Chương 1420

Minh Linh Thuật Sư

Đăng ngày 30/08/2026

19
Khi bọn họ càn quét qua khắp chiến trường, không một kẻ thù nào có thể ngăn cản nổi. Đây là một loại sinh vật được tạo ra chuyên biệt cho chiến tranh, chúng hung hăng đâm sầm vào đội hình địch, đủ sức khuấy đảo hoàn toàn cục diện chiến sự. Ngoài những chủng tộc hài cốt đỉnh cấp này, còn có đủ loại hài cốt khác cũng thể hiện sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ trên sa trường. Đông Lâm văn minh vẫn liên tục phân tích, dường như đã tìm ra nhược điểm của kẻ thù để tập trung tấn công vào đó. Thế nhưng cuối cùng họ nhận ra rằng, sinh vật tử linh vốn dĩ chiến thắng nhờ số lượng áp đảo, căn bản chẳng có nhược điểm hay quy luật nào để nói tới. Nếu phải chỉ ra nhược điểm duy nhất, thì đó là việc hài cốt rất sợ những nguồn năng lượng thánh khiết thuần túy. Trước kia, hài cốt thực chất còn e ngại nắng nóng và nhiệt độ cao, nhưng cùng với sự phát triển không ngừng, nhược điểm này đã được giải quyết triệt để. Giờ đây, chúng chỉ bị áp chế khi đối mặt với sức mạnh thánh khiết mà thôi. Chỉ tiếc là Đông Lâm văn minh không có những thủ đoạn đặc thù như vậy để trấn áp sinh vật tử linh, đôi bên chỉ có thể liều mạng đánh giáp lá cà. Văn minh Mẫu Tinh đã hạ quyết tâm phá vỡ thế bế tắc, bởi vậy họ điều động lượng lớn quân đội tới tiền tuyến, tấn công gần như không màng đến cái giá phải trả. Đông Lâm văn minh cũng liên tục tăng cường thêm chiến hạm và chiến binh cơ khí hóa, đồng thời cố gắng nâng cao số lượng cấp Vương nhằm chống đỡ đợt tấn công này. Tuy nhiên, kết quả lại không mấy khả quan. Tuyến phòng thủ liên tục bị đẩy lùi, trong tình cảnh thất bại thảm hại, họ hoàn toàn không đủ sức kháng cự. Không chỉ có Tử Linh quân đoàn hài cốt, mà cả quân đoàn Thực Thi Quỷ cũng vừa ăn vừa đánh. Lối đánh của chúng chẳng có chút logic nào, khiến các chiến binh của Đông Lâm văn minh phải kêu trời không ngớt. Hơn nữa, quân đoàn Thực Thi Quỷ vô cùng đặc biệt. Cơ thể chúng đầy rẫy những khối u và mủ dịch, chẳng hề sợ hãi bất kỳ đòn tấn công nào. Nếu bị chúng đấm một cú, trên người kẻ địch sẽ trực tiếp xuất hiện một lỗ thủng lớn, dịch thể có tính ăn mòn chảy ra, thiêu cháy cả đôi tay đối phương. Thông thường vào lúc này, kẻ địch sẽ nghĩ đến chuyện rút lui, nhưng Thực Thi Quỷ lại trực tiếp lao vào ôm chặt, tận dụng "ưu thế cơ thể" của mình để triển khai những đòn tấn công khó lòng phòng bị. Thậm chí, có những con Thực Thi Quỷ lao thẳng vào trận doanh quân địch, không chút do dự mà tự bạo, kèm theo đó là những tiếng cười quái dị. Đây là loại sinh vật có trí tuệ không cao, sinh ra từ cái chết nên chúng chẳng hề sợ hãi tử vong. Bằng phương thức chiến đấu độc đáo trên chiến trường, chúng đã chiếm được ưu thế tuyệt đối chỉ trong thời gian ngắn. Đội ngũ của tộc cương thi cũng đông đảo không kém. Tuy số lượng không bằng quân đoàn hài cốt, nhưng thực lực cá nhân lại mạnh hơn. Rất nhiều trong số đó do chính Cương Thi Vương Tướng Thần chuyển hóa, thân thể cứng cáp, sau khi trải qua Nhật Nguyệt rèn đúc thì gần như không gì phá nổi. Trên chiến trường, chúng thậm chí có thể ngạnh kháng hỏa lực pháo kích của Đông Lâm văn minh, việc dùng tay không xé xác chiến hạm là chuyện thường tình, cường độ còn cao hơn chiến binh cơ khí hóa không ít. Trên chiến trường chính diện, chỉ riêng ba đại quân đoàn này ra tay đã chiếm lĩnh ưu thế tuyệt đối. Đây chính là thành quả tích lũy suốt mấy trăm năm qua của văn minh Mẫu Tinh. Tử Linh quân đoàn là như vậy, chỉ cần thời gian tích lũy đủ dài, thực lực tự nhiên sẽ càng mạnh mẽ. Quân ở phía sau lặng lẽ điều khiển nhịp độ chiến cuộc. Chỉ mất chưa đầy một tháng, khi viện binh của kẻ thù còn chưa kịp tới, vị ấy đã đánh bật toàn bộ quân địch ra ngoài không gian loạn lưu. Cứ như vậy, chiến trường bị đẩy ra xa, dần áp sát vào lãnh thổ văn minh của đối phương. Phải nói rằng, phương thức tấn công của ba đại văn minh không phải là cử một đội quân đi tới, mà là thông qua thủ đoạn của Đại lục sương mù để trực tiếp thiết lập tinh lộ, chuyển dịch toàn bộ văn minh tới vùng vũ trụ nơi văn minh Mẫu Tinh đang tọa lạc. Vì thế, không chỉ ba đại văn minh có thể tiến vào lãnh thổ văn minh Mẫu Tinh, mà văn minh Mẫu Tinh cũng có thể phản công ngược lại! Mục đích lần này là đánh xuyên thủng hoàn toàn phòng tuyến của đối phương, ép bọn họ phải tung ra át chủ bài cuối cùng. Nếu có cơ hội, phải khiến Đông Lâm văn minh tổn thất thảm trọng, tốt nhất là đánh cho bọn họ không ngóc đầu lên nổi. Khi văn minh Mẫu Tinh đã chiếm ưu thế tuyệt đối, họ không những không thu liễm mà còn phái thêm những đội quân mạnh mẽ hơn tham chiến. Đầu tiên là trên bầu trời xuất hiện một loại sinh vật dạng sương mù, gọi là Hủ Linh! Đây là sinh vật được hình thành hoàn toàn từ các vật chất có tính ăn mòn, sở hữu trí tuệ nhất định. Dù chiến lực cá nhân không cao nhưng chúng lại có khả năng hỗ trợ rất mạnh. Chúng có thể phóng ra một loại khí tức đặc thù, giúp Tử Linh quân đoàn thăng tiến thực lực, tăng tốc độ, cường hóa tấn công và phòng ngự. Đây là một binh chủng hỗ trợ cực kỳ ưu tú. Còn ở phía sau quân đoàn hài cốt, xuất hiện một loại sinh vật bao bọc hoàn toàn trong lớp lông da và vải vụn, trông như những lão già. Trên tay họ cầm một chiếc gậy chống cao hơn cả người, toàn thân bao phủ bởi luồng khí tức tử linh u ám. Đây là một chủng tộc đặc biệt, và nếu xét thuần túy về phẩm chất, đẳng cấp của họ còn cao hơn cả quân đoàn hài cốt hay Thực Thi Quỷ. Chủng tộc tử linh này có tên là Minh Linh Thuật Sư, một dạng tồn tại tương tự như tử linh pháp sư, có khả năng thi triển pháp thuật và bố trí trận pháp. Bởi vậy, đây không phải loại sinh vật tử linh không có trí tuệ, mà là chủng tộc có khả năng học hỏi cực mạnh, có thể liên tục nâng cao thực lực, phát triển văn minh và phồn diễn lớn mạnh. Pháp thuật Tử Linh Phụ Thân là thứ họ học được đầu tiên, tác dụng vô cùng to lớn, có thể khiến những sinh vật tử linh đã chết một lần nữa sống lại và sở hữu thực lực mạnh mẽ hơn. Mọi sinh vật tử linh, chỉ cần không phải tự bạo hoàn toàn hoặc bị sức mạnh quy luật mài mòn sạch sành sanh, đều có thể phục sinh để tái gia nhập chiến đấu. Đồng thời, họ cũng có thể chuyển hóa những kẻ địch đã tử trận thành sinh vật tử linh. Đối với toàn bộ Tử Linh quân đoàn, Minh Linh Thuật Sư chính là sự bảo đảm hậu cần lớn nhất, có thể liên tục cung cấp sinh mệnh lực cho quân đội. Minh Linh Thuật Sư còn có thể phối hợp với Hủ Linh trên không để bố trí một loại trận pháp đặc biệt, bao trùm cả một vùng không gian rộng lớn, khiến nơi đó tràn ngập khí tức hắc ám, tử vong và ăn mòn. Khí tức này đối với kẻ thù mà nói là cực kỳ khó chấp nhận, chiến lực chắc chắn sẽ bị giảm sút nghiêm trọng. Nhưng đối với sinh vật tử linh, đây lại là món thuốc bổ thượng hạng, giúp chúng khôi phục thực lực và thăng tiến bản thân. Dưới sự phối hợp nhịp nhàng này, Tử Linh quân đoàn sau thời gian dài chiến đấu không những thực lực không giảm mà còn trở nên mạnh hơn. Cộng thêm việc chuyển hóa những cường giả của Đông Lâm văn minh thành sinh vật tử linh, trong quân đoàn đã xuất hiện thêm không ít chiến binh cấp Vương. Từng chiến binh cơ khí hóa với cơ thể thối rữa, ánh mắt đờ đẫn, máy móc rỉ sét xuất hiện trong đội ngũ, lao vào chém giết với những đồng đội cũ của mình. Quân ở phía sau lặng lẽ gật đầu, vô cùng hài lòng với chiến lực của Tử Linh quân đoàn. Loại sinh vật này do chính vị ấy tạo ra, kỹ thuật Tử Linh Phục Sinh cũng do vị ấy nghiên cứu mà thành. Giờ đây thấy chủng tộc này phát huy thực lực mạnh mẽ như vậy, vị ấy cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Hơn nữa, vẫn còn một số thủ đoạn độc quyền của Tử Linh quân đoàn hiện vẫn chưa được tung ra. Đông Lâm văn minh nhìn thấy cục diện chiến sự ngày càng tồi tệ, cuối cùng cũng bắt đầu tiến hành phản kích. Vì các cá thể trong Tử Linh quân đoàn đều có kích thước nhỏ, nên đối phương cũng phái ra lượng lớn chiến hạm cỡ nhỏ nhưng số lượng cực nhiều, mưu toan dùng chiến thuật biển người để đối đầu.