Chương 1483
Sự kiện linh dị xuất hiện
Đăng ngày 30/08/2026
19
Tề Nguyên nhìn chằm chằm vào những chuyển biến của thế giới này, khẽ lẩm bẩm một mình.
Ngay khi mọi thứ sắp sửa bắt đầu, một vị nghiên cứu viên đứng bên cạnh lên tiếng:
"Chủ Tể, thế giới 001 đã chính thức khai hỏa Quốc Chiến, ngài có muốn tới quan sát một chút không?"
Tề Nguyên suy nghĩ một lát rồi hỏi lại:
"Tình hình đại khái thế nào?"
"Chiến đấu diễn ra vô cùng kịch liệt. Tất cả các đại khu đều đã tiến vào khu vực Quốc Chiến để tranh đoạt thắng lợi cuối cùng. Theo dự đoán, chắc cũng không mất quá nhiều thời gian là có thể phân định thắng thua."
Tề Nguyên khẽ gật đầu, sau đó nói:
"E rằng sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy đâu. Sau khi ba loại hình thức Quốc Chiến mà chúng ta sắp xếp kết thúc, toàn bộ các bình chướng không gian sẽ bị gỡ bỏ hoàn toàn. Đến lúc đó mới là giai đoạn toàn diện Quốc Chiến, không mất chừng mười lăm, hai mươi năm thì chẳng thể xong được."
"Các ngươi cứ đi sắp xếp đi, phải đảm bảo rằng ngay cả trong tình trạng chiến tranh, bọn họ vẫn có thể phát triển theo hướng tích cực để nâng cao thực lực, chứ không phải lấy việc hủy diệt hoàn toàn làm mục tiêu."
Nghe vậy, vị nghiên cứu viên gật đầu đáp:
"Rõ thưa Chủ Tể, chúng tôi sẽ theo sát, nếu có tình huống gì sẽ lập tức liên lạc với ngài."
"Ừ, đi làm đi."
Thế giới 001 hiện đã hoàn toàn ổn định nên không cần phải quá lo lắng. Cuộc Quốc Chiến cuối cùng nhìn thì có vẻ trọng đại, nhưng thực chất chỉ là bước hoàn thiện cuối cùng trong quá trình phát triển văn minh mà thôi.
Tương đối mà nói, con đường mà thế giới 001 phải đi khá đơn giản. Đó là thông qua Quốc Chiến để tôi luyện thực lực của các quốc gia, từ đó chọn ra một hoặc hai thế lực cực mạnh để lập quốc.
Cuối cùng, mười ba đại khu sẽ chỉ còn lại một đến hai chính quyền, mà khả năng cao nhất là chỉ còn một. Họ sẽ là những người dẫn dắt nền văn minh tiến tới một tầm cao mới.
Thực tế, trong quá trình bọn họ phát triển, Tề Nguyên đã cung cấp không ít kỹ thuật và tài nguyên quý giá. Giống như Đại lục sương mù năm xưa, hắn đã truyền thụ rất nhiều thứ quan trọng cho nền văn minh này.
Chặng đường tiếp theo sẽ là không ngừng phát triển và sáng tạo để trở thành những cá thể và nền văn minh ngày càng lớn mạnh hơn.
Chỉ cần bọn họ cứ đi theo con đường này thì sẽ không nảy sinh vấn đề gì lớn. Tầm vài chục năm nữa, họ có thể hoàn toàn lột xác từ một văn minh Phổ Thông trở thành một văn minh Siêu Phàm, đủ năng lực để tự mình phát triển tốt hơn.
Còn Mẫu Tinh chỉ cần đóng vai trò là người canh giữ, đứng bên ngoài quan sát nền văn minh này, cung cấp sự giúp đỡ vào những lúc cần thiết là đủ rồi.
Ngược lại, văn minh 002 vẫn chưa có gì định hình, tràn đầy những biến số bất định, thậm chí có khả năng sụp đổ bất cứ lúc nào. Vì vậy, việc dành nhiều sự chú ý vào đây là vô cùng cần thiết.
Hiện tại, Linh dị Phục Tô vừa mới bắt đầu, ngày càng nhiều sự kiện linh dị xuất hiện trên phạm vi toàn cầu. Tuy sức ảnh hưởng chưa quá lớn nhưng cũng đã thu hút sự chú ý của rất nhiều cá nhân và quốc gia.
Dù các sự kiện linh dị có vẻ nhiều, nhưng thực tế đối với một hành tinh khổng lồ, chúng vẫn chỉ chiếm một phần diện tích nhỏ bé.
Để đạt tới mức độ bành trướng toàn diện, khiến các sự kiện linh dị phục tô hoàn toàn thì vẫn cần thêm không ít thời gian nữa.
Và khoảng thời gian này chính là cơ hội để nhân loại nghiên cứu về linh dị, tìm ra các biện pháp đối kháng.
Khoảnh khắc linh dị xuất hiện không chỉ mang đến tai ương, mà còn là cơ hội để con người nâng cao thực lực. Chỉ cần tìm đúng đường, họ sẽ có cơ hội đối đầu sòng phẳng với những thứ kỳ quái đó.
Nhìn từ tình hình hiện tại, lựa chọn của nhân loại vẫn được coi là chính xác.
Khi một vài khu vực bắt đầu xuất hiện những hiện tượng linh dị quái đản, cũng đã có không ít người phải bỏ mạng trong làn sóng phục tô này, gục ngã dưới móng vuốt của quỷ dữ.
Trong hoàn cảnh đó, các quốc gia đều lần lượt thành lập các bộ phận tương tự như "Cục Điều tra Sự kiện Linh dị", phái ra một lượng lớn nhân tài tinh anh để bắt đầu thăm dò tình hình.
Tề Nguyên có thể thấy rõ, ở giai đoạn đầu, nhân loại hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Bất kể họ tìm tòi ra sao, nỗ lực đến mức nào, kết quả nhận về phần lớn đều là bi kịch.
Họ không hiểu về quỷ, không biết tập tính cũng như quy tắc của chúng, chỉ có thể liều mạng tiếp cận để rồi cuối cùng chết thảm dưới quy luật của quỷ dữ.
Tại Hạ quốc.
Ở một thành phố phát triển bậc nhất, Bộ Điều tra Sự kiện Linh dị mới thành lập đã nhanh chóng xác định được một vụ linh dị tại địa phương và lập tức cử người tới điều tra.
Đội điều tra gồm bảy người, dẫn đầu là một điều tra viên trung niên bị hỏng một bên mắt. Theo sau gã là năm cảnh viên trẻ tuổi cùng một nhân viên nghiên cứu khoa học trẻ.
Trong số bảy người này, có ba người từng trải qua sự kiện linh dị. Nhờ tìm ra được quy tắc giết người của quỷ quái mà họ đã may mắn sống sót và thoát khỏi vùng ảnh hưởng của linh dị.
Bốn người còn lại hoàn toàn là tân binh chưa có chút kinh nghiệm nào, đây là lần đầu tiên họ tiếp xúc với những thứ quỷ quái kinh hoàng như vậy.
Nhưng đây cũng là thực trạng chung hiện nay. Rất nhiều người chưa từng trải qua, dù mang trong mình nhiệt huyết sục sôi nhưng một khi bước chân vào khu vực linh dị bao phủ, tỷ lệ sống sót sẽ giảm mạnh. Theo kết quả thống kê hiện tại, xác suất sống sót trong các vụ linh dị có lẽ chỉ rơi vào khoảng 5%.
Do đó, nhân sự của Bộ Điều tra Sự kiện Linh dị đang hao hụt liên tục, nhu cầu về nhân tài ngày càng trở nên cấp thiết.
Để hiểu rõ hơn tại sao các sự kiện linh dị lại xảy ra và tìm cách giải quyết, quốc gia chỉ còn cách dốc toàn lực phát triển Bộ Điều tra Sự kiện Linh dị. Hầu như họ cần người có người, cần tiền có tiền, lực lượng cảnh sát ở các địa phương cũng phối hợp hết mình.
Đội ngũ bảy người này chính là phân bộ của Bộ Điều tra Sự kiện Linh dị tại thành phố phát triển này, chịu trách nhiệm xử lý các sự kiện linh dị phát sinh trong khu vực lân cận.
Khi hành động bắt đầu, cảnh sát đã phong tỏa khu vực họ thăm dò, sơ tán toàn bộ người dân sống ở đây và thiết lập một vòng vây nghiêm ngặt. Họ đích thân hộ tống các thành viên của Bộ Điều tra tiến vào vùng linh dị phục tô.
Vừa mới bước vào trong, họ lập tức phát hiện mọi thiết bị liên lạc đều bị cắt đứt!
Dù là nhân viên điều tra đang ở bên trong hay các cảnh sát cấp cao đang trấn giữ bên ngoài, khoảnh khắc này ai nấy đều lộ vẻ cảnh giác cao độ.
Trải qua nhiều sự kiện linh dị, họ cũng đã tích lũy được chút kinh nghiệm. Phàm là những con quỷ dữ có khả năng cắt đứt liên lạc và bao phủ cả một vùng lãnh địa thì thực lực đều vô cùng đáng sợ.
Và xác suất sống sót trong những sự kiện linh dị kiểu này thường thấp đến mức vô lý.
Đội ngũ bảy người đã nâng cao tinh thần cảnh giác đến mức tối đa, thận trọng tiến sâu vào khu vực này. Vừa vào tới nơi, đập vào mắt họ là một tòa chung cư đen kịt.
Tại sao lại dùng từ đen kịt để miêu tả tòa chung cư? Bởi vì nơi này quá đỗi âm u, bầu trời phía trên xám xịt đến cực điểm. Màn đêm đặc quánh như mực hòa tan vào không khí xung quanh, tạo nên một sự tĩnh lặng mang theo vẻ đẹp dị hợm.
Mỗi lối đi, mỗi khung cửa sổ, mỗi góc khuất của tòa chung cư đều giống như một con ác quỷ đang há miệng chờ sẵn, chực chờ nuốt chửng bất cứ ai bước tới.
Trong đội, một thanh niên lần đầu trải nghiệm sự kiện linh dị cứ nhìn quanh quất, run rẩy hỏi:
"Đội trưởng, tôi thấy chỗ này có gì đó không ổn! Sao ở đây chỉ có mỗi tòa chung cư này, còn xung quanh chẳng thấy thứ gì khác nữa vậy?"