Chương 1518

Linh khí tai nạn

Đăng ngày 30/08/2026

19
Những Di tích như thế này tổng cộng có 73 tòa. Lần lượt có người bắt đầu tìm thấy những Di tích này, sau đó chiếm giữ làm của riêng và biến chúng thành Động phủ để bản thân Tu luyện. Cả thế giới nhìn bề ngoài thì có vẻ vẫn bình yên vô sự, nhưng thực tế đã bắt đầu nảy sinh những biến chuyển ngầm. Có một bộ phận người chọn cách đơn độc chiếm giữ Tiên nhân Di tích, lẳng lặng một mình tu tập Công pháp. Cũng có những người dẫn theo cả gia tộc cùng tiến vào bên trong để Tu luyện, hình thức này có phần giống với những gia tộc tu tiên sơ khai nhất. Lại có một nhóm người vốn thuộc hàng vương tôn quý tộc, sau khi chiếm được Di tích liền dốc toàn lực, huy động mọi tài nguyên để phò tá việc tu hành của bản thân. Tóm lại, tình hình muôn hình vạn trạng, những Đạo thống cổ xưa nhất này đã bắt đầu được truyền thừa tại phương thế giới này. Tuy nhiên, có một điểm đáng lưu ý là những bí tịch Tiên nhân để lại, hay chính là các Công pháp Tu luyện, toàn bộ đều là những thứ cơ bản nhất, chẳng hề có chút hàm lượng kỹ thuật cao siêu nào. Điều này đồng nghĩa với việc bọn họ chỉ có thể Tu luyện bước đầu, không cách nào chạm tới cảnh giới cao hơn. Nếu muốn tiếp tục thăng tiến sức mạnh, họ buộc phải tự mình sáng tạo ra phần Công pháp phía sau. Chính vì thế đã dẫn đến một hiện tượng: rất nhiều người vừa mới chạm tay vào Linh khí, biết sử dụng vài pháp thuật đơn giản thì lại không thể tiến thêm bước nào nữa. Tình trạng này đã kéo dài suốt một khoảng thời gian rất lâu. Trong suốt mấy chục năm đằng đẵng, hầu như tất cả những người tiến vào Di tích tu tiên đều không thể Đột phá đến cảnh giới cao hơn. Thiên phú của bọn họ suy cho cùng vẫn còn hạn chế. Nếu chỉ để họ luyện theo Công pháp có sẵn thì họa chăng còn miễn cưỡng hiểu được, nhưng bảo họ phải tự mình sáng tạo ra Công pháp thì rõ ràng là một thử thách quá đỗi gian nan. Thế nhưng, chỉ cần những hạt giống này còn tồn tại, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày xuất hiện những nhân vật kinh tài tuyệt diễm dẫn dắt sự phát triển của thời đại. Hơn nữa, sức mạnh của một cá nhân có thể mỏng manh, nhưng sức mạnh của một tập thể lại có thể tạo ra những thay đổi phi thường. Vậy nên, trong mấy chục năm tiếp theo, tình hình bắt đầu có sự phân hóa. Những người đơn độc tiến vào Di tích tu tiên đa phần đều phải dừng bước, cô độc sinh ra rồi lại cô độc chết đi, chẳng để lại được chút di sản nào. Ngược lại, những người tiến vào Di tích theo đơn vị gia tộc bắt đầu có những chuyển biến tích cực. Họ truyền thừa và chỉ dạy lẫn nhau, thế mà lại dần dần mò mẫm ra được con đường phía trước, gắng gượng tiến thêm được một bước dài. Đây chính là hình thái truyền thừa sớm nhất của các gia tộc tu tiên. Đồng thời, cũng có một bộ phận người, bất kể trước đó là đơn thương độc mã hay đi theo gia đình, sau này đã lần lượt rời khỏi Di tích để tiến vào nhân gian rèn luyện. Lúc này, họ gặp gỡ những người cũng từng vào Di tích và đang đi du ngoạn bên ngoài. Bọn họ kết thành bằng hữu, cùng nhau trao đổi tâm đắc, cuối cùng cùng nhau quay trở lại Di tích để thảo luận về con đường tương lai. Kết quả là họ cũng tìm được lối đi tiếp theo, thực lực nhờ đó mà thăng tiến rõ rệt. Tình trạng như vậy xuất hiện ngày càng nhiều theo dòng thời gian. Hai trường hợp này chính là phôi thai sơ khai nhất của các gia tộc tu tiên và môn phái tu tiên. Tề Nguyên chứng kiến cảnh này cũng khẽ gật đầu tán thưởng. Tư duy của hắn và Quân vẫn có sự khác biệt rất lớn. Hắn luôn giữ tư duy thời Hiện Đại, sử dụng những phương pháp mà người hiện đại có thể hiểu được để nuôi dưỡng Văn minh. Nhưng Quân thì khác, vị ấy sinh ra vào thời Man Hoang, lại từng trải qua thời đại Tu luyện tương tự như Văn minh tu tiên, sau đó tiếp xúc nhiều hơn với những thế giới cổ xưa. Vì vậy, khi vị ấy dẫn dắt Văn minh, vị ấy có thể sử dụng những phương pháp cổ xưa. Bởi trong tư duy của vị ấy, quá trình kiến tạo một Thế giới tu tiên chính là diễn ra như vậy. Hiện tại xem ra, quá trình này tiến triển vô cùng thuận lợi, đã có một bộ phận người bước lên con đường Tu luyện. Tề Nguyên cũng muốn xem thử, tiếp theo vị ấy sẽ dùng cách nào để khiến con đường Tu luyện lan tỏa ra toàn bộ Văn minh? Chỉ vài năm sau, Quân đã trực tiếp hành động, bắt đầu thử nghiệm tăng cường Linh khí truyền dẫn vào toàn bộ thế giới. Có điều, phương pháp vị ấy sử dụng hoàn toàn khác biệt so với Tề Nguyên. Vì Tề Nguyên muốn dẫn dắt Văn minh theo kiểu Linh khí Phục Tô, nên hắn cố gắng che giấu Linh khí, đa phần đều chôn sâu dưới lòng đất, hạn chế tối đa sự chú ý để thay đổi môi trường thế giới một cách âm thầm. Thế nhưng thủ đoạn của Quân lại trực tiếp hơn nhiều. Vị ấy thẳng tay bóp nát toàn bộ Quyền Bính thuộc tính Linh. Trong phút chốc, một lượng lớn Linh khí cùng vô số mảnh vỡ thuộc tính Linh được tạo ra, rồi vị ấy ném thẳng chúng về phía hành tinh này. Ngay lập tức, đất trời trên toàn hành tinh biến sắc, vô số thiên thạch lao xuống mặt đất, mang theo muôn vàn tai họa. Đây là một thảm họa, nhưng cũng không hoàn toàn chỉ là thảm họa. Tổn thất do các mảnh vỡ thuộc tính Linh rơi xuống thực tế không quá lớn. Điều quan trọng là nó mang tới lượng Linh khí khổng lồ, khiến cả hành tinh tràn ngập Linh khí đậm đặc. Tức thì, tất cả những ai từng tiếp xúc với Tiên nhân Di tích đều cảm nhận được Linh khí trong thế giới đang trở nên dồi dào, môi trường Tu luyện đạt đến mức cực thịnh, thực lực của bọn họ cũng nhờ đó mà tiến bộ vượt bậc. Thậm chí có rất nhiều người đã trực tiếp Đột phá cảnh giới cũ, đạt tới tầng thứ cao hơn. Nhưng chẳng bao lâu sau, một vài tình huống không mấy tốt đẹp đã phát sinh, việc dẫn dắt Văn minh cũng hơi chệch khỏi tầm kiểm soát của Quân. Có lẽ nhìn từ bề ngoài, ảnh hưởng đối với Văn minh nhân loại chưa quá lớn, nhưng những biến đổi sâu sắc bên trong lại mang đến một vòng tai nạn mới. Đầu tiên là sự xuất hiện của Linh khí đã ảnh hưởng cực lớn đến sự sinh trưởng của thực vật và động vật. Dù không xảy ra tình trạng động vật bị đột biến gen điên cuồng, nhưng cũng xuất hiện rất nhiều dị biến. Ví dụ như một số Dã Thú ngoài hoang dã sở hữu Thiên phú Tu luyện không tồi, thực lực tăng tiến thần tốc. Bên cạnh đó, thực vật nơi hoang dã cũng bắt đầu sinh trưởng điên cuồng, xâm lược vào những khu vực sinh sống của con người, nhấn chìm nhiều thôn trang vốn đang yên bình. Còn một điểm cực kỳ quan trọng, đó là hoa màu người dân trồng trên ruộng đồng cũng vì tình trạng Linh khí mà bị tàn phá nặng nề, gần như chẳng còn lại chút gì. Trong phút chốc, nạn đói lan rộng khắp nơi, dân chúng bắt đầu rơi vào cảnh ly tán, mất đi nơi cư trú. Vì thế giới thay đổi quá lớn, rất nhiều người đã lạc lối giữa rừng già mênh mông, trở thành miếng mồi ngon trong miệng Dã Thú. Điều này thực sự nằm ngoài dự tính của Quân. Trong kế hoạch ban đầu của vị ấy, hệ thống vốn có của xã hội loài người sẽ không bị xung đột, mà sẽ dần dần chấp nhận sự tồn tại của Linh khí và người tu tiên. Thế nhưng không ngờ rằng, vì một sơ suất nhỏ, thế giới lại một lần nữa rơi vào cảnh Ngày Tận Thế. Tình cảnh này giống hệt như lần đầu tiên Tề Nguyên dẫn dắt Văn minh. Ban đầu cũng hy vọng dùng cách Linh khí Phục Tô, cuối cùng lại biến thành Ngày Tận Thế, khiến gần như toàn bộ người trên thế giới chết sạch. Trước mắt cũng là tình huống tương tự, nhưng so ra thì có vẻ khá hơn so với lúc Tề Nguyên đối mặt, bởi vì trong thế giới này vẫn còn một bộ phận người đã Tu luyện tiên thuật, sở hữu thực lực không tầm thường.
Linh khí tai nạn — Toàn Dân Sinh Tồn Trong Sương Mù — Xem Truyện Chữ