Chương 1416
Phương pháp đánh bại Khổng Lồ
Đăng ngày 30/08/2026
19
Nhưng vào khoảnh khắc bọn chúng chết đi rồi sống lại, một luồng "Linh" bỗng thức tỉnh từ sâu trong cơ thể, đó hẳn chính là linh hồn của bọn chúng.
Khi linh hồn thức tỉnh, cơ thể bọn chúng mới thực sự được hoàn thiện. Huyết nhục và linh hồn kết hợp chặt chẽ, giúp bọn chúng sở hữu sức mạnh, trí tuệ cùng ký ức đáng sợ hơn trước gấp bội!
Nếu lúc trước chỉ là những cái xác không hồn, thì giờ đây bọn chúng đã trở thành những sinh mệnh hoàn chỉnh.
Thậm chí... Tề Nguyên chợt nhận ra rằng, linh hồn mới chính là bản chất cốt lõi của nền văn minh này.
Hắn bắt đầu thử nghiệm để tìm ra phương pháp nào mới có thể triệt để tiêu diệt loại sinh vật Khổng Lồ này.
Tề Nguyên đưa tay tóm lấy một tên Khổng Lồ, tung một chưởng sấm sét khiến gã nát bấy thành một vũng bùn thịt.
Thế nhưng ngay sau đó, hắn nhạy bén nhận ra trong đống thịt nát ấy, một linh hồn đang lờ mờ phục hồi, gã vẫn chưa thực sự chết hẳn.
"Quả nhiên, nhục thân không phải bản chất của bọn chúng, linh hồn mới là thật!"
Đống huyết nhục như nhận được chỉ dẫn, dưới tác động của một loại sức mạnh thần bí nào đó bắt đầu chậm rãi ngưng tụ, khôi phục lại hình dáng Khổng Lồ. Chỉ có điều lúc này, ánh mắt gã nhìn về phía Tề Nguyên đã thoáng hiện lên vẻ sợ hãi tột độ.
Tề Nguyên khẽ nhíu mày, thầm nghĩ quả là phiền phức. Loại sinh vật đặc thù này hắn chưa từng thấy bao giờ, thực lực vừa đáng sợ lại vừa cực kỳ khó tiêu diệt.
Dù có nghiền nát cơ thể bọn chúng thành tro bụi thì vẫn không thể dứt điểm được.
Tuy nhiên, không phải là không có tổn thương. Tề Nguyên cảm nhận rõ ràng trong khoảnh khắc vừa rồi, năng lượng và năng lượng tinh thần của tên Khổng Lồ đã tiêu hao không ít.
Việc phá hủy huyết nhục vẫn gây ra ảnh hưởng nhất định, chỉ là không thể khiến gã chết ngay lập tức mà thôi.
Trầm tư một lát, Tề Nguyên lại đưa tay ra. Lần này không còn là sức mạnh thuần túy nữa, mà hắn sử dụng sức mạnh quy luật của cấp Vương để thử bào mòn đối phương.
Mượn uy năng của Quyền Bính, ngọn lửa hừng hực bao vây lấy gã Khổng Lồ. Tiếng gào thét thảm thiết vang lên, gã điên cuồng giãy giụa cầu xin tha thứ, nhưng Tề Nguyên chẳng hề mảy may lay động.
Cho đến khi đống huyết nhục kia hoàn toàn bị thiêu rụi thành tro tàn.
Lần này, gã không thể khôi phục lại được nữa, xem như đã chết hẳn.
Tề Nguyên khẽ gật đầu, đại khái đã hiểu ra nguyên nhân.
Năng lượng huyết nhục cũng là một dạng năng lượng, hơn nữa còn là năng lượng quy luật. Nếu tiêu hao sạch sành sanh loại năng lượng này, gã Khổng Lồ sẽ thực sự tử vong.
Nhưng, liệu có thực sự là chết hẳn không?
Tề Nguyên nhíu mày, lúc nãy khi dùng liệt diễm thiêu đốt, hắn đã không rời mắt khỏi bất kỳ chi tiết nào.
Hắn phát hiện ra rằng, trong quá trình bị thiêu rụi, năng lượng huyết nhục liên tục bị bào mòn, nhưng linh hồn lại được bảo vệ hoàn hảo.
Đến khi ngọn lửa thiêu sạch thân xác, một luồng năng lượng tinh thần mờ nhạt liền thoát ra, bỏ chạy với tốc độ cực nhanh.
Tề Nguyên lập tức ra tay, sử dụng Quyền Bính Tinh Thần để tóm gọn luồng tinh thần lực đó!
Hắn lẩm bẩm tự nhủ:
"Tinh thần và nhục thân vừa phối hợp lại vừa tách biệt, không hề can thiệp lẫn nhau, thật là kỳ lạ!"
Đến lúc này, hắn đã có chút nhận thức về bản chất của nền văn minh này.
Bọn chúng có thể tồn tại dưới dạng huyết nhục độc lập, hoặc dưới dạng tinh thần thuần túy. Đương nhiên, cả hai cũng có thể kết hợp để trở thành một sinh mệnh có đầy đủ cả thể xác lẫn linh hồn.
Điều này hoàn toàn khác biệt so với văn minh nhân loại.
Để kiểm chứng suy đoán, Tề Nguyên lại bắt thêm một tên Khổng Lồ khác. Lần này hắn không tấn công nhục thân mà trực tiếp dùng đòn đánh tinh thần, cưỡng ép xóa sổ linh hồn trong đầu gã.
Dưới sức mạnh của quy luật, linh hồn gã bị bào mòn đến mức không còn một mảnh vụn.
Thế nhưng, khi linh hồn biến mất, gã Khổng Lồ vẫn không hề ngã xuống. Cơ thể huyết nhục thuần túy vẫn đứng sừng sững, chỉ có ánh mắt là trở nên đờ đẫn, dường như đã biến thành một loại sinh vật nguyên tố huyết nhục đơn thuần.
Tề Nguyên không nhịn được mà xoa xoa thái dương, muốn giết chết cái thứ này đúng là tốn sức.
Đối với một cường giả cấp Chủ Tể như hắn, dù là dùng quy tắc bào mòn nhục thân hay hủy diệt linh hồn đều dễ như trở bàn tay.
Nhưng nếu việc này giao cho các cấp Vương phổ thông thì lại là một vấn đề cực kỳ nan giải.
Muốn tiêu diệt hoàn toàn một tên Khổng Lồ, cần phải ra tay từ hai phía: nhục thân và tinh thần.
Hơn nữa, cường độ nhục thân lẫn tinh thần của bọn chúng đều không hề thấp. Nếu là một cấp Vương không tinh thông tấn công linh hồn, rất có thể còn bị năng lượng tinh thần của bọn chúng phản phệ ngược lại.
Vì vậy, mức độ đe dọa của đám Khổng Lồ đã tăng vọt, thực lực cũng mạnh hơn trước rất nhiều.
Nếu nói trước kia phần lớn bọn chúng chỉ ở mức Vương cấp sơ kỳ loại yếu, thì nay đã vươn lên hàng ngũ cường giả trong cùng cảnh giới, đủ sức đối đầu sòng phẳng với đại đa số cao thủ của văn minh Mẫu Tinh.
Cộng thêm số lượng kinh hồn bạt vía, tổng lực chiến của bọn chúng đã đạt đến mức độ khủng khiếp.
Đây là hơn 700 vị cường giả cấp Vương thực thụ đấy!
Vẻ mặt Tề Nguyên trở nên trịnh trọng, hắn lập tức đem toàn bộ tin tức có được thông báo cho An Trường Lâm ở tiền tuyến, yêu cầu bọn họ nhanh chóng dọn dẹp hậu phương để tập trung trấn thủ Hư Không Trường Thành.
Sau khi sắp xếp xong, việc thứ hai Tề Nguyên làm là liên lạc ngay với chiến cục phương Nam để điều chuyển nhân sự.
Từ hậu phương văn minh Mẫu Tinh, Tề Nguyên một lần nữa phái đại quân Long tộc do Kim long, Băng long và Hắc long dẫn đầu tiến về chiến trường phương Nam.
Trong khi đó, toàn bộ Hồn tộc ở chiến trường phương Nam, bao gồm cả Vệ Tịch và Chu Ngự Hành, đều lập tức quay về Mẫu Tinh để chi viện cho chiến trường phía Đông.
Bởi vì sự thức tỉnh tinh thần lực của văn minh Khổng Lồ khiến bọn chúng rất khó bị tiêu diệt tận gốc, nên chỉ có thể cử đại quân Hồn tộc chuyên tu tinh thần lực đi mới mong trấn áp hiệu quả.
Đến lúc này mới thấy rõ được nền tảng của một nền văn minh mạnh mẽ. Nếu là các nền văn minh khác gặp phải tình cảnh này, đa phần sẽ bó tay chịu chết, bởi chỉ riêng việc hủy diệt nhục thân đã vô cùng khó khăn rồi.
Còn về linh hồn, dường như chẳng có phương pháp nào thực sự hữu hiệu để đối phó.
Nhưng đối với Mẫu Tinh, vấn đề này không phải là không thể giải quyết, chỉ là hơi tốn công sức một chút mà thôi.
Với sự xuất hiện của các cường giả Hồn tộc, cục diện trận chiến dần được xoay chuyển.
Dù tinh thần lực của đám Khổng Lồ rất mạnh, nhưng đối mặt với những đòn tấn công tinh thần cực kỳ thuần khiết của Hồn tộc, bọn chúng cũng gần như không có cách chống đỡ.
Hồn tộc là một loại sinh mệnh độc đáo, ngay cả trong toàn vũ trụ cũng là tồn tại cực kỳ hiếm thấy.
Có lẽ bản thân các cường giả Mẫu Tinh vẫn chưa nhận thức rõ điều này. Nhưng khi đưa Hồn tộc ra chiến trường, kẻ địch sẽ cảm thấy vô cùng đau đầu.
Đòn tấn công tinh thần mạnh mẽ, phương thức chiến đấu chuyển đổi linh hoạt giữa thực thể và hồn thể, cùng những năng lực cổ quái kỳ dị, đủ để khiến đại đa số các nền văn minh phải bất lực.
Ở những nền văn minh khác, văn minh Mẫu Tinh đã thấy nhiều thủ đoạn cường đại, nhiều sinh linh độc đáo và cũng cảm nhận được áp lực nặng nề.
Thế nhưng khi ba đại văn minh vây công Mẫu Tinh, chẳng lẽ bọn chúng không cảm thấy như vậy sao? Áp lực và sự kinh hãi mà bọn chúng phải chịu đựng cũng chẳng kém gì văn minh Mẫu Tinh đâu!