Chương 1397

Chiến hạm đại chiến giành thắng lợi

Đăng ngày 30/08/2026

19
Kết quả thật không ngờ tới, phía chúng ta còn chưa kịp ra tay thì đối thủ đã tự mình động thủ trước. Có điều đây cũng là chuyện tốt, ít nhất cũng giúp tổng hạm Lôi Đốn tiết kiệm được không ít năng lượng. Tổng chỉ huy của Linh Phục văn minh cũng lập tức nhận ra điểm bất thường, suýt chút nữa đã tự tát mình một cái. Đây hoàn toàn là sai lầm trong lúc ra tay của lão, khiến cho hơn một nửa số chiến hạm của mình bị hủy diệt một cách oan uổng. Cứ như vậy, những sinh vật phong bạo kia mới thực sự trở thành thứ không thể giải quyết nổi. Vũ khí cấp chiến lược của hai bên tuy đều mạnh mẽ ngang nhau, nhưng sinh vật phong bạo rõ ràng đã áp chế được đối phương, chậm rãi gặm nhấm cục diện chiến tranh, dần dần nghiêng cán cân thắng lợi về phía Mẫu Tinh. Tổng chỉ huy Linh Phục văn minh cực kỳ lý trí, lão nhanh chóng khôi phục lại cảm xúc, không hề vì thẹn quá hóa giận mà làm càn, trái lại lập tức thông báo tình hình thực tế cho hậu phương để xin chi viện. "Tiền tuyến thất lợi, yêu cầu tăng cường thêm các quần thể chiến hạm!" Đây mới là thái độ đúng đắn của một vị tổng chỉ huy: không kiêu ngạo không nóng nảy, không tự ti cũng không hạ mình, cố gắng giữ nhịp độ chiến trường trong tầm kiểm soát, không vì thất bại nhất thời mà hoảng loạn, càng không che giấu tình hình thực tế ở tiền phương. Đây là điều tối kỵ trong chiến tranh. Dù là thất bại hay đang chiếm ưu thế thì đều phải báo cáo tình hình chân thực nhất về hậu phương, có như vậy mới nắm bắt được toàn bộ đại cục. Về điểm này, bất kỳ một chỉ huy nào dưới trướng Tề Nguyên cũng đều làm tốt hơn Bắc Chu Đình. Sự thật đúng là như vậy, bởi lẽ trong văn minh Mẫu Tinh, tất cả các hạm trưởng chiến hạm dưới quyền Tề Nguyên đều là những chỉ huy có khả năng thống lĩnh một phương. Họ đều là những sinh viên ưu tú tốt nghiệp từ liên hợp học viện, là nhân tài được tuyển chọn khắt khe từ hàng trăm tỷ người và đã trải qua quá trình huấn luyện vô cùng nghiêm ngặt. Mỗi người trong số họ đều là tinh anh, ít nhất đã có thâm niên phục vụ trên trăm năm, từng bước một mới leo lên được vị trí hạm trưởng. Bởi vì dưới trướng Tề Nguyên, từ trước đến nay luôn là người có năng lực thì lên, mọi hành vi đi cửa sau đều bị triệt tiêu hoàn toàn. Đặc biệt là vị trí tổng chỉ huy như của tổng hạm Lôi Đốn, cần phải trải qua sự xác nhận và khảo sát từ nhiều phía. Nếu cảm thấy không phù hợp, người đó sẽ bị thay thế ngay lập tức. Nhưng một khi đã tìm được người thích hợp, Tề Nguyên sẽ để người đó toàn quyền tiếp quản sức mạnh chiến đấu khủng khiếp này, chịu trách nhiệm mọi mặt trong chiến cục. Loại nhân tài này, ngay cả trong toàn bộ văn minh Mẫu Tinh cũng vô cùng Hiếm Có. Hơn nữa, thân phận của mỗi người đều được bảo mật hoàn toàn. Ngay cả bên trong văn minh Mẫu Tinh cũng không ai biết tên tuổi hay danh tính thật của các vị tổng chỉ huy này, họ thường được gọi bằng mật danh. Ví dụ như tổng chỉ huy của tổng hạm Lôi Đốn, ngày thường mật danh chính là Lôi Đốn. Nhưng thực ra điều này cũng chẳng quan trọng, dù sao lão cũng quanh năm suốt tháng ẩn mình trong chiến hạm, gọi là gì cũng như nhau cả thôi. Tổng chỉ huy của Linh Phục văn minh chắc hẳn cũng trong tình trạng tương tự, sở hữu kinh nghiệm phong phú và khả năng kiểm soát chiến cục rất lão luyện. Theo yêu cầu của lão, hậu phương lại có một lượng lớn chiến hạm kéo đến. Tuy nhiên so với đợt đầu tiên, số lượng chiến hạm lần này ít hơn hẳn, chỉ bằng khoảng ba phần mười. Trước tình hình đó, Lôi Đốn chỉ suy nghĩ một chút rồi trực tiếp liên lạc với tổng hạm Nộ Phong. Mặc dù nếu để một mình lão chống chọi thì tổng hạm Lôi Đốn vẫn có thể miễn cưỡng trụ vững, nhưng để giải quyết chiến cục một cách nhẹ nhàng hơn, lão cũng chọn cách yêu cầu chi viện. Lúc này có thể thấy rõ ràng, quy mô của Linh Phục văn minh nhỏ hơn văn minh Mẫu Tinh không ít. Chỉ tính riêng số lượng chiến hạm, khoảng cách đã là một trời một vực. Nếu không phải ba phương văn minh cùng liên thủ mà chỉ có mình Linh Phục văn minh ra tay, Mẫu Tinh hoàn toàn có thể dễ dàng giải quyết gọn gàng. Tuy nhiên cũng có một phần nguyên nhân là do Linh Phục văn minh đánh quá nhanh, khiến chiến hạm hậu phương nhất thời không bổ sung kịp, về sau chắc chắn vẫn sẽ có lượng lớn chiến hạm kéo đến. Thế nhưng khoảng cách thực lực vẫn vô cùng rõ rệt. Những tổng hạm tương tự như thế này, văn minh Mẫu Tinh sở hữu tới chín chiếc, ngoài ra còn có ba Mẫu Sào có thể cung cấp tài nguyên dồi dào không ngừng nghỉ. Một khi Mẫu Sào xuất hiện, ưu thế của Mẫu Tinh sẽ càng thêm vượt trội. Trận chiến trước mắt, với sự gia nhập của tổng hạm Nộ Phong, cán cân thắng lợi lại một lần nữa nghiêng hẳn về một phía, Mẫu Tinh chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Thông thường, Lôi Đốn và Nộ Phong sẽ cùng xuất hiện. Hai chiến hạm này được chế tạo nối tiếp nhau nên giữa chúng có sự phối hợp rất nhịp nhàng. Bởi vì phương thức tấn công cấp chiến lược của Nộ Phong là một loại thủ đoạn có thể mở rộng phong bạo, quét sạch toàn bộ chiến trường. Cách lão sử dụng phong bạo khác với Lôi Đốn. Lôi Đốn trực tiếp tạo ra các sinh vật phong bạo, còn Nộ Phong lại sử dụng vũ khí khí tượng, trực tiếp gây ra những thảm họa tự nhiên trong vũ trụ đầy kinh hoàng, sức sát thương trực diện hơn nhiều. Đồng thời, trong những thảm họa tự nhiên vũ trụ đó, các sinh vật phong bạo cũng sẽ được tăng cường, sở hữu sức chiến đấu đáng sợ hơn. Hai đội tổng hạm vừa ra tay đã phô diễn thực lực kỹ thuật cơ khí cực kỳ kinh khủng của văn minh Mẫu Tinh. Thậm chí trong một khoảnh khắc nào đó, Linh Phục văn minh cảm thấy trình độ kỹ thuật của văn minh trước mắt này thậm chí không hề yếu hơn Đông Lâm văn minh vốn thuộc phe kỹ thuật thuần túy. Cảm nhận của bọn họ không hề sai. Có lẽ trước đây, trình độ kỹ thuật của văn minh Mẫu Tinh thực sự chưa đủ mạnh, nhưng đó chỉ là chuyện quá khứ. Bởi vì hiện nay, Mẫu Tinh đang sở hữu một đơn vị kỹ thuật đỉnh cao — Tinh Hải Mộng Cảnh! Cùng với ý thức bên trong đó, chính là siêu máy tính đã dung hợp toàn bộ văn minh cơ khí, một tồn tại thực hiện được Tinh thần sáng thế, được gọi là Trúc Mộng Sư. Chỉ cần có nó ở đây, sự phát triển của phe kỹ thuật như có thần trợ giúp. Khả năng tính toán của nó quá mạnh, mạnh đến mức khó mà tưởng tượng nổi, gần như là nửa người nửa thần, là một trong những tồn tại hùng mạnh nhất toàn văn minh. Nếu không phải Tinh Hải Mộng Cảnh không thể di chuyển, Tề Nguyên hoàn toàn có thể ném nó thẳng tới biên giới phía đông. Dựa vào kỹ thuật cao hơn để thực hiện tấn công hạ bậc, nói không chừng có thể khiến văn minh lấy kỹ thuật và thông tin làm cốt lõi kia trực tiếp sụp đổ. Cho nên nói một cách đúng nghĩa, trình độ kỹ thuật của văn minh Mẫu Tinh thực sự cực mạnh! Linh Phục văn minh cảm nhận được áp lực chưa từng có, dường như chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, thực lực của kẻ địch đã xảy ra sự thay đổi long trời lở đất. Trước đó khi đánh phá Hư Không Trường Thành, bọn họ còn cảm thấy đối thủ là một con rùa rụt cổ, chỉ có những cơ sở phòng ngự đáng sợ nhưng chỉ số thông minh gần như bằng không, thực lực cá nhân cũng rất yếu kém. Chỉ duy nhất bản thân Hư Không Trường Thành là có trình độ kỹ thuật vượt trội hẳn một bậc, căn bản không giống như sản phẩm của đối phương. Nhưng sự thật đúng là như vậy. Thiên Huyền đại lục phát triển hoàn toàn độc lập, Tề Nguyên không cung cấp cho bọn họ bất kỳ kỹ thuật nào, nên về thực lực tổng hợp có khoảng cách rất lớn với hắn. Thủ đoạn như Hư Không Trường Thành là do Viện nghiên cứu trải qua nhiều năm nghiên cứu, tạo ra phương tiện tiếp cận cấp bán bộ Chủ Tể, là kiến trúc cấp chiến lược có thể bảo vệ toàn bộ Mẫu Tinh. Kỹ thuật ẩn chứa trong đó ít nhất nhanh hơn Thiên Huyền văn minh tới mấy trăm năm, căn bản không nằm cùng một đẳng cấp. Nhưng ai mà ngờ được, Thiên Huyền đại lục lại không ra sao như thế, nắm trong tay thần khí như vậy mà lại để đối phương đánh cho nát bét. Nếu như lúc đó, người trấn thủ ở chiến cục phía nam là hai đại tổng hạm như bây giờ, tình hình có lẽ đã hoàn toàn khác biệt.