Chương 1478
Chư hầu phân tranh
Đăng ngày 30/08/2026
19
Dưới áp lực nặng nề từ nhiều phía, các người chơi đều dồn hết tâm trí vào trò chơi, không ngừng phát triển thế lực cá nhân và nâng cao thực lực để chiếm lấy vị thế cao hơn trong thế giới này.
Ở thời điểm hiện tại, các NPC vẫn nắm giữ vai trò chủ đạo. Suy cho cùng, trong tay không ít thế lực NPC đang sở hữu những cường giả đỉnh tiêm với chỉ số thuộc tính chạm mốc 90.
Chẳng hạn như những kẻ có chỉ số võ lực trên 95, mỗi người bọn họ đều tương đương với một đội quân tinh nhuệ, chỉ cần đơn thương độc mã cũng đủ sức quét sạch toàn bộ người chơi. Sức mạnh đó đáng sợ đến mức cực đoan.
Hay như những nhà quân sự có khả năng thống soái trên 95, trí tuệ của họ đã đạt đến cảnh giới tối cao, hoàn toàn không phải là đối tượng mà người chơi có thể đối kháng được.
Chính vì vậy, khi đối mặt với những chư hầu cường đại, nhân loại chỉ có thể cẩn thận ẩn mình, không bị diệt vong đã là điều may mắn lắm rồi.
Người chơi nhân loại vẫn cần thêm thời gian để phát triển. Trong tay họ ít nhiều cũng đã tích lũy được một số văn thần võ tướng nổi danh trong lịch sử, những người này đều có tiềm năng đạt tới chỉ số trên 90, chỉ là hiện tại vẫn đang trong giai đoạn trưởng thành.
Giai đoạn phát triển hòa bình này kéo dài khoảng hơn nửa năm.
Dù vậy, tại các khu vực vẫn thường xuyên nổ ra chiến sự, có điều quy mô không lớn, chỉ giới hạn trong một phạm vi nhất định.
Sau một năm, Tề Nguyên cũng bắt đầu triển khai hàng loạt hoạt động và phó bản phong phú nhằm thúc đẩy thực lực của người chơi.
Có thể kể đến như "Bát Quốc Loạn Chiến", "Bạch Mã Hợp Ước", "Vây Hãm Cổ Chu Thành", "Trận Chiến Thiên Thủy Giáp"... Đây đều là những chiến dịch lẫy lừng trong lịch sử của các quốc gia.
Do hạn chế về môi trường thực tế không thể tái hiện trực tiếp, hắn đành phải tạo ra một tiểu thế giới riêng biệt để diễn dịch lại các sự kiện này.
Người chơi có thể tham gia vào đó, lựa chọn phe phái để đối kháng và nhận về những phần thưởng hậu hĩnh như: các binh chủng đặc chủng nổi tiếng, văn thần võ tướng liên quan đến sự kiện, kiến trúc đặc thù, đạo cụ quý hiếm hay thậm chí là công pháp tu luyện.
Bên cạnh đó còn có những hoạt động mang tính giải trí vào dịp lễ tết, coi như một dạng phúc lợi giúp người chơi tiến thêm một bước trên con đường thăng tiến sức mạnh.
Nhờ vậy, thực lực và thế lực của người chơi nhân loại thăng tiến cực kỳ nhanh chóng.
Tất nhiên, cái giá của sự phát triển là không hề nhỏ. Rất nhiều người đã phải bỏ mạng trong trò chơi này, kẻ thì chết vì đao binh, người thì bị phỉ tặc ám toán, hay thậm chí là bỏ xác trong miệng dã thú. Những chuyện máu me cứ thế tiếp diễn không ngừng, phác họa nên một bức tranh lịch sử chân thực và tàn khốc.
Giữa cơn phong ba bão táp, các người chơi cuối cùng vẫn kiên cường trụ vững.
Đặc biệt, sự xuất hiện của các loại công pháp tu luyện đã giúp họ thực sự đứng vững gót chân.
Một mặt, họ có thể tự nâng cao thực lực và tuổi thọ để bảo vệ bản thân. Mặt khác, họ có thể truyền dạy công pháp cho thuộc hạ, xây dựng cho mình một đội ngũ hộ vệ trung thành và mạnh mẽ.
Tổng thể thực lực của cộng đồng người chơi đã tăng lên đáng kể, bắt đầu xuất hiện những cường giả đạt tới cấp Ưu Tú và cấp Hiếm Có.
Cùng lúc đó, Tề Nguyên cũng bắt đầu thử nghiệm đưa linh khí vào thế giới này. Lưu lượng linh khí hoàn toàn do Trúc Mộng Sư điều phối, duy trì ở một tốc độ đầu ra ổn định.
Sau gần một năm, phần lớn nhân loại đã thích nghi với cuộc sống trong thế giới trò chơi. Họ dần quên mất đây chỉ là một trò chơi mà bắt đầu thực sự đối diện với nó như một thế giới chân thực.
Suốt một năm qua, sự phân tranh giữa các thế lực diễn ra liên miên, tích tụ không ít oán hận, nhưng đa số đều đang âm thầm nhẫn nhịn, dường như đang chờ đợi một thời cơ chín muồi.
Nhiều người dự đoán rằng, theo thông báo thì sau một năm sẽ mở ra nội chiến. Giờ đây kỳ hạn một năm đã cận kề, cục diện thế giới có lẽ sẽ sớm xảy ra biến động long trời lở đất.
Mọi chuyện diễn ra đúng như dự đoán. Vào thời điểm tròn một năm ba tháng kể từ khi tiến vào thế giới trò chơi, 13 đại khu liên tiếp xảy ra đại biến.
Tại 8 đại khu, hoàng đế của các vương triều chính thống hoặc là đột tử, hoặc bị ám sát, hoặc bị các thế lực khác thao túng. Vương triều đứng trước bờ vực sụp đổ, uy quyền không còn, chư hầu khắp nơi rục rịch trỗi dậy, đại thế thiên hạ chấn động, mở ra thời kỳ đại tranh hùng.
Ở 5 đại khu còn lại, quốc gia trực tiếp bị phân liệt. Các môn phiệt thế gia chiếm cứ một phương, chư hầu võ tướng chia cắt lãnh thổ, cục diện ổn định hoàn toàn tan vỡ, những thế lực có thâm thù bắt đầu khơi mào chiến tranh toàn diện.
Những anh hùng hào kiệt đến từ các thời đại khác nhau cùng xuất hiện trong một kỷ nguyên, ai nấy đều phô diễn thực lực kinh người.
Thông thường, trong một thời đại, số lượng nhân tài có năng lực tổng hợp trên 90 sẽ không quá 10 người. Những đỉnh tiêm cường giả đạt mức 95, thậm chí là 99 hay 100 lại càng hiếm hoi như lá mùa thu.
Thế nhưng hiện tại, vì những kẻ mạnh nhất của mọi thời đại đều tụ hội về đây, quá nhiều thiên tài gặp gỡ đã khiến cuộc chiến này trở nên rực rỡ và chói mắt vô cùng.
Ngược lại, người chơi đối mặt với biến cố bất ngờ này lại cảm thấy áp lực đè nặng.
Dù họ đã có thực lực không tồi, nhưng so với các NPC thì vẫn còn kém xa.
Thời đại này vẫn thuộc về những chư hầu và vương giả hùng mạnh trong lịch sử. Đây là lúc họ tranh giành thiên hạ, còn người chơi nhân loại chẳng qua chỉ là những kẻ làm nền.
Trong phần lớn trường hợp, các thị trấn của người chơi đều chọn cách đầu quân cho các thế lực khác nhau, đi theo các chư hầu để đục nước béo cò, cố gắng kiếm chút quân công rồi đổi lấy lợi ích nhằm thăng cấp bản thân.
Điều binh ư? Phái đi chừng một hai ngàn người là đủ rồi, cũng chẳng cần trang bị vũ khí tốt làm gì, sống chết mặc bay.
Đánh với ai? Dù sao người chơi cũng không trực tiếp tham gia sâu, người chết thì lại tuyển mộ thêm là được.
Với thái độ "cá mặn" như vậy, người chơi nhân loại vừa run rẩy vừa thận trọng để bảo toàn mạng sống.
Hiện nay, dấu hiệu kết minh giữa các người chơi ngày càng rõ rệt. Bởi lẽ họ nhận ra rằng trong thời đại này, người chơi với nhau vốn không phải là đối thủ xứng tầm, cũng chẳng cần thiết phải cạnh tranh, vì thực lực của NPC thực sự quá mạnh.
Chỉ khi nào giải quyết xong toàn bộ các thế lực NPC, mới đến lượt người chơi đối kháng lẫn nhau. Còn bây giờ... chỉ cần xem kịch và âm thầm phát triển là đủ.
Dĩ nhiên, cũng có một số ít người chơi có thiên phú cực cao và vận khí tốt đã dấn thân vào cuộc tranh đấu của các vị vua lịch sử, chiếm được một vị trí nhất định và mưu cầu lợi ích khổng lồ, trở thành những kẻ dẫn đầu xu thế.
Trong thời buổi loạn lạc này, nhiều thế lực vốn hùng mạnh đã bị tiêu diệt, cũng có không ít kẻ vô danh tiểu tốt trỗi dậy.
Nhiều văn thần võ tướng lừng danh vì thế lực sụp đổ mà phải lưu lạc khắp nơi, cũng có những nhân vật chưa từng xuất hiện trong sử sách lại tạo được danh tiếng trên chiến trường.
Thậm chí có những người chơi thực lực siêu quần đã nâng tầm bản thân lên một đẳng cấp rất cao trong thời gian ngắn, bắt đầu phát huy tầm ảnh hưởng.
Trong thế giới này cũng phân chia thành triều đình và giang hồ.
Tất nhiên triều đình vẫn là chủ đạo, đó là nơi diễn ra sự phân tranh của các thế lực, thế gia đại tộc, hậu duệ hoàng tộc, các nước chư hầu và bách gia chư tử.
Còn giang hồ chỉ bao gồm những thế lực nhỏ, môn phái lẻ tẻ hoặc những độc hành hiệp mạnh mẽ, chỉ chiếm một phần nhỏ không đáng kể.
Nhưng không thể phủ nhận rằng, sức mạnh cá nhân vẫn đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong trò chơi này.