Chương 149

Bể chứa nước

Đăng ngày 30/08/2026

19
Mười phút sau. Trên khuôn mặt vốn nghiêm nghị của Trương Trọng Nhạc hiện lên nụ cười hiền từ, ông cẩn thận lưu lại đoạn âm thanh dài tới 8 phút vào mục yêu thích. Ông còn lẩm bẩm trong miệng: "Đám trẻ bây giờ đúng là không tồi, mồm mép thật lanh lợi! Vốn định bán 200 Linh tệ thôi, không ngờ lại thu về được tận 350 Linh tệ." Ở phía bên kia, Tề Nguyên cũng toét miệng cười, dùng 350 Linh tệ để đổi lấy toàn bộ số hạt giống. "Khì khì, hời to rồi!" Chu Nguyệt đứng bên cạnh thì ngây người, đôi mắt trợn tròn vì kinh ngạc. Con bé hoàn toàn nhìn đến ngốc luôn rồi! Hóa ra tôn nghiêm thật sự có thể bán được tiền! ... Tề Nguyên nhìn năm loại hạt giống trong tay, lòng vui như mở hội. Trong số đó, giá trị nhất chắc chắn là hạt sen trắng cấp Ưu Tú. Ngoài phẩm chất Ưu Tú vốn có, thì dù là hoa sen, hạt sen hay củ sen sau này đều mang lại giá trị cực lớn. Xếp thứ hai là bông vải. Tầm quan trọng của bông vải là không cần bàn cãi, đây là loại cây công nghiệp vô cùng thiết yếu. Nếu sau này lại gặp phải Hàn Lưu, hắn có thể dựa vào bông vải cấp Tốt để tự chế chăn bông, quần áo ấm cùng các vật dụng giữ nhiệt khác. Ba loại hạt giống còn lại có giá trị tương đối thấp hơn một chút. Dâu tây dùng để làm phong phú thêm chủng loại trái cây. Thanh Nhu Thảo chủng và Cúc họa mi bảy màu chủ yếu dùng để trang trí, đồng thời chúng có thể nâng cao nồng độ Linh khí xung quanh ở một mức độ nhất định, giúp tối ưu hóa môi trường sống. Hắn đem hạt sen trắng trồng xuống ao cá, nuôi chung với Thanh Nguyệt Tảo. Với dâu tây và bông vải, Tề Nguyên lại khai khẩn thêm hai mẫu đất nữa để gieo trồng tất cả. Còn Cúc họa mi bảy màu và Thanh Nhu Thảo chủng thì được rắc đầy trong sân tứ hợp viện, bên ngoài tường bao cũng được rải một ít. Loại cỏ này sinh trưởng và nhân giống rất nhanh, chắc hẳn chẳng bao lâu nữa sẽ phủ xanh khắp xung quanh khu nhà. Cộng thêm sự điểm xuyết của Cúc họa mi bảy màu, cảnh quan quanh tứ hợp viện chắc chắn sẽ được nâng tầm đáng kể. Sau khi xử lý xong việc riêng, Tề Nguyên bắt tay vào chính sự, hắn đi thẳng tới khu vực đang xây dựng bể chứa nước. Hắn cần trực tiếp điều khiển Máy chế tạo mini để phụ trách công đoạn cuối cùng là sản xuất "gạch cát bùn". Dù hiện tại tiến độ mới chỉ bắt đầu, hố lớn của bể chứa vẫn chưa đào xong, nhưng gạch cát bùn cần phải được chuẩn bị trước. Loại gạch cát bùn này có kích thước khoảng 30cm x 50cm x 50cm. Tức là chiều dài và chiều rộng đều là 50cm, độ dày 30cm, mỗi viên gạch chiếm diện tích 0,25 mét vuông. Mà toàn bộ bể chứa nước có tổng diện tích bề mặt cần lát là 114.000 mét vuông. Nói cách khác, cần tổng cộng 41.400 viên gạch cát bùn. Nếu muốn lát hai lớp cho chắc chắn thì phải chế tạo 82.800 viên. Thực tế mà nói, con số này không tính là quá nhiều. Dưới sự hỗ trợ của ba món thần khí là Thùng lưu trữ, Giao dịch cá nhân và Máy chế tạo mini, chi phí vận chuyển và nhân công đã được cắt giảm đáng kể. Thông thường, Tần Chấn Quân và Triệu Thành sẽ làm việc vào ban đêm để vận chuyển Cát trắng tùng diệp và bùn loãng về. Tề Nguyên ban ngày sẽ chịu trách nhiệm đúc chúng thành gạch cát bùn. Trong khoảng một ngày, hắn có thể sản xuất được hơn 14.000 viên. Tính toán như vậy, chỉ mất chừng một tuần là có thể chế tạo xong toàn bộ số gạch cần thiết. Vừa nhẩm tính trong đầu, hắn vừa thao tác Máy chế tạo mini để đúc gạch. Thế nhưng đúng lúc này, Tề Nguyên chợt phát hiện trong đống Cát trắng tùng diệp bên cạnh xuất hiện không ít lỗ hổng nhỏ cỡ ngón tay cái. Thấp thoáng trong những cái lỗ đó có những sợi râu dài thò ra ngoài. Tề Nguyên ngẩn người, tiện tay gạt đống cát ra thì thấy ngay sinh vật bên trong. Có rất nhiều con tôm sông màu vàng nhạt trong suốt đang không ngừng búng nhảy trong cát. Chúng dài khoảng 10cm, hình dáng tương tự tôm sông bình thường, trông thịt rất đầy đặn. Tề Nguyên mừng rỡ, không ngờ trong quá trình thu thập Cát trắng tùng diệp lại còn thu hoạch thêm được một loại thực phẩm. Đám tôm sông này phần lớn là chui vào cát để nghỉ ngơi, kết quả bị Phụ Linh Quy xúc thẳng lên đây luôn. Hắn lấy Sổ tay sinh tồn trong sương mù ra để kiểm tra thông tin về loại tôm này. Không ngoài dự đoán, đây là nguyên liệu nấu ăn cấp Tốt. 【Tên: Tôm Bạch Tùng (Cấp Tốt)】 【Tác dụng: Tôm sông chất lượng cao, giàu dinh dưỡng.】 【Giới thiệu: Sống ở những đoạn sông nước chảy xiết, thịt cực kỳ săn chắc và có độ đàn hồi.】 Đây là một loại nguyên liệu rất tuyệt, dù là luộc sơ hay làm chả tôm thì đều rất ngon. "Lần sau ăn lẩu lại có thêm một món nhúng rồi!" Tề Nguyên thầm nghĩ. Hắn gọi vài người từ khu vực đào bể chứa nước lại, bảo họ lật đống cát lên để nhặt hết Tôm Bạch Tùng bên trong ra. Không ngờ số lượng ẩn nấp bên trong lại nhiều đến thế. Mất khoảng hơn hai tiếng đồng hồ, họ mới gom hết được số tôm, đóng đầy hai thùng gỗ lớn. Tề Nguyên đổ phần lớn Tôm Bạch Tùng vào ao cá để nuôi trồng lâu dài. Sau đó hắn chọn ra vài chục con giao cho Sở Văn Hi để cô chuẩn bị cho bữa tối hôm nay. Cứ như vậy, trước khi bắt đầu đúc gạch mỗi ngày lại có thêm một công việc mới là nhặt tôm. Tuy nhiên việc này hoàn toàn xứng đáng và cũng không tốn quá nhiều thời gian. Mọi người phân công hợp tác, Tề Nguyên hoàn thành công việc mỗi ngày một cách tuần tự, tiến độ xây dựng bể chứa nước cũng vững vàng tăng lên. Bảy ngày nhanh chóng trôi qua. Tổng lượng gạch cát bùn vượt xa dự kiến, đã đạt tới 130.000 viên. Trong khi đó, việc đào bể chứa cũng đã hoàn thành được một phần ba. Dù tốc độ rất nhanh nhưng vẫn chưa đạt tới kỳ vọng của mọi người. Quan trọng nhất là gần đây nhiệt độ bên ngoài liên tục tăng cao. Lúc giữa trưa, nhiệt độ không khí đã chạm mức 52,53 độ C. Nhiệt độ mặt đất thì đã vượt quá 65 độ C. Cũng may đây là Thế giới sương mù, nếu là ở đô thị với mặt đường nhựa hay bê tông thì nhiệt độ mặt đất chắc chắn đã lên tới hơn 80 độ C rồi. Hơn nữa, nắng nóng kéo dài khiến lượng nước ở nhiều con sông bắt đầu giảm mạnh. Một số dòng sông nhỏ đã hoàn toàn cạn trơ đáy. Cái nóng trên 40 độ C đã kéo dài hơn 10 ngày mà vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt. Điều này vượt xa dự liệu của những người sống sót. Trước đó Hàn Lưu chỉ kéo dài có bảy ngày, nên mọi người cứ ngỡ Nắng nóng cũng sẽ tương tự. Nhưng lần này, tất cả đã nhầm to! Vì vậy, nhóm năm người Tề Nguyên thực sự có chút sốt ruột. Họ buộc phải đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành bể chứa nước. Bởi vì chẳng bao lâu nữa, toàn bộ người sống sót sẽ rơi vào tình trạng thiếu nước trầm trọng. Nguồn nước trên mặt đất sẽ ngày càng ít đi, cơ hội thu thập lượng lớn nước ngọt cũng sẽ khan hiếm dần. Đến lúc đó, dù bể chứa có xây xong thì cũng chẳng còn nước mà tích trữ nữa. Thế là cả năm người Tề Nguyên đều trực tiếp tham gia vào công việc đào bể. Họ tận dụng tối đa Túi Trữ Vật Không Gian, Thùng lưu trữ và Giao dịch cá nhân để tăng tốc độ di dời đất đá. Nhiệm vụ của 49 công nhân là xúc đất vào các thùng lưu trữ. Khi thùng đầy, họ sẽ dùng chức năng Giao dịch cá nhân để gửi đi ngay lập tức. Nhờ vậy, tiến độ được đẩy mạnh một bước dài. Với 30 cái thùng lưu trữ tổng dung tích 150 mét khối, cộng thêm 5 cái Túi Trữ Vật Không Gian chứa được 40 mét khối, tổng cộng là 190 mét khối mỗi lượt. Chỉ mất khoảng hai ngày, họ đã dọn sạch toàn bộ số đất còn lại. Một cái hố vuông vức cạnh 100 mét hiện ra ngay giữa căn cứ ngầm. Công đoạn lát gạch tiếp theo được tất cả mọi người cùng thực hiện. Vì số lượng gạch cát bùn vượt mức dự kiến nên để bể chứa thêm kiên cố, mọi người quyết định lát hẳn ba lớp. Chia 130.000 viên gạch cho mỗi người thì mỗi người cũng chỉ phải lát hơn 2.300 viên. Lại tốn thêm hai ngày nữa, toàn bộ bể chứa nước đã chính thức xây dựng xong. Tất nhiên trong quá trình này, phẩm chất của gạch cát bùn đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Mỗi viên gạch đều vuông thành sắc cạnh, kích thước đồng nhất, khi ghép lại vô cùng khít khao như đang chơi xếp hình. Điều này khiến quá trình thi công diễn ra thuận lợi đến khó tin.
Bể chứa nước — Toàn Dân Sinh Tồn Trong Sương Mù — Xem Truyện Chữ