Chương 1504

Trường học tử vong

Đăng ngày 30/08/2026

19
Ngoài vấn đề liên lạc bị gián đoạn, các phương diện khác không có quá nhiều khác biệt. Mọi người vẫn phải làm việc, vẫn phải duy trì cuộc sống thường nhật. Trên các con phố, siêu thị vẫn mở cửa, bày bán đủ loại nhu yếu phẩm. Sau vài tháng tạm nghỉ vì biến cố, các trường học cũng đã bắt đầu mở cửa trở lại. Ngoại trừ việc các thành phố trở nên đông đúc hơn do dòng người lánh nạn, dường như mọi thứ vẫn diễn ra như cũ. Thế nhưng, sâu trong thâm tâm, ai nấy đều hiểu rõ: Thế giới này đã hoàn toàn thay đổi! Mọi thứ không còn là dáng vẻ vốn có của nó nữa. Đây là thời đại của linh dị, nơi mà những truyền thuyết ma quỷ xa xưa không còn là câu chuyện thần thoại, mà đã hiện hữu chân thực ngay giữa đời thường. Nỗi sợ hãi lan tràn trong lòng dân chúng, họ phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ mỗi ngày. Điều này khiến hiệu suất làm việc sụt giảm nghiêm trọng, xã hội xuất hiện những đợt sóng ngầm bất ổn. Đặc biệt là bộ máy vận hành của quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề. Tuy nhiên, trong cái thời đại mà việc sống sót đã là một thử thách cực hạn, thì những tổn thất về kinh tế chẳng còn đáng để bận tâm. Thế nhưng, sự thay đổi nghiệt ngã này không hẳn là không mang lại lợi ích nào. Điểm sáng rõ rệt nhất chính là việc chính phủ có thể danh chính ngôn thuận chiêu mộ nhân lực cho Cục Điều tra Sức mạnh Linh dị. Họ tiến hành tuyển chọn trên quy mô toàn quốc những người từng sống sót sau các sự kiện linh dị, hoặc những cá nhân có độ thân hòa linh dị cao. Ngay lập tức, một cuộc đo lường diện rộng được triển khai để kiểm tra độ thân hòa với sức mạnh linh dị, cũng như thiên phú và cường độ linh hồn của mỗi người. Thực tế cho thấy, có một nhóm người sở hữu linh hồn mạnh mẽ bẩm sinh. Họ dường như sinh ra là để ngự trị linh dị, có tiềm năng trở thành những nhân vật cấp Đội trưởng với thực lực đáng gờm. Những cá nhân như vậy đã được phát hiện với số lượng lớn trong thời gian ngắn, giúp bù đắp đáng kể những tổn thất nhân sự mà bộ phận điều tra linh dị từng gánh chịu. Tề Nguyên nhìn đến đây thì thầm hiểu rằng, thời kỳ Linh dị Phục Tô sắp sửa chính thức bắt đầu. Nếu như trước đây, "linh dị phục tô" chỉ dùng để chỉ sự trỗi dậy của các sự kiện kỳ quái, thì giờ đây, nó đánh dấu việc nhân loại chính thức bước vào một kỷ nguyên mới. Con người sẽ bắt đầu nhận thức, học tập sức mạnh linh dị, từ đó phát triển văn minh và không ngừng nâng cao thực lực bản thân. Mọi thứ từng bị che giấu trong bóng tối giờ đây đã được phơi bày ra ánh sáng. Tiếp theo, hoặc là nền văn minh này sẽ bị nghiền nát dưới áp lực của linh dị, hoặc là họ sẽ tìm thấy con đường truy cầu Vĩnh Hằng trong tuyệt vọng để trở thành một nền văn minh cường đại mới. Giới lãnh đạo quốc gia đương nhiên hiểu rõ điều này. So với thế lực linh dị, thực lực của Cục Điều tra Sức mạnh Linh dị hiện tại vẫn còn quá non yếu. Điển hình như vụ tranh đoạt Thông tin Linh dị trước đó, khi những Đội trưởng mới được đào tạo đối mặt với các cựu Đội trưởng, họ gần như không có lấy một chút sức kháng cự, bị áp đảo hoàn toàn từ đầu đến cuối. Điều này chứng minh rằng phương pháp bồi dưỡng của họ đang gặp vấn đề, thực lực hiện có không đủ để đối phó với những hiểm họa ngày càng leo thang. Vì vậy, chính phủ vẫn không ngừng áp dụng đủ mọi biện pháp để đào tạo thêm nhiều nhân tài xử lý sự kiện linh dị. ... Tại trụ sở cấp cao của Cục Điều tra Sức mạnh Linh dị. Nhiều bản kế hoạch được bày ra trên bàn. Các vị lãnh đạo cao tầng đều nhíu chặt mày, nhìn chằm chằm vào những dòng chữ đó mà lặng người hồi lâu. "Kế hoạch này quá tàn độc, trái với luân thường đạo lý, tôi tuyệt đối không đồng ý." "Đây không phải là chuyện ông có đồng ý hay không, mà là phương án duy nhất để giải quyết vấn đề!" "Nếu thật sự làm theo cách này, chúng ta khác gì bọn linh dị kia chứ?!" "Tỉnh lại đi! Thời đại này không còn như trước nữa rồi!" Mọi người tranh luận gay gắt về các phương án đào tạo cường giả linh dị. Những phương án này hoàn toàn không có chỗ cho lòng trắc ẩn, mà chủ yếu ép buộc con người phải đối mặt với cái chết, bởi chỉ trong ranh giới sinh tử, họ mới thấu hiểu được bản chất của sự diệt vong và phát huy tối đa tiềm năng bản thân. Phương án đầu tiên mang tên: 【Trường học tử vong】. Phương pháp này mô phỏng theo quy luật của địa danh "Trường học bị nguyền rủa". Thông qua việc thực hiện các nhiệm vụ từ dễ đến khó, họ sẽ tôi luyện ra những học viên có năng lực cực hạn, mục tiêu cuối cùng là đào tạo thành cấp Đội trưởng. Trường học tử vong sẽ thu thập một nhóm trẻ em có thiên phú để đưa vào học tập. Tuy nhiên, nơi đây không dạy nhiều kiến thức sách vở, mà chủ yếu bắt chúng phải hoàn thành những nhiệm vụ tàn khốc, đẫm máu. Phương án này ban đầu vấp phải sự chỉ trích và kháng cự quyết liệt, nhưng cuối cùng vẫn vượt qua mọi rào cản để được chính thức xác lập. Nhiều người tin rằng, sở dĩ Trường học bị nguyền rủa có thể khuếch trương đến mức độ này là nhờ vào con đường bồi dưỡng đặc thù bên trong nó. Nếu nhân loại có thể sao chép và mô phỏng lại quy trình đó, có lẽ sẽ mang lại những lợi ích to lớn. Phương án thứ hai chính là "Nuôi quỷ". Bằng cách nhân tạo ra những linh dị đặc thù, sau đó sử dụng các đạo cụ linh dị để khống chế và điều khiển chúng. Thực tế, đây là cuộc thử nghiệm đã bắt đầu từ lâu và đã đạt được những thành tựu nhất định. Rất nhiều nhân vật cấp Đội trưởng hiện nay đều mang trong mình những linh dị tương đối yếu. Thông thường, họ sử dụng các đạo cụ linh dị mạnh mẽ để trấn áp những linh dị này, lưu giữ chúng ngay trong cơ thể người. Khi cần thiết, họ sẽ giải phóng và điều khiển sức mạnh của linh dị để chiến đấu. Đây cũng là phương pháp duy nhất mà nhân loại nghĩ ra để đối kháng với linh dị cho đến thời điểm hiện tại, và cũng là con đường mà tất cả các Đội trưởng đang theo đuổi. Tuy nhiên, trong mắt Tề Nguyên, thủ đoạn này vô cùng thô thiển, tỷ lệ thành công cực thấp. Hơn nữa, dù cuối cùng có kiểm soát được sức mạnh linh dị, thì đó cũng chẳng phải là sức mạnh của chính họ. Vì vậy, đây chắc chắn là một con đường sai lầm. Chứng kiến những điều này, lòng Tề Nguyên cũng chùng xuống. Tình cảnh tuyệt vọng khi linh dị phục tô quả thực là một thử thách quá lớn đối với nhân loại bình thường, dường như rất khó để họ tìm thấy một lối thoát thực sự thuộc về chính mình. Một mặt, nhân loại rất khó nghiên cứu ra phương pháp trực tiếp tu luyện linh hồn, bởi vì năng lượng linh hồn trên toàn hành tinh này đã bị biến dị. Nếu họ hấp thụ quá nhiều, xác suất cao là cuối cùng chính họ cũng sẽ biến thành linh dị. Mặt khác, họ cũng không thể dùng thân phận con người để trực tiếp kiểm soát sức mạnh linh dị, vì điều đó sẽ khiến bản thân bị xâm lược, cuối cùng trở thành một phần của linh dị. Đối với Văn minh 003, linh dị là loại sức mạnh siêu nhiên duy nhất mà họ có thể tiếp xúc. Nhưng một khi biến thành linh dị, bản chất của con người cũng sẽ tiêu biến. Vậy thì, con đường của họ... rốt cuộc nằm ở đâu? Họ vẫn đang không ngừng tìm tòi, thử nghiệm đủ mọi cách để tìm ra một lối đi phù hợp cho sự phát triển của mình. Ngoài "Trường học tử vong" và "Nuôi quỷ", chính phủ còn mở thêm nhiều học viện dành cho người trưởng thành, phổ biến những kiến thức cơ bản về linh dị và cách xử lý các tình huống linh dị đơn giản. Dù những kiến thức này còn nông cạn và cứng nhắc, không có tác dụng khi đối mặt với các trường hợp đặc thù, nhưng ít nhất nó cũng mang lại hy vọng cho nhiều người. Trong một khoảng thời gian ngắn, nhân loại và linh dị tạm thời duy trì được thế cân bằng mong manh, trong khi các cuộc thí nghiệm của xã hội loài người vẫn tiếp tục diễn ra. Trường học tử vong đã trở thành một kế hoạch bí mật nhất, tập hợp một lượng lớn thiếu niên thiên phú vào đó để trải qua những nhiệm vụ kinh hoàng. Nhưng càng theo dõi, Tề Nguyên càng cảm thấy đau đầu, bởi hắn nhận ra nhân loại dường như đã chọn sai đường.
Trường học tử vong — Toàn Dân Sinh Tồn Trong Sương Mù — Xem Truyện Chữ