Chương 1507

Những kẻ mạnh của nền văn minh

Đăng ngày 30/08/2026

19
Linh dị Hạng A sở hữu phạm vi bao phủ rộng lớn hơn, sức mạnh cũng đáng sợ hơn nhiều. Chúng có khả năng khiến cả một thành phố sụp đổ, là những thực thể mang cấp độ tai ách thực thụ. Con người chỉ cần đến gần sẽ rơi vào điên loạn, tinh thần rối loạn, thậm chí chỉ cần dính phải một chút sức mạnh của chúng thôi cũng đủ khiến mức độ ô nhiễm tư duy tăng vọt. Sau cùng là Linh dị Hạng S, đại diện cho những thực thể linh dị mạnh mẽ nhất thời đại này. Bản thân nhân loại vẫn chưa có nhận thức thật sự rõ ràng về thực lực của loại linh dị này, chỉ biết rằng đó là sự tồn tại mang tính thảm họa. Một khi chúng xuất hiện trong xã hội loài người, nhân loại sẽ phải dốc toàn lực mới mong giải quyết nổi. Thậm chí, nếu thế giới này xuất hiện cùng lúc nhiều Linh dị Hạng S, e rằng toàn bộ hành tinh sẽ rơi vào cảnh diệt vong. Đồng thời, thực lực của con người cũng được phân chia theo hệ thống cấp bậc này. Đại đa số mọi người chỉ cần nhiễm phải một tia sức mạnh linh dị, hoặc sở hữu năng lượng linh hồn đủ mạnh để đối kháng với linh dị, thì sẽ được gọi là Hạng E. Khi năng lượng linh hồn mạnh đến một mức độ nhất định, họ có thể bắt đầu học cách nuôi quỷ. Lúc này, họ được gọi là Ngự Quỷ Sư – một nghề nghiệp độc đáo chỉ tồn tại trong thời đại này. Ngự Quỷ Sư có đẳng cấp thấp nhất cũng là Hạng D. Hiện tại, phần lớn các đội trưởng và thành viên của Cục Điều tra Sức mạnh Linh dị đều có thực lực nằm ở Hạng C và Hạng D, bởi dù sao họ cũng chỉ vừa mới bước chân lên con đường Ngự Quỷ Sư này. Tuy nhiên, quốc gia vẫn có những nền tảng nội lực riêng. Có lẽ ở ngoài sáng, họ chưa đưa ra một nhân vật nào có thực lực áp đảo quần hùng. Thế nhưng dưới góc nhìn của Tề Nguyên, hắn có thể thấy trong xã hội loài người đang ẩn giấu một vài thực thể vô cùng cường hãn, thậm chí không hề yếu hơn những linh dị đỉnh phong. Thực lực của những người này gần như đã chạm tới Hạng B hoặc Hạng A. Có điều, khoảng cách sức mạnh giữa nhân loại và linh dị vẫn còn cực kỳ lớn! Trong thế giới loài người, số lượng nhân vật đạt tới Hạng B chắc hẳn không quá 100 người, và phần lớn đều là những kẻ dị biệt. Hoặc là vừa trở thành Ngự Quỷ Sư đã sở hữu sức mạnh bất phàm, hoặc bản thân mang năng lượng linh dị cực mạnh, hoặc sử dụng những thủ đoạn đặc thù để nắm giữ các linh dị khủng khiếp. Đồng thời, toàn xã hội nhân loại cũng chỉ có chưa đầy 10 Ngự Quỷ Sư Hạng A. Họ là những trường hợp cực kỳ hiếm thấy, là những biến số ngoài ý muốn. Chẳng hạn, có một vị Giáo sư chuyên nghiên cứu về linh dị, trong một lần thí nghiệm đã xảy ra sự cố khiến con gái ông ta thiệt mạng, cuối cùng cô bé dung hợp với một vài sức mạnh quỷ dị mà biến thành linh dị. Thế nhưng, vì linh hồn trước kia chưa bị sức mạnh linh dị ô nhiễm, cô bé đã trở thành một linh dị có tư duy tự chủ và thực lực vô cùng cường đại, luôn thủ hộ bên cạnh cha mình, giúp ông ta sở hữu thực lực đạt tới Hạng A. Lại có một thành viên đến từ quân đội, được tuyển chọn làm đội trưởng của Cục Điều tra Sức mạnh Linh dị. Trong một lần chấp hành nhiệm vụ, gã tình cờ phát hiện ra linh hồn của một quân nhân từ nhiều năm trước. Đó là linh hồn, chứ không phải linh dị! Ý chí kiên định đến cực điểm đã giúp linh hồn ấy tự thành một khối, không bị linh dị ảnh hưởng, đồng thời vẫn giữ được trí tuệ độc lập và lý trí. Điều này không gây ra bất kỳ tác động tiêu cực nào, trái lại còn luôn giúp vị đội trưởng kia thăng tiến thực lực, tiêu diệt linh dị, giúp gã trở thành một trong những người mạnh nhất thời đại, đồng thời cũng là một phần nội lực của quốc gia. Nhóm người này đều là những chiến lực mạnh mẽ nằm trong tay chính phủ. Ngoài ra còn một bộ phận thực lực đạt Hạng A đang ẩn dật trong dân gian, cũng sở hữu bản lĩnh không tầm thường. Ví dụ như một gã thanh niên 18 tuổi, hắn sở hữu năng lượng linh hồn mạnh mẽ đến cực hạn. Dù chưa qua bất kỳ quá trình tu luyện nào, năng lượng linh hồn bẩm sinh của hắn đã đạt tới mức gần sát Hạng S. Điều này dẫn đến việc một khi hắn tiếp xúc với linh dị, hắn có thể trực tiếp giết chết hoặc thậm chí là khống chế chúng. Bên cạnh hắn luôn có một linh dị Hạng A đi theo bảo vệ. Hai bên đã lập khế ước với nhau, thậm chí khế ước này còn lấy gã thiếu niên làm chủ. Tất nhiên cũng có một số người khác cũng đang nắm giữ sức mạnh linh dị và sở hữu thực lực đáng nể. Nhìn theo cách này, có vẻ nhân loại cũng có thực lực không tồi, dù sao thì sự xuất hiện của những kẻ mạnh Hạng A cũng giúp họ có cơ hội sống sót trong thế giới ô uế này. Nhiều người cũng nghĩ như vậy. Ngay cả khi họ không thể tiêu diệt hoàn toàn linh dị để đưa thế giới trở lại hình dáng ban đầu, thì việc duy trì trật tự và đảm bảo sự tiếp nối của văn minh vẫn là điều khả thi. Chỉ là họ không biết rằng, sức mạnh của linh dị trên thế giới này còn vượt xa những gì họ tưởng tượng. Tề Nguyên ước tính khiêm tốn rằng, số lượng Linh dị Hạng B trên phạm vi toàn hành tinh rơi vào khoảng hơn 50.000 thực thể. Số lượng Linh dị Hạng A ít nhất cũng phải trên 300. Còn Linh dị Hạng S mạnh nhất chắc cũng phải có mười mấy con. Chẳng qua, có rất nhiều linh dị thực lực cường đại vẫn chưa xuất hiện trước mắt con người, mà đang săn lùng và thai nghén ở những nơi khác. Trên hành tinh này thực tế có tổng cộng 8 đại lục. Trong đó có 3 đại lục có các quốc gia khá phát triển, và nhìn chung số lượng nhân khẩu ít hơn, nên số lượng linh dị sinh ra cũng ít hơn, tương đối không quá nguy hiểm. Nhưng 5 đại lục còn lại thuộc về những quốc gia có dân số cực kỳ đông đúc nhưng công nghệ lại lạc hậu. Khi linh dị xuất hiện, họ căn bản không có năng lực quản lý, dẫn đến việc trong các thành phố đông dân ngày càng xuất hiện nhiều linh dị hơn. Chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi, đã có rất nhiều thành phố lớn sụp đổ. Vì vậy, Học viện bị nguyền rủa rất mạnh, Tòa chung cư đen kịt cũng rất mạnh, đây đều là những linh dị có thiên phú độc đáo. Nhưng do hạn chế về môi trường sống, không có đủ chất dinh dưỡng cung cấp, nên thực lực của chúng chỉ miễn cưỡng đạt tới Hạng A là rất khó tiến thêm bước nữa. Tuy nhiên, tại một số quốc gia có mật độ dân số dày đặc hơn và không có biện pháp hữu hiệu đối phó với các sự kiện linh dị, đã có những linh dị còn khủng khiếp hơn thế sinh trưởng một cách dã man. Nhìn từ cục diện tổng thể, nhân loại vẫn đang ở thế hạ phong tuyệt đối. Mặc dù con đường Ngự Quỷ Sư cuối cùng cũng đã thông suốt, nhưng họ đi quá muộn, vẫn chưa kịp bồi dưỡng ra những Ngự Quỷ Sư có thực lực thực sự mạnh mẽ. Mà linh dị thì sẽ không cho nhân loại quá nhiều thời gian để thở dốc. Cuộc xâm lược đầu tiên thuộc về linh dị đã bắt đầu trong thầm lặng. Một số Linh dị Hạng A tương tự như "Học viện bị nguyền rủa" hay "Tòa chung cư đen kịt" đã triển khai cuộc xâm lược vào xã hội loài người. Một số văn phòng, học viện, thương điếm và các khu vực khác đều xuất hiện hiện tượng bị nguyền rủa, yêu cầu phải hoàn thành nhiệm vụ mới có thể sống sót. Thế nhưng lần này, linh dị chưa kịp lan rộng quá lâu đã bị các Ngự Quỷ Sư phát hiện và tiến hành thanh trừng. Cục Điều tra Sức mạnh Linh dị đã phái nhiều đội trưởng ra trận, đối đầu với những con người do linh dị bồi dưỡng – chính là lứa đội trưởng cũ năm xưa. Khi đôi bên chạm trán trong bóng tối, một trận chiến định mệnh chính thức bắt đầu. Đây cũng là lần đầu tiên nhân loại và linh dị đối đầu trực diện. Có lẽ trước đó khi tranh đoạt Thông tin Linh dị, nhân loại đã từng có một cuộc đối đầu với linh dị, nhưng kết quả cuối cùng là nhân loại thất bại thảm hại.
Những kẻ mạnh của nền văn minh — Toàn Dân Sinh Tồn Trong Sương Mù — Xem Truyện Chữ