Chương 14
Cây Bạch Sam cấp Tốt
Đăng ngày 30/08/2026
19
【Thời tiết hôm nay】
Thời gian ban ngày: Sáu giờ.
Thời tiết: U ám.
Nhiệt độ: 5°C đến 9°C.
Xu hướng khí hậu: Luồng khí lạnh đang ngày càng đến gần, hãy chú ý thu thập đủ vật tư để vượt qua mùa đông, đồng thời chú ý giữ ấm!
Tề Nguyên vẫn như thường lệ kiểm tra tình hình thời tiết trong ngày.
Nhiệt độ đang hạ thấp dần, đợt rét đậm cũng đã cận kề.
Mục tiêu chính của Tề Nguyên hôm nay là tìm rương! Tiện thể mở rộng thêm phạm vi thăm dò ra bên ngoài.
Vẫn chỉ có sáu tiếng đồng hồ ngắn ngủi, thời gian vô cùng quý báu!
Hắn kéo khóa áo bông lên tận cổ, cắn răng bước vào trong làn gió lạnh thấu xương.
Vùng sương mù của căn cứ cấp hai có phạm vi là 5 km.
Tề Nguyên dự định sẽ tìm hiểu kỹ lưỡng khu vực trong vòng bán kính 3 km, đồng thời xem có thể tìm được nguồn thực phẩm nào phù hợp hay không.
Với bán kính 3 km, quãng đường thực tế cần di chuyển là không hề nhỏ.
Hắn bắt đầu đi từ phía đông, di chuyển theo chiều ngược kim đồng hồ.
Chẳng bao lâu sau, Tề Nguyên đã phát hiện một chiếc Rương Gỗ dưới gốc cây ở hướng đông bắc.
Hắn không vội mở ngay mà định để dành đó, đợi khi nào quay về nhà gỗ mới mở một lượt cho phấn khích.
Tiếp tục ngược gió mà đi, tốc độ di chuyển của Tề Nguyên ngày càng chậm lại.
Ở phía đông căn cứ, cách bìa rừng khoảng năm trăm mét về hướng đông nữa là một vùng rừng núi không quá cao.
Trong rừng cây cối rậm rạp, sương trắng bao phủ khắp các sườn núi, trông vô cùng bí ẩn và huyền ảo.
Tề Nguyên không dám mạo hiểm đi sâu vào trong, chỉ dạo một vòng quanh rìa rồi chuyển hướng sang phía bắc.
Còn ở phía bắc căn cứ, vượt qua khu mỏ đá là những bãi cỏ dại trải dài vô tận.
Ngoài cỏ ra, thỉnh thoảng mới thấy vài mỏ đá lẻ tẻ.
Tề Nguyên thầm nghĩ liệu có tìm được loại quặng nào khác không, nhưng kết quả là chẳng thu hoạch được gì.
Tất nhiên, cũng rất có thể là quặng mỏ nằm sâu dưới lòng đất, nên nhìn trên bề mặt thì không thể phát hiện ra.
Phía tây vốn là nơi Tề Nguyên cho rằng nghèo nàn nhất, hắn cũng không đặt nhiều kỳ vọng.
Thế nhưng ngoài dự đoán, khi đi được khoảng 2 km về phía tây, hắn bắt đầu thấy mười mấy cây đậu ván xuất hiện.
Cành lá của chúng đã khô héo và rụng sạch, chỉ còn lại những chùm quả khô teo tóp treo lủng lẳng trên cây.
Thông tin hiển thị:
【Tên: Đậu ván (Phổ Thông)
Tác dụng: Loại đậu mọc ở vùng bán khô hạn, dinh dưỡng thấp và đơn điệu, mang lại cảm giác no ở mức trung bình.
Giới thiệu: Số lượng nhiều, ăn bao no!】
Đa số quả đậu đều khô quắt, có cái thậm chí chỉ còn vỏ, nhưng số lượng quả thực rất lớn.
Dù giá trị dinh dưỡng không cao, nhưng dùng làm lương thực dự trữ qua mùa đông thì lại cực kỳ ổn.
Tề Nguyên đang lo không có đủ thức ăn, định bụng nhân lúc khí lạnh chưa tràn về hẳn sẽ lên kênh giao dịch thu mua một ít.
Không ngờ vừa quay đầu đã tìm thấy thực phẩm ngay gần căn cứ.
Trên người Tề Nguyên hiện chỉ có một chiếc Rương Gỗ chưa mở, tình hình này buộc hắn phải mở nó ra trước để lấy chỗ chứa đồ.
Ánh sáng yếu ớt lóe lên, ba quả cầu sáng hiện ra bên trong rương.
Một bộ đồ ngủ lông mùa đông, một đôi găng tay da, và một túi gạo trắng nặng nửa ký.
Tề Nguyên vô cùng kinh ngạc, không ngờ vật phẩm trong Rương Gỗ lại phong phú đến thế.
"Đây là phúc lợi trước khi đợt rét đến sao?" Tề Nguyên lẩm bẩm một mình.
Hắn cất ba quả cầu sáng vào túi, sau đó dùng chiếc Rương Gỗ để đựng đậu.
Vì có quá nhiều quả đậu khô lép, lại thêm việc vận chuyển không thuận tiện, nên Tề Nguyên quyết định chỉ tách lấy hạt.
Hắn dùng tay tuốt nhẹ, những hạt đậu bên trong liền rơi xuống rương gỗ.
Tề Nguyên nắm một lúc mười mấy quả đậu, tiếng "lào xào" khi hạt đậu rơi vào thùng nghe thật vui tai, khiến lòng hắn tràn đầy cảm giác thỏa mãn.
Rất nhanh sau đó, một chiếc rương đã đầy ắp, mà đây mới chỉ là thu hoạch từ một cái cây.
Rừng đậu ván này chính là nguồn tài nguyên thực phẩm phong phú nhất mà Tề Nguyên tìm được quanh căn cứ.
Số lượng cực nhiều, sản lượng cực lớn, mang lại cho hắn một bất ngờ không nhỏ.
Sau khi ghi nhớ vị trí, Tề Nguyên mang thùng đậu này về trước, ước tính trọng lượng cũng phải tầm 3 đến 4 kg.
Sau đó hắn lại mang thêm hai chiếc rương nữa từ nhà gỗ ra.
Như vậy mỗi lần hắn có thể vận chuyển được ba rương đậu.
Tổng cộng có mười ba cây đậu ván, cứ hai cây đầy một rương, hắn gom được tất cả 7 rương và phải vận chuyển 3 chuyến mới hết.
Đây là trong tình trạng quả đậu đã khô héo, số lượng đã giảm đi đáng kể.
Nếu thu hoạch đúng lúc vừa chín tới, số lượng có lẽ còn tăng gấp đôi!
Nhưng hiện tại thế này Tề Nguyên đã thấy rất mãn nguyện rồi.
13 rương đậu chất thành một ngọn núi nhỏ ở góc tường bên ngoài phòng làm việc.
Khi tiến lại gần xem thông tin cụ thể, tổng cộng có tới 26 kg!
"Nhìn thì rõ nhiều, hóa ra cũng chỉ có hơn 50 cân."
Tề Nguyên buông lời phàn nàn bâng quơ, nhưng trong lòng lại rất đỗi vui mừng.
Mẻ đậu này sẽ là nguồn lương thực quan trọng trong suốt đợt khí lạnh!
Sau khi thu hoạch lớn, Tề Nguyên tiếp tục đi về phía nam.
Lần này, hắn dự định tiến vào rừng sâu để xem có loại thực phẩm nào khác không.
Vừa mới tới rìa rừng, hắn đã thấy trên ngọn của một cái cây tỏa ra ánh sáng xanh mờ ảo.
Rương Đồng!
Mắt Tề Nguyên sáng rực, hắn rảo bước chạy tới.
Chặt cây, đào rễ, nhặt rương!
Sau một loạt thao tác thuần thục, hắn đã lấy được bảo rương vào tay.
Tề Nguyên không khỏi cảm thán:
"Tỷ lệ xuất hiện tăng lên rõ rệt thật, không ngờ tiện tay thôi cũng nhặt được hai cái rương!"
Chuyện đang xảy ra với Tề Nguyên cũng đang diễn ra trên khắp thế giới sương mù.
Ngày càng có nhiều người phát hiện ra rương vật tư, gần như bình quân mỗi người đều nhặt được một cái.
Thậm chí có những kẻ may mắn nhặt được hai, ba cái.
Rất nhiều người vốn dĩ trắng tay cũng bắt đầu có được thức ăn và quần áo để giữ mạng qua mùa đông.
Dù số lượng không nhiều, nhưng vẫn bảo đảm được sự sống cho không ít người.
Tề Nguyên lướt qua kênh chat khu vực, khu vực 10.000 người giờ chỉ còn lại khoảng 9.800 người.
Đó mới chỉ là một khu!
Nếu tính trên toàn thế giới sương mù, chắc hẳn đã có hàng trăm triệu người biến mất, bỏ mạng trong đủ loại hiểm nguy.
Phần lớn những người tử nạn là người già, trẻ nhỏ hoặc những người có thể chất kém.
Họ không thể chống chọi nổi với cơn đói và cái lạnh ngay từ giai đoạn đầu nên đã bị đào thải.
Tất nhiên cũng có một bộ phận vì dấn thân vào những nơi nguy hiểm như núi sâu, đầm lầy, vùng nước... mà chết dưới nanh vuốt dã thú hoặc thiên tai.
...
Tề Nguyên bước vào khu rừng mù sương, đập vào mắt hắn đều là những loài thực vật thông thường.
Chỉ có điều mật độ cây cối ở đây cực kỳ dày đặc!
Do ảnh hưởng của khí lạnh, đa số lá cây đã rụng, cành nhánh trông rất héo úa.
Không khí trong lành pha lẫn mùi lá mục trong đất ẩm và hương thơm thanh khiết của nhựa thông.
Tất cả hòa quyện thành một mùi hương đặc trưng của đại ngàn!
Tề Nguyên tay cầm cuốc sắt, thận trọng bước đi trên lớp lá rụng dày cộm.
Bỗng nhiên, giữa những tán cây khô héo lại hiện ra một sắc xanh tươi mới.
Tề Nguyên tò mò tiến lại gần, sau khi xác định không có nguy hiểm, hắn mới bước tới kiểm tra.
【Tên: Bạch Sam (Tốt)
Tác dụng: Gỗ có màu trắng, trọng lượng nhẹ, chất gỗ dẻo dai, dùng trong xây dựng và chế tạo dụng cụ... hiệu quả phòng thủ và giữ nhiệt tốt hơn. Có mùi thơm, hương thơm có tác dụng hỗ trợ giấc ngủ nhất định.
Giới thiệu: Gỗ xây dựng chất lượng cao!】
Lại là gỗ cấp Tốt!
Tề Nguyên vô cùng kinh ngạc nhìn đám cây Bạch Sam này.
Hơn nữa đây còn là loại gỗ chuyên dụng cho xây dựng với chất lượng tuyệt hảo!
Nó còn có thể tăng cường khả năng phòng ngự và giữ ấm cho công trình!
Tề Nguyên cảm thấy niềm vui đến quá đỗi bất ngờ!
Trên kênh giao dịch và kênh chat, hắn từng thấy không ít người phát hiện tài nguyên phẩm chất cao ngay gần căn cứ của họ.
Chẳng hạn như Tử Đằng của Dương Kha, Khoai tây của Chu Minh, hay Thủ Hộ Kinh Cức của Tần Thục Ngữ.
Có thể nói là vừa bước chân ra khỏi cửa đã vớ được món hời lớn.
Điều đó từng khiến Tề Nguyên phải ghen tị suốt mấy đêm liền.
Trong khi đó, khu vực quanh căn cứ của hắn lại hoang vu đến lạ thường.
Tề Nguyên vốn tưởng rằng địa bàn của mình đặc biệt kém cỏi, tài nguyên khan hiếm.
Hắn thậm chí đã tính đến chuyện chuyển nhà, không ngờ lúc này lại phát hiện ra một vùng tài nguyên cấp Tốt!
Dù hiện tại vẫn chưa rõ hết công dụng của tài nguyên cấp Tốt, nhưng giá trị chắc chắn không hề thấp.
Nếu khi chế tạo "Thuốc trị thương" có thể dùng Nước suối cấp Ưu Tú thay cho nước khoáng thường.
Vậy thì các đồ dùng bằng gỗ khác, thậm chí là việc nâng cấp căn cứ, liệu có thể dùng gỗ phẩm chất cao để thay thế không?
Tề Nguyên tin rằng khả năng cao là được.
Nơi này cách căn cứ không xa, việc khai thác gỗ cũng không quá khó khăn.
Hắn hoàn toàn có thể dùng gỗ Bạch Sam làm vật liệu để nâng cấp nhà gỗ lên cấp 3.
Nếu có thể nâng cấp căn cứ thành công trước khi đợt rét tràn về, thì trong những ngày khí lạnh hoành hành, cuộc sống sẽ dễ chịu hơn nhiều.
Nghĩ là làm, Tề Nguyên lập tức lấy rìu ra bắt đầu chặt cây.
Dự định ban đầu của hắn hôm nay chỉ là đi dạo một vòng quanh căn cứ, cố gắng tìm hết các rương vật tư xuất hiện, sau đó sẽ sang phía bắc đào đá.
Nhưng giờ đã phát hiện ra tài nguyên tốt hơn, đương nhiên ở lại chặt cây sẽ hợp lý hơn nhiều.
Tề Nguyên cũng từng nghĩ đến việc dành toàn bộ thời gian ban ngày để tìm rương, vì hôm nay tỷ lệ xuất hiện rương cao hơn hẳn.
Tuy nhiên, việc tìm rương suy cho cùng vẫn là dựa vào vận may, rủi ro quá lớn.
Vì vậy, hắn vẫn chọn khai thác gỗ Bạch Sam cấp Tốt.
Lúc này, Tề Nguyên mới thực sự cảm nhận được sự yếu kém của chiếc rìu đá.
Lưỡi rìu vốn đã không sắc bén giờ đã xuất hiện không ít vết mẻ lởm chởm.
Dường như chỉ cần dùng thêm vài lần nữa là nó sẽ hỏng hẳn.
Dùng rìu đá cấp Phổ Thông để chặt cây Bạch Sam cấp Tốt rõ ràng là quá sức.
Tề Nguyên phải mất gần ba mươi phút mới hạ gục được một cây Bạch Sam.
Nhìn chiếc rìu đá đã mòn vẹt quá nửa, hắn không khỏi lắc đầu:
"Xem ra sau khi về phải lên kênh giao dịch mua một chiếc rìu mới thôi."
Trên kênh giao dịch hiện nay, khi số lượng Cuộn giấy chế tạo ngày càng nhiều, các công cụ như rìu, cuốc cũng bắt đầu xuất hiện phổ biến.
Tuy nhiên do quặng sắt khan hiếm nên số lượng công cụ bằng sắt vẫn còn khá ít.
Chiếc rìu này coi như sắp đến lúc nghỉ hưu rồi.
Trong ngày cuối cùng này, hãy cố gắng cống hiến thêm chút sức lực, chặt thêm vài cây Bạch Sam vậy.
Dù cây Bạch Sam khá khó chặt nhưng lượng gỗ thu được lại rất nhiều.
Dẫu sao một cây Bạch Sam cũng cao tới hơn 30 mét, có thể tưởng tượng được nó sẽ phân tách ra bao nhiêu đơn vị gỗ.
Chỉ riêng cây đầu tiên đã thu được 22 đơn vị Gỗ.
So với việc chặt những cây thông thường, hiệu suất đã tăng lên hơn gấp đôi.
Tốc độ khai thác cực cao và lượng gỗ thu hoạch lớn này chắc hẳn cũng là một trong những ưu điểm của loài cây Bạch Sam cấp Tốt.
Thời gian còn lại trong ngày không còn nhiều, Tề Nguyên dự định sẽ ở lại đây chặt cây cho đến khi trời tối hẳn mới về.
Chiếc rìu đá ngày càng cùn, việc chặt cây cũng ngày một khó khăn hơn.
Đến khi trời sập tối, Tề Nguyên cũng chỉ mới chặt được 4 cây, thu hoạch được 85 đơn vị Gỗ và bốn cái Rễ cây Bạch Sam.
Cuối cùng, trên đường trở về, hắn lại may mắn nhặt thêm được một chiếc Rương Gỗ nữa.
Hôm nay quả thực là một ngày bội thu!
Ngược gió lạnh chạy thục mạng trong đêm tối để về nhà.
Suốt quãng đường, Tề Nguyên gần như chạy nước rút với tốc độ tối đa.
Từ một nơi nào đó vọng lại tiếng thú gầm dài đầy hung tợn.
Tiếng sói hú thê lương hòa cùng tiếng gầm của loài thú lạ vang vọng từ sâu trong khu rừng phía nam.
Tề Nguyên không khỏi rùng mình sợ hãi, hắn tự biết mình không có thực lực như Tần Chấn Quân, không thể giết nổi dã thú cấp Tốt.
Nghĩ đến việc mình vừa ở đó suốt mấy tiếng đồng hồ, tim hắn vẫn còn đập thình thịch vì sợ hãi.
May mà cuối cùng cũng đã về đến nhà gỗ an toàn.
Dưới ánh đèn dầu vàng vọt, trái tim đang đập loạn nhịp của hắn mới dần bình tĩnh trở lại.
Thông báo hôm qua có nói, do ảnh hưởng của khí lạnh, dã thú sau này sẽ xuất hiện nhiều hơn.
Tề Nguyên trước giờ chưa từng chạm trán con vật nào nên cũng không mấy để tâm.
Nhưng trải nghiệm lần này đã gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh cho hắn!
Sau này khi ra ngoài, cần phải đặc biệt chú ý đề phòng dã thú tấn công!
Tốt nhất là nên mua lấy một món vũ khí để có khả năng tự vệ nhất định.