữa. Bởi vì sự phát triển trong tương lai chắc chắn sẽ cần một khoảng thời gian rất dài. Bọn họ có thể dùng chưa tới trăm năm để đột phá đến Đỉnh phong cấp Hoàn Mỹ, nhưng muốn bước qua ranh giới đó, có lẽ phải mất vài trăm, thậm chí cả ngàn năm, điều này không ai nói trước được. Dù vậy, Tề Nguyên vẫn đặc biệt dặn dò Viện nghiên cứu, nếu Thi Sơn đột phá thì phải thông báo để hắn đến xem xét. Sau đó, Tề Nguyên bắt đầu tiếp tục tìm kiếm các hành tinh có sự sống khác trong vùng vũ trụ lân cận. Đúng như lời Đại lục sương mù đã nói, đây là một khu vực thiếu thốn linh khí nhưng môi trường vũ trụ lại rất ưu việt, nuôi dưỡng một lượng lớn các nền văn minh phồn diễn. Tất nhiên, đối với các văn minh sinh sống ở đây, bọn họ thực chất không hề biết xung quanh mình còn có những văn minh khác, vì bọn họ vẫn chưa bước ra khỏi hành tinh, chỉ có thể dùng thiết bị dò tìm để thăm dò vũ trụ xung quanh mà thôi. Theo quan sát của Tề Nguyên, các văn minh trong vũ trụ này muốn bước ra khỏi hành tinh trong điều kiện hoàn toàn không có linh khí là một việc cực kỳ khó khăn. Sự thăng tiến thực lực đại khái có thể chia thành: siêu năng và kỹ thuật. Phe siêu năng lực cũng có thể chia thành nhiều loại khác nhau, có thể thông qua các kỹ thuật khác nhau để nâng cao thực lực giống như nhân loại. Cũng có thể giống như nền văn minh siêu năng lực này, từ khi sinh ra trong cơ thể đã mang theo một loại năng lực đặc thù nào đó, chỉ cần kích hoạt là có uy lực mạnh mẽ. Dù là loại nào, dù là học tập về sau hay thiên phú bẩm sinh, đều không thể kích hoạt nếu thiếu linh khí. Còn về kỹ thuật, trong tình trạng thiếu hụt nguồn năng lượng chất lượng cao, không thể làm chủ được sức mạnh cấp cao hơn, điều này cũng khiến bọn họ khó lòng đạt tới cảnh giới cao hơn. Chỉ dựa vào những loại nhiên liệu thông thường nhất và những vật chất bình phàm nhất, bọn họ không thể phá vỡ rào cản kỹ thuật, đây chính là sự hạn chế khổng lồ đến từ tài nguyên. Tất nhiên, sau thí nghiệm lần này, Tề Nguyên cũng có một vài ý tưởng khác biệt. Tuy trong những thế giới này không có linh khí nồng đậm, cũng không có tài nguyên phẩm chất cao, nhưng có một loại năng lượng rất đặc biệt ẩn giấu trong cơ thể mỗi người, đó chính là gen! Sự đột biến gen, tiến hóa gen, cũng như việc gen mất kiểm soát đều sẽ mang lại sức mạnh cực kỳ khủng khiếp, từ đó có được thực lực mạnh mẽ. Chỉ là phương thức thăng tiến thực lực này chứa đựng quá nhiều yếu tố không xác định, hướng biến dị cũng cực kỳ khó kiểm soát, hơn nữa còn phải trả giá bằng việc mất đi trí tuệ và lý trí. Giống như khu vực phóng xạ trên hành tinh này, phóng xạ và linh khí kết hợp với nhau đã sinh ra Vùng Đất Dị Biến kia. Theo Tề Nguyên thấy, rất nhiều sinh vật sinh ra ở đó quá mức tà ác, chẳng khác gì tà thần. Hiện tại thực lực của chúng còn yếu, một khi trở nên khủng khiếp thì sẽ là thảm họa đối với văn minh. Vì vậy, phương thức nâng cao thực lực dị hợm này không hề khả thi.
Tìm kiếm thí nghiệm mới — Toàn Dân Sinh Tồn Trong Sương Mù — Xem Truyện Chữ