Chương 1409

Chiến binh cơ khí hóa

Đăng ngày 30/08/2026

19
Sau khi xác nhận xác thực có một lượng lớn cường giả xuất hiện, đối phương không còn do dự nữa mà lập tức triển khai đợt tấn công với quy mô lớn nhất. Đầu tiên là Đông Lâm văn minh, bọn họ điều động loại chiến hạm kiểu mới tới chiến trường. Đó là quần thể chiến hạm Thiên Thoi, kích thước tương đối nhỏ gọn, thân tàu mang thiết kế khí động học thuôn dài, sở hữu khả năng tấn công cực hạn. Chúng tựa như những thanh kiếm sắc bén phi hành trong vũ trụ, có thể dễ dàng tiêu diệt những chiến hạm có kích thước khổng lồ. Hơn nữa, khi đối đầu với các tu sĩ bình thường, loại chiến hạm này cũng chiếm ưu thế tuyệt đối. Đồng thời, lớp vỏ ngoài của chiến hạm còn được bao phủ bởi một tầng phòng ngự không gian yếu, giúp chúng xuyên qua các khu vực không gian loạn lưu một cách hiệu quả. Vì vậy, hàng loạt chiến hạm bắt đầu băng qua vùng không gian đổ nát ngăn cách giữa hai nền văn minh, chính thức tấn công vào biên giới phía đông. Bắc Đẩu đại lục cũng lập tức phản ứng, nhanh chóng tổ chức các cường giả để tiến hành phản kích. Tuy nhiên, thực lực của Bắc Đẩu đại lục chung quy vẫn không thể so bì với một nền văn minh hoàn chỉnh. Hơn nữa, toàn bộ Linh Thuyền của họ đều đã bị hủy diệt, nên chỉ có thể cử tu sĩ ra đối kháng trực diện với chiến hạm quân địch. Đây thực sự là một cách chiến đấu vô cùng bất lợi. Dần dần, cán cân lực lượng bắt đầu mất cân bằng. Đông Lâm văn minh bắt đầu tung ra những cường giả hàng đầu. Một vài bóng người mặc cơ giáp đặc biệt xuất hiện trên chiến trường, tỏa ra sức chiến đấu cực mạnh, có lẽ đó là một loại chiến giáp cao cấp nào đó. Đông Lâm văn minh vốn là một văn minh khoa học kỹ thuật thuần túy, bọn họ không có bất kỳ hệ thống năng lượng siêu phàm nào, hoàn toàn dựa vào công nghệ tiên tiến để chiến đấu. Thế nhưng, sức mạnh khoa học kỹ thuật thuần túy ấy vẫn thể hiện ra uy lực vô tiền khoáng hậu. Ngoài những chiến binh mặc chiến giáp kín mít, còn xuất hiện một số nhân loại đặc biệt! Phần lớn cơ thể của bọn họ đã được thay thế bằng các linh kiện cơ khí. Có người mang nửa khuôn mặt người, nửa còn lại là đầu lâu cơ khí thuần túy, đi kèm với nắm đấm thép, nội tạng máy móc... Thậm chí có những kẻ mà hơn 95% cơ thể là máy móc, chỉ còn một vài khu vực cực nhỏ mới nhìn ra dáng vẻ con người. Loại nhân loại gần như bị cải tạo hoàn toàn thành máy móc này cũng sở hữu sức chiến đấu không tầm thường, có thể đối đầu trực diện với cường giả cấp Vương. Dù xét về thực lực cá nhân, bọn họ vẫn không bằng cường giả cấp Vương thuần túy, nhưng điều đáng sợ là số lượng của bọn họ quá đông! Loại nhân loại cải tạo cơ khí này xuất hiện tới cả ngàn tên, thực lực đều đạt đến Vương cấp sơ kỳ. Tuy trong cùng cấp độ bọn họ không phải là những tồn tại quá mạnh mẽ, nhưng hoàn toàn có thể dùng số lượng khủng khiếp để áp chế đối thủ. Hơn nữa, sau khi vượt qua vùng không gian đổ nát, những chiến hạm Thiên Thoi của đối phương bắt đầu kết nối và lắp ráp lại với nhau, tạo thành một con tàu khổng lồ hơn nhiều. Nó giống như một siêu mẫu hạm vũ trụ, đóng vai trò là hậu phương vững chắc với kích thước sánh ngang một hành tinh, cung cấp nơi dừng chân và chỉnh đốn cho quân đoàn Đông Lâm văn minh. Chỉ sau vài ngày giao chiến, Bắc Đẩu đại lục đã phát hiện ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Đó là khả năng phục hồi của những cường giả cơ khí hóa kia cực kỳ đáng sợ! Bản thể của bọn họ không còn là xác thịt, thậm chí đến não bộ cũng đã thay bằng máy móc. Chỉ cần có nguồn năng lượng cung cấp liên tục, bọn họ sẽ không bao giờ thực sự tử vong. Chỉ cần chưa chết hẳn, bọn họ có thể quay về mẫu hạm ở phía sau, thông qua việc thay thế linh kiện cơ thể để khôi phục lại trạng thái ban đầu. Chỉ mất chừng một đến hai ngày, bọn họ lại có thể tràn đầy sinh lực quay trở lại chiến trường. Do đó, các cường giả Bắc Đẩu đại lục khi chiến đấu chỉ có thể dốc toàn lực để giết chết đối phương, thà rằng tiêu diệt hoàn toàn một tên còn hơn là đánh trọng thương mười tên. Nhưng phương thức tác chiến này đã tạo ra áp lực khổng lồ cho các cường giả Bắc Đẩu đại lục. Trong phần lớn thời gian, họ phải một mình đối đầu với hàng chục chiến binh cơ khí hóa. Nếu muốn giết chết một tên, họ buộc phải gồng mình chịu đựng đòn tấn công từ những kẻ khác. Vì vậy, việc bị thương là chuyện cơm bữa. Thế nhưng, để cường giả Bắc Đẩu đại lục hồi phục vết thương thì không phải chuyện một hai ngày là xong, họ cần tiêu hao những vật phẩm trị liệu quý giá và mất rất nhiều thời gian tĩnh dưỡng. Trong ngắn hạn họ còn có thể chống đỡ, nhưng nếu kéo dài, chắc chắn sẽ bị đối phương áp đảo. Đây chính là đặc trưng của văn minh phe kỹ thuật. Khả năng bùng nổ tức thời của bọn họ có lẽ không bằng văn minh phe Siêu Phàm, nhưng khả năng tác chiến bền bỉ thì mạnh hơn nhiều. Đối với văn minh phe kỹ thuật, năng lượng chính là sinh mệnh. Chỉ cần nắm giữ nguồn năng lượng bất tận, bọn họ có thể duy trì cuộc chiến này liên tục, thậm chí đánh suốt mười năm, trăm năm hay ngàn năm cũng không thành vấn đề. Bắc Đẩu đại lục cũng hiểu rõ điều này, nhưng họ chẳng có cách nào giải quyết. Suy cho cùng, họ không có phương tiện để phá hủy trực tiếp cả một mẫu hạm của đối phương, tự nhiên cũng không thể cắt đứt hệ thống truyền dẫn năng lượng của chúng. Vì vậy, đối mặt với đợt tấn công mạnh mẽ như vậy, họ chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Cho đến một ngày, cuối cùng họ cũng không trụ vững được nữa. Bởi vì họ nhìn thấy ở phía ngoài vùng hư không đổ nát, lại có vô số quần thể chiến hạm Thiên Thoi khác đang bay tới. Bản thân chiến hạm Thiên Thoi có sức chiến đấu không quá cao, nó vốn là một loại chiến hạm vận tải siêu hạng có tốc độ cực nhanh và phòng ngự cực mạnh. Tuy nhiên, chúng có thể dung hợp với nhau tạo thành mẫu hạm siêu khổng lồ để cung cấp năng lượng ở hậu phương. Hơn nữa, mỗi một chiếc Thiên Thoi đều chở theo một đến hai cường giả cơ khí hóa. Sự xuất hiện của đợt viện binh này lập tức đẩy áp lực lên Bắc Đẩu đại lục lên một tầm cao mới, họ không còn đủ khả năng để đối kháng với nhiều cường giả cơ khí hóa hơn nữa. Và những diễn biến tiếp theo quả thực đúng như họ dự đoán. Trên toàn bộ tiền tuyến, quân địch đã tích tụ hơn 3000 cường giả cơ khí hóa! Mỗi tên trong số đó đều đạt đến cấp Vương, nhưng lại là những cấp Vương yếu nhất. Nếu đánh một chọi hai, một chọi ba, thậm chí là một chọi năm, các cường giả Bắc Đẩu đại lục vẫn không hề rơi vào thế hạ phong. Thậm chí một chọi mười, họ vẫn có thể miễn cưỡng chống chọi, dù có bị trọng thương cũng có thể giết chết được một hai tên địch. Thế nhưng, 100 chọi với 3000, nghĩa là một người phải đánh với 30 người!! Nhìn thấy cảnh này, mặt Lữ Thiên Hà xanh mét. Với tư cách là tổng chỉ huy, ông biết rằng trong cuộc chiến này mình đã rơi vào thế hạ phong tuyệt đối. Thế là ngay lập tức, ông triệu hồi tất cả cường giả trở về, cố thủ tại Hư Không Trường Thành để phòng ngự, đồng thời điều động toàn bộ các đòn tấn công tầm xa để bắt đầu cuộc chiến thủ thành. Cùng lúc đó, ông cũng báo cáo toàn bộ tình hình tiền tuyến cho Tề Nguyên ở phía sau. Tề Nguyên đối với phương thức chiến đấu của Đông Lâm văn minh cũng cảm thấy vô cùng đau đầu. Đông Lâm văn minh nói mạnh không mạnh, nói yếu không yếu, nhưng cái chính là ngươi đánh không chết được bọn họ. Nếu phái ít lực lượng đi, một khi để Đông Lâm văn minh lăn được cầu tuyết, ưu thế của bọn họ sẽ ngày càng lớn; nếu phái ra lượng lớn nhân lực, đối phương cũng có thể dựa vào sự dẻo dai cực mạnh để cố sống sót. Chỉ cần không cắt đứt nguồn năng lượng, bọn họ sẽ ngoan cố kháng cự, tiếp tục chiến đấu đến cùng. Nhưng một khi thời gian kéo dài quá lâu, bên chịu thiệt chắc chắn là văn minh Mẫu Tinh. Cách duy nhất để giải quyết nền văn minh này chính là đánh một trận ra trò, hoàn toàn bao vây bọn họ, cắt đứt mọi nguồn cung cấp năng lượng, sau đó thực hiện đòn tấn công mang tính hủy diệt. Thế nhưng, việc này đòi hỏi một lượng quân lực khổng lồ đến mức nào cơ chứ?
Chiến binh cơ khí hóa — Toàn Dân Sinh Tồn Trong Sương Mù — Xem Truyện Chữ